1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị nha !
    ai ác mà vote cho chị 1* thế ! em vote cho chị 5* nhé !
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Tôi không tiện hỏi về con cái của bà ấy. Vì tôi thầm cảm nhận có điều gì đó không yên ổn trong tâm hồn Nicole. Luôn luôn thế. Có thể tại tôi vớ vẩn nên cứ cho rằng những người đối diện mình đang có những tâm trạng buồn. Nhưng bà ấy đến đây một mình. Và ăn mặc cực kì giản dị. Đeo kính gọng đen, tóc nâu, mắt nâu, và nụ cười trìu mến.
    Khi tôi trở lại với công việc, bà ấy xuất hiện ở cánh cửa. Tôi thực sự ngạc nhiên. Bà tìm tôi, và thật may, bà đã tìm thấy tôi. Lúc đó tôi cảm động hết sức !
    Bà đi một chiếc xe đạp màu đen, thuê được ở một khách sạn nào đó với giá hơn 1$ một ngày, và trước khi vào gặp tôi, đã khoá lại cẩn thận. Cử chỉ đó tự dưng khiến tôi thấy thương lắm. Tôi thấy bà cô đơn và luôn phải đề phòng - mà dĩ nhiên thôi - bởi vì ở đây, với bà, đó là xứ người. Có lẽ vì tất cả những cảm xúc, tình cảm mà tôi dành cho bà đã khiến tôi luôn luôn cư xử dịu dàng và rất mực quan tâm. Điều đó lại khiến bà vui. ^_^
    Trước khi bà đi, bà lại đến gặp tôi, và nói một câu làm tôi không biết nói gì nữa ngoài việc mỉm cười: " Here, I trust nobody! I only trust you!" Tôi cũng không hiểu điều gì nữa. Giữa chúng tôi, quá cách biệt về tuổi tác, quá khác biệt về địa lí, quá ít ỏi thậm chí không hề có một cuộc trò chuyện nào đúng nghĩa. Nhưng mà cả hai chúng tôi đều vui vẻ và có cảm giác tin tưởng lẫn nhau.
    Tôi mong một ngày bà trở lại. Và sẽ có không chỉ một mà rất nhiều cuộc trò chuyện.....
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Rạ. Mận hỏi thì quýt xin thưa: Trả rẻ như thế, có mà còn khuya!
    Kết thúc vấn đề tại đây!
  4. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Viết chỉ để mà viết, đúng là chằng biết để làm gì. Ngồi một mình trong đêm vắng, nghĩ về những gì đã qua. những gì sẽ đến, mà chẳng biết để làm gì. Khi đã lỡ gây ra những lỗi lầm không thể tha thứ, cũng chỉ biết ngồi với bóng đêm. Nghĩ suy, bức bối, hoàn toàn không lối thoát, chỉ có điếu thuốc làm bạn, rít, rít và rít. Khói thuốc cứ bay, đêm vẫn cứ trôi, nhưng sao lòng không thể nhẹ nhàng đi được. Tội lỗi đã qua, lời tha thứ cũng đã nhận được, nhưng chính bản thân mình lại không thể tự tha thứ cho mình. Tất cả giờ là vô nghĩa, mọi cố gắng vùng vẫy thoát ra cũng chỉ như con cá đã mắc vào lưới, làm sao có thể thoát ra???
  5. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ vào bon chen.
    Có quyển Tuyển tập văn xuôi Puskin của nhà xuất bản Cầu Vồng (vẫn còn ngon lành). Ai có nhu cầu mua thì trả giá nhỉ?
  6. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Codet lão roài còn đỏng đảnh
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Trời đất ,em nói là chị ra giá em sẵn sàng mua mà.
    Tại vì đi mấy hàng sách cũ ,luợn vài chỗ thân quen mà không tìm thấy . quyển của mình thì không cánh mà bay .
    Đành vậy .
    @sưphụ : Đừng bán ,để lại dệ tử mua ,tiếc không mua lại được Nữ tu sĩ rồi. Tham luôn quyển Puskin ,mua quyển nữa thành có 2 quyển . Mà có khi sư phụ để lại ,gặp ai yêu quý ,thân quen thì tặng hay hơn . Mua bán làm gì.
  8. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ơ ... cần 500k có 500k rồi mà vẫn còn giao bán? Sách đâu ? đưa anh ?
  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương chẳng hết , giận chi để buồn ?
    Được muonbiet sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 08/12/2005
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị viết về một ông chồng ngoại tình !
    và bà nhân tình thì mắt xanh mỏ đỏ nước hoa sặc sụa !
    mình không biết mặt bà vợ!
    hôm đầu tiên nhìn thấy lão già kia, mình đã thấy cái bản mặt đúng là "không chơi được" rồi. đôi khi mình không công bằng cũng nên. nhưng mà,
    tóm lại, cuộc sống muôn đời là thế ! tình yêu là ảo ảnh, chứ không phải cuộc sống là ảo ảnh. trần trụi cực kì !

Chia sẻ trang này