1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    con bồ anh cũng thế, anh rửa bát hàng nghìn lần rồi mà nó vẫn thế, trùi ạ, giá mà anh gặp em nhở . Em đang ở một thế giới hay đấy
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe lý do là chả có tí kinh nghiệm on bed nào nên đành chuyển sang chuyện bếp núc cho có cái mà nói ...Ờ mà nhìu chị lạ lắm .Có khi anh người iu cũng lăn xăn muốn giúp thì các chị lại mắng cho :" Đi ra đi, anh ở đây làm vướng chân em lắm !!" Thế thì bố ai còn dám xông vào bếp nhỉ
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hô hô đọc cười muốn chết, rút cục là "How sweet they are ?" và "How size they are ?"
  4. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    I''m back...
    Mình thật sự appriciate những chia sẻ của shabrina, em_be_mua_thu, khongmuonaibiet, nguoi_con_o_lai, sammy... Thấy vui vì ít ra cũng có những người ủng hộ và đi sát cái topic mà tớ đã nêu ra "CHIA SẺ". Chỉ là chia sẻ thôi... Và cái sự chia sẻ này được đặt trong box GDGT chứ không phải box giáo dục đạo đức xã hội... Cảm ơn những ai hiểu được điều đó...
    Đúng là đàn ông phương tây rất khéo trong chuyện chiều chuộng phụ nữ. Có phải anh chàng nào cũng đi học massage cho bạn gái từ bé không nhỉ? Anh ấy có thể kiên nhẫn ngồi nửa tiếng massage cho mình, luồn tay vào massage tóc và da đầu (giống như là được đi gội đầu ngoài tiệm)... Anh ấy cho mình cảm giác mỗi giây phút bên cạnh nhau thực sự là cho mình enjoy và vì thế mình không hề thấy bị hụt hẫng trong chuyện đó..
    to all other guys: tớ đã từng suy nghĩ như các cậu khi tớ mười tám đôi mươi đấy, lúc đó cuộc sống chỉ đơn giản toàn màu hồng.. và những tưởng tớ rất hài lòng với những phạm vi luân lý xã hội với người phụ nữ. Nhưng tớ đã nhầm, bởi trong chuyện xxx thì chẳng có liên quan gì đến đạo đức xã hội cả. CHỉ là những giây phút riêng tư giữa hai người thực sự muốn đem lại cho nhau hạnh phúc, thư giãn và enjoy thôi. Miễn là tớ chẳng dối trá ai, không làm chuyện ấy vì bất kỳ mục đích nào khác... và tớ hài lòng với lương tâm tớ, thế là được rồi. Các anh gia trưởng nhất chính là các anh không tôn trọng phụ nữ nhất, các anh muốn sở hữu hơn là muốn yêu thương người ta. Và dĩ nhiên đàn ông như thế, trai tây hay trai việt thì thời nay rất nhiều phụ nữ không còn tôn trọng các anh nữa. Nhất là anh nào ong **** chán chê về nhà lại bắt vợ mình chung thuỷ thờ phụng.. Tớ đã đau đủ cái đau của đứa con gái ngu ngốc ấy từ xa xưa rồi, ngất lên ngất xuống khi biết tin người yêu từng ngủ với gái, rồi buồn thê thảm khi thằng khác thâm niên với vài cô trước khi với mình. Tớ nghĩ Tây hay ta cũng thế thôi, tớ không coi trọng chuyện quá khứ của họ bởi tớ biết nếu coi trọng chuyện đó thì tớ chỉ chuốc những đau buồn, hoài nghi cho mình. Chúng ta đang sống ở hiện tại cơ mà.
