1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị dâu No.1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babybigmouse, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Xuất thân chi? la? ti?nh cơ?, nhân cách mới la? đáng quí, gia đi?nh bạn có hiê?u điê?u na?y k?
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bạn MiMi định nói gì?
  3. danube_xanh

    danube_xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Con cái hai nhà ở gần nhau mà vốn có xung khắc, thành kiến với nhau mà yêu nhau, lấy nhau chính ra lại gặp lắm khó khăn hơn là những nhà vốn ko có quan hệ quen biết gì từ trước vì sự để ý, xét nét vốn đã có sẽ càng sâu sát hơn.
    "Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng" - người đầu tiên phải có trách nhiệm khuyên bảo chị dâu bạn là anh của bạn. Ko thể sống trong một gia đình theo cái kiểu khách nhà trọ như vậy, khách nhà trọ còn phải trả tiền thuê, còn phải biết lịch sự, giữ gìn vệ sinh chung. Anh của bạn nhu nhược quá thì mẹ của bạn nên họp gia đình để mọi người thẳng thắn và rút kinh nghiệm với nhau vì ko phải chỉ có vấn đề từ phía chị dâu mà mọi người trong nhà cũng phải nên thông cảm, tôn trọng và giúp đỡ chị ấy hoà nhập với cách sống, nền nếp của gia đình.
    Tớ cũng có chị dâu gần 3 năm nay rồi, giờ vẫn ở cùng, mới đầu cũng có một số e ngại vì hoàn cảnh 2 gia đình cũng có sự khác nhau, chị tớ lớn lên trong một đại gia đình ở khu phố buôn bán sầm uất của Hà Nội tuy bố mẹ chị ấy cũng là cán bộ, còn nhà tớ thì là nhà cán bộ nhưng tớ thấy rằng nếu mọi người trong gia đình mình bày tỏ thiện ý với chị dâu trước thì dần dần mọi người sẽ tìm được tiếng nói chung, điều cơ bản là vậy chứ chị dâu tớ cũng là người có trình độ học thức và biết điều. Mới đầu anh tớ cũng muốn ra ở riêng vì ngại va chạm cách sống và cũng có một cái nhà để ở riêng rồi nhưng nhà tớ ko đồng ý vì nhà tớ cũng đàng hoàng, đủ chỗ, bố mẹ tớ muốn anh chị ở cùng để còn có dịp tìm hiểu nhau, mẹ tớ bảo rằng ở chung với nhau thì mới có tình cảm được. Anh tớ cũng lo và luôn sợ tớ bắt nạt, ko ưa hoặc ỷ lại vào chị dâu vì cả nhà tớ có mỗi tớ là con gái nên cũng có phần chiều nhưng chính ra từ ngày có chị dâu thì lại chăm chỉ hơn và thậm chí nghe lời chị dâu hơn là ông anh trai. Ví dụ ngày trước, khi chị ấy mới về làm dâu, tớ đi học chiều về xong thì cứ đúng 5h30 hay 6h chiều tớ mới xuống nấu cơm nhưng chị dâu tớ đi làm về lúc 5h kém, 5h là chị ấy đã vào bếp rồi, chị ấy đi làm về đã mệt rồi mà tớ cứ ngồi ở trên phòng ko xuống nấu cơm thì tức khắc chị ấy sẽ phải làm hết thế nên tớ biết ý, phá cái thói quen đó của mình và xuống phụ chị ấy làm, bây giờ anh chị có con thì cái gì tớ biết làm rồi thì tớ bảo chị cứ lên với cháu đi, em làm được rồi, chị ấy thì bảo tớ là thế thì em làm hộ chị nốt chỗ này, chỗ kia nhé. Chị tớ ban đầu ko biết lo chuyện thắp hương cúng lễ ngày rằm, giỗ, Tết gì đâu nhưng mẹ tớ và tớ vẫn làm tất, cũng ko nói gì cả, chị ấy và anh tớ đi chơi về muộn thấy một lần như thế rồi kể chuyện ra là ở nhà mẹ đẻ, chị ấy ko phải làm chuyện đó bao giờ, mẹ con, chị em nói chuyện vui vẻ với nhau rồi thì từ sau chị ấy biết hỏi xem là hôm ấy thì mẹ tớ có cần chị mua cái gì về cúng ko và mua những thứ gì?... Anh tớ thì ít khi quan tâm đến chuyện trong gia đình nhưng từ ngày có chị thì chị ấy nhắc cho anh ấy biết quan tâm, hỏi han đến mọi người trong nhà nhiều hơn.
