1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói Tây ko chung thuỷ hoặc coi ******** như nụ hôn của mình là hơi vơ đũa cả nắm rồi đó. Có 1 bộ phận thôi. Tớ có dịp sống mấy năm ở môi trường toàn lưu học sinh, bản thân tớ chứng kiến bạn bè chung quanh tớ trong đó có những cặp Tây-Việt, hầu như cặp nào cũng tìm hiểu 1 time rồi mới có kiss đó bạn ạ (nhất là con trai Mỹ thì bảo thủ còn hơn dân Việt), mấy cặp bạn tớ Á-Tây đều đã thành hôn và hạnh phúc.
    Tất nhiên tớ cũng thấy có những anh Tây quen ai ở bar hay đâu đó hoặc có thể hứng lên với cô bạn nào đó thì cũng 1 đêm là xong.
    Cũng có trường hợp như thế này:
    Bạn tớ là 1 cặp Tây-Tây vì fải xa nhau 1 time rất dài, anh Tây gọi điện cho chị Tây hỏi: bây giờ anh muốn have *** với 1 cô gái khác em thấy sao? Chị Tây đáp: nếu thế em sẽ sang với anh. Và cuối cùng đã ko xảy ra chuyện gì đáng tiếc cả.
    Cô bạn Tây này nói với tớ: ko fải ai cũng như cô ấy đâu, có người khi gọi điện hỏi người yêu như vậy thì bên kia đồng ý, miễn là đừng dối nhau. Tất nhiên cặp đó sau cũng tan luôn.
  2. t618

    t618 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    +Bây giờ người ta không bàn đến chuyện có nên have *** trước hôn nhân hay không. Mà là Các biện pháp an toàn khi have *** thế nào . Các bác chỉ lắm chuyện
    +Một số bác luôn miệng rao giảng đạo đức. Nhưng suốt ngày cắm mũi vào box GDGT, xem nọ xem kia, bình nọ bình chưa, chứng tỏ cũng máu lắm rồi nhưng chưa được, hoặc chưa có cơ hội làm việc đó. Thôi đừng rao giảng nữa
    +Bạn gái mở topic này muốn chia sẻ cảm giác của bạn ấy với các bạn có cùng hoàn cảnh. Kệ bạn ấy. Có quái gì đâu nhỉ . Tây tầu cũng đủ loại, Việt cũng đủ loại. Mà tớ thấy bạn ấy chỉ muốn nói đến ********, cảm giác . Liên quan quái gì đến các vấn đề khác đâu. Các bác cứ phân tích đủ kiểu
    +Thôi, túm lại là thư giãn đi. Các bác nam giới có học thêm được gì thì học, cái hay thì cứ học. Thế thôi nhỉ
  3. tobezen

    tobezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin mở ngoặc trước một ít là cái việc đi với tây hay ta này cũng còn tùy, bản thân mình ko phải chuộng hàng ngoại hay phân biệt tây ta gì, chẳng qua cũng là duyên số, gặp nhau, yêu nhau, rồi lấy nhau cũng như bất cứ một đôi trái gái Việt-Việt, Tây-Tây nào thôi. Còn về sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cũng không phải là không khắc phục được. Nếu hai người cùng thương yêu nhau, biết bao dung, cảm thông , chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống thì đó không phải là điều đáng ngại. ( nếu lấy ví dụ của bác 09832863168 về câu chuyện vui, từ ngữ bóng gió hay tiếng lóng mình nghĩ khi đạt tới trình độ ngoại ngữ nhất định, lâu dần bạn cũng có thể quen và học được và hiểu được.)
    Thậm trí sự khác biệt về văn hóa đôi khi còn là yếu tố hấp dẫn nhau.
    Mình với anh chồng tây sống với nhau gần bảy năm rồi, rất hạnh phúc. Đôi khi cũng có nảy sinh những chuyện vặt vãnh, nhưng gia đình nào mà đôi khi chả có những chuyện như thế.
    Ở đâu cũng vậy, đều có người này người kia, có những người mới chỉ nghe nói hoặc chỉ hiểu biết sơ qua một khía cạnh nào đó đã vội đánh giá một cách rất phiến diện. Như vậy thật không công bằng.