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Con trai Việt Nam bây giờ biết nấu ăn và nấu ăn ngon là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ chẳng mấy ông con trai nào chịu vào bếp giúp vợ con cả, trừ những lúc không thể đừng được, cứ coi như cái việc bếp núc nghiễm nhiên là của đàn bà, phụ nữ ấy. Ông chồng tớ cũng vậy, trừ những lúc tớ lên tiếng thì vào giúp, không thì bơ luôn, dù cũng được tiếng là rất chiều vợ
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    CHưa đọc được nguyên xi bài của chị Đá nhưng em đảm bảo chị Đá lại dở cái giọng ta đây đạo đức rồi kết luận những người nào xxx trước hôn nhân là vô đạo đức này nọ. Tốt nhất chị ko nên nói gì thì hơn vì chị mà nói thì mọi người lại xúm vào chị thôi. Dù người ta có yêu nhau mà xxx thì chị cũng nói thế thôi mà nên chỉ cần 1 lời nói của smile girl là chị có thể mổ sẻ được rồi. Hãi thật
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cô tưởng chị thích nhảy vào nói lắm àh? Nhịn được đến trang 15 mới viết cũng là hết sức chịu đựng của chị rồi

    Chị cũng chỉ viết bài đấy thôi . Lạ gì nhau nữa mà viết thêm . Nhưng mong Gà hiểu rằng: giữa 1 diễn đàn - chẳng ai biết chị là ai thì chẳng việc gì chị fải ra giọng đạo đức, chị chỉ nói đúng suy nghĩ của mình, thế thôi nhé. Nếu em đã quá quen thuộc với giọng điệu của chị thì cứ nhìn thấy bài chị thì lướt qua, đừng quocte làm chi cho tốn thời gian vàng bạc của em, Gà nhé!

  8. 0982863168

    0982863168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi làm sao mà phải lấy Tây. Việt Nam thiếu gì. Không phải tôi "bảo vệ gái làng" đâu nhé. Theo ý tôi:
    - Khác nhau về văn hoá, khó sống.
    - Tây ko chung thuỷ. Bằng chứng là họ coi ******** như nụ hôn của mình. Vn yêu nhau lắm mới hôn. Tây có thể vừa quen đã lên giường, rùi mai ai đi đường nấy.
    - Có thể vật chất bạn khá hơn, nhưng chưa chắc đã vui hơn với gia đình của Tây. Tôi thích cuộc sống VN Tứ đại đồng đường. Đôi khi bạn nói những câu vui địa phuơng, từ lóng. Họ có hiểu ko?
    Túm lại:
    Người VN dùng "hàng" VN
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 nhu cầu 1 lối sống, tranh cãi khập khiễng lắm hehhê.
    Cái vấn đề này hay đấy. Ai đã have *** với tây thì vào chia sẻ thôi, sự thật bầy ra các đàn Em đi sau chỉ việc mà lựa chọn.
    Nói chung thì trai Vn không địch lại được với tây về độ khoẻ rồi, tuy nhiên độ khéo thì còn tuỳ.
    Chẳng ai dậy tớ massage thế nào nhưng tại đi vài lần rồi để ý rồi cũng làm cho người yêu. Tớ cũng có thể hôn người yêu từ ngón chân đến đầu... để ý người yêu thích như thế nào... Lúc tâm hồn đang bay bay thì các cô cũng nói Em không bao giờ quên cảm giác này, không bao giờ đánh đổi nó với bất cứ cái gì... Nhưng rồi vì lý do khác mà chia tay các cô cũng quên hết. Trong 1 cuốn tiểu thuyết có viết 1 câu " phụ nữ đã ngủ với người đàn ông khác thì quên sạch người đàn ông cũ" Xin lỗi nhưng tớ chỉ trích dẫn. Tớ thấy nó đúng lắm... Chúng ta đều là con người, ai cũng sẽ thấy người ******** hiện tại hay hơn bất kỳ ai. Nếu không thì chia tay ngay.
    Thêm điều nữa lúc ít tuổi mới have *** thì phần lớn các ladies chưa thể cảm nhận được độ ngọt của nó. Sau vài tuổi dạn dĩ hơn gặp tây đúng vào điểm rơi thì cảm giác nó khoái hơn.
    Các bạn nữ ở nước ngoài ít có sự lựa chọn bạn trai Việt nên dùng tây cũng phải, không ai trách được. Trong nước tớ thấy ít phụ nữ xác định tình yêu tiến đến hôn nhân nghiêm túc chọn tây lắm. Tớ thấy ban đầu thì hay thật đấy vì nó lạ. Đó là sự hấp dẫn tự nhiên rất sinh học của các giống khác nhau. Nhưng cả đời thì tớ chưa thấy.