    Túm lại là tớ thấy những nỗ lực đem lại một tiếng nói chung phải xuất phát từ 2 phía, còn nếu chỉ có cố gắng từ một phía mà phía bên kia ko chịu thay đổi, ko có thiện ý thì sống với nhau thêm chỉ thêm mâu thuẫn, mất lòng nhau, ko còn ra trên dưới gì hết. Đồng ý cho anh chị ấy ra ở riêng để tự học lấy những bài học hành xử trong gia đình thôi. Còn cháu bé dù sao cũng là cháu nhà mình, mọi người vẫn nên chăm sóc, quan tâm, dạy dỗ cháu cho tốt.
    Được danube_xanh sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 12/01/2007
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    các cụ có câu quả không ngoa : "bụt gần nhà không thiêng" ...
    sao ông nay lại ko hiểu cớ chứ .
    chả biết nói gì cả ... chỉ chúc gia đình bạn sớm vượt qua giai đoạn này.
    @motthoang : nhà em cũng theo đạo Thiên Chúa hả? sao anh ko biết nhỉ ???? he he .... thế đã học song giáo lý chưa ...để anh còn đưa đến nhà thờ gặp Cha. he he
  5. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ chuyện cáo và gà. Gia đình chọ dâu như cáo, gia đình em như gà.
    Chắc là bà chị dâu nói với ông anh là bụng em to rồi phải cưới thôi.
    Nói chung gia đình bà chị dâu thuộc loại thô lỗ bỉ: họ luôn cho rằng họ đúng kể cả khi họ rất sai.
    Có 2 cách giải quyêt:
    Cách tốt nhất là cho gia đình anh chị ra ở riêng để ông anh tuqj lo cuộc sống. Nếu co than phiền thì nói ai bảo trước dây cứ đòi lấy bà ấy còn kêu ca nỗi gì nữa.
    Cách tạm thời: cho ăn riêng. Phải dứt khoát cứ để mặc cho gia đình anh chị tự lo liệu lấy chứ không làm thay, bà chị dâu lại càng dựa dẫm.
    Khuyên em-bé-mồm-to babybigmouse là đừng suy nghĩ nhiều, coi bà chị dâu là một cái sự không may của gia đình thôi. Đừng hy vọng bà chị dâu sẽ thay đổi. Có thương anh trai hay cháu nhỏ thì để trong lòng thôi.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    vơ vỉn thế mà kêu là hiểu iem lắm lắm - chị dâu iem theo Đạo mà
    em chả bít có theo gì hay không nhưng trong chứng minh thư của iem ghi là: dân tộc Kinh - tôn giáo Không anh ạ
    mà nếu iem có theo Đạo thì anh mới là người phải học giáo lý 6 tháng,thi qua được thì em mới.................ưng cái bụng
  7. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nhà mình cũng có chị dâu được hơn 1 năm rồi. Gia đình mình cũng chẳng đồng ý đâu nhưng mà ông anh cứ quyết nên đành phải nghe theo, ko sau này ông ý lại trách cứ.
    Ông anh em thì cũng thuộc loại cẩu thả, lười biếng, nói chung là không có ý thức: dắt xe máy làm nhà bẩn cũng chẳng chịu lau, đi cả giày vào trong nhà. Ông này mang tiếng là con trai trưởng trong nhà nhưng chả động tay đến cái gì hết: từ điện, nước, ăngten TV do 1 tay bố em hết.
    Hồi chưa cưới vợ, quần áo ông ý cứ đắp đống đấy, chả thèm giặt (mà nhà có máy giặt đấy nhé!). Tưởng là có vợ thì đỡ hơn. Ai ngờ ngày trước hầu 1 thằng, bây h lại hầu thêm 1 con. Em cũng không hiểu ý thức bọn nó để ở đâu, mà cũng trình độ ĐH đấy.
    Nhà bà kia thì ông bố là cán bộ nhg bà mẹ chỉ là cấp dưỡng ở nhà ăn cơ quan. Chưa đến mức vô học nhưng văn hoá thì lùn không thể tả. Chả dạy dỗ con cái gì cả, bà chị dâu em không biết 1 cái gì gọi là có. Ngồi nói chuyện thì ko quá đc 5 fút vì bà ý có biết cái gì đâu để mà nói. Nói ra thì toàn những câu nghe rất vô duyên. Đã thế, gia đình bên kia cứ kiểu khệnh khạng làm em rất ngứa mắt. Em chào bà mẹ mà mụ ý còn ko thèm chào lại em chứ. Điên!
