1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ các boy vn đi du học tiếp xúc và tiếp thu văn hoá fương tây rồi thì sẽ k còn ngần ngại trong chuyện bếp núc, rửa chén fụ giúp việc nhà nữa . các anh em ở Vn chắc cũng fải thay đổi cách nhìn của mình 1 chút rồi, đừng gia trưởng nữa. ng đàn ông tây đi làm có chức vụ cao đi nữa vẫn đi siu thị mua thức ăn, trông con và giúp việc nhà, k lăn ra xem tv đâu . thật ra làm những cộng việc đó k hề làm giảm nam tính các bạn nam chút nào mà còn là 1 cách thể hiện tình cảm rõ ràng và thể hiện tinh thần trách nhiệm nữa. tớ thấy thích tây ở điểm đó nhất còn chuyện *** xiếc gì thì k có kinh nghiệm nên k bình loạn dc.
    Được triplethursday sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 25/02/2006
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng mong mấy bạn trai mà có được cơ hội du học, ngoài chuyện tiếp thu kiến thức ở trường lớp, nên tranh thủ học hỏi cuộc sống ngoài xã hội, chịu khó quan sát,học tập các bác Tây trong vụ quét nhà rửa chén, đối xử và có cái nhìn bao dung hơn với phụ nữ, both *** and non-*** Như bác tdvinh kia kia, speak from experiences hết đấy nhé
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái bài này cảm động quá.
  4. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hình như cô nàng này đang giải thích cho việc cô ta ngủ với thằng mắt xanh nào đó là rất ổn.
    Không cần phải yêu. tôi đang cố thắc mắc tại sao mà thằng mắt xanh này nó lại ngả được cô em ra một cách dễ ràng như thế nhỉ. để rồi thằng Ex cũ của cô em đươc đem ra so sánh
    Cô em đang dọn đường trước cho chuyện gì đây ?
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Anh chả cần đi du học làm đêck gì cho mệt, anh đây chỉ ở Vờ Nờ thôi cũng ngoan sẵn rồi nấu cơm, nấu canh, nấu thức ăn, đặc biệt anh còn biết rửa bát nữa có em nào chịu không? Không cần phải chết đâu, ghê quá em làm như VN thiếu những thằng như vậy đấy. Mà theo như anh thấy bi giờ thì tình hình đáng buồn là tỷ lệ chị em và anh em biết nấu nướng ngang ngửa nhau. Có một ông bạn mới lấy vợ, nói như đùa hàng ngày em ý nội trợ sáng trứng luộc, chiều trứng rán. Hôm sau đổi khẩu vị sáng trứng rán, chiều trứng luộc. Lúc nào chồng muốn ăn món khác thì phải nhảy vào bếp. Cho nên chị em cũng đừng nghĩ tiêu cực về anh em chúng tớ nhìu quá, ngại lắm không dám nhận đâu.
  6. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tay chân hôm nay làm sao ấy, không gõ linh tinh không chịu được
    Từ chuyện *** đầu tiên chuyển sang vấn đề văn hoá, rồi giờ quay đến chuyện bếp núc
    Riêng về chuyện đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ thì tôi khẳng định với chị em là hiện nay công việc được phân chia khá đồng đều, đối với lớp trẻ ở thành thị thì tôi có cảm giác là số con trai biết nấu nướng (tức là không phải chỉ biết mỗi món trứng) hình như đã cao hơn số con gái rồi đấy.
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bình thường là văn hóa thể hiện tình cảm khác nhau thôi mà.
    Trai VN cũng khá lên khỏan chiều chuộng, giảm cái gia trưởng kha khá.
    Với lại phụ nữ hãnh diện vì tình yêu của người yêu, còn nếu hãnh diện với cái khỏan được xxx với Tây, khặc khặc, chắc nhiều em gái xinh đẹp ở phố du lịch Tây phải vênh váo lắm
  8. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Xem mãi chỉ thấy được một điều:
    Cái loại con gái mà mới quen đã lên giường thường thì chỉ có 2 loại: Thứ nhất thèm giai thứ hai thèm tiền.
    Chẳng có lý do gì để một cô gái VN con nhà đàng hoàng ngoan ngoãn có học lại có thể ngủ với một thằng mà thằng đó chưa phải người yêu mình. Càng không thể có chuyện ngủ với nhau trước xem có sướng không rồi mới yêu nhau được.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, hình như ở đây có ai nói là hãnh diễn khoản được xxx với Tây đâu Vấn đề là hãnh diễn khi mình được người yêu tôn trọng ngay cả ở trên giường, vậy thôi mà
  10. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu sao trong suy nghĩ của nhiều người, người phương Tây sẵn sàng trao đổi vợ của mình cho người khác để văn nghệ 1 đêm, chuyện chung vợ chung chồng như là 1 sự hiển nhiên ở thế giới phương tây. Theo tớ thì chuyện này không đúng. Người phương tây cũng như phương đông, họ cũng trân trọng gia đình, trân trọng hạnh phúc. NHững chuyện như thế này trước đây có chứ không phải là không. Nhưng bây giờ thì đã khác nhiều. Họ thoải mái trong ******** nhưng đấy là khi họ phòng không nhà trống. Cón khi họ đã có người yêu chính thức rồi thì họ rất nghiêm chỉnh trong cuộc sống lứa đôi. Khi đã xác định là sẽ góp gạo thổi cơm chung, ngoài chuyện tình yêu thì họ còn suy nghĩ rất chín chắn về quyền và nghĩa vụ của họ trong gia đình. Bởi vậy có rất nhiều người chung sống với nhau, con đàn cháu đống mà chẳng cần đến giấy kết hôn. Họ quan niệm đấy chỉ là 1 tờ giấy mà thôi mà không thể thay đổi cuộc sống lứa đôi. Hạnh phúc là do mình tạo ra chứ không phải là tờ giấy chứng nhận kết hôn kia. Đấy là suy nghĩ thoáng của Tây.
    ******** không phải là tất cả nhưng mà là điều quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Việc hoà hợp ******** là rất quan trọng. Có rất nhiều cặp vợ chồng ra toà chỉ vì vấn đề xxx đấy thôi. Thế nên các bạn trai cũng như các bạn gái cố gắng quan tâm nhiều hơn đến những cảm xúc của partner.
    Tớ cũng đã lấy chồng. Chồng tớ là 1 người nước ngoài chính hiệu. Trước khi lấy tớ chồng tớ có rất nhiều người yêu kể cả chính thức hay là chỉ qua đêm với nhau. Chuyện quá khứ tớ ko quan tâm. Tớ chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Và chồng tớ cũng vậy. Khi đã yêu nhau thì cách biệt về văn hoá và ngôn ngữ sẽ không còn là vấn đề quan trọng nữa. Tớ kể chuyện về con người Vn, văn hoá Vn, những câu chuyện về lịch sử cho chồng tớ nghe. Chồng tớ bảo rằng nền văn hoá VN rất phong phú, con người VN đáng yêu và tình cảm hơn người Phương Tây. Trong khi chồng tớ tìm hiểu về văn hoá ngôn ngữ VN thì tớ nghiên cứu cách sống của mọi người ở bên này. Cả tớ và anh giai đều cố gắng để tìm hiểu về nhau nhiều hơn qua những câu chuyện kể về gia đinh, về con người, cách sống và cách suy nghĩ; cố gắng tìm ra điều khác biệt giữa 2 nền văn hoá để dung hoà nó. Nếu chỉ có 1 mình tớ hoặc 1 mình chồng tớ cố gắng thì gia đình bọn tớ sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này