1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gatrongchoaichoai

    gatrongchoaichoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    "Đĩ đực" á? Có đấy, nhiều là khác, thậm chí nó còn được dùng trong cả các tác phẩm văn học, ví dụ như của Vũ Trọng Phụng. Tất nhiên không thiếu các danh từ khác để dành cho những người đi quan hệ lung tung (cả nam và nữ) nhưng tại sao mọi người nghe đến từ dành cho nữ lại cảm thấy có cảm giác ghê tởm hơn là dành cho nam? Đó là vì định kiến của xã hội từ xưa "trọng nam khinh nữ" đã ngấm sâu vào cách nghĩ của mỗi chúng ta. Nhưng xét cho cùng nó vẫn là mối quan hệ hữu cơ từ cả 2 phía. Nếu người phụ nữ chính chuyên với 1 và chỉ 1 người của họ thì đàn ông làm gì có cơ hội lăng nhăng hoặc ngược lại người đàn ông cũng chung thủy duy nhất với người của họ thì đàn bà lẳng lơ làm gì có cơ hội?
    Đồng ý rằng mỗi người có 1 quan điểm về việc có nên "ăn cơm truớc kẻng" hay không. Có ai bảo là không tôn trọng ý kiến của họ đâu? Nếu thích thì cứ việc làm cũng chẳng ai cấm được cả. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại lời tôi nói ở trên là nếu chắc chắn đi tới hôn nhân hẵng quan hệ còn chưa chắc thì không nên. Đấy là tôi khuyên thành thật các bạn gái trên quan điểm của 1 người đứng về phe các bạn. Thật ra trong chuyện ******** trước hôn nhân thì nếu có chuyện gì xảy ra chỉ có con gái chịu thiệt thòi thôi, con trai chẳng mất gì cả. Đừng vì những lúc âu yếm vuốt ve mà không kiềm chế được, tự buông mình thỏa mãn bản năng. Nên nhớ rằng con người khác con vật ở chỗ dùng lí trí để chế ngự được bản năng.
  2. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bạn Gà trong choai có lẽ đúng là suy nghĩ của rất nhiều người ở VN trong quan niệm ******** trước hôn nhân.
    Ngay câu nói quan hệ truớc hôn nhân chỉ thiệt cho bạn gái thôi của bạn đã thể hiện cái sự trọng nam khinh nữ của bạn rồi. Dù rằng có thể bạn xuất fát từ ý nghĩ rằng nếu ko có ******** trước hôn nhân thì người fụ nữ đỡ khổ hơn, nhưng đó là 1 quan điểm hẹp. Bạn thử nghĩ xem nếu hai người yêu nhau tìm hiểu nhau kỹ càng và có quyết định tới hôn nhân, họ cũng have *** trước, bất thình lình 1 ngày đẹp trời anh người yêu đột tử chẳng hạn, thế người con gái như vậy có đáng bị lên án ko? đáng bị khinh bỉ ko? Đầy đôi có mối tình đẹp, hai bên tử tế nhưng mà đôi khi đúng là duyên số ko thể đến với nhau. Ko thể trách ai được trong chuyện đó, và bản thân người con gái cũng chả có gì để khổ cả, khi cô gái sướng thì lúc đó ai sướng cho?
    Hơn nữa có lẽ bạn chưa thực sự yêu nên bạn có ý nghĩ như vậy(mình rất xin lỗi nếu câu nói có làm bạn phật ý). Tình yêu nó bao gồm cả hai yếu tố là ******** và tình yêu. Nếu khi hai người yêu nhau say đắm khi cảm xúc thăng hoa họ hoàn toàn có thể tự nguyện trao gửi cho nhau( miễn là khi hai người đó đã thực sự trưởng thành, có ý thức và trách nhiệm đối với những việc mình làm, cũng như các biện pháp phòng ngừa, như thế sẽ chả có gì mà fải gây ân hận về sau).
