1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em chúng mình nên biết(Đàn ông con trai xê ra nhá)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuphuong20, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ko làm sao cả đâu. Cô của mình làm bác sĩ nói rằng đây chỉ là tư thế gập của tử cung không thoải mái, nên gây đau mỗi khi co bóp để tống KN ra ngoài thôi.
    Uống thuốc gì cũng ko hết đc, chỉ làm giảm đau đc thôi.
    Kiểu đau bụng này sẽ hết sau khi bạn sinh em bé đầu tiên. Vì khi mang thai, tử cung sẽ giãn ra hoàn toàn. Sau khi sinh, tử cung sẽ xẹp lại theo tư thế thích hợp hơn. Và bạn sẽ ko còn đau mỗi khi HK nữa
    Để làm giảm đau, bạn có thể tập thể dục nhẹ nhàng mỗi khi bắt đầu có tín hiệu (mấy ngày trc khi bắt đầu có KN ). Tập nhẹ thôi. Và khi có KN, bạn có thể chườm bụng bằng túi chườm nóng, sẽ thấy nhẹ bớt đấy
    Chúc bạn khoẻ
  2. BigMan79VN

    BigMan79VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói hình như đúng đó, mình đã từng thấy các bà các cô bảo rằng sau khi sinh thì sẽ không còn bị đau bụng mỗi khi kinh nguyệt nữa. Vậy thì cố chờ đến khi nào Get married rồi sinh em bé nhé, sẽ ổn cả thôi.
    Còn với hiện tại, để đối phó với những cú đau quặn và dội thế này (có người thì chỉ đau nhẹ, có người quằn quại, thậm chí ngất xỉu vì đau) thì mình thấy mỗi người có một vài phương pháp khác nhau tuỳ theo cơ địa mỗi người. Người thì uống thuốc thảo dược (đông y), người thì chườm, người thì xoa, người thì làm một ly rượu mạnh cho nóng..... Túm lại là khi tử cung co bóp để tống đẩy những miếng niêm mạc bong ra khỏi cơ thể bạn thì kiểu gì cũng .... đau.
    Nếu như bạn có thể kiếm được cao khỉ thì tốt quá, hoặc quý hơn thì huyết lình, đó là bài thuốc dân gian, thậm chí nếu kiếm được huyết lình thì nó sẽ là bảo bối cho hành trang phụ nữ của bạn đó, sinh nở tốt hơn, bệnh tật đường huyết âm (kinh nguyệt) của người phụ nữ sẽ được loại bỏ.... Mình không rõ lắm, xin có vài dòng góp vui, nếu sai sót mong các bạn chỉ bảo.
  3. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em gái tội nghiệp, chị cũng biết mùi cua cái đau bụng kinh đó là như thế nào. Chảy mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, không làm được gì, chỉ mong ngủ được để thoát khỏi những cơn đau quái ác.
    Em thử uống thuốc tránh thai xem sao, chị khuyên thật đấy, chị đã gần như không bị chứng đau bụng kinh hành hạ nữa. Tự nhiên thấy cuộc sống đẹp lên gấp trăm lần.
    Cái này phải cám ơn anh yêu của mình nữa chứ nhỉ?
    I love you!
  4. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thấy có đồng chí nam nào vào đây đọc rồi kêu thưong chị em wá. Thế thì đây, tớ kể tất tần tật cho biết mà thuơng (mẹ, chị, em gái, nữ đồng nghiệp, gf và vợ ) nhé.
    Truớc hành kinh, ngực sẽ căng tức lên, như đeo phải hai quả bóng nước. Chạy xe máy chỉ cần qua mấy con đuờng hơi gồ ghề một chút đã ê ẩm hết cả người, nhất là ngực như sắp rớt ra đến nơi. Bụng căng, lúc nào cũng ấm ách, đầy hơi,ăn không ngon, cáu kỉnh, khó chịu. Thính giác nhạy bén, nghe nhạc cũng thấy ầm ầm, đau hết cả tai. Mũi: thấy mùi gì nồng nàn quá (thậm chí cả mùi thơm) cũng khó chịu, nặng quá thì buồn nôn. Lưng đau như rút từng sợi cơ,chân mỏi. Bụng thì ôi thôi, như có ai thò tay vào bụng mình mà bóp, xoắn....rồi nhả, rồi lại bóp, xoắn...
