1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em 83 còn single chú ý !!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi honghanh86DHHN, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy funny kinh! Tự quảng cáo mình hơi bị kinh đấy anh zai ạ! . Trong mỗi câu viết đều có cái mở ngoặc và đóng ngoặc kèm theo. Hihi..
    Vàng 1: Anh ...dốt ở mức độ nào? .
    Vàng 2: Cái bằng tiến sỹ nó quan trọng đến thế sao anh? Giờ có cái bằng đâu có khó lắm đâu!
    Vàng 3: Cứ liên lạc là thành..."Vợ yêu" của anh hả?
    Chúc anh có nhiều người liên lạc...đồng nghĩa với việc có nhiều...vợ yêu nhá!
    [/quote]
    Cám ơn cô bé nhưng anh thấy cô bé khá hay đấy, chỉ có điều lý lịch cá nhân của cô bé còn đóng mở ngoặc nhiều hơn anh;
    Anh dốt ở mức độ nào à? điều đó anh ko biết mình có thể tự đánh giá mình đến đâu nhưng chỉ biết rằng nên để ng khác đánh giá nhưng anh cho em một thông tin là anh đọc cũng được vài trăm cuốn sách rồi. Điều quan trọng nhất là em đọc chưa kĩ mà đã nhận xét: trong câu anh viết: vợ yêu ơi chứ ko có viết là những người vợ yêu ơi!
    Tiện đây nếu em tên là Nguyệt Minh anh có thể bói cho em một quẻ: bề ngoài bạn bè hoặc mọi ng thấy em trầm tính, nhẹ nhàng nhưng bản thân em đầy sự mâu thuẫn và muốn sự bùng nổ, thoải mái(anh dùng động từ mạnh cho em tức để bùng nổ và anh đợi sự bùng nổ của em)
    [/quote]
    Này anh! Em ko có ý...đánh giá hay...này nọ...Trong lúc bực mình (nổi loạn) vào đọc hết một loạt các bài trên TTVN cho bớt căng thẳng. Và cũng trong lúc...hâm hâm như thế, em cũng...ngứa tay, ngứa chân nên post 1 số bài gọi là "ý kiến cá nhân" như vậy thôi.
    Tiện đây, lại đọc được bài viết phản hồi từ phía "độc giả", em lại mạn phép cho thêm 1 vài cái "ý kiến cá nhân" nữa.
    - Vàng 1: : "Anh dốt ở mức độ nào à? điều đó anh ko biết mình có thể tự đánh giá mình đến đâu ...". Đây là nguyên xi câu anh viết nhá! Và anh lại bảo " như trong cái vàng vàng"
    Đồng ý là "nên để người khác đánh giá" về mình. Đồng ý là con người luôn phải biết sự khiêm tốn...Câu nói của anh rất hay, rất ..đi vào long người.
    Tuy nhiên, đến cái vàng vàng thứ 2 thì...Ôi thôi, cái vẻ khiêm tốn của anh nó chạy đi đâu mất tiêu rùi, hả anh?
    Sợ quá cơ! Anh đã đọc trên 100 cuốn sách? Sợ quá! Sợ quá! (hôm nào cho con em mượn ...vài chục quyển đê!)
    ---> Túm lại ở cái "ý kiến cá nhân" của em nó là: Hãy cứ tự tin mà khẳng định mình, không việc gì phải tỏ ra khiêm tốn rồi lại phải tốn thêm mấy cái ngoặc đằng sau.
    - Còn về khoản bói toán của anh ấy hả? Xin khẳng định với anh là: Mọi người nhìn em thì chưa ai nghĩ em "trầm tính và nhẹ nhàng" cả. Còn cái khoản "đầy mâu thuẫn và muốn bùng nổ" thì...trong con người ai chả có những "mâu thuẫn", ai chả có những lúc "muốn bùng nổ". Anh là người đọc nhiều sách, nếu có để ý đến mấy quyển bên hệ thống Mác-Lê thì hẳn phải rõ điều này hơn em?
    Và túm lại cho vụ...bói toán là: Anh châm ngòi cũng khá hay, tuy nhiên, với em "nó" cũng...chả xi nhê rì. Keke..
    @ all: Báo cáo: Nhà tớ có nghề bói gia truyền, ai có nhu cầu thì xin liên hệ...
    Mại dzô! Mại dzô! Khuyến mại, giảm giá cho những hội đi đông!
    Chạy nhanh không...cớm đến thì toi.
  2. lucvanvan

    lucvanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cô bé nhưng anh thấy cô bé khá hay đấy, chỉ có điều lý lịch cá nhân của cô bé còn đóng mở ngoặc nhiều hơn anh;
    Anh dốt ở mức độ nào à? điều đó anh ko biết mình có thể tự đánh giá mình đến đâu nhưng chỉ biết rằng nên để ng khác đánh giá nhưng anh cho em một thông tin là anh đọc cũng được vài trăm cuốn sách rồi. Điều quan trọng nhất là em đọc chưa kĩ mà đã nhận xét: trong câu anh viết: vợ yêu ơi chứ ko có viết là những người vợ yêu ơi!
    Tiện đây nếu em tên là Nguyệt Minh anh có thể bói cho em một quẻ: bề ngoài bạn bè hoặc mọi ng thấy em trầm tính, nhẹ nhàng nhưng bản thân em đầy sự mâu thuẫn và muốn sự bùng nổ, thoải mái(anh dùng động từ mạnh cho em tức để bùng nổ và anh đợi sự bùng nổ của em)
    [/quote]
    Này anh! Em ko có ý...đánh giá hay...này nọ...Trong lúc bực mình (nổi loạn) vào đọc hết một loạt các bài trên TTVN cho bớt căng thẳng. Và cũng trong lúc...hâm hâm như thế, em cũng...ngứa tay, ngứa chân nên post 1 số bài gọi là "ý kiến cá nhân" như vậy thôi.
    Tiện đây, lại đọc được bài viết phản hồi từ phía "độc giả", em lại mạn phép cho thêm 1 vài cái "ý kiến cá nhân" nữa.
    - Vàng 1: : "Anh dốt ở mức độ nào à? điều đó anh ko biết mình có thể tự đánh giá mình đến đâu ...". Đây là nguyên xi câu anh viết nhá! Và anh lại bảo " như trong cái vàng vàng"
    Đồng ý là "nên để người khác đánh giá" về mình. Đồng ý là con người luôn phải biết sự khiêm tốn...Câu nói của anh rất hay, rất ..đi vào long người.
    Tuy nhiên, đến cái vàng vàng thứ 2 thì...Ôi thôi, cái vẻ khiêm tốn của anh nó chạy đi đâu mất tiêu rùi, hả anh?
    Sợ quá cơ! Anh đã đọc trên 100 cuốn sách? Sợ quá! Sợ quá! (hôm nào cho con em mượn ...vài chục quyển đê!)
    ---> Túm lại ở cái "ý kiến cá nhân" của em nó là: Hãy cứ tự tin mà khẳng định mình, không việc gì phải tỏ ra khiêm tốn rồi lại phải tốn thêm mấy cái ngoặc đằng sau.
    - Còn về khoản bói toán của anh ấy hả? Xin khẳng định với anh là: Mọi người nhìn em thì chưa ai nghĩ em "trầm tính và nhẹ nhàng" cả. Còn cái khoản "đầy mâu thuẫn và muốn bùng nổ" thì...trong con người ai chả có những "mâu thuẫn", ai chả có những lúc "muốn bùng nổ". Anh là người đọc nhiều sách, nếu có để ý đến mấy quyển bên hệ thống Mác-Lê thì hẳn phải rõ điều này hơn em?
    Và túm lại cho vụ...bói toán là: Anh châm ngòi cũng khá hay, tuy nhiên, với em "nó" cũng...chả xi nhê rì. Keke..
    @ all: Báo cáo: Nhà tớ có nghề bói gia truyền, ai có nhu cầu thì xin liên hệ...
    Mại dzô! Mại dzô! Khuyến mại, giảm giá cho những hội đi đông!
    Chạy nhanh không...cớm đến thì toi.
    [/quote]
    Cám ơn cô bé đã trả lời và anh nghĩ là em ko tin vào điều anh nói, chỉ có điều với anh thì em tin hay ko ko quan trọng, anh từ nhỏ đã rất ít xem tivi và chỉ đọc sách vào buổi tối cho nên lượng sách anh đọc ko ít, anh thường đi lang thang mua sách về đọc cô bé ạ. Hơn nữa, cách em viết về văn ng khác có vẻ tốt nhưng lại thiếu logic như kiểu:"Đau bụng uống nhân sâm..... thì tắc tử". Nói đến đọc sách của Mác, Lê Nin thì có lẽ em là người áp dụng hay nhất bởi lẽ em áp dụng đúng theo phong cách của nhiều ng đó là nhìn một khía cạnh có lợi nhất cho mình, trích dẫn một câu thậm chí một phần của câu để tưởng rằng nó là tất cả mà ko hiểu nó phải bao gồm tất cả những khía cạnh còn lại mới trở thành chính nó được.
    Nói tóm lại là vào diễn đàn này mà muốn chân thành, muốn tìm kiếm một sự thật nào đó thì rất khó đúng ko nhỉ?? vì vậy có lẽ mình sẽ để bài này cho cô bé đó đọc xong rồi xoá toàn bộ những bài mình đã viết, dẫu sao anh cũng cảm ơn em vì cho anh biết rằng ko phải ở đâu cũng nói thật hoặc ko phải ở đâu cũng có thể tâm sự, sẻ chia được. Bye
    Anh đi họp đây, mai sẽ delete all.
  3. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi vào đầu được mấy quyển ạ, có input xong output luôn ko anh
    Nghĩ đi nghĩ lại từ bé đến giờ em cũng đọc được nhiều sách fết, hồi học phổ thông 1 năm học mười mấy môn cơ mà, môn nào cũng có sách í, ít nhất 1 quyển.
