1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em chúng mình nên biết(Đàn ông con trai xê ra nhá)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuphuong20, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, cứ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái đi là chứng đau bụng kia sẽ mất tiệt. Ngoài ra còn một value added nữa là, khi nguyệt san, các cô tính khí gắt như khỉ, bực bội không thể chút lên đầu anh chị em trong nhà được, bực bội mà chút lên đầu bf thì nó chạy mất dép. Có chồng có con rồi, khi bực bội vì chuyện ấy thì cứ lôi cả chồng lẫn con ra. À, con còn bé mà dùng nó làm thớt thì tội nghiệp. Vậy thì chồng đấy, cứ đem ra trút hết các loại bực tức vào, cấm thấy thằng nào phản ứng.
    Mình cũng té quyền thôi. "Chúng nó" quây lại thì bỏ bu.
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đứa em tớ nó đau quá, nghe TP20, cho nó uống 1 viên Panadol, sáng ra chưa mua được Para, cũng loại đấy chắc được nhỉ? Nhưng nó bảo: Em nghe người ta nói nếu uống Kháng Sinh hoặc thuốc loại này sẽ làm ngưng kinh, như thế càng đau bụng nữa.
    Tớ nghe có thuốc Thống Kinh phải không nhỉ? Uống vào có tác dụng phụ gì không?
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đứa em tớ nó đau quá, nghe TP20, cho nó uống 1 viên Panadol, sáng ra chưa mua được Para, cũng loại đấy chắc được nhỉ? Nhưng nó bảo: Em nghe người ta nói nếu uống Kháng Sinh hoặc thuốc loại này sẽ làm ngưng kinh, như thế càng đau bụng nữa.
    Tớ nghe có thuốc Thống Kinh phải không nhỉ? Uống vào có tác dụng phụ gì không?
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Oach, được ngày đẹp trời mò vào đây tự dưng thấy topic này hay quá
    Xin hỏi các bạn nào có kinh nghiệm trong chuyện này cái. Mình thì trước đến nay chả có vấn đề gì, tự dưng tết vừa rồi về bị mama lôi ra nói 1 tràng về cái gì đấy (thật ra chả biết là về cái gì), giờ trình bày ra xem ai biết nói dùm mình với, ko thì chả biết nói với ai và hỏi ai cả . Nếu dưới đáy undies mà có *cái gì đấy - mình chả biết nó là cái gì* mà màu vàng thì có sao ko? Lúc có lúc ko, lúc nhiều lúc ít. Thế là sau mama mình nhét vào trong túi 1 cái hộp bột rửa, kêu phải ngâm trước khi đi ngủ cho hết cái hộp đấy. Giờ thì hộp đấy hết rồi nhưng mà tình hình là vẫn chả có tiến triển gì, mèo vẫn hoàn mèo . Ai nói dùm:
    - Cái đấy là cái gì?
    - Vì sao có cái đấy?
    - Nó có ảnh hưởng gì ko?
    - Làm sao để hết cái đó?
    Nếu câu hỏi của mình ngu quá thì mong mọi người đừng cười, kiến thức về mấy vấn đề này của mình ko bị zero thì được 0.5 là nhiều rồi, có được dạy đâu, lại chả ai nói cho, ko bị zero là may rồi, phew..........

  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Oach, được ngày đẹp trời mò vào đây tự dưng thấy topic này hay quá
    Xin hỏi các bạn nào có kinh nghiệm trong chuyện này cái. Mình thì trước đến nay chả có vấn đề gì, tự dưng tết vừa rồi về bị mama lôi ra nói 1 tràng về cái gì đấy (thật ra chả biết là về cái gì), giờ trình bày ra xem ai biết nói dùm mình với, ko thì chả biết nói với ai và hỏi ai cả . Nếu dưới đáy undies mà có *cái gì đấy - mình chả biết nó là cái gì* mà màu vàng thì có sao ko? Lúc có lúc ko, lúc nhiều lúc ít. Thế là sau mama mình nhét vào trong túi 1 cái hộp bột rửa, kêu phải ngâm trước khi đi ngủ cho hết cái hộp đấy. Giờ thì hộp đấy hết rồi nhưng mà tình hình là vẫn chả có tiến triển gì, mèo vẫn hoàn mèo . Ai nói dùm:
    - Cái đấy là cái gì?
    - Vì sao có cái đấy?
    - Nó có ảnh hưởng gì ko?
    - Làm sao để hết cái đó?
    Nếu câu hỏi của mình ngu quá thì mong mọi người đừng cười, kiến thức về mấy vấn đề này của mình ko bị zero thì được 0.5 là nhiều rồi, có được dạy đâu, lại chả ai nói cho, ko bị zero là may rồi, phew..........

  6. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    đọc topic thấy mọi ng ở đây hay bị đau bụng khi bị kinh nhỉ đọc rùi mới thấy mình sao mà may mắn quá vì mỗi lần bị kinh mình chỉ thấy hơi đau nhưng chỉ có 1 lúc thui rùi hết luôn!mà mọi ng ơi cho mình hỏi cái tampon đó bán ở đâu vậy vì mình có vào siêu thị nhưng 0 thấy có bán ?
  7. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    đọc topic thấy mọi ng ở đây hay bị đau bụng khi bị kinh nhỉ đọc rùi mới thấy mình sao mà may mắn quá vì mỗi lần bị kinh mình chỉ thấy hơi đau nhưng chỉ có 1 lúc thui rùi hết luôn!mà mọi ng ơi cho mình hỏi cái tampon đó bán ở đâu vậy vì mình có vào siêu thị nhưng 0 thấy có bán ?
  8. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic...hôm nay tớ đang có period đây, khó chịu kinh khủng. Lần này tự nhiên bị ra rất nhiều, chắc là do 1 tháng rưỡi rồi mới bị nên nó thế. Cái belly nó cứ như bị trương lên, co`n "cái ấy" thì nó còn hơi nhức nhức nữa. khổ ghê!
  9. ninolove

    ninolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic...hôm nay tớ đang có period đây, khó chịu kinh khủng. Lần này tự nhiên bị ra rất nhiều, chắc là do 1 tháng rưỡi rồi mới bị nên nó thế. Cái belly nó cứ như bị trương lên, co`n "cái ấy" thì nó còn hơi nhức nhức nữa. khổ ghê!
  10. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bạn nào bị đau bụng nhỉ. Tớ cũng thế, nôn nôn mửa mửa nữa. Số tớ đen, bị dị ứng với toạn bộ thuốc giảm đau có chứa paracetamol. Mẹ tớ chó tớ uống Spasmaverine. các thuốc giảm đau khác, nó tác dụng vào hệ thần kinh. Còn cái thuốc này nó làm giảm sự co bóp của cơ tạm thời, vd nhu cái tử cung ý. Cũng đỡ lắm. Đi đau là tớ cũng fải có nó đấy.

Chia sẻ trang này