1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Amy làm tớ nhớ đến bài
    hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi.
    Hồi học đại học tớ hay hát bài đấy lắm Hôm nay nhớ ra, lại hát lại, vẫn thấy hay
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của một thằng con trai
    Thú nhận. Tôi, chẳng ai khác, là thằng bé - ấy. Thằng bé lơ là nhả khói thuốc và đợi gặp ánh mắt chị khi chị đi ra khỏi cửa phòng check-in. Tôi nhận ra tôi đã vụng về, nhưng ko kịp nhìn đi chỗ khác. Tôi nhận ra tôi đã vụng về, khi bắt được chỉ một tia mắt của chị ngay sau khi khi chị cười và vẫy tay chào tôi như cách thường ngày chị vẫn làm. Cái tia mắt quái quỷ ấy làm tôi hiểu là chị đã bắt được hết, bắt được hết sự mong chờ của tôi, bắt được hết gần 24 giờ tôi cứ loanh quoanh hình ảnh chị trong đầu. Chị đâu cần phải nhạy cảm đến thế.
    Cách đây 2 tiếng đồng hồ, tôi gặp một cô bạn ở tầng trên. Cô nàng điệu đà ( nhưng không duyên dáng lắm, ít nhất là với tôi). Tôi khẽ đặt tay lên đường cong trên hông cô ấy, để cô ấy chạm nhẹ vào má, hỏi han vài câu. Tôi có vài chục cô bạn gái như thế, ở lớp, ở trường, ở khắp nơi. Cũng khá quyến rũ. Nói chung, với lũ con trai bọn tôi thì những cô gái đều quyến rũ theo cách này hoặc cách khác. Tôi cũng có thích một vài cô; cùng một lúc. Ở tuổi 20, đó là chuyện thường. Chẳng phải tôi lăng nhăng gì, nhưng tôi đã nói rồi; các cô không quyến rũ kiểu này thì kiểu khác; thế nên sáng gặp cô này tôi thích, chiều gặp cô khác cũng vẫn thích. Ai bảo các cô cứ thiên biến vạn hoá, chẳng biết đường nào mà lần. Lũ con trai bọn tôi chỉ ngốc nghếch như mấy con cừu bị dắt đi, cứ thấy cô nào đẹp là thích.
    Chị không đẹp được như mấy cô bạn tôi. Tôi có một đứa em gái 9 tuổi ở nhà ( cộng một thằng em 2 tuổi; nếu các bạn có muốn biết thêm) Đứa em gái tôi chắc cũng phải cao gần bằng chị. Lúc đầu gặp chị, tôi cũng ngắm qua một lượt. Nếu ai muốn hỏi tại sao, thì đó là vì thói quen cố hữu của 99 trên 98 thằng con trai. Có đường cong, hấp dẫn là đằng khác, gương mặt hơi lạ lạ. Chị ít nói, không; có lẽ là ít nói chuyện thì đúng hơn, nên tôi cũng không chú ý gương mặt chị nhiều. Tôi hay đùa với chị, như tôi hay đùa với tất cả mọi người. Tính tôi thế, thích vui vẻ nên hay đùa giỡn. Chị hay cười khi tôi đùa, đôi khi tôi nhận ra chị đang lúng túng và đôi chút ngượng ngùng; chắc vì tôi đùa tự nhiên quá. Đại khái, thì tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt về chị trừ chuyện thỉnh thoảng khi tôi đặt tay lên vai, nghịch tóc chị, nhờ chị làm chuyện gì, chị ngước lên nhìn tôi và tôi thấy hệt như tôi đang vò đầu đứa em gái ở nhà.
