1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em chúng mình nên biết(Đàn ông con trai xê ra nhá)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuphuong20, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ơ cái nhà cô này buồn cười, chị Fool_a_kiss chỉ ra cho cô thấy trường hợp của chị ko hợp với cái "theory" của cô. Chị ấy có quyền nghi ngờ chứ. Cô không nói thì kệ cô, ai bảo cô phát ngôn ra, người ta so sánh thấy không hợp thì phát biểu. Cô làm tôi nhớ đến kiểu giáo dục thầy nói cái gì cũng đúng Học sinh ko được ý kiến, ý kiến ý cò khác thầy là ko được điểm cao
  2. Guest

    Guest Guest

    to lovely_kristy: đã viết ra thì fải có cơ sở nhá....chứ đừng nhắm mắt phang bừa nó lại thành ra hoang đường ấy ạ... còn chuyện tớ áh, tớ không đến mức độ nông cạn để mất thới gian tin vào ấy nhé....mờ ấy đừng lo tớ làm việc quái gì tớ cũng chịu trách nhiệm trước rồi bỏ trốn sau nên đừng mang từ dám làm dám chịu ra bảo tớ nhá....
    Còn ấy nói muốn nó trở lại bình thường, thì ngừng quan hệ huh??? okiee nói cho ấy biết nè : có lúc tớ về việt nam những 6 tháng 1 năm mà nó vẫn 7ngày/ 45 ngày .....ấy giải thick cho tớ đê.... thằng bf tớ đi công tácdài hạn 3 tháng hoặc nửa năm tớ vẫn 7/ 45 ngày...heavy flow... ấy biết gì mà ấy phán tớ ghê thê.... mà tớ là không dùng các loại thuốc giảm đau nào nhá vì cơ thể tớ yếu ấy ạ, ngay cả thuốc tránh thai tớ còn chưa tận tay sờ tới mà mới chỉ nhìn thấy nó trên báo thôi nhá... nên nó muốn ra nhiều hay ít tớ fải chiều thôi, chứ dùng thuốc, nó lại quậy tung người tớ lên, tớ lại fải vô bệnh viện thì chết tớ ấy ah....thôi thông cảm nhá ....
    to embemua thu : kệ đi bé..quan tâm làm rì...nói nhiều quá thầy lại giận ko viết thư phúc đáp nữa rờ
  3. Guest

    Guest Guest

    to lovely_kristy: đã viết ra thì fải có cơ sở nhá....chứ đừng nhắm mắt phang bừa nó lại thành ra hoang đường ấy ạ... còn chuyện tớ áh, tớ không đến mức độ nông cạn để mất thới gian tin vào ấy nhé....mờ ấy đừng lo tớ làm việc quái gì tớ cũng chịu trách nhiệm trước rồi bỏ trốn sau nên đừng mang từ dám làm dám chịu ra bảo tớ nhá....
    Còn ấy nói muốn nó trở lại bình thường, thì ngừng quan hệ huh??? okiee nói cho ấy biết nè : có lúc tớ về việt nam những 6 tháng 1 năm mà nó vẫn 7ngày/ 45 ngày .....ấy giải thick cho tớ đê.... thằng bf tớ đi công tácdài hạn 3 tháng hoặc nửa năm tớ vẫn 7/ 45 ngày...heavy flow... ấy biết gì mà ấy phán tớ ghê thê.... mà tớ là không dùng các loại thuốc giảm đau nào nhá vì cơ thể tớ yếu ấy ạ, ngay cả thuốc tránh thai tớ còn chưa tận tay sờ tới mà mới chỉ nhìn thấy nó trên báo thôi nhá... nên nó muốn ra nhiều hay ít tớ fải chiều thôi, chứ dùng thuốc, nó lại quậy tung người tớ lên, tớ lại fải vô bệnh viện thì chết tớ ấy ah....thôi thông cảm nhá ....
    to embemua thu : kệ đi bé..quan tâm làm rì...nói nhiều quá thầy lại giận ko viết thư phúc đáp nữa rờ
  4. fruitstar

    fruitstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ra nhiều thế chắc 3 ngày đầu fool-a-kiss nằm liệt giường hả?
  5. fruitstar

    fruitstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ra nhiều thế chắc 3 ngày đầu fool-a-kiss nằm liệt giường hả?
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Những ngày của chị em chúng mình ý , còn có hiện tượng đau ngực nữa, đúng không các bác ?
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Những ngày của chị em chúng mình ý , còn có hiện tượng đau ngực nữa, đúng không các bác ?
  8. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những năm mới thành "thiếu nữ" hiiiiiiiii Tôi cũng khổ như mọi người nhé, cũn g40 ngày mới đến hẹn, cũng "vật vã" lắm. Có 1 lần về quê dự đám giỗ bà ngọai, bà trẻ, em ruột bà ngọai thấy thế đã mắng cho mẹ 1 trận ra trò. Xong bà trẻ lục tủ tìm 1 toa thuốc bắc của nhà ra (vì bên ngọai tớ ngày xưa chuyên dạy học và lam thúôc nam ấy) lục bài thuốc "bạch phụng hòang" ra bảomẹ cắt và sắc cho mình uống. Về đến SG mẹ định đi bốc thì thấy ơ phùng hưng có sẵn hòan thuốc "bạch phụng hòang" vị cũng tương tự, thế là mẹ mua luôn đỡ phải sắc. Hiệu quả cục kỳ nhé. chu kỳ còn 4 ngày thôi tuy vẫn còn đau lâm râm (chỉ lâm râm thôi chứ không đau lên bờ xuống ruộng như trước đây). chỉ uống độ 2 tháng thì nghỉ luôn. Mình cũng bày cho rất nhiều bè bạn và kết quả cũng khả quan lắm đấy.
  9. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Những năm mới thành "thiếu nữ" hiiiiiiiii Tôi cũng khổ như mọi người nhé, cũn g40 ngày mới đến hẹn, cũng "vật vã" lắm. Có 1 lần về quê dự đám giỗ bà ngọai, bà trẻ, em ruột bà ngọai thấy thế đã mắng cho mẹ 1 trận ra trò. Xong bà trẻ lục tủ tìm 1 toa thuốc bắc của nhà ra (vì bên ngọai tớ ngày xưa chuyên dạy học và lam thúôc nam ấy) lục bài thuốc "bạch phụng hòang" ra bảomẹ cắt và sắc cho mình uống. Về đến SG mẹ định đi bốc thì thấy ơ phùng hưng có sẵn hòan thuốc "bạch phụng hòang" vị cũng tương tự, thế là mẹ mua luôn đỡ phải sắc. Hiệu quả cục kỳ nhé. chu kỳ còn 4 ngày thôi tuy vẫn còn đau lâm râm (chỉ lâm râm thôi chứ không đau lên bờ xuống ruộng như trước đây). chỉ uống độ 2 tháng thì nghỉ luôn. Mình cũng bày cho rất nhiều bè bạn và kết quả cũng khả quan lắm đấy.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn này dùng nhầm từ không đấy? "chu kỳ 4 ngày" để mà chết à? Làm sao mà sống nổi?. Chắc ý bạn là mỗi lần có period kéo dài khoảng 4 ngày thôi, đúng ko?. Chu kỳ là khoảng thời gian tính từ lúc có kinh nguyệt lần này đến lúc có kinh nguyệt tiếp theo. Đúng ko các bác nhỉ????. Em là em dốt khoản chữ nghĩa lắm

Chia sẻ trang này