    Đau đớn gây nên bực dọc và nhạy cảm với toàn thế giới. Hầu như ngày đó là vứt đi. Thuơng chồng mấy cũng thích đi ăn cơm tiệm hơn là phải lục cục đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp...như những ngày khác. Nghe mùi xào nấu sợ lắm.
    Ông chồng mình trước kia chẳng hề biết gì, sau chứng kiến vài lần đau bụng của mình sợ quá, tự nhiên thương con em gái hẳn lên! Còn thằng em trai thì có lần nửa đêm phải đi mua thuốc cho chị, vì lúc đó nhà chỉ có hai chị em, nó nghe mình rên nó bịt tai lại. Thật tình là lúc đó trời sập hay chồng bỏ, hay bị đuổi việc cũng mặc kệ các bác ấy thôi, đau wá biết gì nữa!
    Những ngày đó nếu các ông thuơng gf hay vợ thì nên nhẹ nhàng, âu yếm hơn một chút. Phụ nữ dễ hờn tủi vào lúc đó lắm.
    Những ngày đó mà ông xã hỏi han, xoa bụng, xoa lưng cho thì sung suớng hạnh phúc lắm! Hãy hỏi là em có đau nhiều không, đau ở đâu, có cần chuờm ấm không, uống nước không, đau chỗ nào để anh xoa cho...thì ôi giời, mấy ngày sau vợ sẽ "phục vụ" lại gấp 10. Tạm quên bạn bè, game lại một ngày (vì chỉ đau nhất một ngày thôi) để đưa đón vợ hay gf đi làm, nằm bên vợ nói chuyện chứ đừng quẳng vợ một mình. còn mình hò hét với bạn xem đá bóng chẳng hạn...
    Ông xã mình hay quên. Nghe vợ đau, rên la hay nhăn nhó thì cũng nhăn nhó theo vì xót nhưng thấy vợ diện đồ đi làm thì quên ngay là nàng vẫn đang phải "tiếng hát át tiếng bom" Lúc đầu tủi thân lắm, còn định chia tay quách đi . Nhưng có kinh nghiệm thương đau rồi thì mới biết hình như các ông rất sợ chứng kiến cảnh gf hay vợ đau quằn quại mà mình chẳng biết làm gì . Nên thôi, "dạy" từ từ!
  5. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thấy có đồng chí nam nào vào đây đọc rồi kêu thưong chị em wá. Thế thì đây, tớ kể tất tần tật cho biết mà thuơng (mẹ, chị, em gái, nữ đồng nghiệp, gf và vợ ) nhé.
    Truớc hành kinh, ngực sẽ căng tức lên, như đeo phải hai quả bóng nước. Chạy xe máy chỉ cần qua mấy con đuờng hơi gồ ghề một chút đã ê ẩm hết cả người, nhất là ngực như sắp rớt ra đến nơi. Bụng căng, lúc nào cũng ấm ách, đầy hơi,ăn không ngon, cáu kỉnh, khó chịu. Thính giác nhạy bén, nghe nhạc cũng thấy ầm ầm, đau hết cả tai. Mũi: thấy mùi gì nồng nàn quá (thậm chí cả mùi thơm) cũng khó chịu, nặng quá thì buồn nôn. Lưng đau như rút từng sợi cơ,chân mỏi. Bụng thì ôi thôi, như có ai thò tay vào bụng mình mà bóp, xoắn....rồi nhả, rồi lại bóp, xoắn...
    Đau đớn gây nên bực dọc và nhạy cảm với toàn thế giới. Hầu như ngày đó là vứt đi. Thuơng chồng mấy cũng thích đi ăn cơm tiệm hơn là phải lục cục đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp...như những ngày khác. Nghe mùi xào nấu sợ lắm.
    Ông chồng mình trước kia chẳng hề biết gì, sau chứng kiến vài lần đau bụng của mình sợ quá, tự nhiên thương con em gái hẳn lên! Còn thằng em trai thì có lần nửa đêm phải đi mua thuốc cho chị, vì lúc đó nhà chỉ có hai chị em, nó nghe mình rên nó bịt tai lại. Thật tình là lúc đó trời sập hay chồng bỏ, hay bị đuổi việc cũng mặc kệ các bác ấy thôi, đau wá biết gì nữa!