    Thử nghĩ xem nếu 1 cô gái đã quá lứa tới ngoài 30 mà vẫn kiên quyết đợi đến đêm tân hôn thì theo mình cái chuyện cô ấy gìn giữ có thể là do quan niệm xưa ăn sâu vào cô ấy nhưng một mặt khác đó chính là một cái làm cho người ta có bệnh lý về tâm thần. Một cô gái đến tuổi trưởng thành, hoàn toàn khoẻ mạnh, cô ấy sẽ có những đòi hỏi sinh lý như bao người khác, chả nhẽ vì những quan niệm trói buộc người con gái mà để cô ta thủ tiết như vậy liệu có đáng ko? trong khi những quan niệm như vậy là 1quan niệm giết người ko dao đó! Cứ nhìn 1 số người phụ nữ quá lứa ko có *** mà xem: khó tính, giọng nói cao the thé, hiếm có nụ cười...
    Tớ ko ủng hộ cho việc quan hệ bừa bãi, nhưng khi người ta đã trưởng thành, độc lập, biết chịu trách nhiệm về việc mình làm thì việc *** trước hôn nhân chả có gì là ghê gớm cả!
  3. glassyrose

    glassyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, mình vào đây thường xuyên chỉ đọc bài và rất lười post bài nhưng đọc những dòng suy nghĩ của bạn này mình thấy suy nghĩ trẻ con và buồn cười quá nên mình không nhịn được. Xin lỗi cướp lời của gà trống để tranh luận với bạn này một tí.
    Mình nghĩ bạn shabrina nên đọc kỹ bài của người khác trước khi tranh luận. Bạn gà trống chỉ muốn đưa ra một lời khuyên chân thành dành cho con gái bọn mình thôi chứ bạn ý có lên án hay khinh bỉ ai đâu mà bạn hỏi vậy? Còn làm theo hay không là quyền của mỗi người, bạn ý đã nói là có ai ngăn cấm đâu. Mình không đồng ý với quan điểm cho rằng không quan hệ trước hôn nhân là quan điểm hẹp. Theo bạn thì quan hệ trước hôn nhân mới là quan điểm rộng à? Hihi, xin lỗi cho mình nói thẳng là suy nghĩ của bạn trẻ con lắm. Mang khái niệm rộng với hẹp vào đây nghe nó đao to búa lớn tưởng là rất hiểu biết nhưng kỳ thực là rất trẻ con.
    Mình thấy bạn gà trống nói rằng quan hệ truớc hôn nhân chỉ thiệt cho bạn gái thôi là đúng. Đấy không phải là trọng nam khinh nữ vì cho dù có bình đẳng nam nữ cho đến mấy đi chăng nữa cũng không bao giờ xóa nhòa được sự khác nhau về giới tính được. Khi quan hệ thì tất nhiên là cả hai đều rất thích rồi, lúc đó chẳng ai thiệt cả. Nhưng xong rồi thì sao? Không kể đến chuyện con gái mất đi trinh tiết, còn chuyện nữa quan trọng không kém là nếu có thai thì phải làm thế nào? Một giải pháp phổ biến là đi phá thai nhưng nó rất nguy hiểm, có thể dẫn tới vô sinh. Con trai có bao giờ chịu hoàn cảnh như vậy không? Không, họ không bị mất trinh tiết, họ cũng không phải mang thai. Đó là sự khác biệt về giới tính mà ngàn đời sau này sẽ mãi mãi là vậy.
    Tình yêu bao gồm cả ******** trong đó. Mình đồng ý điều này với bạn. Nhưng ******** chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ. (Mong các bạn thông cảm, nhiễm văn phong trong sách toán vì hồi phổ thông học chuyên toán, hi`hi`). Thật vậy, không có ******** thì không thể có tình yêu trọn vẹn nhưng ******** không thể tạo ra tình yêu được.
    Bạn không nên lấy chuyện đôi yêu nhau rồi người đàn ông bị đột tử ra để ngụy biện cho ý kiến của bạn được. Đó chỉ là sự hy hữu không thể chứng minh cho cái phổ biến. Nói như bạn thì ai đến tuổi dậy thì cũng nên có *** ngay vì nhỡ đâu ngày mai một thiên thạch va vào làm trái đất nổ tung thì sao? Chắc ai chưa thử qua *** lần nào cũng phải nhanh nhanh thử đi vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Trong toán học có một phương pháp chứng minh đó là quy nạp. Tức là người ta dùng một trường hợp cụ thể để thử nếu đúng người ta phải chứng minh nó đúng với mọi trường hợp khác thì mới được. Đằng này bạn dùng trường hợp không phổ biến để chứng minh cái phổ biến.