    Hôm qua khi tôi và chị cùng làm một chỗ, tôi hỏi han chị vài chuyện cà kê lung tung. A, thế mà vài chuyện cà kê lung tung ấy làm tôi không dứt được chị ra khỏi đầu trong gần 24 giờ. Chị hơn tuổi tôi. Chị chỉ cười thích thú khi nói cho tôi biết tuổi của chị, tôi đoán vì chị đã biết trước tôi sẽ ngạc nhiên. Nhưng chị không biết trước rằng; với một thằng con trai khi đang đối xử và trìu mến với ai đó như đứa em gái nhỏ xíu ở nhà, mà đột nhiên biết rằng người ấy hơn mình đến vài tuổi thì đúng là một cú nốc ao hơn tất cả những duyên dáng của các cô gái khác. Nhưng nói chung, tôi cũng tương đối rắn. Tôi gượng dậy nhanh, là vì tôi thích Mohammed Ali vì hắn lì đòn và gượng dậy nhanh. Hôm đó về nhà nghĩ lại, tôi ko biết cái gì đã châm ngòi cho một loạt các tác động đến mình như thế; không hẳn là sự ngạc nhiên thú vị khi biết tôi phải gọi chị là chị. Chắc hẳn đó là sự cộng hưởng, sự cộng hưởng mà chị vô tình gây ra liên tiếp trong khoảng mười lăm phút đồng hồ. Chị kể lý do tại sao chị thích và lựa chọn một số thứ, những lý do chẳng khác gì đứa em 9 tuổi của tôi, vớ vẩn và vô lý; t hế mà giọng chị sôi nổi và hào hứng khi kể về chúng. Chị ho sặc sụa khi bị khói thuốc của tôi sộc vào họng, rồi chẳng nói
    "no problem"
    như những đứa bạn gái của tôi, chị nhăn mặt rồi tiếp tục câu chuyện , cũng chẳng buồn để tâm đến lời xin lỗi của tôi. Đến khi chị nói về nỗi nhớ và ngước mắt nhìn lên trần nhà, tôi không thể bắt mình không nhìn sâu vào đáy mắt ấy. Hết. Bình thường thì hết ở đó. Tôi không phủ nhận rằng tôi đã lao đao vào thời điểm ấy. Nhưng rồi cũng hết. Thế rồi đến lúc rời khỏi chỗ làm thì tôi bắt đầu nhận ra mình đã ngấm đòn. Lần đầu tiên chị cởi mở không ngượng ngùng, lần đầu tiên chị giống cô em tôi hơn bao giờ hết khi tôi biết chị đã là một người lớn, lần đầu tiên.... nhiều thứ. Tóm lại, là, tôi ngấm - đòn.
    Tôi cũng chỉ là một thằng con trai 20 tuổi. Tôi hút thuốc, học hành, kiếm tiền đi du lịch, tôi như tất cả những con cừu con trai khác bị bọn con gái dắt mũi và tự nguyện đi theo, khoái trá kêu be be cho những thằng khác biết là mình đang được người đẹp dắt mũi. Rồi hôm nay, tự nhiên tôi thành một thứ khác hơn cả con cừu. Tôi nhả khói thuốc, đợi chờ ánh mắt chị bắt gặp, vừa nghĩ là mình nên giả vờ đang nhìn đi chỗ khác để khỏi phải chào chị, hay nên túm lấy tay chị đùa như mọi khi; mà nếu đùa thì tôi sẽ nói gì nhỉ, nói gì nhỉ ... Chưa kịp quyết định thì chị đã cười và vẫy tay. Tôi nháy mắt một cách ngu ngốc, trong đầu chỉ ước mình hít lại được cái đống khói đang phun ra để có thể mỉm cười chào lại chị một cách tự nhiên hơn. Thực ra vừa nháy mắt tôi cũng vừa cười. Nhưng không hiểu miệng tôi nhếch ra được bao nhiêu nhỉ, có lên đến 30 độ không nhỉ.
    Thôi, mới chỉ có đến thế. Tôi cũng chẳng biết rồi sẽ thế nào. Trước tiên tôi phải chạy ra mua bao thuốc mới, tối nay sẽ phải làm bài tập trả bài ngày mai. Cuối tuần sau tôi mới gặp chị. Không biết hôm đó chị sẽ mặc gì, chị có chào tôi tự nhiên như lúc nãy không hay ngượng ngùng, hay tệ hơn là chẳng buồn chào tôi. Không biết tôi có làm cũng một chỗ với chị không. Thôi, ra mua thuốc đã
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể của một thằng con trai
    Thú nhận. Tôi, chẳng ai khác, là thằng bé - ấy. Thằng bé lơ là nhả khói thuốc và đợi gặp ánh mắt chị khi chị đi ra khỏi cửa phòng check-in. Tôi nhận ra tôi đã vụng về, nhưng ko kịp nhìn đi chỗ khác. Tôi nhận ra tôi đã vụng về, khi bắt được chỉ một tia mắt của chị ngay sau khi khi chị cười và vẫy tay chào tôi như cách thường ngày chị vẫn làm. Cái tia mắt quái quỷ ấy làm tôi hiểu là chị đã bắt được hết, bắt được hết sự mong chờ của tôi, bắt được hết gần 24 giờ tôi cứ loanh quoanh hình ảnh chị trong đầu. Chị đâu cần phải nhạy cảm đến thế.
