1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị em mong đợi gì ở người yêu - người chồng của mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungnguyenneu, 05/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ phải không,kể nhe:
    Hoàn cảnh: 2 anh chị đã là bồ bịch.
    - Tối nay em có làm gì kô?
    - em tính đi siêu thị mua đồ.
    - Để qua chở em đi nha?
    - Không cần đâu, em đi lựa đồ lâu lắm, mắc công anh đi theo chờ đợi.
    - Không sao, anh đi với em được mà.
    - Trời, em ko muốn anh mất thời gian đi đảo tới đảo lui mấy gian hàng phụ nữ với em.
    - Anh đi đc mà, chở em đi cho.
    - Em thích đi 1 mình, tự do chọn cho thoải mái.
    - Đi 1 mình buồn lắm, để anh ghé chở đi, có gì đâu..
    => có những lúc, chị em phụ nữ muốn đi mua sắm 1 mình thì cứ để chị em tự đi. Vì người ta chọn đồ rất tốn thời gian, mấy anh cứ kè kè theo làm chị em sốt ruột, hiểu không?
  2. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh: 2 anh chị là bồ bịch, nhà anh có mấy chị em gái.
    - Em mặc cái áo này đẹp không?
    - À....ờ.....anh thấy con bé X nàh anh nó mặc cái áo kia đẹp lắm em à.
    - Nhưng cái này em mặc thế nào?
    - Mua cho em cái áo giống bé X nhé? ANh thấy bé Xnó hay mặc thế này..thế này...
    - (nổi khùng luôn)
    => con gái kô thích bị coi là quê, là lạc hậu so với 1 cô gái nào khác,kể cả đó là em gái của chàng. Nếu muốn nàng mặc cái áo giống con em mình thì chỉ cần nói " Mua cho em cái áo này nha? Chắc em mặc đẹp đó1", và kô đá động gì đến con em gái của mình.
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ÚI xời, rách việc, hợp thì yêu. MÀ yêu rùi thì có gì chưa vừa ý thì góp ý khéo tý, việc gì phải úp mở, lằng nhằng. Nói thì không nói xong lại trách con rai không tâm lý. Nửa lạc, nủa mỡ, bố thằng Tây cũng chẳng hiểu đc ý chứ.Nói như More than World là : con gái cứ úp úp mở mở, chẳng biết đâu mà lần. hí hí hí.
    Đặt nhiều tiêu chuẩn để làm gì chứ, nhà giàu, học cao, kiếm tiền ác, hào hoa, phong nhã tốt mã mà bản chất gian manh thì nguy hiểm chết đi được ý, thôi thà cứ khù khờ cho em nhờ.

    Anyway, chúc các bác tìm được anh chàng ưng ý và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhân bất thập toàn, chỉ cần sửa được vài thói wen xấu là được rùi, mong gì hơn nữa.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1 người yêu trong tưởng tưởng và cũng là những gì em gái thích nhất đó là:
    trước tiên là có 1 giọng nói ngọt ngào. người ta nói con gái yêu bằng tai mừ mà em gái cũng chỉ là 1 người con gái thui. giá như nửa đêm mà chàng gọi điện đến nói rằng "em ngủ ngoan nào" hẳn sẽ lăn quay ra ngủ nhỉ?
    thứ 2: yêu thật lòng, ko vụ lợi, ko chỉ vì hình thức hay những gì nhất thời. cần có thời gian dài bên nhau để hiểu nhau.
    thứ 3: người yêu của em gái yêu nhạc TRịnh. ko hiểu sao em gái luôn nghĩ yêu đc và nghe đc nhạc Trịnh là những người có cái tâm rất lớn. nếu yêu đc 1 người có chữ tâm trong mình, sẽ có những điều rất quý mến tự trong họ.
    thứ 4: có 1 công việc có thể thể hiện năng lực của anh chàng. công việc ko cần kiếm đc nhiều tiền nhưng đó là công việc chàng yêu thích và giúp chàng phát triển đc. ở đây, em gái thấy anh chàng sẽ bộc lộ tính hướng vật chất hay hướng tới công việc.
    thứ 5: có 1 chút lãng mạn và bất ngờ. những anh chàng có thể làm đc điều này thường là những người rất thú vị, khám phá đc họ thì thật là tuyệt.
    thứ 6..........
    ui, còn nhiều vô kể nhưng quan trọng là 5 điều trên. đó là những gì em gái mơ ước về 1 người để yêu, tất nhiên những chuẩn ấy bị thời gian và tuỳ từng giai đoạn mà thay đổi.
    nhưng cho đến giờ, người ấy vẫn là "không tưởng".......chán!!!!!!
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh toàn gặp phải tình huống như thế này:
    -Tối nay anh rảnh không, đến chở em đi shopping nha.
    -Tối nay anh bận xem đá bóng rồi.
    -Anh xem đá bóng quan trọng hơn em à?
    -Không phải. Nhưng đi shopping với em chờ em lựa đồ lâu lắm. Em rủ bạn gái em đi cho tự do thoải mái nha.
    -Ứ ừ em không biết. Tối nay anh phải đến chở em đi.
    => Có những lúc anh muốn đi xem bóng đá với bạn anh thì em hãy để anh yên. WC 4 năm mới có một lần, tại sao đi đâu em cũng bắt anh phải chở đi vậy. Em cứ kè kè theo anh mãi sẽ làm cho anh cảm thấy bị mất tự do, em có hiểu không?
  6. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình thì luôn thích những anh chàng cao và hơi gày 1 chút (cho con cái sau này ''''lai''''mừ),con trai "phì nhiêu'''' khiến mình luôn cảm thấy''''ngột ngạt''''...còn những yếu tố khác tịu chung ở mấy chữ :"đồng cảm và sẻ chia".-Có hơi ít quá ko đây ???
  7. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    em thì em nghĩ thía này
    em muốn người yêu và cũng chính là người chồng của mình phải hoà nhã thân thiết với mọi người
    nói thiệt chàng của em có em gái nữa cư nhưng em chắc chắn ko mê nổi nếu anh ấy ko yêu quý em anh ấy trước
    thật đó em nghĩ người mà đến người thân của mình mà ko yêu quý nổi thì ...vứt
    ngoài ra anh ấy phải yêu em thật sự thế thui em là em rất coi trọng sự chung thuỷ
    các bác trai thấy thế nào tiêu chuẩn thế có cao ko ạ
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cho người khóai đi shopping với chàng và người khóai chở nàng đi shopping ấy gặp nhau cho vui. Còn em thì " Ngòai anh ra, em còn muốn tụ tập ăn chơi đàn đúm với bạn bè nữa."
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    "Ừ, hết mùa WC mình lại đi chơi với nhau nha em"
  10. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    - Mong đợi ở người yêu: Yêu và hiểu rõ tính cách của nhau đến 80%
    - Mong đợi ở người chồng: Duy trì được tình yêu.

Chia sẻ trang này