1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Will coi chỗ nào có thể download cái truyện " The Bridges ...." ( bảng Tiếng Anh ) này thì gửi link cho chị với ! Tất cả chỉ có thể nói như thế này Will ạh " Somethin'' has gone. It ''s come back to where it belongs to . It used to be...and now, it shouldn''t be mine..."
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp một con sông khi lật xem cuốn brochure về Scotland. Đẹp, huyền bí, và rộng mở. Cái tên rất đẹp: ?~River Spey?T.
    Bên cạnh tấm ảnh ấy là bức ảnh chụp một người chơi violin dưới ngọn đèn rọi.
    Không biết vì sự kết hợp nào, mà nó làm tôi nhớ đến một người chơi đàn violin tôi đã từng gặp. Tôi đã định viết về người ấy rất nhiều lần, nhưng rồi vì một vài lý do này khác mà quên mất, hoặc không viết được. Tôi gặp anh trong một lều hội chợ ngoài trời, khi anh đang cùng ban nhạc của mình réo rắt những tiếng dập giòn giã của celtic rock. Chưa từng bao giờ tôi thấy ai chơi đàn với một niềm hứng khởi tuyệt vời như thế. Không nghiêm trang, không chú ý từng dây nhấn, anh giải thoát những nốt nhạc bằng sự đam mê trọn vẹn và cuồng nhiệt. Không phải biểu diễn, không phải tâm hồn, không phải Celtic, hay Rock, hay bất cứ thể loại nhạc nào, không phải kỹ thuật; tôi có cảm giác hoàn toàn không có bất cứ thứ gì trong anh. Chỉ có sự đam mê, đó là điều duy nhất khiến anh chơi.
    Tôi thường nói rằng ?~người ta đam mê vì sự đam mê của người khác?T, và hơn bao giờ hết, tôi thấy điều ấy khi nhìn anh chơi nhạc bằng toàn bộ sức mạnh tuôn trào của hàng triệu năm tiến hoá đọng lại, nhảy nồng nhiệt, ánh mắt trẻ thơ và luôn cười. Luôn luôn có sự giao thoa khi chơi, với người cùng chơi, với những vại bia chảy tràn trề trong lều, và tung hứng bất chợt. Tôi đã xem nhiều, đã chú ý nhiều, đã thán phục và xúc động nhiều, còn bị mê hoặc, đó là lần đầu tiên. Không giấu giếm, tôi không rời mắt khỏi anh; đến mức những anh chàng khác trong ban nhạc tủm tỉm cười mãi. A, không biết họ có nhận ra, rằng họ đang cùng bay bằng trọn vẹn của một người.
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp một con sông khi lật xem cuốn brochure về Scotland. Đẹp, huyền bí, và rộng mở. Cái tên rất đẹp: ?~River Spey?T.
    Bên cạnh tấm ảnh ấy là bức ảnh chụp một người chơi violin dưới ngọn đèn rọi.
    Không biết vì sự kết hợp nào, mà nó làm tôi nhớ đến một người chơi đàn violin tôi đã từng gặp. Tôi đã định viết về người ấy rất nhiều lần, nhưng rồi vì một vài lý do này khác mà quên mất, hoặc không viết được. Tôi gặp anh trong một lều hội chợ ngoài trời, khi anh đang cùng ban nhạc của mình réo rắt những tiếng dập giòn giã của celtic rock. Chưa từng bao giờ tôi thấy ai chơi đàn với một niềm hứng khởi tuyệt vời như thế. Không nghiêm trang, không chú ý từng dây nhấn, anh giải thoát những nốt nhạc bằng sự đam mê trọn vẹn và cuồng nhiệt. Không phải biểu diễn, không phải tâm hồn, không phải Celtic, hay Rock, hay bất cứ thể loại nhạc nào, không phải kỹ thuật; tôi có cảm giác hoàn toàn không có bất cứ thứ gì trong anh. Chỉ có sự đam mê, đó là điều duy nhất khiến anh chơi.
    Tôi thường nói rằng ?~người ta đam mê vì sự đam mê của người khác?T, và hơn bao giờ hết, tôi thấy điều ấy khi nhìn anh chơi nhạc bằng toàn bộ sức mạnh tuôn trào của hàng triệu năm tiến hoá đọng lại, nhảy nồng nhiệt, ánh mắt trẻ thơ và luôn cười. Luôn luôn có sự giao thoa khi chơi, với người cùng chơi, với những vại bia chảy tràn trề trong lều, và tung hứng bất chợt. Tôi đã xem nhiều, đã chú ý nhiều, đã thán phục và xúc động nhiều, còn bị mê hoặc, đó là lần đầu tiên. Không giấu giếm, tôi không rời mắt khỏi anh; đến mức những anh chàng khác trong ban nhạc tủm tỉm cười mãi. A, không biết họ có nhận ra, rằng họ đang cùng bay bằng trọn vẹn của một người.
  4. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Buôn chuyện ngang

    River Spey. Lâu thế rồi cơ à, bây giờ sang đầu tháng 5 rồi, sẽ tới cuối tháng 6.
