1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người trước vì đây không phải là một bài viết liên quan đến chủ đề ...
    Nhưng mà em ngồi đọc cái topic này cả đêm .. thấy bài của bác này đau mắt quá nên có đôi lời phản ứng thế này :
    thứ 1 : em hỏi bác mắt bác có vấn đề à ?? mà sao bác nhìn thấy họ cười người đã viết ra cái topic này ? em chẳng thấy có gì đáng cười ở đây cả ... đáng cười là vẫn có những người như bác vào đây post lên mấy bài xỉ nhục nhau như vậy ... như thế là không nên ...
    thứ 2 : em cảm ơn bác vì bác còn biết cái box này là box GDGT , nhưng em hỏi bác lần nữa .. box này được dựng lên để làm gì ??? không bàn về *** và những thứ liên quan đến *** thì bàn về cái gì ?? bàn về cái gọi là đạo đức của bác chắc ??? nếu thế thì xin mời bác sang box khác .. chứ không phải là ở cái box này !
    Em nói xin lỗi bác chứ có những người như bác thì bảo sao con gái VN lại không đi chọn lấy men Tây ... bởi vì chí ít ra thì men Tây không biết cái kiểu sách mé như bác ! Bây giờ là thời buổi nào rồi mà bác còn giữ cái tư tưởng cổ hủ ấy trong đầu ?? Bác có dám chắc với em là nếu mà bác yêu 1 cô nào .. mà không đòi on beg với cô ấy không ?? chắc bác sẽ nói chữ giữ gìn ra đây à ??? giữ cái quái gì mà giữ .. được phép mà lại còn không à ?? bác nói giữ là bác lại lừa phỉnh mọi người rồi
    Còn lại những gì trong topic này , em xin phép không bàn ... vì kinh nghiệm em còn ít , tuổi cũng chẳng nhiều ... chỉ biết đọc .. xem cái gì tốt , đáng để mình học tập , rút kinh nghiệm thì học . Vậy thôi !
    To ALL : mọi người cứ nói chuyện thoải mái .. em chỉ xin 1 chân đọc và tiếp thu kinh nghiệm
    To men VN : các bác cứ đọc kĩ đi ... đừng nên tức giận hay tự ái gì vội ... đáng để học lắm đấy đơn giản là vì .. nó có ích cho cuộc sống vợ chồng của chính mọi người sau này !
    To Mod : treo nick giùm em cái ! em không muốn lại spam tiếp bài nữa vì cái bác kia !
    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ CHIA SẺ !
  2. komuonaibiet

    komuonaibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói vụ nấu cơm tớ thấy đây là 1 chiêu hay đấy. Tuy rằng không phải là *** nhưng nó có tác dụng cho *** rất nhiều. Nó làm cho bạn nữ cảm giác rằng partner của mình không phải chỉ chiều chuộng mình khi cần ***, cảm giác này có khi làm cho bạn nữ nghĩ rằng mình thành công cụ cho các men , tức là họ chỉ cần mình phục vụ họ chuyện nhà và ***. Việc các bạn nam chia sẻ việc nhà với bạn nữ sẽ làm cho họ cảm giác được yêu thương và chia sẻ cuộc sống với nhau. Tớ thấy chỉ cần động tác này lại làm cho bạn nữ cảm thấy thoải mái và tình nguyện hơn khi ..... hơn là những chiêu lãng mạn như tặng hoa. Anh bạn tớ lúc trước cũng hay nấu cơm cho tớ, mặt dù chàng cũng hơi vụng chút, vì chàng quá cao nên cứ cụng đầu vào thành bếp nhà tớ. Thấy chàng loay hoay nấu cơm làm tớ thấy sweet kinh khủng. Hay những lúc chàng sang nhà tớ ăn cơm , nếu tớ đã nấu cơm thì chàng rửa bát. Dễ thương lắm nhỉ.
    1 điều sweet trong chuyện đó mà tớ vẫn nhớ và thấy thích là sau khi... rồi thì chàng vẫn ôm tớ vào lòng, thỏ thẻ nói chuyện vu vơ gì đó, câu sweet nhất là" Thank you, are you comfortable? I ''m very comfortable" Mặt dù tớ biết tớ chẳng làm chàng được comfortable đến thế vì chỉ *** ở ngoài . Rồi hôn tớ 1 cái thật kêu ngay trán. Hay trong lúc dạo đầu xxx , chàng nhìn tớ đến cháy lòng rồi nói " you are beautiful" . Thấy lòng rạo rực hẳn. Con gái vẫn ưa nghe ngọt nên các bác trai đừng tiếc lời, nhưng đừng lạm dụng quá đáng quá phản tác dụng đấy.