    Tớ thấy những bạn yêu được tây thì thường rất cá tính, thông minh, thích tự do, không có thiên hướng gia đình lắm. Vậy nên tớ sẽ tránh những người đã từng yêu tây.
    Các bạn nữ đã experience với tây cũng đừng chê trai Việt chúng tớ. Chỉ là chúng tớ bắt đầu cái gì cũng muộn hơn tây, điều đó không có nghĩa là chúng tớ không thể học. Đó cũng là sự khác biệt về văn hoá, mà chê nó tức là quay lưng lại với nguồn gốc.
    Chúc các bạn cứ vui nha!
  10. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Bài của đá thật ra cũng hơi nặng lời thật. Nhưng mà tớ cùng quan điểm với bạn đá.
    Mình dù hiện đại đến đâu thì cũng vẫn là người Việtnam. Thế nên chuyện have *** với người mà không phải người yêu chính thức của mình cũng như chuyện *** trước yêu sau thì tớ thấy cũng khó chấp nhận.
    Còn chuyện sống chung mà không cần kết hôn hoặc xxx trước khi cưới cũng chẳng có gì xấu cả. Vấn đề ở mọi người cần phải được giáo dục đầy đủ về chuyện sinh hoạt ********, kiến thức về gia đình. Đừng coi chuyện sống chung chỉ như là 1 trò chơi gia đình của trẻ con mẫu giáo. Phải tự mình biết bảo vệ mình. Chứ đừng nhắm mắt làm liều, đến lúc có thai chẳng hạn thì lại đổ lỗi cho nhau. Rồi cùng quẫn làm những chuyện chết người.
    Smile-girl chắc là bạn không gặp được người hợp với mình đấy thôi. Nếu so sánh Ex (VN) của tớ với chồng (Tây) bây giờ thì cũng là người tám lạng, kẻ nửa cân. Ex đấy ko phải là người yêu đầu tiên nhưng mà là người đầu tiên tớ have *** cùng. Tớ thấy anh ý cũng quan tâm đến cảm xúc của mình lắm. Nhưng mà tớ vừa nhát vừa sợ nên toàn thụ động. NHiều lúc anh ấy cũng muốn OS này nọ nhưng mình toàn từ chối. Đến bây giờ lấy chồng mấy năm rồi mà tớ vẫn nhát nhát xxx thế nào ấy.
    Khác nhau giữa chồng tớ và ex là ex nấu ăn ngon nhưng ko chịu dọn dẹp nhà cửa (vì nhà lúc nào cũng có oshin mà). Còn chồng tớ không biết nấu ăn nhưng mà lại chịu khó giúp vợ công việc nhà. Với cả nữa là chồng tớ chung thủy chứ không phải như là ex, chung thuỷ với người yêu nhưng mà vẫn có bồ vây quanh. Đối với chồng tớ thì gia đình số 1, sự nghiệp số 2. Còn ex thì lại ngược lại. Những thứ còn lại thì như nhau. Nhưng dù sao tớ vẫn thấy chồng tớ bây giờ tôn trọng tớ hơn. Ex cũng tôn trọng nhưng mà vẫn có phần xem nhẹ mình vì mình là phụ nữ (tất nhiên là không lộ rõ ra mặt, mình phải tinh ý mới nhìn thấy điều này).
    Tớ nói thế để biết rằng trên đời thì đều có người này người nọ chứ chẳng phải anh Việtnam nào cũng tệ và Tây bao giờ cũng tốt hơn, kể cả *** lẫn non-***. Nhưng mà những người đàn ông phù hợp với mình không phải tìm là được, muốn là có. Đôi khi họ ở đâu đó ngay bên cạnh mình mà mình nhìn không ra. Là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi. Tây, Tàu hay Việtnam đều chẳng quan trọng. Miễn là hợp nhau, yêu nhau, tôn trọng, quan tâm lẫn nhau là được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này