1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em bây giờ thật vô tâm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kuda, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tư tưởng thoải mái. người ta người yêu mình chứ có là nô lệ đâu. Nhưng được cái gf mình tâm lý lém. Thằng nào má tán tỉnh là đi chơi rủ mình đi kèm à . Ke ke chú kia mất điện, nói được mấy câu rùi... mình cho hắn lượn thế là lại còn mình và gf thui
    nhưng công nhận như bác kuda thì cũng hơi cú. Nhưng thôi chắc ko seo đâu bác ạ, giờ Vina với Mobi hay nghẽn mạch lém. bác gọi nó tút tút là ttổng đài bận đấy
  2. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Con trai các bác chỉ gào lên như thế trong khi các bác còn cả tỉ cái còn vô tâm hơn.
  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy các bác nam kêu làm gì ...Mới thế mà đã kêu...Chị em PN có kêu đau mà mới thế đã...
    ĐÀn ông là chúa vô tâm ...Thật đấy..Anh nào cũng thế thôi..Tớ chỉ hỏi fgiả thiết nếu mà hôm đấy bạn ông anh nayf mà rủ đi uống thì chăc gì đã kêu nhỉ??
  4. xin_xin

    xin_xin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như là con gái vô tâm lắm còn con trai thi sao..cũng....chán chết đi đươc ấy! còn vô tâm hơn bọn con gái chúng tôi nhiều.!
  5. hattieunhoc

    hattieunhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các boy ơi, đừng có mà than phiền về chị em nhiều quá. Mỗi người khi yêu vào rồi thì cũng cần có những giây phút riêng dành cho bạn bè, chẳng phải là cái gì to tát quá đâu, chẳng lẽ lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn với người yêu được hả. Nếu mà người yêu mình kể với mình cả những chuyện đi chơi với bạn bè nhất là khác giới thì ko có ý gì khác muốn người yêu biết và nghĩ rằng những chuyện ấy chẳng có gì là to tát cả! nếu sau đấy mà tỏ thái độ khác với mình mới là chuyện lạ..........đằng này thì tình yêu vẫn đẹp mà
  6. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    nói chung là giới tính nào ,độ tuổi nào ,dân tộc nào thì cũng có người nọ người kia ,và nhiều khi những con người vô tâm lại sướng hơn đấy ,vì họ có gì để suy nghĩ dằn vặt đâu ?buồn rồi lại quên ngay thôi
    nhiều khi nhạy cảm quá cũng khổ ,và nhất là suy bụng ta ra bụng người nữa ,nhiều khi người đó họ chẳng nghĩ gì đâu ,nhưng mình thì lại cứ cho rằng mình làm người ta tổn thương ,rồi lại cứ thế mà suy nghĩ ,buồn bực
    nhưng theo riêng tôi thì các anh đàn ông thường là vô tâm hơn ,họ không mấy khi để ý ,câu nệ mấy chuyện tiểu tiết ,vì thế mà nhiều khi họ không để ý rằng họ làm chị em phụ nữ bọn mình phật lòng
  7. tqhoantdvinh

    tqhoantdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này