    Hôm nay đến thế thôi nhé! Tớ chỉ 1 lần với chàng nên chưa biết hết chiêu của chàng, nhưng 1 lần mà nhớ suốt đờ đấy.
  3. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Nghe ra ở đây chiến trận tư tưởng ghê quá ha ! Xem ra con gái VN cũng " thoáng" về khoản này đấy chứ !!!!!! :D Nhưng cái tên chủ đề nghe có vẻ ko ổn. Nếu suy nghĩ sai đi 1 chút thì cũng giông giống suy luận sau:
    Anh em nào đã đi ****, chia xẻ kinh nghiệm cái nào !!!!
    Đề nghị thay đổi tên chủ đề cho đỡ phản cảm vậy !
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay ho quá, làm mình cứ phải ngấp nghé hoài
    Em thấy có 1 số bác chả biết đã đi Mỹ chưa, đã tiếp xúc qua với thành phần giới trẻ Mỹ chưa mà dám nói đến chuyện chúng nó naughty ,nào là cặp kè lung tung, rồi exchange partners .... Em sống ở Mỹ chỉ mới vài năm, nhưng điều kiện trao đổi thì khá nhìu với giới trẻ Tây và rút ra được nhìu điều thú vị !
    1. Có khá nhìu cô gái vẫn muốn giữ gìn cho đến khi cưới ,bất chấp chuyện bị coi là kỳ quặc
    2. Ko phải cứ là Tây thì sẽ thác loạn, quan hệ bừa bãi ....Chúng có lăng nhăng cũng giấu giếm như các giai nhà ta chứ ko phải oang oang và thừa nhận đó như 1 nét văn hoá của Tây! Tụi nó cũng biết đó là sai, là hurt người yêu mình .Cứ nhìn chung tình hình các giai nhà ta thì chuyện lăng nhăng cũng đâu có hiếm, đã thế còn được tích cực ủng hộ, coi đó là "bản lĩnh đàn ông" ....Cứ dạo 1 vòng quanh box HPGĐ mà xem, biết bao người vợ phải khổ sở vì cái tính trăng gió, trai gái của chồng
    3. Khi yêu chúng cũng sâu sắc chứ ko phải chỉ into *** .Thông thường là phải tìm hiểu trước, hợp rồi thì là bắt đầu hẹn hò .... Em có xem 1 số show của Elimidate, Blind date này kia . Có thấy hợp về cách nghĩ và trò chuyện vui vẻ thì mới mở đầu hẹn hò thực sự sau này và cũng có ko ít lần em thấy shock vì anh chàng kia lại chọn 1 cô gái quá giữ kẽ, hiền lành và ko chút nổi bật thay vì cái cô hở ra 1 tí là ôm ấp, hun hít, try to turn him on .Làm cô kia cũng shock luôn, thậm chí còn hỏi "Sao anh chọn em?" Các ứng cử viên khác thì quá bất ngờ, bỏ đi và chê cô kia sao boring mà anh chọn
    4. Những suy nghĩ phiến diện em thấy đa số là xem phim *** rồi cứ nghĩ giới trẻ Tây cũng hành xử như trong mấy cuốn phim *** chứ chưa có tiếp cận và tìm hiểu sự việc rõ ràng .Well, you suck!