    Đi vào phần chính của topic, về chuyện kia đúng là hắn ( chồng mình bây giờ) rất tâm lý. Cái đó làm cho mình nể và yêu hắn hơn. Yêu nhau khoảng 6 tháng cả hai cùng cảm thấy tới lúc rồi thì mới bắt đầu, tự nhiên chả thu xếp trước cũng chả ai ép ai. Trước đó bọn mình có nhiều điều kiện tâm sự trong phòng riêng hoặc đi du lịch qua đêm với nhau nhưng vẫn giữ. Chẳng biết hắn học ở đâu, bao giờ, lúc nào mà hiểu biết khá rõ và rất có khoa học về phụ nữ và về ***. Bọn mình đều khá trẻ. Trước khi yêu mình, hắn khai thật là đã yêu và có quan hệ một đôi lần với cô bạn cùng lớp vậy thôi. Mới đầu mình hơi buồn vì nghĩ hắn dã từng làm vậy với người khác trước mình, sau nghĩ lại cũng là chuyện đã qua chả buồn nữa. Còn mình thì lần đầu nên sến không chịu được. Sau lần đầu tiên, sáng ra mình đòi đi khám bác sĩ luôn để xem có bị sao ko và để xin thuốc vì sợ sẽ có thai, mặc dù hắn chưa làm đủ các công đoạn ( tức là hắn cũng biết tránh hậu quả, xuất ra ngoài). Thế nhưng hắn cũng chiều mình đưa mình đi đến phòng khám, cùng mình nghe bác sĩ giải thích ( là "về đi không có gì" )rồi lon ton ra thanh toán viện phí. Sau đó bẵng đi mấy ngày hắn chủ động đi mua bao và dần rà dạy mình cách đeo cho hắn, mình cũng chẳng sợ và ngại nữa. Xong xuôi cũng còn nấn ná tâm sự vuốt vuốt với hỏi han nhau chứ ko chuồn thẳng. Lúc nào thích thì một trong hai bên đánh tín hiệu cho nhau, nếu bên kia giả vờ lơ lơ đi ko nhận thì thôi chứ nhận là biết. Ngày trước mình rất hay ngại, ko phải là sợ bị đánh giá, cứ biết là tây nó ít đánh giá con gái về chuyện ấy nhưng tâm lý con gái nó cứ thế, chả dám chủ động. Bây giờ mới biết hắn rất thích mình chủ động nên cũng mạnh dạn hơn. Có lần hứng lên đang trong giờ làm gửi email cho hắn cùng một cái tranh vui và lời nhắn, "tối anh về sớm đánh chũm chọe với em" , lần đấy làm hắn mê tơi nhắc mãi, thấy tự tin hơn.
    Ai đó đã nói câu : người vợ tuyệt vời là người vợ đứng đắn trong phòng khách nhưng lả lơi trong phòng ngủ. (Nhưng tác giả câu này hình như là tây còn không biết các bác ta nghĩ thế nào? xin đừng đánh giá về chị em nếu họ cũng có nhu cầu và chủ động ).
    Được tobezen sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 28/02/2006
  4. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy chị em nhà ta cứ tấm tắc khen mấy ông mắt xanh là galăng và tôn trọng và yêu chiều trong chuyện XXX.Nhưng thử hỏi ngược lại chị em nhà mình đã bao giờ biết chủ động chiều chuộng người yêu mình chưa/
    Người ta đã nói rồi MỌI SỰ SO SÁNH ĐỀU LÀ KHẬP KHIỄNG. tôi không muốn so sánh *** SKILL của con gái VN với *** KILL của các em Tây.
    Trong chuyện XXX này bình đẳng với cả 2 giới .vì vậy mà anh em chúng tôi cũng đòi hỏi chị em đem lại cảm giác được chiều chuộng thay vì chúgn tôi phải chủ động hoàn toàn.
  5. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là 1 forum thôi, bạn thích thì vào đọc & reply, còn không thích thì đi ra. Không ai bắt bạn PHẢI vào đọc tới tận 15 trang & không chịu nổi phải viết những dòng khó nghe như vậy đâu nhé. Đá đã gặp, nói chuyện với Smilie_girl bao giờ chưa, đã hiểu gì về bạn ấy mà lại nói người ta là mất dạy, vô đạo đức. Nói vậy vừa đụng chạm tới Smile_girl vừa gián tiếp đụng tới ba mẹ bạn ấy nữa.
