1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em Hạ Long đang đứng trước vực thẳm ... Hehehe

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi huhuconmuonlayvo, 29/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Gớm, nhắc đến " thực trạng " trai Hạ Long thế mình mới nhớ là mình ... quên 1 người yêu dấu bên này. Giờ sang đăng tin tìm lại chứ không khéo lại rơi vào tay các anh giai Hạ Long như trên thì khổ.
    Just kidding ! Nếu động chạm đến anh em Hạ Long quá thì xin lỗi nhé hehe ...
  2. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ.Chuyện trong nhà,đóng cửa ra ngoài đường bảo nhau chứ !!! Có điều tuần vừa rồi ở gần cơ quan co đến 4 đám,toàn các cụ 74-80.
  3. TMP

    TMP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lại bàn tán về gỉl hạ Long vậy... có gì thì nói nhẹ nhang thôi....
    Mà sao moy HP phải sang HL vậy.. nghe nói gỉl HP cũng được mà sang HL làm chi.........?
  4. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo girl HL có giá lắm mà , mọi người hay thật . Boy HP chắc cũng thèm ghê lắm nên tán tỉnh , rồi lên tiếng chê bai boy HL là vì thế.....Hà .....khà.....khà.................
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tán chi cứ tán sao phải làm chi vậy? Chê nữa thì cũng xôi hỏng bỏng không thôi mà!!!
  6. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đâu ai thèm tán đâu ... Toàn nghỉ bụng ta ra bụng người thôi !
  7. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Số liệu ở đâu ra đấy ?Tự nghĩ ra à ?
    Dạo này ra đường chẳng gặp thằng nghiện nào thấy nhớ nhớ.Mà dạo này dân các nơi khác nghiện hết phần dân QN rùi hay sao ấy.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn lấy số liệu về tỉ lệ nghiện hút ở QN à? Có gì khó đâu, alô lên sở y tế, hỏi 1 phát ra ngay. Gì chứ cái này nguời ta chả giấu làm gì đâu. Hào hùng và bi tráng lắm
    Đợt tớ làm luận văn tốt nghiệp, trong fần nói về thuốc gây nghiện tớ tương cái này vào, điểm cao vọt vì lí do :" Có đi thực tế "
    QN mình dân nghiện đi phăng teo hết rùi lấy đâu mà so sánh với các vùng khác. Khi nguời ta chưa kịp biết thế nào là heroin , bạch phiến, các bố nhà mình đã chơi đến hồng fiến. Người ta chưa kịp hút, các bố đã chích, rồi sốc thuốc, chết đầy, chiếm hết diện tích đất nghĩa trang Hà Tu.
    Những năm 95, 96, 97 ra đường mình nhìn mặt chú nào sủi cảo , trông bẩn bẩn, dáng liêu xiêu , gầy giơ xương là quy cho nghiện hết.
    Thế mà đầy thằng đến nhà thuốc mua xilanh -nước cất ( súng và đạn ) đi xe đẹp, dáng đẹp trông rất phong độ, ăn mặc đẹp, mặt nhẵn thín. Mới thấy đời thật bất công ! Vì nhiều thằng đến tuổi dậy thì, trứng cá phun phì phì, chả bao giờ biết đi chơi tối, suốt ngày học thế mà vẫn có biệt danh là : nghiện . Thằng nghiện lòi kèn ra rồi thế mà vẫn có người khen ngoan, hiền lành, ít nói. Nó có nói bao giờ đâu mà chả ít.
    Cho nên chả biết thế nào mà lần .... chị em nào mà ko muốn goá chồng sớm thì cứ chồng xa mà lấy, đừng có nghe dỗ ngon, dỗ ngọt rồi lại khổ ra đấy.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 24/09/2004
  9. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    He he hôm nay bị mẹ dẫn tới bệnh viện để khám xem có bị nghiện không xấu hổ quá. Các chị bác sĩ chị nào cũng xinh nhưng nhìn thằng em gầy như thằng nghiện ngại quá đi mất. Chẳng là thời gian qua mình chẳng ăn được cái gì khiến sút cân nghiêm trọng lại thêm việc học hành bê bết khiến bà già tưởng mình bị nghiện. Mang danh đàn ông QN mà khổ quá trời.
  10. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    " Bloodsckingbat " giống tui đó, tui gầy quá, nhưng được cái bảnh trai. Hiiiiiiiiii... Thiệt đó

Chia sẻ trang này