1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em Ktế mến chào các bác Bách Khoa ạ !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fairy, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Chú fool này non tay quá, theo chân anh đi, anh đang sang bên đấy thu thập thông tin cho mấy chú đấy.
    whisper@
  2. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác fool-again sao lại "manh động" như thế , "never visit that box" là thế nào ? vậy là bác không bản lĩnh bằng bác Hụi trưởng rùi , bác ấy đang "thập thò" bên box của tui và được chào đón nồng nhiệt lém ! bác cứ theo sau ắt sẽ học được tuyệt chiêu mừ , hi vọng bác Hụi trưởng thu thập được nhiều thông tin về "truyền bá" cho anh em BK biết . để còn ghé thăm các em KT xinh xinh nữa chứ .

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    dân BK chôm hết mấy em xinh xinh của chú ngandu thì lúc đấy đừng tự trách mình nhá.
    hoá ra bác whisper là gián điệp. hmm. thế thì phải chào đón kiểu khác thôi.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 03/06/2002 23:25
  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Thế xinh như em starry_river thì bị anh BK nào chôm mất rồi thế? Hihi
    whisper@
  5. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Tớ đã từng có 6 năm (4 năm ĐH + 2 năm cao học) mài đũng quần trong mấy cái giảng đường Kinh Tế và 4.5 năm bên Bách Khoa nên có thể nói tớ khá hiểu về cả BK lẫn KT . Tớ thấy các cậu BK (và các em gái KT) dường như là cứ thích đứng núi này trông núi nọ . Theo tớ (trung gian)thì câu nói : khoảng cách tạo nên cái đẹp là rất đúng , khi ở gần rồi các cậu cũng sẽ thấy mấy em KT bình thường thôi , không chừng khi đó các cậu lại chặc lưỡi là mấy em Hóa hay QLCN 2000/2001 trường mình còn hay hơn nhiều ấy chứ . Tớ khuyên các cậu quay về tắm ao nhà đi ("dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" mà lị) , còn các em bên KT thì .........để một mình tớ lo liệu là đủ rồi.
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED ,
    EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  6. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Trời, mấy em KT nhiều như suối mà bác tnet dành một mình hả, muốn chết vì kiệt sức hay sao thế hả? hehe.
    whisper@
  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác tlnet đừng có mà ham ! hoá ra bác đang tung hoả mù anh em bác để rùi một mình bác ung dung "tán tỉnh" mấy cô em gái KT chứ gì ? có mà nằm mơ nhá bác , mơ hão để rồi hao mỡ thì khổ , khó nuốt lém ! tui chân thành khuyên bác nếu muốn tổng tiến công sang bên ấy thì rủ đông đông vào , cần thiết chơi luôn một đội "cảm tử quân" để nắm chắc phần thắng . Mà bác Hụi trưởng box ta đang rình rập bên ấy đấy .

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hừm. ngandu lại bắng nhắng cái gì ở bên này thế? về nhà ngay!!!
    dạ, bác tnet thông cảm cho cậu em lắm mồm của em ạ. em là em hoàn toàn đồng ý với bác. như em đây này, lúc trước cứ tưởng tượng là các anh BK phải... ghê lắm chứ. ai ngờ, mới thò mặt sang là bị đuổi đánh chạy mất cả dép. hức hức... tiếc ơi là tiếc!
    to bác whis: em cũng định sang ngắm nghía coi có anh BK nào đường được k0, hic, nhưng mà... (như trên đã nói)
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
    Được sửa chữa bởi - starry_river vào 05/06/2002 00:11
  9. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bắng nhắng cái gì , tui đang giúp đỡ chị em box mình đó , chỉ sợ ế rùi quơ đại anh nào đó thì khổ . Con trai BK thế là được rồi , trai BK gái KT , đẹp đôi dzồi !

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    có ế cũng k0 nhờ đến em đâu. để đến nhờ bác whis lo hộ... he he
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.

Chia sẻ trang này