1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị dâu No.1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi babybigmouse, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị giotmuathu nhiều ạ. Em sẽ rút kinh nghiệm. Tặng hoa cho chị .
    Còn bạn/chị/anh chins gì đấy thì có ở trong chăn mới biết chăn có rận ạ. Căng thẳng đã đến mức bùng phát thì nó mới thế. Ông bà ý mà gương mẫu thì có cho kẹo em cũng chả dám láo, đằng này . Cho nên em cũng mong là đừng ai phải ở vào hoàn cảnh như em. Còn để minh hoạ cho cái sự lùn văn hoá, mời mọi người nghe câu chuyện sau:
    Mẹ em kể chuyện về cô Hằng 12 ở hàng không (báo chí và TV từng đưa tin, thương lắm!). Từ lúc bị tai nạn suýt chết, chồng bỏ, coi như không có quan hệ gì luôn.
    Bà chị dâu (sau tiếng cười hềnh hệch): Bị tai nạn, thế là chồng bỏ luôn.
    Mẹ em: Đấy, cái thằng nó không có nhân tính gì cả
    Bà chị dâu (cười hềnh hệch tiếp): Con này số đen .
    Đấy tuỳ mọi người xét đoán nhé. Em chẳng bạ đâu khinh thường người khác đâu ạ. Mà một khi đã để em khinh thường rồi thì làm sao mà dùng những lời lẽ tốt đẹp được.
    Nhà em dù sao cũng còn đỡ vì có phòng riêng, TV riêng. Mẹ em đi làm có nửa ngày, nửa ngày ở nhà lo cơm nước nên mọi việc đơn giản đi nhiều rồi đấy.
    Chuyện nhà bạn em còn hoành tráng hơn cơ, mà là chuyện anh rể và em vợ (tức là đứa bạn em đấy ạ).
    Nhà nó ở tỉnh khác nhg bố mẹ mua cho 1 cái nhà tập thể để 2 chị em ở với nhau. Ông anh kia cũng là người tỉnh lẻ, luôn nuôi trong lòng quyết tâm sống mãi với thủ đô. Đầu tiên đến nhà bạn em để nhờ chị nó giúp sức cưa đổ bạn của chị ý. Nhưng chị kia không đồng ý, thế là quay sang chị của bạn em luôn. Nhanh thế!
    Ăn uống đám cưới bên nhà gái thì tổ chức ở quê nhà nó. Còn ở Hà Nội chỉ là đưa dâu về quê ông kia thôi, ko ăn uống. Bạn em kể là đưa dâu về, phòng cưới ko có cái gì ngoài cái giường, đệm thì lại còn là đệm cũ nữa. Còn chuyện trao nhẫn, nhà bạn em đưa nhẫn cho ông ý để trao cho bà chị nó (gọi là làm cho nó đẹp mặt) nhưng mà sau cũng chẳng thấy trao. Gặp phải cái nhà cùn thế không biết! Đành phải chịu đấy vì nói ra thì khổ con mình .
    Tiếp theo sống chung mới khổ cơ. Nhà có 2 phòng. Phòng trong là của 2 ông bà ý, phòng ngoài là kê tủ, giường của bạn em đồng thời là nơi tiếp khách luôn. Trước khi cưới, bố mẹ của bạn em đã sang sửa lại cho đẹp đẽ. Ông này về ở thấy phòng ngoài rộng rãi, tiếc của định mở lớp học thêm ở đấy. Chắc coi nhà là của mình rồi! Tất nhiên là bạn em ko bao giờ đồng ý rồi, vô lí quá cơ.

    Mà bác này cày khỏe kinh. Ngoài làm cho viện nghiên cứu thì còn đi luyện thi cho học sinh cấp 3. Bạn em kể là mỗi tháng tiền dạy thêm là 3 triệu cơ mà. Nhà ở tầng 3 nhg ko gửi xe máy ở dưới đâu, toàn đưa lên nhà. Khiếp, trâu bò cũng chạy mất dép. Bọn em còn bảo nhau là: đầu tháng anh ý sung sức nên cho xe lên vô tư, đến giữa tháng thì cũng hơi mệt nhưng mà lại tiếc nửa tháng nên cố, đến đầu tháng sau anh lại sung sức?? Cười đau cả bụng .
    Hồi sắp cưới, hai anh chị ban đêm toàn ngồi phòng trong bật đèn ngủ tâm sự. Bạn em nằm phòng ngoài?..
