1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chỉ em cách quay lại

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vicgona, 18/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicgona

    vicgona Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào các anh/ chị trên diễn đàn!
    thực sự tới giờ em rối lắm, mới mang trường hợp mình lên cho mọi ng tư vấn vì dù sao người ngoài nhìn vào cũng tình hơn em. ( em là con gái ạ)
    2 đứa em yêu nhau 1 thời gian, 1 cách nghiêm túc, em cũng đã về nhà người yêu ra mắt này kia.
    tuy nhiên, hôm vừa rồi do người yêu em bực em nên có thái độ lạnh nhạt ( hắn có thói quen giận là im lặng để tự làm lành).. em nói gì cũng trả lời lửng lơ. trong 1 phút nóng giận, em đã đi nói với bạn chung 2 đứa là tụi em ct nhau rồi. Em thề đó là cái ngu dại nhất của em, mọi ng gạch đá thỏa mại ợ, em cũng đau vụ này lắm!
    sau đó bạn em đi hỏi lại ng yêu em ( cả lũ ngồi trên fb tối hôm đó luôn ạ ) người yêu em bảo làm j có. b-(
    người yêu liền sms cho em tn là: chuyện mình chưa rõ ràng, sao nói người ngoài thế? nếu em quyết định ct thì làm vậy luôn đi.
    vậy là hắn chia tay em thật, em buồn xin lỗi đủ kiểu nhưng hắn bảo hắn có nguyên tắc sống, và không bao giờ phá bỏ nguyên tắc đó. chuyện nhỏ mà em đã đòi ct, thì sau này chuyện lớn sao vượt qa? chỉ có người yêu không thật lòng mới làm vậy!
    em đã gặp mặt xin lỗi, nhưng không được chấp nhận. theo như tình báo ( anh trai hắn) thì hắn buồn lắm, cũng đau như em.
    trước em, hắn đã yêu 1 cô gái 3 năm 6 tháng nhưng cô gái ấy đã phản bội đi theo ng khác, hắn tha thứ và quay lại... để rồi lại bị phản bội, nên mới có nguyên tắc cứng ngắc kia. hắn bảo em đã đạp đổ 1 lần rồi thì sẽ có lần 2
    tối qua, sau 3 ngày kiềm chế, em up những stt tâm trạng lên thì hắn liền pm em nói chuyện. Em cố gắng giải thích, níu kéo vẫn vậy!
    giờ mọi người bảo em phải làm sao? đừng bảo em phải dừng lại, đau lắm! hãy chỉ cách cho em quay lại, vì dù sao chúng em vẫn còn yêu nhau, em không muốn vì nguyên tắc kia mà em mất ng em yêu mãi mãi =((
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Giờ chuyện cũng đã đi được 1 đoạn đường roài, cố gắng vượt qua nhưng ngặt cái sĩ diện ảo của giai ngất ngưởng thì khó vượt qua lắm ( Cũng tại em gái 1 phần là đã đẩy cái sĩ diện ảo của giai lên tận mây xanh, nên mới ra nông nổi này )
    Giờ nghe anh là dẹp bỏ tất tần tật tn,dt,fb,yh qua 1 bên roài ung dung đi hội họp với đám bạn cho vui. Đừng xuống nước thêm lần nào nữa cả. Đợi chừng nào giai kia tỉnh ngộ làm lành thì quay lại => Nếu giai cứ cố chấp cái sĩ hảo như thế thì nên quên đi cũng chả sao.
    Chị @ke_chien_bai ới ơi vào vấn khơi sáng tình đường cho mụi mụi của chị này[:D]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chị không thích tư vấn lắm.
    Nhưng mà nói chung là nếu yêu đủ nhiều, thì chả bao giờ vì cái chuyện vớ vẩn ngớ ngẩn này mà chia tay nhau đâu.
    Còn nếu không thì có nói mãi cũgn thế thôi. Vì cái gì nói thì cũgn đã nói hết rồi, còn gì mà nói nữa?
    Nên như em Nobita nói, cứ đi chơi thoải mái đi cho vui. Cái gì của mình thì sẽ có, cái gì không phải, thì cố níu làm gì!
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chị Bại phán rất chuẩn! Hay:-bd

Chia sẻ trang này