    Lúc mới cưới thì về nhà rõ sớm, còn giúp mẹ em được ít việc bếp núc, còn sau này thì toàn nấu cơm xong rồi mới về. Ăn xong thì rửa bát (nếu mà lại còn ko rửa nữa thì ).
    À mà mấy hôm trước, ông anh em đi cắt tóc về muộn (hai ông bà ý định đi khám thai gì đấy vì sắp đẻ mà), bà ý nhiếc móc ông ý điếc cả tai. Ông anh em được cái hiền nhưng cục tính, nhảy vào tát cho mấy cái (ông này làm thế ko đc ). Em sang can ngăn thì bà ý bảo là việc của nhà tôi, không khiến cô tham gia. Sau đấy lại còn mở cửa rầm rầm và chửi ông anh em nữa chứ. Thế là em tức quá, cộng với bực mình sẵn có từ trước, chửi cho 1 trận lôi cả bố mẹ nó ra. Nó cút thẳng về nhà bố mẹ nó. Hôm đấy bố mẹ em ko có nhà.
    Ông bố gọi điện sang cho mẹ em. Mẹ em nói này nói nọ nhg em chả sợ. Em đến bó chiếu với cái thể loại này luôn, lần sau để mặc cho "ngoạ hổ tàng long giao đấu". Đẻ từ mấy hôm nay rồi, em mặc kệ, ghét thế ko biết chứ. Ai có thắc mắc gì thì em cũng chịu thôi.
    Sống với cái loại vô ý thức nó khổ thế đấy! Ngày xưa thì ông anh em cũng chả mó tay gì đến việc nhà, chỉ ăn và đi chơi là giỏi thôi, lấy lí do là bận học. Sau, thì là đến đi làm. Con vợ thì lúc đầu là lí do chưa quen việc, đến bây h là đẻ con. Sau này thì chắc chắn sẽ là nuôi con rồi. Giảng giải điều hay lẽ phải với cái bọn này chả ăn thua gì đâu. Cứ như là toàn cái thế giới này có mỗi chúng nó phải đi làm ko bằng ý, mà ngày xưa học thì cũng đâu fải xuất sắc gì cho cam, đi làm thì cũng chỉ đủ nuôi thân và dư ra 1 ít. Thế mà lúc nào cũng thích đc ng khác hầu hạ .
    Hồi cưới vợ lại còn bảo là theo truyền thống thì chúng con về ở với bố mẹ. Gớm chết, có mà đi ở riêng thì lấy ai hầu hạ chúng con thì có. Chả giúp đỡ đc gì, thì ít ra cũng lo dc cho cái bản thân mình, đây chả đc cái gì hết. Đã thế lại còn không biết điều, còn lên mặt dạy dỗ người khác nữa cơ ạ!
    Em bức xúc quá, hôm nay lên đây xả xì trét tí. Chúc các bác vui vẻ, ko bị vào hoàn cảnh như em. Sắp tới có khối chuyện hay, em sẽ vào kể tiếp. Tặng hoa cho các bác
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    toàn những chuyện kinh thiên động địa. Sao lại có những cô con dâu thế này cơ chứ. Mình thì không biết nhưng mà nguyên do các cô ý như thế toàn là do các ông chồng của các cô ý thội. Mình suy từ anh trai mình ra
  9. chins

    chins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @ livingeyes : đúng là nồi méo úp vung méo thôi bạn ạ. Anh trai bạn sẵng sàng nhảy vào tát vào mặt vợ , bạn (là em) gọi chị dâu là "nó" , chửi cả gia đình nhà ng ta, nhếch mép chê nhà ng ta "văn hoá lùn"... Cá nhân mình thấy bạn và anh trai bạn cũng "lùn" không kém đấy.
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chị ko biết em đang bức xúc đến cỡ nào nhưng lời lẽ của em và những gì em kể lại thì chị thấy ớn quá nếu như chẳng may chị cũng gặp phải cô em chồng dùng những từ ngữ như em .
    Âu cũng phải thôi, ông bà mình nói ko sai chút nào: Nồi nào vung nấy, 49 gặp 50 .
    Tức điên lên làm gì cho mệt. Cứ nghĩ sau này em đi lấy chồng gặp phải bà cô còn dùng từ ngữ kinh dị hơn em thì lúc ấy em sẽ thế nào? Ở đời ko cái gì nói trước được cả đâu em à.
    Ráng chịu đựng một thời gian nữa thôi hén vì em cũng phải đi lấy chồng chứ đâu ở nhà chạm trán với bà chị dâu hoài hoài được phải ko nào???
    Chúc gia đình em vui nhé.

Chia sẻ trang này