1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em Ktế mến chào các bác Bách Khoa ạ !

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fairy, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác Whis...ơi ! chịu hết nổi rùi , bác kiếm được anh BK nào chịu khó cứng đầu một chút , giỏi chịu đựng , giỏi mồm mép thì mau mau báo cho tui , gả phức đi cho rùi kẻo ở lại box KT thì còn lắm chuyện phải lo lém .

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy ... bác ngandu bên KTế thì đòi này đòi nọ với em Sta, bây giờ qua bên BK thì lại mong tìm người khác gả cho Sta đúng là muốn ăn gắp bỏ tay người.... khá khen.... khá khen....
    All for you
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hihi, anh đây nè, được không hả ngandu?
    whisper@
  4. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đấy , các cậu thấy chưa , starry-river nói hoàn toàn đồng ý để tớ nắm giữ vận vệnh chị em phụ nữ KT rồi đó , các cậu cứ an phận ở nhà cho phẻ nhá , khi nào sắp xếp được thời gian tớ qua tiếp quản tất cả chị em phụ nữ bên đó rồi sẽ mời các cậu qua chơi , nếucậu nào chịu khó chơi đẹp một chút tớ sẽ gả cho một em
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED ,
    EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hm. hình như bác tnet hỉu nhầm ý em rùi. em chỉ đồng ý ở chỗ khoảng cách tạo nên cái đẹp thôi.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    To bác Whis .. : bác thì cũng được đó nhưng coi bộ bác phải dữ dằn hơn nữa thì mới mong "xỏ mũi" được em River
    To bác On4U : tui chỉ là muốn giúp đỡ cho 2 box chúng ta thôi . Gả được em River vừa làm cho box chúng ta đỡ xào xáo vừa kết được mối thông gia với bên box BK , vậy là nhất rùi còn gì , 1 mũi tên mà rớt 2 con chim
    To bác tnet : bác quả là lòng tham vô đáy , bộ bác tưởng một mình bác quản được các cô em gái KT sao , bác mộng du mất rùi , tỉnh dậy đi .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Dữ wá em starry chạy mất sao, phải giả vờ hiền mới tiếp cận được rồi thì xỏ mũi là chuyện dễ mà, hihi!
    whisper@
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    mọi người đừng tính đến chuyện xỏ mũi được tui nhé. mơ mộng quá đi thôi!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  9. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    Bac whisper trông ốm ốm thế mà có vẻ chiến lược chiến thuật ghê hen.
    Nhưng mà nếu tui không nhầm thì stars river hình như giỏi xỏ dây thừng vô mũi trâu bò dắt đi lém. Vì ngoài Bắc nhiều đồng cỏ hơn Sì gòn.... phải không Star..





    Every thing I do, I do it for you...
  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Heheh mấy hôm nay ở ngoài nhìn thấy tình hình tiến triển thuận lợi quá.

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"

Chia sẻ trang này