1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Girl_banhoa

    Girl_banhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thế quái nào hôm nay ai cũng bận . Đã uống khá nhiều mà vẫn không buồn ngủ , ở nhà thì không chịu được ,đi ra ngoài đường thì mỏi mệt cả người . Chán đến mức phải kiếm niềm vui cuối cùng là đi mua sach . Thấy cái cuốn có tên rất hay :" Cái vô hạn trong lòng bàn tay " , MK đôi khi mình cứ tưởng nó trong tay rồi nhưng mà vẫn cứ xa vời .
    "Những giọt buồn nối nhau thành biển", bắt đầu thấy thấm rồi
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    mãi đến hôm nay, mới thấy có một chút không khí để thở.
    chưa biết sẽ thế nào, nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ mình - không - phải - quá - tồi- tệ. Ừ.
    sẽ cố gắng, dĩ nhiên rồi. đã mấy lần, mình dốc hết sức. và thành công. thì lần này. và những lần khác nữa. dĩ nhiên sẽ thế. Phải thế.
    do it yourself - not good at all.
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Đứng trên dốc.
    Mày nói thử xem.
    Nhìn xuống. Có chóng mặt không?
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này tôi thích!!! Và đôi khi cũng đi kiếm niềm vui cuối cùng là mua sách...
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    2053!
    đến bao giờ em được đứng cùng anh
    trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
    đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
    chân trời nào đang có cánh buồm đi???
  6. Girl_banhoa

    Girl_banhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu rồi ,sao chẳng bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm ,gần gũi ,thân thiết và bình yên .Bởi vì :
    Tôi đi bằng nhịp điệu
    Một hai ba bốn năm
    Em đi bằng nhịp điệu
    Sáu bảy tám chín mười
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu không giống nhau
    Ta đi bằng nhịp điệu
    Nhịp điệu sao khác màu

  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    Đã đăng ký bản quyền
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Quên quên nhớ nhớ cái bài viết lách về vòng vèo màu mè với cả "bề ngoài" bề nghiếc, với cả ta ta mình mình.... Bây giờ lại đến áo xống cũng màu mè chẳng kém... e he he... Mình thấy hình đằng trước nên đổi ra đằng sau và đằng sau cho lên đằng trước thì hợp ní hơn. Hợp ní hơn !
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    vẽ được mèo Tom ko? hôm nào vẽ giùm đê
    sắp về rùi cơ mà nhĩ
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, nhưng tiểu thư ạ, i don''t give a damn
    Xét cho cùng, tất cả lũ mèo đều kêu meo meo

Chia sẻ trang này