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Này anh! Em ko có ý...đánh giá hay...này nọ...Trong lúc bực mình (nổi loạn) vào đọc hết một loạt các bài trên TTVN cho bớt căng thẳng. Và cũng trong lúc...hâm hâm như thế, em cũng...ngứa tay, ngứa chân nên post 1 số bài gọi là "ý kiến cá nhân" như vậy thôi.
    Tiện đây, lại đọc được bài viết phản hồi từ phía "độc giả", em lại mạn phép cho thêm 1 vài cái "ý kiến cá nhân" nữa.
    - Vàng 1: : "Anh dốt ở mức độ nào à? điều đó anh ko biết mình có thể tự đánh giá mình đến đâu ...". Đây là nguyên xi câu anh viết nhá! Và anh lại bảo " như trong cái vàng vàng"
    Đồng ý là "nên để người khác đánh giá" về mình. Đồng ý là con người luôn phải biết sự khiêm tốn...Câu nói của anh rất hay, rất ..đi vào long người.
    Tuy nhiên, đến cái vàng vàng thứ 2 thì...Ôi thôi, cái vẻ khiêm tốn của anh nó chạy đi đâu mất tiêu rùi, hả anh?
    Sợ quá cơ! Anh đã đọc trên 100 cuốn sách? Sợ quá! Sợ quá! (hôm nào cho con em mượn ...vài chục quyển đê!)
    ---> Túm lại ở cái "ý kiến cá nhân" của em nó là: Hãy cứ tự tin mà khẳng định mình, không việc gì phải tỏ ra khiêm tốn rồi lại phải tốn thêm mấy cái ngoặc đằng sau.
    - Còn về khoản bói toán của anh ấy hả? Xin khẳng định với anh là: Mọi người nhìn em thì chưa ai nghĩ em "trầm tính và nhẹ nhàng" cả. Còn cái khoản "đầy mâu thuẫn và muốn bùng nổ" thì...trong con người ai chả có những "mâu thuẫn", ai chả có những lúc "muốn bùng nổ". Anh là người đọc nhiều sách, nếu có để ý đến mấy quyển bên hệ thống Mác-Lê thì hẳn phải rõ điều này hơn em?
    Và túm lại cho vụ...bói toán là: Anh châm ngòi cũng khá hay, tuy nhiên, với em "nó" cũng...chả xi nhê rì. Keke..
    @ all: Báo cáo: Nhà tớ có nghề bói gia truyền, ai có nhu cầu thì xin liên hệ...
    Mại dzô! Mại dzô! Khuyến mại, giảm giá cho những hội đi đông!
    Chạy nhanh không...cớm đến thì toi.
    [/quote]
    Cám ơn cô bé đã trả lời và anh nghĩ là em ko tin vào điều anh nói, chỉ có điều với anh thì em tin hay ko ko quan trọng, anh từ nhỏ đã rất ít xem tivi và chỉ đọc sách vào buổi tối cho nên lượng sách anh đọc ko ít, anh thường đi lang thang mua sách về đọc cô bé ạ. Hơn nữa, cách em viết về văn ng khác có vẻ tốt nhưng lại thiếu logic như kiểu:"Đau bụng uống nhân sâm..... thì tắc tử". Nói đến đọc sách của Mác, Lê Nin thì có lẽ em là người áp dụng hay nhất bởi lẽ em áp dụng đúng theo phong cách của nhiều ng đó là nhìn một khía cạnh có lợi nhất cho mình, trích dẫn một câu thậm chí một phần của câu để tưởng rằng nó là tất cả mà ko hiểu nó phải bao gồm tất cả những khía cạnh còn lại mới trở thành chính nó được.
    Nói tóm lại là vào diễn đàn này mà muốn chân thành, muốn tìm kiếm một sự thật nào đó thì rất khó đúng ko nhỉ?? vì vậy có lẽ mình sẽ để bài này cho cô bé đó đọc xong rồi xoá toàn bộ những bài mình đã viết, dẫu sao anh cũng cảm ơn em vì cho anh biết rằng ko phải ở đâu cũng nói thật hoặc ko phải ở đâu cũng có thể tâm sự, sẻ chia được. Bye
    Anh đi họp đây, mai sẽ delete all.
    [/quote]
    @ lucvanvan: Túm lại 1 câu thế này anh nhé: Tất cả những gì trên TTVN này (thậm chí ở ngoài đời) không phải cái gì cũng có thể tin hết 100% cả. Chính vì thế anh đừng có..."cay cú" hay cảm thấy phí phạm khi anh viết những cái gì gọi là...ruột gan của mình.
    Tất cả những gì em viết ra không có ý chê bai, coi thường hay có ý ko tin. Chỉ có điều % em tin vào những điều mọi người viết thì chắc cao nhất chỉ dừng lại ở con số 50 mà thôi.
    Mà em thấy...em viết mấy câu về anh rất thật đấy chứ! Em khuyên anh cứ thẳng thắn bộc lộ mình chứ ko cần thiết phải khiêm tốn đấy chứ! Có ý chê gì đâu nào!???
    Ôi! 1 con người của Đảng và Nhà nước! Đảng ơi! Đảng hay dỗi thế sao???
  5. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hay nhẩy...
    Đang đầu thấu với đấu giá cả giai lẫn gái thì lại đâm ra mổ xẻ từ ngữ của nhau làm giề...
    Đang hay mà...
    @lucvanvan: Kệ em ý đi anh ơi, anh xóa bài nào của anh cũng được nhưng để lại bài "miêu tả" để còn có người đấu giá...
    @nguyetminh...: xảo ngôn, xảo ngôn nghĩa là tinh xảo trong việc dùng ngôn ngữ...Tiếp tục phát huy nhé...
  6. snowdragon79