    Em cũng ko thấy chị smilie nhục mạ gì đàn ông các anh cả .Nếu bảo khen Tây là 1 hành động nhục mạ đàn ông VN thế thì chắc em cũng nhục mạ không ít người rồi
    Chuyện đàn ông Tây làm chị em VN mình shock ko có gì là lạ ! Như em đây, đang học cái lớp cooking thì thấy thằng Mỹ kia biết nấu nướng rồi rửa chén này nọ mỗi ngày (em chưa có diễm phúc được nhìn 1 anh VN nào làm như thế) .Cái hình ảnh 1 anh chàng cao 1.80 lụi cụi rửa chén rồi lau chùi khiến em thực sự xúc động, phải tranh phần lau và xếp chén mới ko cảm thấy guilty vì là con gái mà dồn hết việc cho con trai làm (với các giai VN thì em ko có dịp để thấy guilty, vì 10 lần như 1 là phải tự mình nấu nướng, kể cả mang chén xuống bếp cho hắn!).Thế mà con bồ nó lại chẳng thể hiện cảm xúc gì, coi đó là 1 chuyện tất nhiên thôi .Em thì lại thấy con trai như vậy thực sự hot, và turn me on completely (dù ban đầu em chả thấy anh ta đặc biệt, mặc dù khá bảnh nhưng trông như geek ấy, ko ăn vận 1 cách trang nghiêm, tóc tai râu ria cũng ko được tỉa tót ,chải chuốt) hơn là những lời có cánh chỉ xuất hiện trong giai đoạn cưa cẩm (cưa được rồi thì biến mất!) ....Phải chi có anh VN nào quan tâm và biết chia sẻ như thế thì em đổ ngay lập tức ạ ...Vài nhời thế thôi, mời các bác tiếp tục bình loạn
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 25/02/2006
  5. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ thấy bạn hơi vơ đũa cả nắm rồi, Tây cũng có đủ loại bạn ạ, ngay cả đàn ông VN khi đi công tác cũng có ******** đó. Hồi tớ đi đi dịch cho 1 đoàn của một Bộ ở nước ta, khi sang đến Trung Quốc có tới mấy người trông rất tri thức hỏi thầm tớ ở chỗ nào có tươi mát cao cấp chút, tối dẫn họ đi.
    Ngoài ra việc đàn ông ta lăng nhăng khi đã có vợ ko hề hiếm, bản thân tớ chứng kiến ko chỉ 1 và nhiều người như vậy, có người có vợ có con rồi nhưng sang nước bạn cặp ngay với 1 cô gái khác và nói dối cô ấy là mình độc thân cho tới khi bị cô ta fát hiện ra làm rùm beng lên, hay có mấy người trốn vợ đi hát karaoke đến hẳn công đoạn z về còn kể nhau nghe....
    CHỉ có điều kỳ lạ là chính những anh chàng như vậy lại rất hay lên mặt đạo đức, cực kỳ giả dối!
    Còn đàn ông Tây ở những cặp mà tớ chứng kiến thì cực kỳ nice, yêu rất chân thành, san sẻ công việc với vợ, chăm chút cho con cái
    .
    Tất nhiên có thể còn có những trường hợp ko tốt nhưng tớ chưa gặp! . Khi nào gặp phải thì lại vào đây kể!
    -----------------------
  6. temp01

    temp01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    SG viết: " tớ mới có một anh bạn trai mắt xanh... hắn làm tớ ngất trên cành quất vì ...hắn quá tuyệt vời trong chuyện ấy.. Hắn làm tớ quên hẳn cái cảm giác như đang bị lợi dụng như lúc trước với các chàng mít nhà ta. Bọn tớ have *** very soon rồi bây giờ mới tìm hiểu xem có hợp rồi yêu nhau được không! Nhưng khoản ấy thì hợp không chê vào đâu được!
    Có ai cùng hoàn cảnh chia sẻ nào!!!! "

    Không phải ngẫu nhiên mà SM bị nhiều người lên án. Tiên trách kỷ hậu trách nhân bạn ạ. Thế nào là "Mít" cho dù bạn có thanh minh là Mít là VNmese cũng vẫn là sự thiếu tôn trọng.
    Tuy nhiên dùng từ mới chỉ là chuyện nhỏ thôi so với : "Bọn tớ have *** very soon rồi bây giờ mới tìm hiểu xem có hợp rồi yêu nhau được không! ". Đối với đa số người VN chuyện *** khi chưa yêu thì đúng là hơi quá lố. Bởi vậy nhiều bạn khác đã chê cười thậm trí nhục mạ cũng có lý do của nó.
    *** trước hôn nhân ở VN đã khó được chia sẻ nên *** trước cả khi yêu và tìm hiểu như bạn thì cũng hơi hiếm đối với PNVN.
    Mình nghĩ hiện nay đa phần thanh niên VN đã thoáng hơn trong vấn đề *** trước hôn nhân nhưng *** khi chưa biết, chưa hiểu gì về nhau thì bạn chỉ là 1 trong số ít. Người ta không chê cười chuyện đa tình nhưng tiện dâm ( đa dâm ) thì có đấy.