    Hôm nay tớ đứng ngơ ngẩn để tiêu hoá cái tin gây shock từ chúng nó. Chúng nó, bạn nối khố của tớ. Tớ ko thể tin được. Thế là tớ cứ đứng ở trạm xe buýt, chả buồn vẫy xe. Mấy cái xe buýt to tướng cứ đi vù vù qua trước mặt. Mà tớ đã kể chưa nhỉ, tớ cực ghê mấy cái xe to tướng, nó cứ lùi lũi thế nào ý. Tớ chả biết phải trèo lên xe nào. 85, 86, rồi lên giường; 50, rồi ôm cái máy tính; 42, 142, ... rồi đi bộ một quãng, lại ngó nghiêng. Để xem, cái chân đưa mình lên xe nào. Cuối cùng thì tớ trèo lên một con to tướng số 142, đi bộ một chút, xem có mua sắm được gì không.
    Hôm qua Bernie hỏi lớp tớ : 2 thứ quan trọng nhất trong cuộc sống là gì? Tớ nói ngay, mua sắm và ăn uống. Bernie cười toáng lên, bảo, đó, nên tôi sẽ ko bao giờ nhận cô vào làm việc cho tôi cả. Câu trả lời của Bernie là, bia và bóng đá. Hehe, dù sao tớ cũng gần gần đúng. Tớ bảo, tớ chả thèm làm việc cho Bernie. Ôi, Bernie chép miệng, mua sắm, mua sắm... Chép miệng thế thôi, chứ tớ là đứa đỉnh nhất mà Bernie vớ được trong cái chỗ ấy. Toàn những câu trả lời lạc đề. Lạc đề thật mới là đúng đề chứ. Chả hiểu gì cả!!!
    Đấy, tớ trèo lên 142. Muộn rồi. Tự nhiên tớ thèm một bữa tối với spaghetti và vang đỏ. Tớ ko uống được mấy đồ có cồn. Thử xem.
    Thứ 7, tiệc tùng ở chỗ làm. Tớ uống chưa được chỗ cổ chai bia, mà đã thấy mặt mày nóng rực rồi. Thêm một cốc bé xíu jelly ****tail nữa. Tha hồ mời nhé, tớ chả uống nữa đâu. Thế thì thôi, bây giờ mọi người chơi trò chơi, phải uống một chai apri càng nhanh càng tốt, em giúp tôi, cho em làm trọng tài.
    Tự nhiên tớ thèm một bữa tối với spaghetti và vang đỏ. Lần đầu tiên trong đời, tớ đi mua rượu. Chardonney nhé. Thôi, vang đỏ cơ mà. Tớ chả biết gì về rượu. Chai nào bé và đẹp đẹp tớ sẽ lấy về. "Em có ID gì không"; gì cơ, trông tớ nhỏ hơn 18 tuổi hả; "Ừ", không, tớ chả có gì chứng minh tuổi tác; " vậy xin lỗi em nhé, tôi ko cho em lấy chai rượu này được". Tí nữa thì tớ phá ra cười. Ôi lần đầu tiên đi mua rượu của tớ, cái chai 25ml, 13%Vol; được rồi, dù sao thì cũng có tin tốt là trông tớ trẻ hơn tuổi của mình; - cười- trông vẫn hơi nghi ngờ. Tớ xách túi đồ toàn táo với sữa đi mất ( chỉ có trẻ con mới ăn táo uống sữa à?).
    Mọi thứ thật chẳng đúng lúc gì cả. Tớ ko thích cuối tháng 6 sắp tới. Tớ ko thích được trẻ hơn tuổi vào lúc này.
    Hết
    P.S: Cuối cùng thì tớ lên lại một cái to tướng 50, ôm cái máy tính. Tớ sai thằng em đi ra mua đồ. Spaghetti, vang đỏ. J.P.Chenet. Chưa bao giờ nghe thấy tên hãng rượu này. Nhẹ nhàng, ko ngọt, hơi chua và nhiều chát. Ko đến nỗi.
  5. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Buôn chuyện ngang

    River Spey. Lâu thế rồi cơ à, bây giờ sang đầu tháng 5 rồi, sẽ tới cuối tháng 6.
    Hôm nay tớ đứng ngơ ngẩn để tiêu hoá cái tin gây shock từ chúng nó. Chúng nó, bạn nối khố của tớ. Tớ ko thể tin được. Thế là tớ cứ đứng ở trạm xe buýt, chả buồn vẫy xe. Mấy cái xe buýt to tướng cứ đi vù vù qua trước mặt. Mà tớ đã kể chưa nhỉ, tớ cực ghê mấy cái xe to tướng, nó cứ lùi lũi thế nào ý. Tớ chả biết phải trèo lên xe nào. 85, 86, rồi lên giường; 50, rồi ôm cái máy tính; 42, 142, ... rồi đi bộ một quãng, lại ngó nghiêng. Để xem, cái chân đưa mình lên xe nào. Cuối cùng thì tớ trèo lên một con to tướng số 142, đi bộ một chút, xem có mua sắm được gì không.
