1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hì hì
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Gửi.. ko ai cả
    Mấy hôm nay trời đúng là Man, hết mưa lại nắng, nắng lại mưa. Thằng bé chép miệng, sao cứ mưa nắng thất thường, giống con gái thế. Con bé cười toét miệng, ăn nói lung tung!
    Con bé cầm cái ô vung vẩy, đôi bốt da lộn sục hết vào vũng nước này đến vũng nước khác, ướt nhẹp. Sao em mặc váy trời này; à, để có mưa bất chợt thì chạy cho dễ. Thằng bé nheo mắt phì cười.

    Hôm qua thì lại chẳng mưa. Thế đấy, khi lười lẫm thì lại chẳng mưa; và một ngày trôi qua vô tích sự. Tôi thấy bức bối, bức bối vì sức ỳ của chính mình. Tôi lên mạng, phá tan hoang cái topic của Dean. Dean, tôi chưa thấy mặt nó bao giờ, tôi chỉ đọc những dòng nó lặng lẽ đi tìm tự do, giữa lộn xộn những câu truyện cười, vậy là tôi với nó thành những người ném ý tưởng. Ném ra, ném ra, những suy nghĩ của tôi và nó, và ít khi thực sự đọc cái gì người kia viết. Thế rồi cũng thấy có việc mà làm. Vậy mà hôm qua, tôi phá tan hoang bằng trò sắp xếp chữ cái của tôi.
    i
    am
    feelin''
    my ----- self,
    by TOUCHING the mist and breath-
    -ing the cOLd
    around my body and your soul
    sun is blowing wiNds
    A wiNd is melting suns
    what if you and I, we just only become
    one
    like human being
    becomes
    one
    Nó chẳng hiểu đâu. Nó chẳng thể hiểu những gì tôi viết. Sao cũng thế, Dean này, cứ đi tìm tự do đi. Khi tôi ở trong tâm trạng khá hơn, tôi sẽ lại tiếp tục cuộc chơi.
    Gió ***g lộng thốc ngược mọi thứ. Bốt cao đến gối, con bé kéo khoá cho tà váy xẻ lên đến giữa đùi. Áo len đen vừa vặn, gió nhiều đến mức chẳng kịp giữ tóc. Thằng bé không có ở đó. Con bé nhớ lại ánh mắt thằng bé nhìn nó tối hôm trước, khi thằng bé nhả một ngụm khói thuốc và nhìn nó. Quen lắm, không nên quen như thế. Nhóc con này, trước kia, khi chị chưa nói chuyện nhiều với em, em đâu nhìn chị như thế. Em đùa giỡn xung quanh, chọc ghẹo như chị là một đứa trẻ. Còn bây giờ, em nghe chị kể chuyện, em nhìn vào đáy mắt chị khi chị ngước lên trần nhà như một thói quen cố hữu. Em ko còn đủ can đảm để gọi chị là honey, my darling hay love, em lặng lẽ nhả khói thuốc và nhìn chị bằng ánh mắt mà chị biết em sẽ khó dứt bỏ được. Dù có cao gấp đôi chị thì em vẫn là thằng nhóc 20 tuổi, và chị rất thích nhìn em khi em im lặng mỉm cười, đôi môi lượn và đường mép cong lên quyến rũ. Thằng bé không có ở đó. Con bé xốc lại cái túi, nó ước gì thằng bé đã ở đó khi nó đến, để nó đùa giỡn lại "Hi, babe"
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Gửi.. ko ai cả
    Mấy hôm nay trời đúng là Man, hết mưa lại nắng, nắng lại mưa. Thằng bé chép miệng, sao cứ mưa nắng thất thường, giống con gái thế. Con bé cười toét miệng, ăn nói lung tung!
    Con bé cầm cái ô vung vẩy, đôi bốt da lộn sục hết vào vũng nước này đến vũng nước khác, ướt nhẹp. Sao em mặc váy trời này; à, để có mưa bất chợt thì chạy cho dễ. Thằng bé nheo mắt phì cười.

    Hôm qua thì lại chẳng mưa. Thế đấy, khi lười lẫm thì lại chẳng mưa; và một ngày trôi qua vô tích sự. Tôi thấy bức bối, bức bối vì sức ỳ của chính mình. Tôi lên mạng, phá tan hoang cái topic của Dean. Dean, tôi chưa thấy mặt nó bao giờ, tôi chỉ đọc những dòng nó lặng lẽ đi tìm tự do, giữa lộn xộn những câu truyện cười, vậy là tôi với nó thành những người ném ý tưởng. Ném ra, ném ra, những suy nghĩ của tôi và nó, và ít khi thực sự đọc cái gì người kia viết. Thế rồi cũng thấy có việc mà làm. Vậy mà hôm qua, tôi phá tan hoang bằng trò sắp xếp chữ cái của tôi.
    i
    am
    feelin''
    my ----- self,
    by TOUCHING the mist and breath-
    -ing the cOLd
    around my body and your soul
    sun is blowing wiNds
    A wiNd is melting suns
    what if you and I, we just only become
    one
    like human being
    becomes
    one
    Nó chẳng hiểu đâu. Nó chẳng thể hiểu những gì tôi viết. Sao cũng thế, Dean này, cứ đi tìm tự do đi. Khi tôi ở trong tâm trạng khá hơn, tôi sẽ lại tiếp tục cuộc chơi.