    Có thể bạn chưa suy nghĩ nhiều nên khi post bài đã không để ý kỹ đến nội dung bạn viết. Lấy 1 để điển hình hoá là chưa chính xác đâu bạn.
    Bạn thích anh bạn mắt xanh là bình thường nhưng qua 1 mình anh chàng bạn have *** ấy để so sánh và kết luận mọi anh chàng mít đều lợi dụng là sai.
    Anh chàng mắt xanh đó có thể tốt, có thể yêu bạn nên bạn cảm thấy thoả mãn không có gì đáng nói nhưng khi bạn nói với ý : Tây là tốt, là quan tâm lại là chưa chính xác. Tây hay ta cũng ba bảy loại. Nhiều chú Tây hùng hục ác như thú, coi dân thường dân V như mẻ. Chắc nhiều bạn đã từng xem qua chuyện 2 thằng T bỉ 8 em **** đến mức nào ( xin lỗi mình cảm thấy nhục như chó ). Ngược lại cũng nhiều dân V mình luôn tốt, luôn ga lăng với chị em mọi lúc mọi nơi. Vấn đề bạn SG đã không có cơ hội gặp người Việt tử tế và cũng may mắn chưa gặp phải chú Tây bạo hành.
    Mình nghĩ không nên điển hình hoá cá nhân để tránh tổn đến sỹ diện của đa số thôi bạn SG ạ.

  7. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đã định không phát biểu gì nữa, nhưng rồi tay nó cứ gõ bàn phím, con người kể cũng lạ thật
    Đôi lời nhận xét về các ý kiến của các bạn trong này:
    1. Trong số các bạn có gửi bài ở đây, số người đã có kinh nghiệm thực tế về việc have *** với cả Tây và Ta (cả bạn nam lẫn bạn nữ) là rất ít. Phần lớn các bạn chỉ thấy người ta thế này, người ta thế kia chứ không phải là người trong cuộc.
    2. Những người đã have *** với cả Tây và Ta thì mới có vài cuộc tình, một hai bạn Tây, một hai bạn Ta gì đó. Số lượng đó quá nhỏ để có thể làm 1 phép quy nạp cho đàn ông Tây và Ta nói chung.
    3. Một anh (hay cô) Tây 25 tuổi bình thường và nghiêm túc có lẽ đã từng có vài chục ********, họ ******** từ lúc học phổ thông, lên đại học thì càng nhiều quan hệ, thường thì chỉ đến khi đi làm họ mới giảm bớt cường độ chuyện đó , nhưng chỉ giảm thôi chứ không bỏ, vì xã hội của họ là vậy, cả nam lẫn nữ đều thoải mái trong chuyện đó, nhất là khi họ còn tự do. Người nghiêm túc là người không lăng nhăng sau khi lập gia đình, còn người không lăng nhăng trước khi lập gia đình là người có vấn đề về sinh lý hoặc tinh thần.
    Thực tế ở lớp học của tôi hồi đại học: Hết học kỳ 1 năm thứ nhất, trong bữa tiệc chia tay trước khi nghỉ đông, mọi người nêu ý kiến là còn có cô nào chưa ngủ với anh nào trong lớp thì đề nghị cặp đôi luôn, để kết thúc học kỳ. Kết quả là không tạo được 1 đôi nào cả vì chẳng có cô nào và cậu nào là chưa ngủ với nhau hết. Lớp tôi hồi đó có hơn 30 sinh viên.
    Hồi đó tôi được họ chừa ra, bởi vì họ biết tôi đang yêu 1 cô gái VN, và họ tôn trọng điều đó. Sau này , khi biết chúng tôi không yêu nhau nữa, chẳng cô bạn cùng lớp nào cho tôi chạy thoát cả.
