1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em bây giờ thật vô tâm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kuda, 10/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị em bây giờ thật vô tâm

    Trong khi mình đang hì hụi cài đặt phần mềm cho máy tính của bố người yêu ở quê thì nhận được nhắn tin của em. "Anh oi, tối nay em đi choi với ban của em đây".

    Nghĩ mà thương cho em yêu tối thứ 7 không có ai bên cạnh trên Hà Nội, anh đòng ý cái rụp "Em đi cứ đi chơi cho thoải mái".

    Lên đuọc HN rồi mới hỏi thăm em "Hôm qua có sinh nhật hay họp lớp a` em, có vui không?"

    "Đâu, hôm qua cậu bạn trai cấp 3 của em qua rủ em chơi phố thôi......????"

    Chả hiểuchơi phố cái kiểu gì mà lúc mình định báo tin cho em anh đã cài xong máy tính cho bố rồi mình chỉ nhận những hồi tút tút.... trả lời của em.

    Chán quá chả muốn hỏi em thêm câu nào nữa.

    Nghỉ chơi một buổ ithứ 7 có chết ai đâu thế mà chị em lại làm như vậy đối với người yêu bào giờ
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu tâm trạng của bạn, mình cũng đã từng bị như thế!!!! buồn lắm, chẳng biết làm sao cả, nhiều khi cũng tự hỏi tại sao lại như vậy nhỉ? nhưng chẳng thể có câu trả lời nào cả, thôi thi hãy quên nó đi, đằng nào thì bạn cũng vẫn yêu. Có câu châm ngôn mình từng đọc là "hãy chắp cánh cho tình yêu" hic nhưng quả thật khó lém vì tình yêu luôn đi đôi với sự ích kỉ!!!!!!!!!! chán nhỉ??? chắc thấy thất vọng và buồn lắm nhỉ? chắc lúc đó trong đầu tự hỏi người yêu có nhớ đến mình không? hahhâhhhâ điên mất thôi.... bó ttay trong trường hợp này, hic chẳng biết làm sao cả, chỉ biết mong các bạn gái bớt vô tâm hơn thôi
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    oái, thế còn các bác zai thì tình yêu đẹp lắm chứ nhỉ. Bia rượu suốt ngày, xin fép cho anh thứ 6 free, thích làm gì thì làm, y như rằng anh free luôn cả cái weekend, toàn thấy đi với bạn bè ko thôi, có cần biết người yêu ra sao đâu. Buồn thúi ruột Đã thế gọi điện còn bị mắng: Em làm gì mà như cảnh sát thế. Cái đồ đáng ghét, cho cái dép vào mặt rờ ( đây là chuyện thật của 1 chị bạn của Gà con, Gà con nghe xong cũng fải tức anh ách )
  4. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    MÌnh công nhận là nhiều lúc chị em cũng hay vô tâm thật, cũng có thể do bận nhiều chuyện chăng và cũng có thể do vô tình. Mình cũng vậy, hôm rồi mình và đứa bạn về quê mình chơi, về đến nhà là lao vào nấu cơm... vì lúc đó là 11h30 ..đến 1h mơi được ăn....hic ( xấu hổ quá). Lúc ăn cơm, có lẽ là mình vừa mệt vừa đói, nhìn mấy món ăn mà chẳng thể nào chịu được, thế là ngồi ăn luôn mà quên mất không mời mọi người... Lúc đang ăn thì sực nhớ ra.... ngượng quá... Euh...con gái ai lại thế...
  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    bạn bè thân nhau đi chơi với nhau có gì đâu mà bác phải chán đời thế, yêu nhau thì tin tưởng nhau chứ...
  6. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    d/c robbger gi day thoáng thật, tớ thì chịu không thoáng được như thế
    Để hôm nào d/c về nhà thăm bố/mẹ người yêu, tớ gạ người yêu của cậu đi chơi phố mới được.
    Đảm bảo tớ sẽ bàn giao người yêu cậu nguyên đai nguyên kiện, không làm sứt mẻ gì không bớt chỉ có thêm :-)
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chú đùa, chú thử nghĩ mà xem, khi mình thì đang cong mông lên cài máy cho bố người yêu thì người yêu đi chơi với một thằng khác..... chịu thế quái nào được, thà đừng nói còn hơn.
    Hỡi ôi, không hiểu đó là vo tư hay vô í nhỉ? buồn quá, chị em ơi, để í một chút nhé! không phải con trai lúc nào cũng mạnh mẽ đâu, đôi khi họ sụp đổ vì những điều hết sức nhỏ nhặt đó
    To ga-con: mình khẳng định với bạn là không phải thằng đàn ông nào cũng vậy, mà người yêu bạn là một ví dụ điển hình phải không Với loại đàn ông đó thì cứ bỏ luôn đi, yêu làm gì chắc chắn se khổ đó
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bác Kuda ơi bạn bè lâu ngày gặp nhau đi chơi cũng được chứ sao, chỉ cần trong lòng người đó luôn nghĩ đến bạn là được rồi .
    vả lại cô ấy cũng đâu có dấu bạn chuyện đó đâu, nếu mà có ý gì khác thì sẽ không nói cho bạn biết đâu
    TưởngTin Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 11/05/2004
  9. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Toàn luyên tha luyên thuyên , con trai thì kém lắm đấy nhỉ . Rượu chè , thuốc lá phì phèo
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác là bạn của bạn gái em thì em cho đi thoải mái, chứ là bạn em thì phải xét, đời bây giờ nhiều Lý Thông lắm.

Chia sẻ trang này