    Những ngày đó nếu các ông thuơng gf hay vợ thì nên nhẹ nhàng, âu yếm hơn một chút. Phụ nữ dễ hờn tủi vào lúc đó lắm.
    Những ngày đó mà ông xã hỏi han, xoa bụng, xoa lưng cho thì sung suớng hạnh phúc lắm! Hãy hỏi là em có đau nhiều không, đau ở đâu, có cần chuờm ấm không, uống nước không, đau chỗ nào để anh xoa cho...thì ôi giời, mấy ngày sau vợ sẽ "phục vụ" lại gấp 10. Tạm quên bạn bè, game lại một ngày (vì chỉ đau nhất một ngày thôi) để đưa đón vợ hay gf đi làm, nằm bên vợ nói chuyện chứ đừng quẳng vợ một mình. còn mình hò hét với bạn xem đá bóng chẳng hạn...
    Ông xã mình hay quên. Nghe vợ đau, rên la hay nhăn nhó thì cũng nhăn nhó theo vì xót nhưng thấy vợ diện đồ đi làm thì quên ngay là nàng vẫn đang phải "tiếng hát át tiếng bom" Lúc đầu tủi thân lắm, còn định chia tay quách đi . Nhưng có kinh nghiệm thương đau rồi thì mới biết hình như các ông rất sợ chứng kiến cảnh gf hay vợ đau quằn quại mà mình chẳng biết làm gì . Nên thôi, "dạy" từ từ!
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bạn dùng thuôc tránh thai thử xem. Hồi bắt đầu lớn, tôi đau bụng kinh khủng khiếp lắm. Hồi đó uống thuốc tránh thai để cho mặt bớt trứgn cá thôi, không ngờ khỏi cả đau bụng kinh. Tôi uống trong khoảng thời gian là 8 tháng. Suốt từ khi dừng dùng thuốc cho đến bây giờ không hề đau bụng kinh lần nào nữa. Để xem nào, đó là loại Marvelon 21 viên/vỉ của Organon. Bây giờ chắc là nhiều loại lắm rồi, bạn thử hỏi ở hiệu thuốc xem.
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    @ mod: Bravo bác Tuấn. Bác làm công việc rất có ích.
    @ chị em: Các bác đau 1 ngày để sướng cả tháng...kêu ca nỗi gì. Lúc đau thì bọn tôi xoa bụng cho còn gì.
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    @ mod: Bravo bác Tuấn. Bác làm công việc rất có ích.
    @ chị em: Các bác đau 1 ngày để sướng cả tháng...kêu ca nỗi gì. Lúc đau thì bọn tôi xoa bụng cho còn gì.
  9. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Việc này bạn khoailangnuong bảo quá đúng. Tớ hoàn toàn đồng ý.
    Còn về việc đau bụng sau và trước khi hành kinh. Tớ chĩ chắc cũng tuỳ người, mà đau nhiều hay ít. Và các kiểu hành cũng khác nhau:
    1. Tớ hay bị buồn nôn trước mấy ngày ấy. Nên hay biếng ăn.
    2. Bụng to ra, nhất là bụng dưới, mấy ngày ấy tớ sợ lắm. Vì sao thấy bụng to thế.
    3. Tay chân nhức mỏi rã rời, nhất là lưng và các khớp xương.
    4. Ngực và mông to ra ( tớ cũng chẳng biết, hay là tại cảm giác nhở ?? )
    5. Còn feeling thì ham muốn hơi nhiều hơn bình thường, và rất nhạy cảm nhỉ ..
    Tớ chỉ bị nhức mỏi tay chân, đau lưng, chẳng muốn đi đâu chỉ muốn ngồi 1 chỗ, cho bf xoa lưng ( tay to cũng có nhiều cái lợi), đấm bóp massage cho mình. Sau mấy ngày đó thì cưng hơn hẳn. MÀ mặc dù tớ kô đau bụng nhiều lắm, thực ra tớ tập thể dục nhẹ lúc ấy cũng vẫn được chứ kô đến nỗi. Chỉ 1 ít thôi, nhưng mà tớ hay cố tính ra vẻ đau đớn, để bf còn biết đường mà chăm sóc ( có dịp làm biếng, tội gì không làm nũng 1 tí nhỉ). Nhìn tướng lo lắng trông vui lắm, giả bộ đau mà buồn cười + vui vui không tả. Hihì, bf tớ được cái rất hiểu chuyện này ( vì ổng được GDGT đầy đủ mà ---> mình cũng được lợi) , lấy khăn nóng cho tớ, pha sữa, lại còn hỏi cần uống thuốc kô nữa ( tớ sợ uóng thuốc nóng người nên bảo không sao hì hì) .
