1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

    tớ mới có một anh bạn trai mắt xanh... hắn làm tớ ngất trên cành quất vì ...hắn quá tuyệt vời trong chuyện ấy.. Hắn làm tớ quên hẳn cái cảm giác như đang bị lợi dụng như lúc trước với các chàng mít nhà ta. Bọn tớ have *** very soon rồi bây giờ mới tìm hiểu xem có hợp rồi yêu nhau được không! Nhưng khoản ấy thì hợp không chê vào đâu được!
    Có ai cùng hoàn cảnh chia sẻ nào!!!!

    Được smilie_girl sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 15/02/2006
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Oài:
    Tây ta gì cũng có kẻ nọ người kia. Eh rằng nhận xét này sẽ nhận được nhiều lời phản đối gay gắt từ các bạn trai VN, hì
    Riêng tớ thấy, tuổi QHTD của tây lần đầu tiên là 12, 13, còn VN là 19.5. Từng đó cũng đủ cho thấy Tây nhiều kinh nghiệm hơn ta (ở tuổi của bạn). Những chuyện khác thì không dám có ý kiến gì.
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Chị em bây giờ lại sính đồ ngoại ra phết
  4. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện đó mà ko có cảm giác bị lợi dụng là sao? Nói rõ cho a e học hỏi cái! Cám ơn vì sharing!
    Còn chuyện ******** hay thì rất nhiều người làm tinh hay! Đừng so sánh này no, ok?
  5. komuonaibiet

    komuonaibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ lúc trước cũng có quan hệ 1 lần với ex ( là người Mỹ). Yêu rồi mới làm chuyện đó , nhưng cảm giác rất thoải mái. Hắn cho tớ cảm giác như cả hai đều được sung sướng, rất quan tâm đến chuyện tớ muốn gì, và những hành động rất ngọt ngào. Tuy rằng không hoàn toàn 100% ***( *** ở ngoài) và chỉ 1 lần nhưng cũng đưa tớ được đến đỉnh 1 cách dễ dàng. Nói chung rất khó diễn tả, cảm giác như cả 2 đang hoà trộn vào nhau, cùng cho nhau hạnh phúc , chứ không phải làm để thoả mãn bản năng.
    Không như tớ với anh người yêu đầu tiên( người Việt, nhưng tớ không có ý nói tất cả men của Việt Nam). Luôn có cảm giác là để cho chứ không phải là được nhận, chỉ tâm niệm trong đầu là muốn làm người ấy hạnh phúc chứ không hề nghĩ mình được gì. và anh bạn này cũng vậy, luôn làm những gì anh ấy muốn, chứ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tớ có muốn hay không, hoặc muốn như thế nào... Tuy rằng tớ và anh ấy làm chuyện ấy trong 1 thời gian dài ( nhiều lần trong tuần suốt hơn 1 năm), vậy mà chỉ lên được đến đỉnh khoảng 1, 2 lần và rất nhẹ chứ không được như với anh người Mỹ. Cũng có thể nói lý do anh người Mỹ có kinh nghiệm hơn, nhưng lý do anh ấy quan tâm đến tâm lý của mình có lẽ là nhiều hơn.
    Nói chuyện này ra mong các bác Việt Nam đừng giận hay tự ái, chỉ mong các bác suy nghĩ thêm thôi. Yêu mấy anh Việt Nam rồi đấy, nhưng lúc nào cũng có cảm giác các bác Việt Nam rất lãng mạn, galăng khi theo đuổi các cô gái , nhưng cái khoản cuối cùng ấy thì các bác lại lộ ra mình ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, làm cho tớ luôn cảm thấy đàn ông bày ra các trò galăng chỉ để đạt được mục đích *** mà thôi.
    Có thể như bạn gì nói, có người này cũng có người kia, có khi nhưng anh Tây khác cũng không được dịu dàng như vậy, và cũng có nhưng bác trai Việt Nam rất dễ thương trong chuyện ấy, có khi tại số tớ xúi quẩy toàn gặp những anh chàng như thế. Nếu có đụng chạm đến ai thì mong các bác bỏ qua nha!
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bọn mũi lõ playboy của nó như rác ngoài đuờng, nó được học để làm cái việc kia..v.v.
    Trong khi dân An Nam: HỞ một phát là bảo là khiêu dâm, Hở một phát bảo " thằng này dâm tặc.v.v." Ngoài ra hàng đống những lễ giáo, tư tưởng đã, vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của hàng tá đồng chí, Bố mẹ thì chả dạy gì, nhà trường cũng rứa nốt..v..v.v Các cô Việt Nam thì " cho chú mày chạy theo dài, ít nhất cũng vài tháng, có cô vài năm mới cho đụng tới ...Lông..chân ", dễ tính thì vài ba tuần...v..Đố ông Ba Mươi cũng chịu. Lạy các mẹ.
  7. nguyenminhkhue

    nguyenminhkhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi em nếu co nhiều thàng tây quá anh sơ cái của em sẽ trở thành hồ chứa nước thuỷ điện
  8. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hình như khongmuonaibiet đã nói hộ sml này rồi. Mình sorry vì lỡ động đến ai đó trong các anh nhà mình nhá. Nhưng quả thật là anh chàng của tớ quan tâm đến tâm lý tớ hết sức. Ngọt ngào kinh khủng. Ex người Việt của tớ trước kia thì cũng quan tâm yêu thương lắm lắm nhưng hình như là tớ chỉ thấy việc ấy như nghĩa vụ. Chàng này làm tớ thích đến đầu ngón chân ạ. Ví dụ là hắn chỉ hôn miết tay và lòng bàn tay tớ, đơn giản nhỉ...
    Tớ không biết ở Mỹ họ học chuyện này thế nào??? Có lẽ phải hỏi mới được. Cũng có thể là chuyện này khá thoải mái nên chàng ta nhiều kinh nghiệm. Nhưng cái chính là tớ cảm thấy rất đuợc quan tâm và yêu chiều... Đó mới là điều quan trọng nhất trong ******** phải không?
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Nhiều khi cũng do thói quen em ạ !
    Nếu em học đại học ở nước ngoài huặc làm việc cho một công ty thường xuyên tiếp xúc với những người đàn ông "mắt xanh mũi lõ" thì E bén mùi, bén hình là phải thôi. Hơn nữa nếu là ấn tượng đầu tiên của E ko ra gì thì đương nhiên khen là phải.
    Vì dân ta thường xính đồ ngoại nên có một công ty nào đó hồi trước phải quảng cáo là "hàng nội chất lượng ngoại" . Trong chuyện của E chắc ko là ngoại lệ. hihi
    Ai có ý kiến gì khác chăng ?
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    3 điểm cần nói cho bạn rõ:
    Sweet kinh khủng
    Tớ không phủ nhận Tây nó sweet. Bản chất của Tây là thẳng thắn. Nó yêu thế nào thì nó nói thế ấy. Về điểm này thì phần đông Tây sweet hơn phần đông ta.
    Sự khác biệt về văn hóa mang đến cho ta nhiều ngỡ ngàng thích thú ban đầu, VD điển hình là bạn have x với Tây mà cảm thấy thoải mái, trong khi, nếu quen 1 VN mà với từng đó thời gian, bạn have x với hắn, thì hoặc là bạn nghĩ, "Thằng lợi dụng, nó đã ngủ được với bao nhiêu em rồi?", hoặc là hắn nghĩ, "Mk, em này cũng hàng họ, chứ không phải tay vừa"; hoặc cả hai. Ngược lại, bây giờ bạn đi lòng vòng, ca tụng anh Tây ngất trời mây, he''s 2 sweet, và anh ta, cũng khen bạn rối rít, "Em VN ấy tuy có hơi kém trong nghệ thuật chăn gối, nhưng rất huyền bí, thật thú vị khám phá và tập cho nàng biết mùi đời",... Xét về phương diện này, thì rõ ràng VN đã bị xem nhẹ hơn rồi.
    Sự khác biệt về văn hóa, về lâu về dài, sẽ mang đến nhiều bất lợi. Rõ ràng nhất là về chuyện gối chăn. Tây thoáng cho nên, một anh cả đời có khi xxx với cả trăm em. Việc này, nếu bạn đặt vị trí mình là người thứ 101, hoặc chỉ cần là người thứ 51 thôi, bạn có nghĩ mình chịu đựng được không?? Với một số Tây, khi vợ chồng/ bồ bịch xa nhau, họ cũng thường duy trì quan hệ với một người *** partner nào đó. Thử hỏi, bạn có chấp nhận lối sống ấy không? Và, Tây cho rằng chuyện trao đổi ******** (VD, 2 vợ chồng thân thân nhau, một hôm cao hứng đổi chéo cho nhau, cho văn nghệ văn gừng) cũng là chuyện bình thường, thì với bạn, bạn có cho rằng mình phù hợp với lối sống đó?
    Những chuyện khác, về khác biệt văn hóa, ngôn ngữ,... có khi sẽ dẫn đến những cảnh dở khóc dở cười.
    Và cuối cùng, có lẽ bạn chưa từng gặp những chàng VN sweet enough. :). Bạn có thấy rất nhiều anh chàng VN theo đuổi 1 người con gái trong nhiều năm? Tây không có, bạn nhỉ? Bạn chắc cũng chưa bắt gặp những người VN thương vợ, chiều con, hiếu thảo với gia đình vợ như chính gia đình mình?
    Hãy để lòng mình lắng lại, và nhận xét thật sâu sắc và toàn diện về chàng Tây ấy.
    Cảm thấy rất được yêu chiều
    Quay lại vấn đề số 1 vừa nêu, thêm vô một ý, là bạn đang yêu, đang ngây ngất, nên cảm giác này cũng dễ hiểu.
    Điều quan trọng nhất trong ********
    Mình nghĩ bạn nên rút lại câu nói này. Sự yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn nhau là điều cần thiết và quan trọng nhất trong cuộc sống. Cuộc sống rộng lớn và đông đúc, chứ không chỉ bó gọn trong 2x2m của chiếc giường, và giữa 1+1 người mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này