1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ em cách hâm nóng lại tình yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuandong34, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chỉ em cách hâm nóng lại tình yêu.

    Em và cô bạn gái mới cãi nhau xong(lỗi ở ai ko cần biết,ko quan trọng)nhưng giờ thì cũng đã huề rùi,nhưng mà em thấy sao sao ấy,cả hai đều ít nói hơn,cũng không còn cảm thấy vui vẻ,hay sự nhiệt tình như trước đây ,kể cả chuyện rủ nhau đi chơi cũng cảm thấy dè dặt.........Bây giờ các bác nói em phải làm gì để hâm nóng tình yêu lại đây .Híc buồn quá ,cứu em với nha,cám ơn các bác nhiều nhiều lắm.

          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  2. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu nguyên nhân tại sao hai đứa cãi nhau, cố gắng đừng để nó lập lại lần thứ 2.
    Quan tâm tới người ta hơn một chút. Lãng mạn hơn một chút, nhiệt tình hơn một chút.Rồi mọi sự sẽ trở lại bình thường thôi bạn à! điều quan trọng là đừng để những sự việc như thế diễn ra lần nữa


    Lang Thang
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cậu là con trai, hãy chủ động giải quyết vấn đề tâm lí, thường thì yêu nhau một thời gian, ai cũng cảm thấy chán, nhưng nếu cố gắng hơn một chút thì sẽ cảm thấy như cũ ngay.
    Hãy làm mới tình yêu của hai người bằng những món quà nhỏ, những cuộc đi ăn uống lặt vặt, hay đi uống trà chỉ để nhìn nhau và im lặng, tận hưởng TY, hay là hãy cho nhau những cơ hội để có thể thổ lộ hết những gì cả hai cảm thấy bực mình về nhau nhất, nói hết và hãy cùng nhau tháo gỡ. Tôi và người yêu tôi rất hay như thế, chúng tôi cho nhau thời gian để nói hết và hiểu nhau hơn rất nhiều. Nhưng, nếu cô ấy ít nói thì cậu hãy là người gợi chuyện nhé!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 04/02/2004
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên tăng những món quà nho nhỏ.....dù sao cũng sắp tới 14/2 rùi có thể đây là dịp tốt để ******** yêu nóng lên.
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, đáng sợ nhất trong TY là sợ đơn điệu và tẻ nhạt. Không rõ hai bạn cãi nhau về chuyện gì, nhưng trong chuyện tình cảm, đôi khi cãi nhau hay giận hờn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chỉ có điều khi đó, mỗi bên nên cố gắng kiềm chế để khi cãi nhau vẫn là kiểu " cuộc thảo luận của hai người yêu nhau" , trên cùng một chiến tuyến, chứ không phải là bên ta bên địch.
    Chẳng cứ con trai hay con gái phải có trách nhiệm nhường hay giữ hoà khí .Chúng tôi khi cãi nhau, chưa cần biết ai đúng ai sai, nhưng nếu tôi có vẻ tức giận và mất bình tĩnh hơn thì anh sẽ chuyển câu chuyện sang một hướng khác và bảo sẽ nói chuyện này sau. Dịp khác anh sẽ phân tích, và khi đó tôi có thể yên lặng nghe và hiểu với cái đầu bình tĩnh của mình. Và thế là tôi cũng học được cách cư xử khi trường hợp tương tự xảy ra với anh. Vì chúng ta chỉ đều là những con người bình thường, không ai có thể nắm tay cười suốt cả ngày với nhau được.
    Hâm nóng tình yêu đôi khi chỉ là sự thay đổi nho nhỏ trên quen đường đã quá quen thuộc. Sự thay đổi từ chính bản thân con người .
    Tôi nhớ lần đó trước khi anh đi công tác,chúng tôi cãi nhau. Hôm anh về đến HN là 22:00 , anh gọi điện và bảo tôi xuống. Mở cổng, anh đang đứng đó với gói quà trên tay. Tôi cảm động không nói được câu nào, không phải vì món quà mà vì tình cảm mà anh dành cho tôi, trông anh bơ phờ mệt mỏi , còn chưa về nhà, đặc biệt vì sự bất ngờ mà anh đã làm, vì đó vốn dĩ không phải là tính cách của anh. Anh rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài như vậy, đối với người khác có lẽ cũng bình thường, nhưng với anh " khô khan" của tôi thì đó là một sự thay đổi lớn.
    Qua câu chuyện nhỏ của tôi, tôi muốn nói vói bạn rằng hãy tự tạo những bất ngờ , những thay đổi, như vậy tình yêu của các bạn sẽ luôn luôn mới.
    Hãy làm với tất cả tình cảm của bạn, đừng quá băn khoăn , cô ấy sẽ rât hạnh phúc đón nhận nó đấy
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hì chỉ nói vài câu thui, thấy ở cô ta có vài điều mình ko thích,ko hài lòng,nên nói góp ý,nhưng mà mình hoàn toàn bình tĩnh vẫn vui vẻ,còn cô ta thì im lặng kô ý kiến ý cò gì hết.Và thế là tránh mặt cả tuần,dù rằng mình đã cố gắng liên lạc để"thảo luận"nhưng kô được.Hôm nọ gặp được rùi,hỏi tại sao tránh mặt mình(rất muốn biết lí do này) thì cô ta nói ko có gì,và cũng ko muốn đề cập tới chyện cãi nhau,nhưng mà vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng......con gái thiệt khó hiểu.Những gì tui làm còn hơn anh bạn trai của bạn làm nữa,thế nhưng đó chỉ là sự cố gắng ở mỗi mình tui thôi,thua lun .Ừa thui kệ chuyện cũ ko thèm nhắc đến,giờ mình sẽ nghe theo lời mấy bạn .
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
  7. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, không hẳn là những gì bạn làm hơn hẳn cách mà bạn tôi đã làm . Nhiều khi chỉ cần rất đơn giản thôi, nhưng nếu nó đúng với tâm lý của bạn gái bạn- nghĩa là bạn hiểu cô ấy- thì mọi chuyện lại khác đấy.
    Đồng ý với bạn, sự cố gắng phải từ hai phía, nhưng con trai ai lại buông xuôi " không thèm nhắc " như thế
    Chúc hai bạn sớm vui.
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Híc thua rùi các bác ơiiiii, về phía tui,tui cũng đã hết sức cố gắng....thế nhưng.....chắc thua rùi....tới ngày 14/2 này mới biết được kết quả.
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.

Chia sẻ trang này