1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuong_nhan, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chỉ để nói

    Anh chẳng còn hiểu nổi chính mình, anh đã làm những việc anh không hề muốn, những thứ anh chưa bao giờ định làm
    và anh ân hận, anh thấy mình kém cỏi, nông nổi và dại dột, nhiều khi ngẫu hứng, to gan anh phá huỷ hết những thứ anh đã sáng tạo
    anh đã nhớ em và chẳng muốn gặp em, bên em anh thấy mình chậm tiến, mãi chạy vòng mãi cứ sống trong mơ
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế nên anh mới trở nên như bây giờ !
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về cô đơn với cả chính mình.
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gửi sang cho anh ngọn gió mát lành làm bầu bạn nhé !
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    ....Và một vại cho vơi phiền muộn nhé!
  6. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Yêu tất cả các bạn
    Càng ngày anh càng thấy mình đang mất dần đi lòng nhiệt tình, khao khát với công việc, học hành. Một ngày qua, anh như già đi cả chục tuổi, bạn anh đã từng gọi anh là ông già, lúc đó anh không để ý, nhưng giờ anh thấy họ đúng, càng ngày những mơ ước, sự kiên nhẫn, niềm tin của anh bắt đầu suy sụp, anh thấy mình vô dụng, kém cỏi, sự tự tin của anh cũng mất đi nhiều lần, anh không còn táo bạo như trước nữa trong cả ý tưởng và hành động, anh ít muốn chi phối người khác, ít khao khát quyền lực hơn, chỉ khao khát em thôi, chỉ cái đó chưa bao giờ biến dạng.
  7. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nếu em có thể được, hãy khinh bỉ hạnh phúc, lãnh đạm với nó, xin em hãy khinh bỉ cả bất hạnh nữa
  8. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    nếu có thể được......
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tình là bể khổ của muôn người
    Như vòng nước bạc vẫn êm trôi
    Mây trôi lơ lững mà không bến
    Khói trắng ung dung quyện cuối trời
    Thành thật chia sầu cùng bác zai...Bác zai àh hút ít thuốc thôi nhá đừng ngồi trong bóng tối mà nhả khói ra ánh sáng... ô nhiễm ánh sáng chít...

  10. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Mãi ca
    quán cafe sai gon
    trong đêm mưa tầm tã
    vọng lên giọng hát một nàng ca sĩ yếu gầy
    với đôi mắt ngấn lệ
    sân khấu buồn

Chia sẻ trang này