    Bạn em bảo đi mua kính về lắp vào cửa sổ thông 2 phòng để cho nó bớt lộ liễu thì ông ý bảo ko cần mua, lấy báo dán lên cũng được. Ah mà ông ý giữ tay hòm chìa khóa đấy, chị bạn em đi làm về là phải nộp lương cho ông ý giữ. Lại còn bắt bạn em phải hầu hạ 2 vợ chồng (nấu cơm, rửa bát?) rồi lí luận là: ?oỞ nhà anh, em út phải làm hết?. Bạn em nó mới bảo là: ?oỞ nhà em anh chị phải làm?. Miễn bình luận luôn! Còn lâu nó mới làm, bố mẹ nó còn chả bắt nó làm nữa là!
    Đến chuyện xem TV. Ông ý mà cứ về đến nhà thì việc đầu tiên là chuyển kênh sang đài Hà Tây-quê hương anh, không cần biết mọi người đang xem gì. Bạn em cú lắm, trước còn có chị họ nó ở đấy cũng cú chả kém.
    Đứa bạn em nó cũng hiền (ít ra là hiền hơn em) mà nó cũng ko muốn đôi co nên cuối cùng phải bật bãi, đi thuê nhà ở với 1 đứa bạn. Ôi thôi, bây h là cứ fải ở riêng ra rồi thỉnh thoảng đến thăm nhau thôi. Ở chung thì toàn cãi nhau với ko bằng lòng, anh chị em ruột có khi còn cãi nhau nữa là?..
    Bắt chiếc Nhật kí Vàng Anh tí, bạn/anh/chị Chins sẽ chọn phương án nào:
    1. Cam chịu, ở nhà hầu hạ ông anh bà chị để giữ hoà khí gia đình. Xin nói thêm là bố mẹ không giải quyết được vấn đề gì vì ko ở đấy, còn mâu thuẫn thì lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Bà chị kia thì lại càng ko có vai trò gì.
    2. Đi thuê nhà ở riêng. Nhà của bố mẹ mình hẳn hoi mà để 1 ông vất vơ về chiếm thành của riêng. Lại còn tốn tiền đi thuê nhà, ăn ở tạm bợ. Trúng kế ly gián của ông ý.
    3. Phương án giải quyết khác.
    Tóm lại thì nhà bạn em với nhà em cũng hoàn cảnh tương tự nhau thôi (nhà em là bố mẹ gánh cho 1 phần), có điều là em chả tội gì phải đi đâu cả, ở nhà chứng kiến phim sống động và trung thực hơn cả chưởng Hồng Kông. Các anh chị xắn tay vào giải quyết hộ em cái ! Vào đây em cũng bớt bức xúc nhiều rồi.
  2. hidenbeauty

    hidenbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ngại đọc hết topic quá! Chỉ đọc 2 trang đầu thôi Nói túm lại"ở hiền chưa chắc đã gặp lành", người ta bảo gặp nhau cũng là cái duyên số nhỉ...Mình có chọn lựa kỹ càng đến mấy thì cũng chưa chắc nó đã là sự lựa chọn hoàn hảo nhất...Người tính ko= bằng trời tính
  3. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, em này bức xúc quá. Bình tĩnh nào. Theo chị, đúng là nếu mình đã ?oghét? ai rồi thì khó có thể dùng lời lẽ tốt đẹp được, nhưng hạn chế những lời ?okhông tốt đẹp? vì khi nói thế, hóa ra mình bằng người ta à? Mà như thế người ta cũng chẳng phục mình em ạ mà lại mang tiếng cho anh trai mình nữa. Làm sao để cho người ta phải nể phục mình cơ! Cứ chịu khó nhịn CD một chút, hoặc có gì thì mách anh trai í cho anh trai ?oxử lí?.
    Đúng là chị dâu của bạn sướng mà không biết đường sướng, có bà mẹ chồng tuyệt vời thế mà vẫn không biết điều ? Chia buồn với gia đình bạn.