    Cách đây 2 tiếng đồng hồ, tôi gặp một cô bạn ở tầng trên. Cô nàng điệu đà ( nhưng không duyên dáng lắm, ít nhất là với tôi). Tôi khẽ đặt tay lên đường cong trên hông cô ấy, để cô ấy chạm nhẹ vào má, hỏi han vài câu. Tôi có vài chục cô bạn gái như thế, ở lớp, ở trường, ở khắp nơi. Cũng khá quyến rũ. Nói chung, với lũ con trai bọn tôi thì những cô gái đều quyến rũ theo cách này hoặc cách khác. Tôi cũng có thích một vài cô; cùng một lúc. Ở tuổi 20, đó là chuyện thường. Chẳng phải tôi lăng nhăng gì, nhưng tôi đã nói rồi; các cô không quyến rũ kiểu này thì kiểu khác; thế nên sáng gặp cô này tôi thích, chiều gặp cô khác cũng vẫn thích. Ai bảo các cô cứ thiên biến vạn hoá, chẳng biết đường nào mà lần. Lũ con trai bọn tôi chỉ ngốc nghếch như mấy con cừu bị dắt đi, cứ thấy cô nào đẹp là thích.
    Chị không đẹp được như mấy cô bạn tôi. Tôi có một đứa em gái 9 tuổi ở nhà ( cộng một thằng em 2 tuổi; nếu các bạn có muốn biết thêm) Đứa em gái tôi chắc cũng phải cao gần bằng chị. Lúc đầu gặp chị, tôi cũng ngắm qua một lượt. Nếu ai muốn hỏi tại sao, thì đó là vì thói quen cố hữu của 99 trên 98 thằng con trai. Có đường cong, hấp dẫn là đằng khác, gương mặt hơi lạ lạ. Chị ít nói, không; có lẽ là ít nói chuyện thì đúng hơn, nên tôi cũng không chú ý gương mặt chị nhiều. Tôi hay đùa với chị, như tôi hay đùa với tất cả mọi người. Tính tôi thế, thích vui vẻ nên hay đùa giỡn. Chị hay cười khi tôi đùa, đôi khi tôi nhận ra chị đang lúng túng và đôi chút ngượng ngùng; chắc vì tôi đùa tự nhiên quá. Đại khái, thì tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt về chị trừ chuyện thỉnh thoảng khi tôi đặt tay lên vai, nghịch tóc chị, nhờ chị làm chuyện gì, chị ngước lên nhìn tôi và tôi thấy hệt như tôi đang vò đầu đứa em gái ở nhà.
