1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em chúng mình nên biết(Đàn ông con trai xê ra nhá)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuphuong20, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Úi ngại lắm í. Bảo hiểm của mình bao tiền khám định kỳ như vậy nên Bonbon có đi một lần. Bác sĩ sờ nắn đủ kiểu xem có breast cancer hoặc ung thư tử cung ko. Rồi họ lấy vài mẫu ở trong mình bạn mang đi thử . Nói chung là khá là ngại vì ko chỉ bác sĩ trong phòng mà cả y tá cũng đứng để phụ bác sĩ. Bonbon căng thẳng quá bà bác sĩ cũng phải lo hỏi hoài là có làm Bonbon sợ ko . Nói chung vì sức khoẻ thì đi chứ từ hồi đó Bonbon chưa dám quay lại, cũng phải hơn năm rồi. Mình hèn chưa???
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn dùng tampon thì nên mua hộp mới . Ở trong đấy nó có hình ảnh cụ thể, bạn xem sẽ dễ hiểu hơn , chứ nói cách cũng chẳng được đâu. Trang nè, xem hình đủ trò mà dùng sai size, lại ko đút ko đủ sâu. Lần đầu cứ gọi là khóc như mưa ý . Mình hỏi bọn bạn , bọn nó kêu là chắc đút ko sâu rồi. Đút sâu vào khóc càng nhiều . Lần đấy bị điên dùng loại super mà . Sau đấy dùng đến loại skinny, dễ chịu nhưng bị ra quần . Điên quá , qua dùng regular mới được ........ Nói chung là khóc thê thảm lắm.
    To Bon : I will let u know if I try it.
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 04/08/2004
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn dùng tampon thì nên mua hộp mới . Ở trong đấy nó có hình ảnh cụ thể, bạn xem sẽ dễ hiểu hơn , chứ nói cách cũng chẳng được đâu. Trang nè, xem hình đủ trò mà dùng sai size, lại ko đút ko đủ sâu. Lần đầu cứ gọi là khóc như mưa ý . Mình hỏi bọn bạn , bọn nó kêu là chắc đút ko sâu rồi. Đút sâu vào khóc càng nhiều . Lần đấy bị điên dùng loại super mà . Sau đấy dùng đến loại skinny, dễ chịu nhưng bị ra quần . Điên quá , qua dùng regular mới được ........ Nói chung là khóc thê thảm lắm.
    To Bon : I will let u know if I try it.
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 04/08/2004
  4. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @Fool-a-kiss: em đã thử uống Cao ích mẫu viên của Tralfagar (not sure) chưa? Uống liền 10 hộp thấy tốt lắm, chu kỳ ko giảm đi được, nhưng đỡ đau và mệt, đồng thời cũng ổn định hơn.
  5. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @Fool-a-kiss: em đã thử uống Cao ích mẫu viên của Tralfagar (not sure) chưa? Uống liền 10 hộp thấy tốt lắm, chu kỳ ko giảm đi được, nhưng đỡ đau và mệt, đồng thời cũng ổn định hơn.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, em nghĩ chị lo lắng , rồi áp lực về công việc mới của chị nên chậm lại thôi chị ạ, theo em thì mới chậm có 1 lần thì không nhất thiết là phải đi khám đâu chị ạ, chị đứng lo lắng quá chị nhé
    Lại nói về chuyện kinh nguyệt, hồi lớp 8 tớ mới "bị" thì nó kéo dài đến 10 ngày liền, sợ ơi là sợ, sau rồi giảm dần xuống và bây giờ là 7 ngày, chu kì của tớ khá đều, nhưng mà không biết có ai giống tớ không, tớ không đau bụng vào những ngày đó nhưng mà đau lưng khủng khiếp, không muốn đứng cũng chẳng muốn ngồi, đau ơi là đau, mà tớ còn ra rất nhiều nữa chứ, hix hix, nhất là vào ngày thứ 2, thứ 3, những ngày đó tớ chẳng đi đâu đc, học xong trên trường là chạy hùng hục về nhà để..................thay
    công nhận con gái mình .........có vẻ khổ hơn bọn con trai
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, em nghĩ chị lo lắng , rồi áp lực về công việc mới của chị nên chậm lại thôi chị ạ, theo em thì mới chậm có 1 lần thì không nhất thiết là phải đi khám đâu chị ạ, chị đứng lo lắng quá chị nhé
    Lại nói về chuyện kinh nguyệt, hồi lớp 8 tớ mới "bị" thì nó kéo dài đến 10 ngày liền, sợ ơi là sợ, sau rồi giảm dần xuống và bây giờ là 7 ngày, chu kì của tớ khá đều, nhưng mà không biết có ai giống tớ không, tớ không đau bụng vào những ngày đó nhưng mà đau lưng khủng khiếp, không muốn đứng cũng chẳng muốn ngồi, đau ơi là đau, mà tớ còn ra rất nhiều nữa chứ, hix hix, nhất là vào ngày thứ 2, thứ 3, những ngày đó tớ chẳng đi đâu đc, học xong trên trường là chạy hùng hục về nhà để..................thay
    công nhận con gái mình .........có vẻ khổ hơn bọn con trai
  8. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ù, đá giống chị thế, chỉ đau lưng chứ không đau bụng, mỏi lưng. mỗi lần nằm chỉ muốn dính chặt vào cái giường í chứ! nhưng mỗi period của chị chỉ có 3 ngày thôi ah, khá là đều đặt, đang hí hửng, tự nhiên "chả thấy đâu" hi`. chị cũng mới chuyển chỗ làm, rồi công việc mới, nhiều cái mới nhiều cái lo, đâm ra...
    ??? có thì ''ngại''! không có lại lo. chán chả buồn chết!
  9. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ù, đá giống chị thế, chỉ đau lưng chứ không đau bụng, mỏi lưng. mỗi lần nằm chỉ muốn dính chặt vào cái giường í chứ! nhưng mỗi period của chị chỉ có 3 ngày thôi ah, khá là đều đặt, đang hí hửng, tự nhiên "chả thấy đâu" hi`. chị cũng mới chuyển chỗ làm, rồi công việc mới, nhiều cái mới nhiều cái lo, đâm ra...
    ??? có thì ''ngại''! không có lại lo. chán chả buồn chết!
  10. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn tranganh16 nhé.

    Tớ cũng đã từng bị "thần đất hành" khiếp lắm. Ai lại thế này nhá, trong buổi sáng ngày thứ 2 thì sẽ đau bụng + toát mồ hôi + buồn nôn => một lúc sau thì cảm lạnh người xỉu đi => một lúc sau thì, híc, đi ngoài đúng kiểu lạnh bụng í => xong một phát là ngất luôn. Đấy, mỗi tháng thế là coi như tớ sụt mất một cân thịt. Các ấy bảo có khổ không!

    Thuốc thang chả tác dụng gì mấy. Đến lúc sức khoẻ khá lên là tự nhiên nó hết các ấy ạ.
    Để làm tắt cơn đau thì tớ hay uống Cataflam 5, còn biện pháp tốn kém và lâu la hơn là trước đó 2 tuần chịu khó ăn trứng rán ngải cứu (hoặc món gì có ngải cứu) độ 3 ngay/lần. Ngải cứu lọc máu và làm ổn định máu huyết phụ nữ (đấy là mẹ tớ bảo thế!).
    Hị hị, còn bà tớ thì bảo: lấy chồng đi là khỏi! Có phải không hả chị em?

Chia sẻ trang này