1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuong_nhan, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là hối hận nhưng sao vẫn làm, biết là đau thương nhưng sao vẫn chấp nhận, biết là anh đang tổn thương em nhưng sao... em vẫn yêu, biết rằng trái tim anh không thể vẹn tròn cho em nhưng sao... không hờn không trách, có lẽ bởi... em yêu anh, em nhớ anh, nhớ da diết, TQT ơi!
    (xin lỗi đã viết những dòng này trong topic của bác thuong_nhan)
  2. seainrain

    seainrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ... Anh yêu em !
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chẳng có gì ngoài ánh sáng của một cây đèn bàn và máy tính đang mở... trong bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ lạch cạch bên bàn phím và tiếng thở hổn hển đứt quãng của 1 người bệnh....chẳng có mặt đối mặt, mà chỉ có đôi mắt mệt mỏi cố nhìn cho rõ từng chữ trên màn hình...Không ngủ được ! Tôi nhớ anh và tất cả những kỉ niệm ít ỏi; tôi khóc thương mình đơn độc giữa dòng người hối hả; tôi tiếc những cố gắng bị chôn vùi vì thiếu quyết tâm; tôi lặng lẽ và ... chẳng có gì ngòai...cái thân tôi.
  4. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những người yêu nhau đang chờ đợi:
    Tập qua hàng
    Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
    trở về. Nắng sớm cũng mong. Cây
    cũng nhớ. Ngõ cũng nhớ. Và ****
    cũng thêm màu trên cánh đang bay.
    (ĐT-CLV)
  5. thuong_nhan

    thuong_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    những suy nghĩ, cảm xúc xưa cũ...đã qua..thật nhanh

Chia sẻ trang này