    Hôm qua khi tôi và chị cùng làm một chỗ, tôi hỏi han chị vài chuyện cà kê lung tung. A, thế mà vài chuyện cà kê lung tung ấy làm tôi không dứt được chị ra khỏi đầu trong gần 24 giờ. Chị hơn tuổi tôi. Chị chỉ cười thích thú khi nói cho tôi biết tuổi của chị, tôi đoán vì chị đã biết trước tôi sẽ ngạc nhiên. Nhưng chị không biết trước rằng; với một thằng con trai khi đang đối xử và trìu mến với ai đó như đứa em gái nhỏ xíu ở nhà, mà đột nhiên biết rằng người ấy hơn mình đến vài tuổi thì đúng là một cú nốc ao hơn tất cả những duyên dáng của các cô gái khác. Nhưng nói chung, tôi cũng tương đối rắn. Tôi gượng dậy nhanh, là vì tôi thích Mohammed Ali vì hắn lì đòn và gượng dậy nhanh. Hôm đó về nhà nghĩ lại, tôi ko biết cái gì đã châm ngòi cho một loạt các tác động đến mình như thế; không hẳn là sự ngạc nhiên thú vị khi biết tôi phải gọi chị là chị. Chắc hẳn đó là sự cộng hưởng, sự cộng hưởng mà chị vô tình gây ra liên tiếp trong khoảng mười lăm phút đồng hồ. Chị kể lý do tại sao chị thích và lựa chọn một số thứ, những lý do chẳng khác gì đứa em 9 tuổi của tôi, vớ vẩn và vô lý; t hế mà giọng chị sôi nổi và hào hứng khi kể về chúng. Chị ho sặc sụa khi bị khói thuốc của tôi sộc vào họng, rồi chẳng nói
    "no problem"
    như những đứa bạn gái của tôi, chị nhăn mặt rồi tiếp tục câu chuyện , cũng chẳng buồn để tâm đến lời xin lỗi của tôi. Đến khi chị nói về nỗi nhớ và ngước mắt nhìn lên trần nhà, tôi không thể bắt mình không nhìn sâu vào đáy mắt ấy. Hết. Bình thường thì hết ở đó. Tôi không phủ nhận rằng tôi đã lao đao vào thời điểm ấy. Nhưng rồi cũng hết. Thế rồi đến lúc rời khỏi chỗ làm thì tôi bắt đầu nhận ra mình đã ngấm đòn. Lần đầu tiên chị cởi mở không ngượng ngùng, lần đầu tiên chị giống cô em tôi hơn bao giờ hết khi tôi biết chị đã là một người lớn, lần đầu tiên.... nhiều thứ. Tóm lại, là, tôi ngấm - đòn.
    Tôi cũng chỉ là một thằng con trai 20 tuổi. Tôi hút thuốc, học hành, kiếm tiền đi du lịch, tôi như tất cả những con cừu con trai khác bị bọn con gái dắt mũi và tự nguyện đi theo, khoái trá kêu be be cho những thằng khác biết là mình đang được người đẹp dắt mũi. Rồi hôm nay, tự nhiên tôi thành một thứ khác hơn cả con cừu. Tôi nhả khói thuốc, đợi chờ ánh mắt chị bắt gặp, vừa nghĩ là mình nên giả vờ đang nhìn đi chỗ khác để khỏi phải chào chị, hay nên túm lấy tay chị đùa như mọi khi; mà nếu đùa thì tôi sẽ nói gì nhỉ, nói gì nhỉ ... Chưa kịp quyết định thì chị đã cười và vẫy tay. Tôi nháy mắt một cách ngu ngốc, trong đầu chỉ ước mình hít lại được cái đống khói đang phun ra để có thể mỉm cười chào lại chị một cách tự nhiên hơn. Thực ra vừa nháy mắt tôi cũng vừa cười. Nhưng không hiểu miệng tôi nhếch ra được bao nhiêu nhỉ, có lên đến 30 độ không nhỉ.
    Thôi, mới chỉ có đến thế. Tôi cũng chẳng biết rồi sẽ thế nào. Trước tiên tôi phải chạy ra mua bao thuốc mới, tối nay sẽ phải làm bài tập trả bài ngày mai. Cuối tuần sau tôi mới gặp chị. Không biết hôm đó chị sẽ mặc gì, chị có chào tôi tự nhiên như lúc nãy không hay ngượng ngùng, hay tệ hơn là chẳng buồn chào tôi. Không biết tôi có làm cũng một chỗ với chị không. Thôi, ra mua thuốc đã
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    2chị sutsit với Zdreamer biết thêm 1 điều nhá. chổ các chị người ta gọi cái con mà nhân ngày diệt sâu bọ ko thể tìm thấy được là con thạch sùng, còn chổ em gọi là thằn lằn chứ em hông coá nhầm đâu, mà chị Z cũng tệ quá đó, em làm sao mà nhầm thằn lằn mí tắc kè được, chẹp
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    2chị sutsit với Zdreamer biết thêm 1 điều nhá. chổ các chị người ta gọi cái con mà nhân ngày diệt sâu bọ ko thể tìm thấy được là con thạch sùng, còn chổ em gọi là thằn lằn chứ em hông coá nhầm đâu, mà chị Z cũng tệ quá đó, em làm sao mà nhầm thằn lằn mí tắc kè được, chẹp
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tự dưng mấy hôm này lại quay sang nghe the Carpenters, he he, nhớ ngày xưa, bài đầu tiên mình nghe là bài yesterday once more,trong lúc hát cô Karen cứ hát woo woo, tra từ điển thì nghĩa là tán tỉnh:D.
    trời hôm nay lại mưa, đài sẽ vì thế mà liên tục bị repeat bài Close to you -
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    (*) On the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    (**) That is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Woo... Close to you...