    snowdragon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Ông anh em có vấn đề gì không đấy?
  7. lucvanvan

    lucvanvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cám ơn cô bé nhưng anh bận quá rồi, thực sự ko có time để viết online tiếp trên này chứ cũng ko hoàn toàn là do em đâu!anh đâu có thể giận một cô bé phải ko em.
    quote-BlackGirl83 viết lúc 20:59 ngày 17/03/2007:
    Hay nhẩy...
    Đang đầu thấu với đấu giá cả giai lẫn gái thì lại đâm ra mổ xẻ từ ngữ của nhau làm giề...
    Đang hay mà...
    @lucvanvan: Kệ em ý đi anh ơi, anh xóa bài nào của anh cũng được nhưng để lại bài "miêu tả" để còn có người đấu giá...
    @nguyetminh...: xảo ngôn, xảo ngôn nghĩa là tinh xảo trong việc dùng ngôn ngữ...Tiếp tục phát huy nhé...
    [/QUOTE]
    Cám ơn em, anh sẽ ko xoá nhưng anh cũng ko online nữa, chúc mọi người thật vui vẻ, ai cần tìm ai, ai mong tìm ai, ai muốn biết ai sẽ đến được với nhau. Good luck to all.Bye
  8. aznetcorp

    aznetcorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình là ma mới tham gia. Chào cả nhà. Mà sao dạo nầy thấy mọi người im ắng quá
  9. aznetcorp

    aznetcorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hic. Cac bac mo xe tu ngu ghe^ qua
  10. aznetcorp

    aznetcorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    toàn b?i móc t? ng? nhau ra. híc, khi?p

Chia sẻ trang này