    4. Một anh (hay cô) Ta 25 tuổi bình thường và nghiêm túc nhiều lắm cũng chỉ có đến 2-3 ********, không ít người còn chưa have *** lần nào
    Thực tế: mấy đưa em tôi cả em ruột lẫn em họ và vợ chồng chúng nó đều vậy. Tôi có hướng dẫn cho thằng em lớn nhất một số kinh nghiệm trước khi nó lấy vợ, rồi từ đó tôi trở thành 1 nhà tư vấn ******** bất đắc dĩ cho lũ em. Khổ nhất là khi phải trả lời mấy đưa em gái. Muốn nói về con chó mà cứ phải tả con mèo, mà lại phải tả sao cho chúng nó hiểu là con chó ...
    5. So sánh về kinh nghiệm ******** giữa 1 anh (hay cô) Tây với 1 anh (hay cô) Ta cùng tuổi và cùng nghiêm túc, bình thường như nhau thì cũng không khác gì so sánh kiến thức, kinh nghiệm chuyên ngành của 1 bác sỹ với 1 sinh viên y khoa năm thứ nhất. Không ai đi so sánh khập khiễng như vậy cả. Sinh viên năm thứ nhất thì phải so với sinh viên năm thứ nhất, bác sĩ thì phải so với bác sĩ chứ.
    Nếu các bạn muốn có 1 sự so sánh hợp lý về kỹ năng và kiến thức ******** giữa Tây với Ta thì bạn phải chọn 1 anh (hay cô) Tây bình thường và 1 anh (hay cô) Ta thuộc vào loại mà người ta hay gọi là thay người yêu như thay áo. Lúc đó sẽ có 1 sự so sánh công bằng.
    6. Lạ 1 cái là tuy biết rằng Tây rất tự do trong vấn đề ********, nhưng anh em và chị em Ta lại thường không áy náy gì về chuyện quá khứ của họ, trong khi đó những anh chàng (hay cô nàng) Ta có hơi nhiều quan hệ ******** trong quá khứ lại bị mọi người lánh xa, coi là loại không ra gì. Đó là 1 cách suy nghĩ không công bằng đối với Ta trong vấn đề ********.
    7. Mọi kiến thức đều phải học mới có, mọi kỹ năng đều phải luyện tập mới thành thục. ******** cũng vậy, 1 anh chàng Ta biết luyện tập cái đó ở đâu nếu không có đối tượng để thực tập. (xin nói ngay là việc này cũng như kỹ năng của bác sĩ vậy, 1 ông bác sĩ dù có đọc cả ngàn quyển sách chuyên ngành cũng chẳng bao giờ là bác sĩ giỏi nếu như ông ta không trực tiếp chẩn bệnh, chữa bệnh , nhất là giải phẫu)
    Nói bậy 1 câu: hay là chị em VN tự giải phóng đi, ******** tự do đi để cho anh em VN có điều kiện thực hành nâng cao trình độ. Có khi chỉ 1-2 năm sau là trẻ con VN cũng là bậc thầy ******** chứ chẳng chơi.
    Nói bậy vậy thôi chứ tôi khuyên cả anh em và chị em đừng quan hệ tự do, đừng quá coi trọng ***. Khoái cảm của thể xác rất chóng nhàm và nó sẽ làm cho chúng ta chai lỳ đi với chính nó. Khi đã chai rồi thì khó có hy vọng tìm lại được những cảm xúc như ban đầu, khó lắm đấy trừ phi bạn gặp 1 tình yêu sét đánh, đủ mạnh để thay đổi cả con người bạn. Mà may mắn như vậy đâu phải ai cũng gặp.
    Ở phương tây, thời những năm 70 là thời kỳ đỉnh cao của trao lưu tự do ********. Thế nhưng bây giờ chính ở phương tây người ta lại bắt đầu tuyên truyền cho 1 cuộc sống ******** lành mạnh , cổ điển, 1 vợ 1 chồng, yêu trước *** sau ... Ngoài lý do sợ các bệnh truyền nhiễm, tôi nghĩ rằng còn 1 lý do quan trọng nữa là những người đã ủng hộ trào lưu tự do ******** đó đã cảm nhận được hậu quả của nó: *** mãi rồi cũng chán, chán thì phải tìm kiểu khác, thế là đẻ ra đủ kiểu mà bất kỳ người bình thường nào cũng coi là bệnh hoạn: AS, đổi vợ đổi chồng, *** tập thể ... những đến lúc những cái đó cũng nhàm nốt thì họ hoàn toàn bế tắc.