    Sammy vào forum này từ lâu lắm rồi, cũng biết về Đá & tư tưởng giữ gìn tới phút cuối cùng của bạn rồi. Nhưng có hay không có qhtd trước hôn nhân là quyền tự do cá nhân của từng người. Đừng bắt người khác phải suy nghĩ & hành động giống như mình bạn nhé. Chắc hẳn Smilie_girl luôn biết bạn ấy đang làm gì & hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi việc bạn ấy làm. Còn chuyện này nữa, theo Sammy biết thì Đá còn ít tuổi hơn Sammy & cả Smilie_girl nữa đó, nên chưa chắc ai nhiều kinh nghiệm sống hơn ai đâu nhé!
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chị đạo đức hay ko thì em ứ quan tâm, cái em quan tâm là cách chị viết bài với những thành viên khác ra sao. Rõ ràng chị lúc nào cũng cho rằng mình thế này thế nọ rồi kết luận những người khác ko giống chị là vô đạo đức, sống bừa bãi rồi chị nói người khác ko ra gì.... Chẳng ai bắt chị fải nhịn cả, chị cũng chỉ sinh năm 84 thôi, ko lớn hơn ai đâu, chị cứ tự do fát biểu nhưng hãy lựa lời mà fát biểu okey
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 28/02/2006
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi, cái phần highlight đó, bạn ko có giống chị Đá đâu, bạn nói thế chị ấy lại nhảy dựng lên đó. Với chị Đá, những người kể cả yêu nhau nhưng xxx với nhau , chưa nói đến sống chung là đã đủ kết luận là vô đạo đức rồi bạn ạ.... Đây chỉ là 1 bài để chị ấy kiếm cớ giở cái giọng xúc phạm người khác thôi.
    Bài của đá thật ra cũng hơi nặng lời thật. Nhưng mà tớ cùng quan điểm với bạn đá.
    Mình dù hiện đại đến đâu thì cũng vẫn là người Việtnam. Thế nên chuyện have *** với người mà không phải người yêu chính thức của mình cũng như chuyện *** trước yêu sau thì tớ thấy cũng khó chấp nhận.
    Còn chuyện sống chung mà không cần kết hôn hoặc xxx trước khi cưới cũng chẳng có gì xấu cả. Vấn đề ở mọi người cần phải được giáo dục đầy đủ về chuyện sinh hoạt ********, kiến thức về gia đình. Đừng coi chuyện sống chung chỉ như là 1 trò chơi gia đình của trẻ con mẫu giáo. Phải tự mình biết bảo vệ mình. Chứ đừng nhắm mắt làm liều, đến lúc có thai chẳng hạn thì lại đổ lỗi cho nhau. Rồi cùng quẫn làm những chuyện chết người.
    [/quote]
  8. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nếu chắc chắn là đi tới hôn nhân thì quan hệ trước hay sau cũng thế thôi, còn nếu chưa chắc chắn điều gì thì không nên xxx trước hôn nhân. cả nam lẫn nữ quan hệ với 1 người duy nhất trong đời là tốt nhất, càng nhiều thì càng bị xã hội lên án, nhiều quá người ta hay gọi là gì nhỉ? đúng rồi là đĩ ...
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    tiếc là người ta chỉ nhắm vào con gái và chỉ con gái mới có cơ hội sở hữu danh từ "đĩ" thôi bác ạ ! Còn các giai lăng nhăng đủ đường, con rơi con vãi từ Bắc chí Nam thì em cũng chưa nghe ai dùng danh từ "đĩ đực" để ám chỉ họ cả
    Bản thân em ko ủng hộ việc qh trước hôn nhân .Nhưng mà mỗi người có cách nhìn riêng về 1 việc .Có thể em thấy là giữ gìn thì tốt cho mình sau này nhưng với người ta lại cho đó là cổ hủ và boring khi yêu và họ cũng ko thích ép mình làm 1 việc mình ko thích chỉ để người ta nhìn vào khen là mình nền nếp, gia giáo thì thiết nghĩ cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của họ .
  10. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn hay quá, khác hẳn với những gì tôi vẫn nghĩ về bạn khi đọc các bài trước đây. Hay vừa làm mấy chén rượu rùi lên đây phi bài zậy
    Khi nào bạn ra HN hay tui có điều kiện vô SG thì gặp nhau cùng làm mấy ly nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này