1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em chúng mình nên biết(Đàn ông con trai xê ra nhá)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuphuong20, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ơn trời là tớ chỉ bị đau bụng trong ngày đầu tiên thôi. Còn sang ngày thứ hai thì khoẻ re, cứ như là không bị gì ý, không có cảm giác gì hết á.
    Ngày trước thì mỗi khi đến period mà ngày đầu tiên thì đau phát rồ luôn, chẳng làm ăn gì được, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, chỉ mong lên giường nằm mà ngủ được một chút để quên đi cái đau. Bf của tớ nhìn cái mặt của tớ hôm đó là biết ngay. Thế nên mỗi khi tớ bực bội gì mà nhăn nhó với bf thì thể nào bf cũng cười cười hỏi tớ là "Ngày đầu tiên hả em?" Buồn cười gì đâu.
    Gần đây tớ được bày là uống trà gừng thì đỡ đau bụng vào kỳ period. Mà đúng là có đỡ đau hẳn. Một gói trà gừng to thì có nhiều gói nhỏ lắm, mua 1 lần dùng cả năm luôn cũng được. Gói trà gừng nhỏ trông giống như gói trà Lipton ý, pha rất tiện. Cứ đun nước thật sôi rồi đổ ra một cốc cỡ vừa vừa, xong thả túi trà gừng vào ngâm khoảng mấy phút. Nếu thấy khó uống có thể thêm vào chút đường cho dễ uống. Tớ thì toàn phải cho thêm tí đường mới chịu được, hảo ngọt mờ.
    Tớ thì chỉ bị đau vào ngày đầu tiên nên sáng pha 1 gói, đầu chiều pha 1 gói, thế là đỡ đau hẳn. Mà không phải tốn gì nhiều. Tớ không thích dùng thuốc giảm đau, vì sợ phải phụ thuộc nhiều vào thuốc với cả sau này có thể sẽ bị nhờn thuốc.
    Còn mấy bạn gái mà có ý định uống thuốc tránh thai thì tớ có lời khuyên nho nhỏ là không nên dùng, mấy bạn ở trên cũng nói là hầu hết thuốc nào mà chẳng có tác dụng phụ rồi đó. Mình được biết có mấy người hay dùng thuốc tránh thai, đến khi muốn có em bé thì lại thấy rất lâu mới có hoặc là khó có em bé đấy. Các bạn nên nghĩ kĩ hay tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa rồi hãy dùng nha.
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    2 cách: 1/CHữa Đông Y.Nên đến hiệu thuốc Đông Y,ng` ta sẽ bốc thuốc cho.Nếu muốn biết thì hôm nào rảnh,tớ đưa lên bài thuốc này.Có điều chữa lâu lắc,tác dụng chậm mà
    2/Tây y: Ra hiệu thuốc,bảo chị bán cho em 1 vỉ Paracetamol 500mg.Về uống ngày 2 viên chia 2 bữa,nếu thấy đau liên tục thì cách 6h uống 1 viên hoặc uống ngay khi đau.Nhớ ko đc quá 4 viên/ngày
    Nếu ko thích Para thì mua Aspirin cũng tốt,nhưng nói chung nên uống Para,vì thuốc này hầu như ko gây dị ứng và tác dụng thuốc
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    2 cách: 1/CHữa Đông Y.Nên đến hiệu thuốc Đông Y,ng` ta sẽ bốc thuốc cho.Nếu muốn biết thì hôm nào rảnh,tớ đưa lên bài thuốc này.Có điều chữa lâu lắc,tác dụng chậm mà
    2/Tây y: Ra hiệu thuốc,bảo chị bán cho em 1 vỉ Paracetamol 500mg.Về uống ngày 2 viên chia 2 bữa,nếu thấy đau liên tục thì cách 6h uống 1 viên hoặc uống ngay khi đau.Nhớ ko đc quá 4 viên/ngày
    Nếu ko thích Para thì mua Aspirin cũng tốt,nhưng nói chung nên uống Para,vì thuốc này hầu như ko gây dị ứng và tác dụng thuốc
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết uông Para và Aspinrin tại sao lại đỡ đau không, thuốc đó dùng để chữa cảm cúm, nhức đầu chứ - bậy quá. Chẳng qua nó đỡ đau là nó có thành phần giảm đau, bạn khuyên người ta thế thì chết mất thôi. Theo tôi nên ôm chai nước nóng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn mà lại rẻ tiền chẳng độc hại gì - tin hay không thì tuỳ
    Ủa, mình làm sao thế nhỉ, sao lại chui vào đây, ăn guốc bây giờ, chuồn....
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết uông Para và Aspinrin tại sao lại đỡ đau không, thuốc đó dùng để chữa cảm cúm, nhức đầu chứ - bậy quá. Chẳng qua nó đỡ đau là nó có thành phần giảm đau, bạn khuyên người ta thế thì chết mất thôi. Theo tôi nên ôm chai nước nóng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn mà lại rẻ tiền chẳng độc hại gì - tin hay không thì tuỳ
    Ủa, mình làm sao thế nhỉ, sao lại chui vào đây, ăn guốc bây giờ, chuồn....