    đôi khi em cũng muốn hỏi anh một câu như thế! why do?
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tự dưng mấy hôm này lại quay sang nghe the Carpenters, he he, nhớ ngày xưa, bài đầu tiên mình nghe là bài yesterday once more,trong lúc hát cô Karen cứ hát woo woo, tra từ điển thì nghĩa là tán tỉnh:D.
    trời hôm nay lại mưa, đài sẽ vì thế mà liên tục bị repeat bài Close to you -
    Why do birds
    Suddenly appear?
    Everytime you are near
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Why do stars
    Fall down from the sky?
    Everytime you walk by
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    (*) On the day that you were born
    The angels got together and decided
    To create a dream come true
    So they sprinkled moondust in your hair
    Of gold and starlight in your eyes of blue
    (**) That is why all the girls in town
    Follow you all around
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Just like me
    They long to be
    Close to you
    Woo... Close to you...
    đôi khi em cũng muốn hỏi anh một câu như thế! why do?
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thì con thằn lằn!, hề hề. Chị chưa nghe bài Close to you. Hôm trước amy nhắn mà chị không trả nhời ngay được, mà lâu lâu sau mới trả nhời thì chả thích, nên để dành lên đây nhắn nhe tình củm với em đây!
    (Amy:
    Sutsit:
    Tình trạng tình củm:), hehe
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 28/05/2005
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thì con thằn lằn!, hề hề. Chị chưa nghe bài Close to you. Hôm trước amy nhắn mà chị không trả nhời ngay được, mà lâu lâu sau mới trả nhời thì chả thích, nên để dành lên đây nhắn nhe tình củm với em đây!
    (Amy:
    Sutsit:
    Tình trạng tình củm:), hehe
    Được Sutsit sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 28/05/2005
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hoa tulip cho những ngày vui- Hôm nay được một bông
    Tôi đang lâng lâng...lâu rồi mới có cảm giác như thế...mà lại cần một chất xúc tác khác, đó là rượu....Chiều nay, tôi gặp bạn cũ. Vui ...
    -Alô, Q à, khỏi ốm chưa để bọn em đến thăm? Có cần quà cáp gì không thế
    -Ơi, thôi khỏi đi. Kiếm quán nào đấy ngồi rồi nhắn tin anh tới liền? Đừng đến nhà, không kiếm cớ mà đi được...
    Ối giời...ốm thế đấy
    Bốn đứa ngồi quanh một cái bàn tròn. Quán khá vắng, lại rộng rãi và mát mẻ...may mà mấy ngày nay mưa...không thì...
    -Gọi gì chưa? Bia nhé?
    -Ời, mát giời thế này mà uống bia à? Cũng được, bia đi
    ...
    -Chúc mừng sức khỏe của Q này, chúc mừng Q có hai cô em xinh tươi trẻ trung tốt bụng này ...
    Mà tôi nói huyên thuyên nhiều quá....
    -Hè này, Q làm trưởng ban tổ chức nhé, em đi vận động mọi người...cóc cần đông, chỉ cần vui...mà trước hết 12/6 này phải có một vụ hoành tráng đã, gọi là ra mắt, nhể?
    - (tất nhiên là đồng ý rồi)
    ...
    Lúc về, mưa bóng mây. Chạy trốn mãi không được....
    hai xe song song....
    Về nhà:
    -Ăn cơm đi con
    -Dạ, con không đói. Chỉ khát nước thôi (mèng ơi, vừa mới uống khỏi mồm xong)
    -Thế uống rượu đi, đúng món khoái khẩu rồi.
    - Khì, chỉ bà là hiểu ý con...
    Bây giờ, đang nghe những bản tình ca một thuở, zưng mà thấy nó xa xăm thế... đang vui, phải nghe gì cho nó máu một chút...aaaa...bbbb...cccc...Bed of roses...
    lại uống nữa, chao ôi, thấy mình phê quá đi...chỉ có một tiếng rưỡi mà tràn ngập niềm vui...

Chia sẻ trang này