    Những cặp vợ chồng yêu nhau thật sự chẳng mấy khi gặp khó khăn trong chuyện ***, bởi vì họ có thể tự mình giải quyết được các vấn đề đó dù là họ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm khi đến với nhau. Chính quá trình cùng nhau tìm hiểu và luyện tập sẽ làm cho họ yêu nhau hơn.
    Chỉ nên coi *** trong cuộc sống như 1 ly rượu vang trong bữa tối (hay là 1 thìa mắm tôm vào bát bún thang )
  8. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bf của tớ cũng giống vậy đó, tới nhà anh ấy ăn tối xong rồi tớ định rửa chén nhưng anh ấy không cho, còn nói "plz..." nữa chứ. "baby please let me wash them". Lần đầu tiên tớ cũng bị shock nặng, tớ chưa bao giờ thấy đàn ông VN nào chịu rửa chén sau khi ăn (ngoại trừ em trai tớ ). Hỏi thăm mấy thằng bạn thì chúng cũng nói như vậy, công việc nhà là dành cho phụ nữ chứ không phải cho đàn ông
    Có 1 điều tớ rất thích ở bf của tớ là anh luôn quan tâm tới suy nghĩ, tình cảm của tớ dù là *** hay non-***. Không phải như ex-bf, độc đoán & gia trưởng, luôn cho những điều anh ấy nghĩ về tớ luôn luôn đúng & cũng chẳng cho tớ cơ hội để giải thích gì cả.
    Còn 1 điểm tớ thấy khác nhau giữa trai Tây và trai Việt. Đó là khi quen nhau, trai Tây không quan tâm nhiều tới gia cảnh của mình. Còn các anh Việt mà tớ đã quen thì hay để ý nhiều tới chuyện đó, cứ như phải "nhà mặt phố, bố làm to" thì mới chịu quen vậy. Tất nhiên thì gia đình tớ cũng khá giả nhưng tớ không thích 1 người quen mình không phải vì bản thân mình mà vì nhà cửa, chức vụ của bố mình, cứ như là lợi dụng, đào mỏ vậy đó. Tớ chỉ nói những gì tớ đã thấy thôi, chứ không phải vơ đũa cả nắm mọi trai Tây, trai Việt đều như vậy đâu nhé
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,đàn ông VN mà biết nấu ăn, biết quan tâm san sẻ với vợ /người yêu giờ đắt như tôm tươi . Nếu tóm được 1 anh như thế thì có chết cũng ko nhả ra . Chả phải phụ nữ đòi hỏi hay làm khó gì các anh đâu .Nhưng thử đặt vào địa vị của 1 người phụ nữ chịu bỏ công sức ra nấu ăn, dọn dẹp, thấy cái này tốt, hợp là mua cho anh ...mà anh lại làm như đó là chuyện dĩ nhiên, là bổn phận cô ta phải thế, ko appreciate những gì họ làm cho mình thì về lâu dài họ cũng đâu còn hứng thú và vui vẻ tiếp tục chăm lo cho anh ? Cảm giác như với anh ta thì có mình hay ko cũng được khá là khó chịu đấy ....
    Mà lạ 1 cái là với bọn Tây, em dễ dàng nhận ra con người thật của họ chỉ sau vài lần tiếp xúc (có lẽ họ ko quen che giấu con người thật) nên họ thuộc tuýp đàn ông như thế nào em đều biết được chính xác .Trong khi với đàn ông VN thì phải "khảo sát" 1 thời gian lâu hơn, có khi mình nghĩ đó là 1 nice guy nhưng mà 1 thời gian lại nhận thấy họ ko như mình nghĩ và ngược lại, 1 anh chàng với bề ngoài ngổ ngáo và đáng ghét lại turn out là 1 gã đàn ông rất manly ,thẳng thắn và tình cảm
  10. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ặc ...
    Bi thảm như vậy sao ?
    Hồi trước đã có lần tôi và 1 nhóm bạn cả trai lẫn gái cá cược nhau: ra chợ Bách khoa đếm số đàn ông và đàn bà đi chợ xem tỷ lệ ra sao, kết quả là suýt soát 50/50
    Hay chỉ có đàn ông sống ở khu vực đó mới như vậy ?
    Mà bây giờ biết cách doạ vợ rồi: lôi thôi là ông không nấu cơm, rửa bát nữa, cho biết tay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này