1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em mong đợi gì ở người yêu - người chồng của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungnguyenneu, 05/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bác kon trai cần tình huống cụ tỉ chớ j? ok lun.
    Thằng bạn em, nó kưa em, vậy mà gọi điện đến nhà em, em mà nhấc máy thì ko sao, chứ pa pa em mà nhấc thì thui roài, nó úp máy đánh cụp 1 cái . chẹp, Các bác thấy kon trai thế có đc ko? Em mà là papa em cũng còn lâu mới giao con mình cho 1 thèng như thế.
    -->> Kinh nghiệm cho các bác con trai: gọi điện mà có gặp các vị phụ huynh thì cứ nói chuyện đàng hoàng, thế nó mới lịch sự và dễ lấy lòng các vị phụ huynh. nhớ chưa?
  2. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    điều mình mong ở một nửa kia là sự quan tâm và lòng chung thuỷ.
  3. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    OK, cái tụi tôi cần là những cái như thế này, chứ nói chung chung thế kia thì chẳng cần, ai chả nói được
  4. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tình huống nữa cho các bác đây.
    Con bạn em với cả ng iu nó cùng nhau đi dự sinh nhật bạn thèng kia, buổi sinh nhật hum đó chỉ có bạn em với 1 bạn gái nữa, còn lại là kon trai. đến lúc cắt bánh sinh nhật, chia cho mọi ng (bánh con bạn em mang đến tặng nên nó căt lun), thèng ng iu nó đưa lun bánh cho nó mà ko mời bánh bạn gái kia. Về nhà nó than thở là hum đấy đi ngại quá, thấy ng iu mình chả ga lăng tí nào.
    Đấy, kinh nghiệm xương máu đấy. Khi đi cùng bạn gái thì cũng nên tỏ phép lịch sự tối thiểu, chớ đừng lúc nào cũng chỉ có ng iu với bạn gái ko thui nhá.
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E xin tường thuật ján tiếp một câu chuyện tình mà e đc chứng kiến đoạn kết thui :
    Anh này và chị kia iu nhau đã xê dịch trong khoảng 8 năm.Hồi đầu xế nào thì e o rõ nhưng về sau này anh ta ghen kinh khủng.Chị này thì ham chơi (với bạn bè thui) nên mỗi lần đi ăn uống liên hoan là một lần nói dối.Mỗi buổi tối anh kia ngồi ở nhà chị kia "canh ty" đến khoảng 10h thì về.Về đến nhà là ngay lập tức gọi vào dđ của chị kia để kiểm tra xem đã tắt máy như mình dặn chưa.Rùi gọi vào máy bàn ,gặp mẹ thì bảo :"mẹ nhắc e đi ngủ đi ạ" còn gặp chị kia thì bảo : "e đi ngủ điiii".
    Chị gái anh này có rủ chị kia đi chơi thì cũng fải xin fép anh ta....
    Nói chung là chị kia bị kiểm soat 24-tg ngủ/24.Gđ chị kia fản đối vì anh này đã xấu người lại còn xấu tính trong khi con mình xinh xinh,cao cao,chơi chơi,..(nhà giầu cực).Chị này thì nhìu lúc cũng chán nhưng lúc tâm sự lại bảo: y nhau 8 năm rùi jờ bỏ thì... chắc lúc lấy nhau sẽ khác thui...
    Đi chụp ảnh cưới,định ngày tháng sau....Rồi một hôm:
    Chị này đi ăn liên hoan với bạn cùng cơ quan để con 7610 trong cốp xe vespa LX. Anh này gọi mãi o đc===>điên lên===>tìm đến chỗ chị này đang ăn..:
    -Sao anh gọi e o nghe máy,e đang làm cái gì thế hả.?
    -E để máy trong cốp.Mình ra ngoài nói chuyện để mọi ng ăn.
    -Thế này thì o cưới xin jì nữa,anh o thể chấp nhận đc e....
    ===Thế là giọt nước làm tràn ly nhá===>unhappy ending nhá==>một tháng sau chị kia iu một anh khác (có mặt trong buổi liên hoan ,đẹp trai,galang...)===>happy ending vào tháng 9 vừa rùi.
    Đấy,anh e chớ có ghen tuông một cách bệnh hoạn và thiếu ioót như xế nhé.
    Rồi thì fải giữ thể diện cho nhau nữa,ghen cũng fải có văn hoá đấy
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bàn chuyện gđ
    Chuyện 1:
    -....e thấy sao?
    -...e nghĩ là... thì hơn anh ạ.
    -Ừ,để anh xem lại thế nào.
    Chuyện 2:
    -...,e thấy thế nào?
    -...e nghĩ là....thì hơn anh ạ.
    -Chả bít cái jì cả.cái này thì nó fải như thế.Chứ nói như e ấy...
    Thôi,cứ thế đi
    Đấyyyyyyyyyy
    Gia trưởng vừa thui các anh nhé.Làm trụ cột trong nhà là fải như một "minh quân " ấy.Bít xem xét lời hay ý thẳng ,bít bàn bạc công bằng chứ o thì thanh "cụ chột " mất thui.Kakakaka!!
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ chỉ muốn 1 điều: Mong anh luôn chia xẻ và cho em được chia xẻ cùng anh ...
  8. star_wind_sun_andlove

    star_wind_sun_andlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác này hay quá. Em cũng ghét nhất là kiểu con trai ghen tuông vớ vẩn.
  9. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị em nhé, mấy bài học này đắt giá với mình lắm. Mong chị em giúp đỡ cho thêm vài bài nữa cho tỉnh hẳn người.
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bên TL có bàn luận một chủ đề , đại loại là : "Con trai cứ phải lạnh lạnh , xa xa , phải thế này thế kia các pác gái mới thích "
    Vài chục bài pốt em thấy mỗi bài chị Mi (Emily ) là đáng giá .Quả đáng giá thật , bởi sau đấy cả các pác giai lẫn các pác gái hầu hết đều tán đồng .Bài nêu lên mấy ý quan trọng , em tóm lược vào đây :
    - Cái gì cũng phải thật và tự nhiên mới được người ta thích .
    -Bác giai nào lạnh lùng mà con gái bám theo là tính pác ấy lạnh lùng thật bản chất cũng bác ấy là như thế (Còn pác nào không phải thế mà nghe người ta nói thế , làm theo thế sẽ "phát tiết " ra những hành động cực kì buồn cười , ngớ ngẩn .Hậu quả thế nào ai cũng rõ )
    -Các pác giai muốn được các pác gái yêu quí thì phải biết quí trọng nâng niu các pác ấy ( sau đấy thì đồng loạt các pác giai và các pác gái đều đồng ý với ý kiến này )
    Em thì thấy phụ nữ giống như mèo con , nơi nào ấm thì tìm đến . Tất nhiên là mỗi người mỗi kiểu , nhưng bản thân em chắc là kiểu " mèo điển hình " .
    Với mèo , pác nào thử cáu giận với nó xem , mắt nó lúc đấy long sòng sọc , gầm gừ , xù lông nhe răng , đúng là tiểu hổ ( em tất nhiên ko kinh thế nhưng cũng gần thế )
    Nhưng cũng con mèo đấy , vuốt ve , dịu dàng với nó thì trên đời chẳng có gì dễ thương thế
    Ví dụ vớ vỉn vậy thôi , túm lại em thấy các pác trai nên đối xử dịu dàng , trân trọng , nâng niu và yêu quí các pác gái . Em nói thật , các pác "đầu tư " vào vợ / người yêu chả đi đâu mà thiệt . Một vốn chẳng tính nổi bao nhiêu lời ..

Chia sẻ trang này