    Gió ***g lộng thốc ngược mọi thứ. Bốt cao đến gối, con bé kéo khoá cho tà váy xẻ lên đến giữa đùi. Áo len đen vừa vặn, gió nhiều đến mức chẳng kịp giữ tóc. Thằng bé không có ở đó. Con bé nhớ lại ánh mắt thằng bé nhìn nó tối hôm trước, khi thằng bé nhả một ngụm khói thuốc và nhìn nó. Quen lắm, không nên quen như thế. Nhóc con này, trước kia, khi chị chưa nói chuyện nhiều với em, em đâu nhìn chị như thế. Em đùa giỡn xung quanh, chọc ghẹo như chị là một đứa trẻ. Còn bây giờ, em nghe chị kể chuyện, em nhìn vào đáy mắt chị khi chị ngước lên trần nhà như một thói quen cố hữu. Em ko còn đủ can đảm để gọi chị là honey, my darling hay love, em lặng lẽ nhả khói thuốc và nhìn chị bằng ánh mắt mà chị biết em sẽ khó dứt bỏ được. Dù có cao gấp đôi chị thì em vẫn là thằng nhóc 20 tuổi, và chị rất thích nhìn em khi em im lặng mỉm cười, đôi môi lượn và đường mép cong lên quyến rũ. Thằng bé không có ở đó. Con bé xốc lại cái túi, nó ước gì thằng bé đã ở đó khi nó đến, để nó đùa giỡn lại "Hi, babe"
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ohmygodness!!
    Hôm nay lại đọc được những cái gì thế này? Nào là "những ý tưởng nổi loạn về cảm xúc phải được giấu kín", nào là "bùng nổ", nào là "thể hiện mình là một cá nhân sinh động", nào là...
    Ôi con người - với những ý tưởng nổi loạn về cảm xúc!!!!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ohmygodness!!
    Hôm nay lại đọc được những cái gì thế này? Nào là "những ý tưởng nổi loạn về cảm xúc phải được giấu kín", nào là "bùng nổ", nào là "thể hiện mình là một cá nhân sinh động", nào là...
    Ôi con người - với những ý tưởng nổi loạn về cảm xúc!!!!
  6. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chị đã bỏ đi, đến một nơi xa lắc, ồn ào và lạ lẫm. Điều gì khiến con người ta có thể rời bỏ tất cả, thầm lặng, cô đơn, một mình bước đi không ngoái lại, không vương vấn, không ràng buộc...? "Chị không muốn gặp ai, không muốn trò chuyện với ai. Đừng đến thăm chị, đừng nhé!" Tôi nghe lòng xa xót. Đã nhiều lần, tôi thèm được bỏ đi đâu đó thật xa, một mình, trong 1 khu rừng, hay trên một hòn đào, tiêu xài nỗi cô độc một cách kiêu hãnh và đắng cay. Rồi cứ để lòng mình thành đá sỏi, lăn đi trước bất cứ biến cố tinh thần nào.
    Chị ạ, chị nghe câu này của một ai đó rồi chứ:
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Hay câu này của Brown: Điều em tin không có thật trên đời.
    Vậy đấy, mọi thứ tưởng như vững chãi, tưởng như dài lâu, rồi một ngày cũng thành hư không cả. Chúng ta, ai cũng đã một lần tin vào những điều không có thực. Hay là những điều đó luôn có thực nhưng nó không thuộc về chúng ta? Một thành phố xa lạ, và một đời sống mới. Liệu chị có chắc mình đã sẵn sàng xoá sạch nhữ dư âm? Bao giơ thì hoa mới nở lại trong lòng? Than ôi con người, con người luôn tủi cực.
    Chẳng có ai sung sướng lâu dài, chẳng ai không có cho mình một nỗi phiền muộn. Mà nỗi phiền muộn lớn nhất dễ dàng làm tê liệt con người là nỗi phiền muộn về tình yêu. Chị ạ, có gì đâu mà đau đớn. Hãy coi như, chuyệt vặt vãnh của cuộc dời!
  7. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chị đã bỏ đi, đến một nơi xa lắc, ồn ào và lạ lẫm. Điều gì khiến con người ta có thể rời bỏ tất cả, thầm lặng, cô đơn, một mình bước đi không ngoái lại, không vương vấn, không ràng buộc...? "Chị không muốn gặp ai, không muốn trò chuyện với ai. Đừng đến thăm chị, đừng nhé!" Tôi nghe lòng xa xót. Đã nhiều lần, tôi thèm được bỏ đi đâu đó thật xa, một mình, trong 1 khu rừng, hay trên một hòn đào, tiêu xài nỗi cô độc một cách kiêu hãnh và đắng cay. Rồi cứ để lòng mình thành đá sỏi, lăn đi trước bất cứ biến cố tinh thần nào.
