1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để bạn không nặng gánh

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi thuong_nhan, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chỉ để bạn không nặng gánh

    "Con bỏ nhà đây", Giovanni kêu to với bố mẹ mình.
    "Con muốn rượu, đàn bà, phiêu lưu." Ông bố già của anh ta đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình. "Và bố đừng có mà ngăn cản con", Giovanni khóc lóc.
    "Ai định ngăn cản con?" Ông già than thở, "Bố cũng đi cùng con!"


    ====================



    Từ lời thầy chuyển hoá vào tim con, kinh nghiệm về sự tồn tại, thượng đế, dù như gió thoảng qua nhưng con vẫn cứ muốn chia sẻ, như con đường thầy vẽ; lời thầy hài hước thế và đầy ngụ ý thế và ẩn chứa nghìn sự bùng nổ cho bất cứ ai đã sẵn sàng lắng nghe cái im lặng thuần khiết.
    Con cần chia sẻ và con cũng cần truyền trao cái thông điệp không lời của thầy, ngụ ý cho bước nhảy, chuyển hoá và tái sinh.
    Những điều sáng chói này phải được thấm nhuần vào mọi con người, vào bầu không khí dày đặc của sự nghiêm chỉnh giả tạo, của nặng gánh và đau khổ với họ để sẵn sàng cho một bầu không khí mới ra đời, một làn hương hài hước, ngộ nghĩnh, nhưng ẩn chứa đầy bao la của minh triết, cái tuyệt đối không thể siêu việt lên trên nó.
    Gửi đến thầy trong im lặng tình yêu, lòng biết ơn, sự kính trọng sâu sắc.

    a_man_action@y.c
  2. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ông già FKT nghi ngờ rằng người hầu của mình đã ăn cắp xì gà và gọi to anh ta ở phòng bên ."James," anh đã ăn cắp xì gà của tôi." Không có trả lời cho nên ông ta nhắc lại to hơn. Vẫn không có trả lời, thế là ông ta đi sang phòng bên và chạm trán với người hầu, "James", ông ta nói," Anh không nghe thấy tôi nói với anh vừa mới rồi sao?"
    "Không, thưa ngài," người hầu đáp, " phải có gì đó sai với âm học."
    "Thật chứ," FKT nói. " Thôi được, anh sang cửa bên và nói điều gì đó và chúng ta có thể thấy liệu tôi có thể nghe được nó hay không."
    James đi sang phòng bên và hét lên với hết mức tiếng của mình, " ********* đẻ béo nào đó đã xoay quanh vợ tôi."
    Rồi anh ta quay lại. "Ngài có nghe thấy tôi không, thưa ngài?" anh ta hỏi một cách lãnh đạm.
    "Anh phải đấy, James" FKT đáp, đỏ mặt bẽn lẽn, "Tôi không thể nghe lấy được một lời. Hút xì gà đi."
  3. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ruben lvk đang kể cho bạn mình tại câu lạc bộ về cách đứa con trai năm tuổi của anh ta làm cho người hầu gái có chửa. "Nhưng điều đó là không thể được!" Sollie kêu lên.
    "Không may điều đó lại không phải là không thể được," Runben bối rối đáp, "Thằng ranh con đâm thủng mọi bao cao su của tớ bằng chiếc đinh ghim".
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hãy cười lên- mai sẽ còn tệ hơn
    - Không điều gì làm đàn bà cảm thấy già hơn là gặp đàn ông béo, hỏi đã biết cô ấy từ hồi ở trường phổ thông.
    - Không có gì khác biệt gì lớn giữa đàn ông và đàn bà, nhưng những khác biệt nhỏ lại là điều thú vị nhất.
    - Nếu điều đó không thể làm được trên giường, thì có lẽ điều đó không đáng làm.
    - Thành công cho một số người tuỳ thuộc vào việc trở nên nổi tiếng. Với những người khác, điều đó tuỳ thuộc vào việc không bao giờ bị phát hiện ra.
    - Bẩy tuổi phụ nữ: tuổi đúng, còn sáu tuổi đoán mò.
    - Phụ nữ, nói chung, là nói chung.
    - Tuổi già là khi bạn đeo kính lên để nghĩ.
    - Tuần trăng mật chấm dứt khi cô ấy thôi gọi bạn là " anh yêu" và bắt đầu gọi bạn là "nghe đây!"
    - Tuần trăng mật chấm dứt khi cốc rượu trước bữa tối là đồ uống
    - Tuần trăng mật chấm dứt khi chó đem dép cho bạn còn vợ sủa vào bạn.
    - Nếu bạn đơn độc như người chưa vợ, hãy tiến một bước lớn- kiếm một con chó. Giấy đăng kí rẻ hơn và nó đã có áo khoác lông rồi.

Chia sẻ trang này