    Các cụ bảo ?odạy vợ từ thuở bơ vơ mới về?, mình nghĩ giờ đã hơi muộn để cải thiện tình hình rồi, nhưng muộn còn hơn không. Anh trai bạn đã bó tay với vợ rồi à, thế còn những người khác trong gia đình bạn? Gia đình bên CD có vẻ ?ođầu gấu bản chất? rồi, chả thay đổi được, cũng chẳng trông chờ gì họ dạy dỗ con họ đâu, tốt nhất là hạn chế quan hệ. Theo mình, trước hết cho hai vợ chồng ra ở riêng và để cả hai tự lo lấy cuộc sống ?" nhà bạn sẽ xót anh trai đấy, nhưng đó là cách hay nhất lúc này để anh có thể tự lập về cả vật chất và tinh thần. Còn nếu tạm thời chưa có điều kiện ra ở riêng hay ăn riêng, mẹ bạn đừng giúp đỡ hay ?ohầu hạ? CD nữa, để cho CD không còn ỷ lại được. Nếu công việc hàng ngày của CD quá bận rộn, mẹ bạn cơm nước cũng là chuyện bình thường; nhưng ngày nghỉ thì bạn có thể chủ động rủ CD cùng làm việc nhà, cứ rủ rỉ nhẹ nhàng, chị từ chối được một hai lần chứ từ chối mãi được à? Còn quần áo, cũng nói mẹ bạn kể cả ngứa mắt cũng kệ anh chị ấy, kể cả giặt bẩn hay không giặt mà chất đống thế, đến lúc hết quần áo thì tự phải đi mà giặt chứ. Cương quyết lên một chút, cộng với thỉnh thoảng nói chuyện nhẹ nhàng với anh trai và CD, mình nghĩ là sẽ có hy vọng ?
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi địa chỉ chị dâu của đằng ấy tớ đến học 1 khoá làm dâu cái he he chuẩn bị lấy chồng mà
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bé ơi ...nhà anh gốc Đạo đấy ..he he ...
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    À, ý tớ muốn nói là con người có thể có hoàn cảnh xuất thân k tốt (gia đình k nề nếp gia giáo, hoặc nhà có truyền thống buôn bán chợ búa...) nhưng điều đó k có nghĩa là con người kia sẽ mang những tính xấu mà người trong gia đình mắc phải. Tớ thấy câu chuyện chị dâu kia có một phần là dựa vào hoàn cảnh nhà bà ấy mà sinh ra suy nghĩ là chị dâu này ... số 1.
    Tớ chỉ nói mỗi một câu như trên vì tớ biết rằng là có thể chị dâu kia cũng ác ôn thật! Tớ k dám bình luận vì hiểu k rõ mà
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Lời lẽ của mình kể có vẻ hơi thực tế nên nhiều người nghĩ là " hơi ớn ", ?o hơi giang hồ ?o, nhưng nếu ko kể sự thật thì làm sao mọi người hiểu hết bản chất của sự việc mà đưa ra ý kiến đúng nhất của mình. " Làm một trận " ở đây ko có nghĩa là chửi thề bậy bạ hay lăng mạ người khác, mà là nói chuyện phải trái, " tức nước thì phải vỡ bờ " chứ, nhiều cụm từ khi đọc mình phải hiểu theo nghĩa bóng, đừng nên nghĩ theo nghĩa đen, e sẽ nóp méo sự việc. Những gì mình kể lúc trước về chị ta và gia đình chị ta,mình đã phải thay đổi cho hợp với ngữ cảnh rồi, vì có những lời ko được văn mình từ phía chị ta mà mình ko tiện nói ra ở đây. Nếu gia đình mình ko ra gì thì gia đình mình đã ko để cho mọi chuyện tiến triển đến mức này rồi. Nhưng dù sao cũng cám ơn mọi người đã góp ý. Gia đình mình dù không có người trụ cột nhưng ít ra mẹ mình cũng đã nuôi 3 anh em mình ăn học nên người. Mình kể chuyện này ra để mọi người cùng góp ý cũng như đây là nơi mình giải bày tâm sự của mình về gia đình mình vậy.
    .........