    Chị ạ, chị nghe câu này của một ai đó rồi chứ:
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Hay câu này của Brown: Điều em tin không có thật trên đời.
    Vậy đấy, mọi thứ tưởng như vững chãi, tưởng như dài lâu, rồi một ngày cũng thành hư không cả. Chúng ta, ai cũng đã một lần tin vào những điều không có thực. Hay là những điều đó luôn có thực nhưng nó không thuộc về chúng ta? Một thành phố xa lạ, và một đời sống mới. Liệu chị có chắc mình đã sẵn sàng xoá sạch nhữ dư âm? Bao giơ thì hoa mới nở lại trong lòng? Than ôi con người, con người luôn tủi cực.
    Chẳng có ai sung sướng lâu dài, chẳng ai không có cho mình một nỗi phiền muộn. Mà nỗi phiền muộn lớn nhất dễ dàng làm tê liệt con người là nỗi phiền muộn về tình yêu. Chị ạ, có gì đâu mà đau đớn. Hãy coi như, chuyệt vặt vãnh của cuộc dời!
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, chán rồi. chẹp, cứ thế này thì thành cái rì?
    tự dưng rất muốn lập một topic trong bót vh là CON THẰN LẰN BÒ TRÊN TRẦN NHÀ, he he. nhưng mà lại chả ham hố nữa, chẹp chẹp.
    oạch.
    bẹp.
    tét.
    nếu con thằn lằn rơi từ trần nhà xuống thì có âm thanh như thế nào nhỉ? mình chứng kiến khoảng 3, 4 lần một con thằn lằn rơi bẹp ngay trước mặt, mà lúc đó thường thì nó sẽ bị đứt đuôi và chạy hối hả lắm. thằn lằn hiền. chắc chắn thế. nó ăn muỗi, bụng trắng ễnh ra, nó hơi giống con rắn mối - một loài bò sát xấu xí , nhưng mà mình lại không sợ hay ghét tí nào. vì nó cũng hiền. ối chà. nhưng bộ phận nào là bộ phận nhạy cảm nhất của nó? giống như con nhện, mình bắt được và nhất định làm cho mấy cái chân của nó gãy để xem nó làm ăn gì nữa không. hay như con gián- loại mình ghét nhất, mình tìm mọi cách để cắt đi cái râu của nó, thế là nó không tìm đường đi được thật. he he. loài rắn là loài mù màu, ối giời, tệ thật, mà tại sao nó lại được chúa trời cho cái phúc ở đời là lột da được nhỉ??? chẹp , đây là điều mình căm thù nhất.
    thằn lằn bò trên trần nhà. lúc mà thức khuya, thì lại không nhìn được trần nhà. mở cửa sổ ra, thấy rơi ra một cái xác thằn lằn khô đã lâu......
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ, chán rồi. chẹp, cứ thế này thì thành cái rì?
    tự dưng rất muốn lập một topic trong bót vh là CON THẰN LẰN BÒ TRÊN TRẦN NHÀ, he he. nhưng mà lại chả ham hố nữa, chẹp chẹp.
    oạch.
    bẹp.
    tét.
    nếu con thằn lằn rơi từ trần nhà xuống thì có âm thanh như thế nào nhỉ? mình chứng kiến khoảng 3, 4 lần một con thằn lằn rơi bẹp ngay trước mặt, mà lúc đó thường thì nó sẽ bị đứt đuôi và chạy hối hả lắm. thằn lằn hiền. chắc chắn thế. nó ăn muỗi, bụng trắng ễnh ra, nó hơi giống con rắn mối - một loài bò sát xấu xí , nhưng mà mình lại không sợ hay ghét tí nào. vì nó cũng hiền. ối chà. nhưng bộ phận nào là bộ phận nhạy cảm nhất của nó? giống như con nhện, mình bắt được và nhất định làm cho mấy cái chân của nó gãy để xem nó làm ăn gì nữa không. hay như con gián- loại mình ghét nhất, mình tìm mọi cách để cắt đi cái râu của nó, thế là nó không tìm đường đi được thật. he he. loài rắn là loài mù màu, ối giời, tệ thật, mà tại sao nó lại được chúa trời cho cái phúc ở đời là lột da được nhỉ??? chẹp , đây là điều mình căm thù nhất.
    thằn lằn bò trên trần nhà. lúc mà thức khuya, thì lại không nhìn được trần nhà. mở cửa sổ ra, thấy rơi ra một cái xác thằn lằn khô đã lâu......
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đấy là con thạch sùng hay sao ý chứ nhỉ?!

Chia sẻ trang này