1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    nói chung, tớ đang viết nhảm
    mai mình chơi trò này, giết thời gian cái.
    Pocket Mini Golf 2 is the follow up to the hugely popular multi award winning miniature golf game Pocket Mini Golf. Pocket Mini Golf 2 features a massive variety of holes, including fairways, rough, sand pits, beaches, loads of interesting objects to negotiate and much much more...
    Được mps sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 20/10/2005
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ấy tên là Emillie. Với hầu hết mọi người, một người con gái thanh mảnh luôn gợi lên sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Thế mà tôi luôn cảm nhận được sự dịu dàng toát ra từ Emillie.
    Emillie là một cô gái to béo. Tôi không biết dùng từ nào để miêu tả nữa - cũng không muốn vì cảm tình của mình mà làm lệch đi điểm nào về hình dáng của cô gái. Bởi quả thực, không thể không nói rằng hình thể đã phụ bạc Emillie.
    Cô ấy luôn mặc những chiếc áo len màu đen, chiếc váy màu đen mềm mại với những bước đi uyển chuyển. Cô ấy thường mỉm cười, hiền lành và rất đỗi trong sáng. Đôi khi tôi chắc hẳn cô ấy đã không ít lần phiền muộn về hình dáng, cơ thể của mình, nên cô ấy lựa chọn màu đen, kín đáo, thế nhưng huyền bí và kiêu sa. Tôi thấy thế.
    Gương mặt Emillie bầu bĩnh, dễ thương như trẻ con. Một khuôn mặt thật đối lập với cơ thể. Những đường nét thanh tú , và điều cuốn hút tôi nhất là cô ấy có đôi mắt màu Green. Lần đầu tôi gặp một cô gái có những điểm mà khiến tôi phải nghĩ ngợi như thế.
    Tôi hay gặp Emillie đi đi về về. Mỗi lần gặp tôi, cô ấy lại cúi nhẹ đầu và mỉm cười, và lại uyển chuyển bước đi. Tôi ngạc nhiên vì sự dịu dàng quá đỗi lại có thể toát ra từ một dáng hình to béo của Emillie. Cô ấy không hề mang vẻ nặng nề khi bước, mà ngược lại, dịu dàng, dịu dàng.......
    Và trong tôi luôn có cảm giác thân thiện với Emillie.
    Tôi lại có cảm nhận rằng Emillie mong manh và có nỗi buồn sâu kín nào đó mà cô ấy buộc phải mang theo trên con đường của mình.... Có thể là một cuộc tình? một nỗi đau nào đó mà cô gái không thể nào rũ bỏ?........
    Cô ấy đi rồi.... Và tôi thì phải viết ra một điều gì đó về cô gái....
    Còn Nicole..... người phụ nữ đã để lại cho tôi một sự trân trọng và niềm tin tưởng, nhưng lúc này tôi đang muốn nghĩ thêm những điều khác lạ về người phụ nữ đó.... Tôi sẽ viết dần dần.... những người chỉ tình cờ gặp trên đường, những người chỉ một chốc nói chuyện... những người chỉ một nụ cười xin chào....
    *************
    HIC. Tìm ra topic này , vào xem thì lại chỉ thấy nick tên mps và tên EHHL Thôi cứ lảm nhảm tiếp vậy !
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn bực tức mình đã cầu cho đội Việt Nam thua ! he he he
    Amen !
    Hôm nay là một ngày khá rõ ràng ! Rõ ràng từng thứ một !
    Và giờ thì tôi xin tạm biệt các bạn !
    Nothing last forever ! But how can we do when this feeling last forever???
    he he he
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Nói nhiều quá . Về cổ vũ cho Vn đi .
    Đến giờ đá bóng rồi
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm kia ,lợi dụng một vụ hẹn hò không thành hiện thực chỉ vì cái quán cafe bỗng dưng nó không nằm ở vị trí nó phải nằm ,mua được quyển sách cũ " Không có gì ngoài cả cuộc sống " .
    Giá đề đằng sau là :
    Miền Bắc :1đ20
    Miền Nam :1đ
    Và cái giá tôi mua được là 2K VNĐ . Mở sách ra ở trong có lời đề tặng :
    Lan thân ! chúc Lan một ngày sn vui vẻ ,bước sang tuổi 17 ( 1962-1979) may mắn .Bạn thân !
    Chứng tỏ là siêu cũ .
    Cái quán hoa quả dầm ,sinh tố ấy hơi bị ăn chơi,bên cạnh là hàng sách cũ ,gọi đồ uống xong phi sang chọn sách ,quay về uống là okie . Mà để ý người ta đi ô tô đi ăn hoa quả đầm .
    Lạy chúa !
    Ờ ,quyển sách ấy tôi đọc cách đây 2 năm ,nói về cuộc đời của Các Mác ,Ăng ghen,và Genni . Hôm nọ phi sang hàng sách nhìn thấy tiện tay mua lại ,về làm của hồi môn sau này lấy chồng .
    Sao mà thèm quyển " Tội ác và trừng phạt" cũ rỉ đen sì thế không biết .
    Nhân tiện lại nhớ đến Genny Géc Hát ( bìa nó viết thế ,bằng bút dạ viết bằng tay ) ,cái ông già hồi mình đi thuê truyện thấy mình đọc truyện cũ cứ xui : Cháu đọc quyển này thử xem. Công nhận hay nhưng mà bế tắc .
    Sách cũ nhìn thích thật . Ai có " Nữ tu sĩ" bán lại hông?
    Được aphro***e sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 03/12/2005
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đúng chỗ rồi đấy.
    Đồng ý bán lại. Ra giá đi.
    PS: Đọc sẽ thấy sức mạnh phản kháng của con gái, đàn bà.
    ơ, mà đang ở chùa, lại đi bán sách Nữ Tu Sĩ. Hay đấy.
    Ps phát nữa: Đang rất cần tiền/ nên sẽ có khả năng bán thật. Ai có lòng, muốn mua, trả giá cao- tôi bán.
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 03/12/2005
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Một cốc cà fê quyển đó,, ổn ko codet :)
    Mượn cũng được.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 03/12/2005
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    500 ?
    Giá khởi điểm
    Ai trả cao hơn ?
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Thôi Dela đi uống cà phê với chị Codet , đọc xong truyện thì lại đến lượt em đi uống cà phê với Codet, đọc xong truyện rồi thì Codet hẵng bán cho Hacdonglan nhé !
  10. holytrang_green

    holytrang_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chỉ để mà viết
    Em viết để test cái nick mới của em , hẹ hẹ
    Cái nick này có vẻ niêu chai hơn các pác nhỉ
    Anh Hacdonglan mua xong cho em mượn, v.v...

Chia sẻ trang này