1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ đường cho em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 03/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này.Em đang cưa con bé cùng xóm trọ.Em này có đặc điểm lạnh lùng như tảng băng ý.gần một năm mới có cơ hội nói chuyện với con bé đó.Rồi hẹn hò đi ăn.Buổi đầu tiên diễn ra tốt đẹp,2 bên chém gió tưng bừng.Sau buổi đầu tiên e đưa con bé đó về nhà thì 3 ngày sau e liên lạc lại.Nhắn tin trêu đùa nó vài câu thế mà thái độ nó cứ lạnh lùng tỉnh bơ ra.EM ức chế ko chịu được,Mọi người phân tích tâm lý nó hộ em cái
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn cò cưa thì gắng mà chịu đưng, ức chế thì cố mà nhịn vì ta là kẻ đi săn phải rình rập lội nước,muỗi côn trùng đốt đau nào dám kêu ai, phần thưởng là con thú mình săn được sẽ giải toả tất cả.
    Giải pháp với cu bây giờ:

    1. Gạt bỏ cái ấm ức,ức chế,cay cú vì nhắn tin/rủ gái đi chơi mà nó lạnh lùng,từ chối. Chịu khó đục đẽo nhiều thì cảm giác này dần mất đi thay vào đó là sự chai lì" Ko có nó thì có con khác cho ta tán"
    2. Cùng xóm trọ mà gần 1 năm mới có cơ hội nói chuyện,đàn đúm thì quả chú trình cũng non. Nói gái lạnh lùng cũng k chuẩn lắm, gái nào mà chả lắm mồm, chỉ có điều cái thằng nói chuyện với nó có biết bốc phét,phun mưa gợi chuyện không hay thôi. Nếu ko phải như thế thì con này thiểu năng,trầm cảm,tự kỷ cmnr.
    Cùng xóm trọ thì đặc điểm dễ có cơ hội tiếp xúc thường xuyên vậy nên hạn chế việc nt,gọi điện. Rủ thêm vài chiến hữu sang phòng gái nó chơi,bốc phét bắn nước bọt cho anh. Thi thoảng thì giả vờ nhờ việc này,nhờ việc kia...
    3. Tuốt lại nhan sắc,trùng tu di tích- Cái này cũng quan trọng,chí ít cũng gọn gàng,thơm tho
    4. Hạn chế lô đề,cờ bạc,rượu chè ,đàn đúm,gái mú. Xóm trọ thì chuyện này thường xuyên xảy ra, tiếng tăm đồn tới gái cũng rất nhanh,--> tốt đẹp thì ko sao mà k tốt thì gái nó có ác cảm,mất điểm=>vào black list

    Anh chỉ biết phán vu vơ vậy, vì cu đưa ít thông tin về 2 phía quá lên nhiều điều sẽ k chính xác
  3. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Muốn tán được gái thì phải đặt gái dưới mông,thích ngồi lên thì ngồi không thì phủi đít ra đi. Tóm lại là có thích nó đến mấy cũng coi như con cá sấu nằm trong bể cảnh thôi!
  4. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    thì phải trường kì kháng chiến thôi, mới thấy nó lạnh nhạt mà bỏ cuộc sao
  5. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gần chỗ trọ mà đi chơi về 3 ngày sau mới NT em nó bơ cũng phải thôi.
    Hoặc thêm giả thuyết nữa là em nó ngại :))
  6. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    trường kỳ kháng chiến, ko thắng lợi thì đùng uỷ mị nhé ko nó khinh, kệ mẹ nó, bây giờ phải thằng đểu đểu tí thì gái nó mới thích mới hay chứ

Chia sẻ trang này