1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỉ để chia sẻ mà thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi uoda1, 01/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chỉ để chia sẻ mà thôi

    mình yêu đơn phương, yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng vẫn chỉ là một phía mà thôi
    Ban đầu, mình không thích anh đâu vì tính anh kỳ cục và không hề hợp với mình, thế nhưng không hiểu sao anh lại lo lắng và chăm sóc cho mình rất nhiều. Mình đã xiêu lòng
    Một ngày mình thổ lộ cho anh nghe, anh chỉ lắc đầu không nói. Mình buồn lắm, nhưng vẫn luôn chịu đựng, vẩn cố gắng gần gũi anh nhiều hơn với hy vọng anh sẽ hiểu cho mình. Nhưng anh không thay đổi
    Mình như ba''''m lấy anh, anh tỏ ra khó chịu lắm, mình biết chứ, nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng lại cảm thấy: nếu thiếu anh , cuộc sống này thật là vô nghĩa

    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim

    u?c latrung s?a vo 22:02 ngy 01/09/2003
  2. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    day la` cau chuyen ve ban cua toi. Co be'' dang be^'' tac ma` toi thi `ko biet fai khuyen giai sao ca
    co'' ai co the cho ti'' loi khuyen duoc ko the??? Xin cam on nhieu
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim
  3. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc là anh chàng của bạn đang có điều gì khó nói , hoặc có tâm sự gì rồi. Bạn thấy đấy, anh ta quan tâm và chăm sóc bạn nhiều, không thể nói rằng anh ta không có tình cảm gì với bạn được. Và khi nghe bạn bày tỏ thì anh ta lại chỉ im lặng không nói, vậy uẩn khúc gì ở đây???Nếu tình cảm của anh ta dành cho bạn chỉ như của anh trai đối với em gái thì anh ta sẽ xử sự khác khi bạn bày tỏ tình cảm, sẽ nói thẳng ra cho bạn biết là thật sự anh ta như thế nào với bạn, chứ không phải là kiểu im lặng để cho người ta phải trăn trở suy nghĩ đoán già đoán non như vậy. Hoặc nếu như anh ta không thích bạn thì anh ta cũng sẽ nói thẳng ra ngay. Nhưng ma` vấn đề ở đây anh ta im lặng, lắc đầu .... Bạn phải tự đặt cho mình câu hỏi bạn ạ. Mình nghĩ rằng anh ta có tình cảm vơi sbạn tuy nhiên có trở ngại nào đó khó nói nên anh ta không rõ ràng.Việc bạn "lẽo đẽo" theo anh ta và anh ta cũng chẳng nói gi` rành mạch cả, chỉ tỏ ý không thích thì có lẽ với anh ta, chuyện của bạn và anh ta khó có thể thành hiện thực và không hi vọng nên anh ta vừa không dứt khoát trả lời bạn vừa lảng tránh. Bạn cần nhạy cảm hơn để hiểu rõ về anh ấy hơn, đừng bỏ cuộc nhé , chúc bạn thành công
  4. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng là một con nguời ! Ngày nay tình yêu đã bình đẳng hơn và chuyện bạn yêu một ngưòi con trai cũng không có gì lạ cả . Bạn có thể tìm hiểu cuộc sỗng xung quanh anh ta và chia se nõi niềm cùng anh ấy bạn sẽ tìm được sự đồng cảm của trái tim. chúc bạn hạnh phúc !
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  5. nn9

    nn9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cưa cẩm các chàng không dùng phương pháp khi đi cưa các nàng đưọc đâu bạn ạ Cái phương pháp "đẹp trai không bằng chai mặt" chỉ dùng để đánh vào sự mền yếu của phụ nữ, vốn dĩ hay mủi lòng thôi. Chứ cái đó không áp dụng đưọc vào các chàng đâu bạn ơi. Bạn có dùng dằng bám theo nữa thì cũng không hy vọng có kết quả gì Như thế có khi còn là may mắn, trường hợp sấu nhất có khi còn bị chàng "lợi dụng" như chơi ấy chứ
    Tiếc rằng bạn thổ lộ với chàng sớm quá, sai lầm lớn về mặt "chiến thuật" Con trai bao giờ cũng tự hào là mình ở thế chủ động, bây giờ bị con gái "tấn công" thế này thì cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Thêm nữa là đối với anh chàng kia chiến thắng quá đơn giản như thế thì thấy không có chút gì thú vị cả, lúc đó chắc chắn sẽ không cảm thấy cái giá trị tình cảm của bạn.
    Đành rằng bây giờ "phụ nữ bình quyền" hoàn toàn có thể đi bưóc đầu tiên chứ không nhất thiết phải thụ động ngồi chờ đối phương. Có điều con gái có hàng ngàn cách để đi bưóc đầu tiên chứ đâu chỉ có trụi lụi một cách như con trai là ca câu "Anh yêu em vô cùng". Chỉ cần bạn tỏ ra qua tâm tới chàng, cuời duyên với chàng, khen chàng một chút, nhờ chàng làm giúp cái này cái kia, chia xẻ tâm sự cùng chàng, quan tâm tới công việc cũng như những điều trong cuộc sống của chàng ...vân vân và vân vân.... Trùi ui thiếu chi cách để thể hiện cái câu "Em kết anh lắm đó" cơ chứ Một thời gian sau là chàng cảm thấy vương vấn bạn ngay đó mà, thấy không thể thiếu bạn đuợc thôi mà, tự nhiên là chàng sẽ nhào dzô thôi, lúc đó cản có khi sợ khó đó Khi đó chàng vẫn đinh ninh là mình chủ động tấn công, đâu có biết rằng bị người ta phục kích từ bao giờ rồi
    Bây giờ lỡ rồi khắc phục cũng không phải là chuyện đơn giản Mình nghĩ hay nhất là bây giờ bạn tạm rút lui ra xa một chút đã (nói thì dễ nhưng làm thì khó đó). Nếu như chàng vẫn qua tâm chăm sóc tới bạn như xưa thì chance của bạn nhiều đó, vì trong lòng chàng vẫn còn lưu luyến bạn mà Một thời gian sau ta sẽ áp dụng lại cái bài tấn công dán tiếp ở trên. Còn nếu như số phận bạn "hẩm hiu", bạn lui thì chàng cũng lui luôn thì cũng không nên cố làm gì. Khả năng thành công thấp lắm đó, nếu có được rồi thì tình cảm đó mình sợ không có bền đâu, vì con trai đạt đưọc cái gì dễ qua, cũng dễ vất bỏ lắm
  6. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn biết là thế, nhưng mà mình không nói thì làm sao anh ấy biết được cơ chứ. Vả lại tình cảm mà chứ chôn giấu mãi trong tim thì khó chịu lắm, bạn có biết đến cảm giác đó chưa?
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim

Chia sẻ trang này