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi trời ơi,thuốc Para nó nguyên văn thế này: Hạ sốt ,giảm đau.Nó có tác dụng giảm đau nhanh,an toàn ,kéo dài ko quá 6h,phù hợp với những cơn đau như kiểu đau bụng kinh nguyệt,ko như nhiều loại thuốc chỉ giảm đau đơn thuần khác
    Tôi ko khuyến khích việc dùng thuốc,tôi chỉ đưa ra loại thuốc ưu việt hơn ,ít tác dụng phụ hơn và an toàn hơn cho bạn,nếu bạn thực sự cần phải dùng thuốc giảm đau trong kì kinh
    Nhắn riêng bạn 9403: Nếu bạn thuộc phe..chổng ngc thì ko thể biết đc nỗi..đau của chị em chúng tôi đâu.HIk,đúng là phải trải qua thì mới biết.Bản thân tôi sợ uống thuốc hơn cả sợ..tiêm mà vẫn phải nhắm mắt uống Para trong 1 vài lần nguyệt san
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi trời ơi,thuốc Para nó nguyên văn thế này: Hạ sốt ,giảm đau.Nó có tác dụng giảm đau nhanh,an toàn ,kéo dài ko quá 6h,phù hợp với những cơn đau như kiểu đau bụng kinh nguyệt,ko như nhiều loại thuốc chỉ giảm đau đơn thuần khác
    Tôi ko khuyến khích việc dùng thuốc,tôi chỉ đưa ra loại thuốc ưu việt hơn ,ít tác dụng phụ hơn và an toàn hơn cho bạn,nếu bạn thực sự cần phải dùng thuốc giảm đau trong kì kinh
    Nhắn riêng bạn 9403: Nếu bạn thuộc phe..chổng ngc thì ko thể biết đc nỗi..đau của chị em chúng tôi đâu.HIk,đúng là phải trải qua thì mới biết.Bản thân tôi sợ uống thuốc hơn cả sợ..tiêm mà vẫn phải nhắm mắt uống Para trong 1 vài lần nguyệt san
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, bạn khinh thường phe chúng tôi rồi đấy. Thời nay tuyệt đại đa số đàn ông con trai đã và đang nghiên cứu những vấn đề được cho là thầm kín của phụ nữ. Phần vì do tò mò, phần vì muốn hiểu biết để đồng cảm với chị em . Xin hỏi lại có bao nhiêu phụ nữ nghiên cứu về đàn ông, để chứng tỏ rằng phụ nữ, con gái hiểu họ và làm cho họ thoải mái (?) (ủa, thế thoải mái cái gì nhỉ ? ).
    Bạn gái tôi khi đến kỳ, cứ thấy cô nàng ôm một chai la vi to đựng toàn nước nóng là khỏe re. Sao các bạn không thử phương pháp này xem sao. Nhân đây cũng nói thêm, nếu có bạn trai sẽ giảm đau một ít, lấy chồng và đẻ con sẽ giảm đau rất nhiều. Tại sao nhỉ
    Chạy lẹ thôi....
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, bạn khinh thường phe chúng tôi rồi đấy. Thời nay tuyệt đại đa số đàn ông con trai đã và đang nghiên cứu những vấn đề được cho là thầm kín của phụ nữ. Phần vì do tò mò, phần vì muốn hiểu biết để đồng cảm với chị em . Xin hỏi lại có bao nhiêu phụ nữ nghiên cứu về đàn ông, để chứng tỏ rằng phụ nữ, con gái hiểu họ và làm cho họ thoải mái (?) (ủa, thế thoải mái cái gì nhỉ ? ).
    Bạn gái tôi khi đến kỳ, cứ thấy cô nàng ôm một chai la vi to đựng toàn nước nóng là khỏe re. Sao các bạn không thử phương pháp này xem sao. Nhân đây cũng nói thêm, nếu có bạn trai sẽ giảm đau một ít, lấy chồng và đẻ con sẽ giảm đau rất nhiều. Tại sao nhỉ
    Chạy lẹ thôi....
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, cứ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái đi là chứng đau bụng kia sẽ mất tiệt. Ngoài ra còn một value added nữa là, khi nguyệt san, các cô tính khí gắt như khỉ, bực bội không thể chút lên đầu anh chị em trong nhà được, bực bội mà chút lên đầu bf thì nó chạy mất dép. Có chồng có con rồi, khi bực bội vì chuyện ấy thì cứ lôi cả chồng lẫn con ra. À, con còn bé mà dùng nó làm thớt thì tội nghiệp. Vậy thì chồng đấy, cứ đem ra trút hết các loại bực tức vào, cấm thấy thằng nào phản ứng.
    Mình cũng té quyền thôi. "Chúng nó" quây lại thì bỏ bu.

Chia sẻ trang này