    Hôm qua Bernie hỏi lớp tớ : 2 thứ quan trọng nhất trong cuộc sống là gì? Tớ nói ngay, mua sắm và ăn uống. Bernie cười toáng lên, bảo, đó, nên tôi sẽ ko bao giờ nhận cô vào làm việc cho tôi cả. Câu trả lời của Bernie là, bia và bóng đá. Hehe, dù sao tớ cũng gần gần đúng. Tớ bảo, tớ chả thèm làm việc cho Bernie. Ôi, Bernie chép miệng, mua sắm, mua sắm... Chép miệng thế thôi, chứ tớ là đứa đỉnh nhất mà Bernie vớ được trong cái chỗ ấy. Toàn những câu trả lời lạc đề. Lạc đề thật mới là đúng đề chứ. Chả hiểu gì cả!!!
    Đấy, tớ trèo lên 142. Muộn rồi. Tự nhiên tớ thèm một bữa tối với spaghetti và vang đỏ. Tớ ko uống được mấy đồ có cồn. Thử xem.
    Thứ 7, tiệc tùng ở chỗ làm. Tớ uống chưa được chỗ cổ chai bia, mà đã thấy mặt mày nóng rực rồi. Thêm một cốc bé xíu jelly ****tail nữa. Tha hồ mời nhé, tớ chả uống nữa đâu. Thế thì thôi, bây giờ mọi người chơi trò chơi, phải uống một chai apri càng nhanh càng tốt, em giúp tôi, cho em làm trọng tài.
    Tự nhiên tớ thèm một bữa tối với spaghetti và vang đỏ. Lần đầu tiên trong đời, tớ đi mua rượu. Chardonney nhé. Thôi, vang đỏ cơ mà. Tớ chả biết gì về rượu. Chai nào bé và đẹp đẹp tớ sẽ lấy về. "Em có ID gì không"; gì cơ, trông tớ nhỏ hơn 18 tuổi hả; "Ừ", không, tớ chả có gì chứng minh tuổi tác; " vậy xin lỗi em nhé, tôi ko cho em lấy chai rượu này được". Tí nữa thì tớ phá ra cười. Ôi lần đầu tiên đi mua rượu của tớ, cái chai 25ml, 13%Vol; được rồi, dù sao thì cũng có tin tốt là trông tớ trẻ hơn tuổi của mình; - cười- trông vẫn hơi nghi ngờ. Tớ xách túi đồ toàn táo với sữa đi mất ( chỉ có trẻ con mới ăn táo uống sữa à?).
    Mọi thứ thật chẳng đúng lúc gì cả. Tớ ko thích cuối tháng 6 sắp tới. Tớ ko thích được trẻ hơn tuổi vào lúc này.
    Hết
    P.S: Cuối cùng thì tớ lên lại một cái to tướng 50, ôm cái máy tính. Tớ sai thằng em đi ra mua đồ. Spaghetti, vang đỏ. J.P.Chenet. Chưa bao giờ nghe thấy tên hãng rượu này. Nhẹ nhàng, ko ngọt, hơi chua và nhiều chát. Ko đến nỗi.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đứa bạn cực tồi. Sao tớ lại ko thích được. Tớ phải vui mới đúng chứ. Hì, một phút ích kỷ qua đi. Nói thật là tớ vui khi thấy bạn tớ như thế. Tớ vẫn chỉ hơi ấm ức một tí là lúc đó tớ chắc ko về được thôi.
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tớ là đứa bạn cực tồi. Sao tớ lại ko thích được. Tớ phải vui mới đúng chứ. Hì, một phút ích kỷ qua đi. Nói thật là tớ vui khi thấy bạn tớ như thế. Tớ vẫn chỉ hơi ấm ức một tí là lúc đó tớ chắc ko về được thôi.
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    To Do Is To Be (Nietzsche)
    To Be Is To Do (Kant)
    Do Be Do Be Do (Sinatra)
    Scooby Scooby Doo (IronWill)
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 18/05/2005
  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    To Do Is To Be (Nietzsche)
    To Be Is To Do (Kant)
    Do Be Do Be Do (Sinatra)
    Scooby Scooby Doo (IronWill)
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 18/05/2005
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    cô ấy khoác lên mình bộ trang phục như phim kiếm hiệp,mái tóc tết đuôi sam, rút một thank kiếm ra, đứng trước gương, đi vài bước, uyển chuyển, nhẹ nhàng....
    ánh sáng đột ngột rọi vào tấm gương, cô đưa tay che mắt, tà áo rộng đã kịp cứu đôi mắt nâu buồn của cô. từ đôi mắt ấy, vẻ buồn dịu dàng thấm đượm, nhưng toát lên sự cô độc.
    tại sao?
    ........
    và câu chuyện này sẽ dẫn dắt bạn .........
    (hềy dà, đang nghiên cứu viết kịch bản truyện tranh)
    shoobeedoolanglang

Chia sẻ trang này