    Mấy hôm nay mình buồn nên cứ đi làm suốt nên ko biết gia đình ở nhà có chuyện gì hay ko mà sao khi đi làm về nhìn cả nhà như đưa đám, ko có bình minh gì hết. Hỏi mẹ thì chỉ thở dài, hỏi anh ba thì mới biết. Cách đây mấy hôm, mẹ mình có nói với anh hai rằng dù sao " chị dâu " mình cũng đã ra tháng, đi ra ngoài được rồi thì về nhà ăn cơm, mẹ nấu sẵn nhưng ko bưng wa như hồi trước nữa. Nói chung mẹ mình cũng già rồi, cũng ko còn khỏe mạnh gì nhiều để mà chăm sóc con cháu nữa....Cũng thấy có lý nên anh hai mới wa đó nói chuyện với chị dâu, nhưng chị ta nói là ko wa ăn đâu, ăn bên nhà mẹ đẻ rồi ( mà từ hồi chị ta sinh tới giờ, cơm nước của chị mẹ đều nấu và mang wa cho ăn, chứ mẹ ruột chị ta chưa hề nấu được bữa cơm nào cả ). Ko qua ăn thì thôi,ko sao, mẹ mình đỡ vất vả, như zị đã đành, mẹ ruột chị ta còn xúi chị ta ly dị với anh hai mình, vì cho rằng anh hai chẳng chăm lo được gì cho chị ta cũng như bên nhà vợ. Cái xóm nhỏ xíu, nhà nào cũng san sát bên nhau, nên khi mẹ chị ta to tiếng mắng con gái là " ly dị " với anh hai, hàng xóm người ta nghe được mới nói cho gia đình mình biết. Anh hai buồn lắm, nhưng vì ko phải nghe trực tiếp nên ko thể qua nói chuyện đàng hoàng, phải trái được....
    Tối cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, anh hai mình chỉ nói " ly dị thì anh hai ko sợ, thương thì có thương chị hai nhưng anh cũng đã ngán tới tận cổ gia đình bên ấy rồi, chỉ tội em bé. Nó ko có lỗi, lỗi là tại người lớn, chẳng lẽ mới sinh ra mà gia đình đã ko trọn vẹn hay sao? ". Mình cũng ko ngờ, ai đời mẹ ruột đi xúi con mình ly dị chồng, mà gia đình theo Đạo ai cho ly dị bao giờ. Mình nghĩ lúc trước chưa có con đã đành, bây giờ con bé mới đầy tháng thôi, mà bà ngọai muốn gia đình nó ly tán như zị, chẳng lẽ ko nghĩ đến đứa nhỏ? Giả sử có ly dị đi chăng nữa, làm sao chị ta nuôi nấng nó thành người trong khi chị ta ko đủ khả năng nuôi nó trong khi nó bị bệnh từ khi sinh ra, rồi giả sử chị ta có đi bước nữa thì ai bảo đảm rằng cha dượng sẽ thương nó đây?
    Chuyện này mình ko có ý kiến đó là gia đình của anh hai, mình ko muốn cháu mình sau này phải thiếu cha hay mẹ nhưng mình chỉ sợ với 1 người mẹ như thế, ko biết cháu mình sau này sẽ ra sao? Có nhiều người dù hoàn cảnh gia đình có thế nào nhưng tính tình người ta vẫn có thể gọi là ngoan hiền?.Chị ta đã 30t, cái tuổi gọi là chính chắn trong cách cư xử, vậy mà khi mẹ ruột mình làm sai cũng ko biết phân biệt phải trái, còn a dua làm bậy, nói hỗn với mẹ chồng, như vậy coi sao được? Anh em mình đi làm theo ca, ngày CN hay ngày Lễ cũng phải đi làm, nên ko phải lúc nào mình cũng ở nhà với mẹ mà thủ thỉ với chị dâu. Mình cũng có nói chuyện thủ thỉ với chị dâu, là chị nên thế này, đừng nên thế kia vì mẹ mình tuy dễ nhưng cũng rất khó, chỉ sợ chị ko biết rồi làm sai, với lại chuyện làm dâu chị ta phải biết vì trước khi đi lấy chồng, mẹ ruột hay dạy bảo chuyện đó lắm mà. Góp ý 1 -2 lần thôi, cứ nói hoài 1 chuyện mình cũng chán mà chắc gì chị vui vẻ mà nghe? Nghĩ sao mà chán wá ko biết???
  8. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôi hỏi thật nhé ,anh trai của bạn có bị làm sao ko ?
    mà trên đời này lại có người con dâu có học mà lại cư xử như thế ư?thật đáng sợ đấy ,tốt nhất là nhà bạn nên ở riêng ra ,như thé mới ổn được ,chúc gia đình bạn mau chóng giải quyết được vấn đề
  9. adachi_mitsuru

    adachi_mitsuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn hiền ghê luôn biết nghĩ cho người khác giống mẹ mình
    Còn anh trai bạn nhu nhược quá chắc là tại vì quá yêu chị dâu bạn. Không biết trước khi lấy chị dâu bạn thì anh trai bạn là người như thế nào nhỉ?
  10. ghost

    ghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh bàn cò vẮn 'Ă?,thẮ thĂi

Chia sẻ trang này