    Tớ chỉ bị đau bụng dữ tợn ( mà dữ tợn đối với tớ cũng chưa cần đến thuốc) vào ngày thứ 2, và tối đêm thứ 1. Tớ ra nhiều 3 ngày, nhưng 2 ngày sau bị rong kinh nhưng xài BVS hàng ngày vẫn ok. Chỉ có điều tối đêm thứ 1 và ngày thứ 2 ra khá nhiều. Không ngủ ngon được, vì sợ, Nên tối lại phải chạy đi thay. Tớ nghe mọi người bảo có tampoo xài cũng được nhỉ. Những nghĩ đến cảnh nhét cái cục ấy vào chỗ đó thì tớ sợ. Nhỡ mất trinh thì biét làm sao. Nên tốt nhất là không xài cái này. Bà con biết loại nào khác không ???
  10. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Việc này bạn khoailangnuong bảo quá đúng. Tớ hoàn toàn đồng ý.
    Còn về việc đau bụng sau và trước khi hành kinh. Tớ chĩ chắc cũng tuỳ người, mà đau nhiều hay ít. Và các kiểu hành cũng khác nhau:
    1. Tớ hay bị buồn nôn trước mấy ngày ấy. Nên hay biếng ăn.
    2. Bụng to ra, nhất là bụng dưới, mấy ngày ấy tớ sợ lắm. Vì sao thấy bụng to thế.
    3. Tay chân nhức mỏi rã rời, nhất là lưng và các khớp xương.
    4. Ngực và mông to ra ( tớ cũng chẳng biết, hay là tại cảm giác nhở ?? )
    5. Còn feeling thì ham muốn hơi nhiều hơn bình thường, và rất nhạy cảm nhỉ ..
    Tớ chỉ bị nhức mỏi tay chân, đau lưng, chẳng muốn đi đâu chỉ muốn ngồi 1 chỗ, cho bf xoa lưng ( tay to cũng có nhiều cái lợi), đấm bóp massage cho mình. Sau mấy ngày đó thì cưng hơn hẳn. MÀ mặc dù tớ kô đau bụng nhiều lắm, thực ra tớ tập thể dục nhẹ lúc ấy cũng vẫn được chứ kô đến nỗi. Chỉ 1 ít thôi, nhưng mà tớ hay cố tính ra vẻ đau đớn, để bf còn biết đường mà chăm sóc ( có dịp làm biếng, tội gì không làm nũng 1 tí nhỉ). Nhìn tướng lo lắng trông vui lắm, giả bộ đau mà buồn cười + vui vui không tả. Hihì, bf tớ được cái rất hiểu chuyện này ( vì ổng được GDGT đầy đủ mà ---> mình cũng được lợi) , lấy khăn nóng cho tớ, pha sữa, lại còn hỏi cần uống thuốc kô nữa ( tớ sợ uóng thuốc nóng người nên bảo không sao hì hì) .
    Tớ chỉ bị đau bụng dữ tợn ( mà dữ tợn đối với tớ cũng chưa cần đến thuốc) vào ngày thứ 2, và tối đêm thứ 1. Tớ ra nhiều 3 ngày, nhưng 2 ngày sau bị rong kinh nhưng xài BVS hàng ngày vẫn ok. Chỉ có điều tối đêm thứ 1 và ngày thứ 2 ra khá nhiều. Không ngủ ngon được, vì sợ, Nên tối lại phải chạy đi thay. Tớ nghe mọi người bảo có tampoo xài cũng được nhỉ. Những nghĩ đến cảnh nhét cái cục ấy vào chỗ đó thì tớ sợ. Nhỡ mất trinh thì biét làm sao. Nên tốt nhất là không xài cái này. Bà con biết loại nào khác không ???

Chia sẻ trang này