    Nói cho cùng thì mượn lời của gà trống để nói một câu là: "Nếu thích thì cứ việc làm cũng chẳng ai cấm được cả". Mỗi người một hoàn cảnh, một quan niệm sống. Có nhiều người không còn giữ được trinh tiết đến khi kết hôn cũng do hoàn cảnh, nhiều khi họ không muốn thế. Chúng ta hãy thông cảm với họ. Nhưng đó không phải là đa số. Riêng mình thì mình muốn hòa vào số đông, mình không muốn trở thành người cá biệt.
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Mệt moỉ quá, mới có mấy hôm không vào mạng mà Topic yêu Tây đã lên đến 19 trang rồi, chả đọc hết được, để từ từ vậy.
    Tôi nghĩ các bác cần chấp nhận 1 thực tế. Xã hội VN hiện nay hòa nhập với thế giới, nên sẽ có xung đột giữa nhiều luồng quan điểm khác nhauvề mọi vấn dề trong đó có ***. Nếu dựa vào đó, cụ thể là dựa vào động cơ, mục đích, thời điểm have *** để phân loại các cô gái thì có 5 loại:
    1. Đợi đến khi kết hôn mới quan hệ, tức là chỉ quan hệ với người đã là chồng mình
    2. Quan hệ trước hôn nhân, nhưng phải là người yêu thực sự, hiểu nhau và tin tưởng hoàn toàn vào nhau, với ý định tiên đến hôn nhân
    3. Có thể quan hệ khi có xúc cảm với 1 anh chàng nào đó, còn chuyện có là người yêu hay tiến đến hôn nhân trong tương lai hay không thì chưa biết, hồi sau sẽ rõ
    4. Quan hệ vì tiền
    5. Quan hệ vì danh lợi, chẳng hạn để thăng chức, đi du học,....
    Bạn smile girl ở Topic lấy Tây này là thuộc loại 3.
    Bác Anh-Em và những người như các bác ấy chắc chỉ chấp nhận được loại 1 thôi, phải không?
    Nhưng dù các bác có thích không thì xã hội VN vẫn luôn tồn tại 5 loại phụ nữ như vậy, các bác cũng chả nên mất công kêu gọi làm gì, trong cái Topic "khẩn thiết" ấy, hãy tìm loại nào phù hợp với mình mà lấy.
  5. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    4 và 5 chỉ là một loại thôi ông ạ, quan hệ vì động cơ vụ lợi (quan hệ có mục đích)
    @glassyrose: tâm đắc nhất bài của bác
    Được TVP11 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 28/02/2006
  6. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    tớ là tớ thấy bạn smile chỉ trao đổi 1 số cảm xúc và kinh nghiệm với bf mà bị mấy cô xông vào chửi toé loe ,các anh giai thì ra sức thanh minh , thực ra chả có gì ,chỉ là trao đổi kinh nghiệm để hiểu thêm mỗi fụ nữ khác nhau thì thích ntn thôi mà , tớ có 2 người bạn anh chồng là người fáp mới cưới nhau nhưng yêu nhau 3 năm nay rồi , tớ mới đi đám cưới anh chàng , trông mãn nguyện lắm , thỉnh thoảng lại rủ nhau cả hội đi chơi rất thú vị , ( mấy cô chú mod mẫn cán khoá ngay nick của mình ,đạo đức thật )
    u?c ndungtuan s?a vo 23:12 ngy 28/02/2006
  7. bacplus

    bacplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chú ếch này kêu to quá, tớ ko bênh Tây nhưng tớ gặp Tây "xịn" rôi, bọn nó rất chung thuỷ và nghiêm túc trong chuyện xxx, chư ko như Vn mình nghĩ đâu. Các chú Anamít đã kém trong chuyện này còn bày đặt lên giọng chung thuỷ đạo hiếu nữa. Nên xem lại mình đi các chú ạ, cứ học thói xấu ở đâu rồi đổ riệt cho là bên Tây nó thế". Chả cần nói đến chuyện xxx, chuyện kiss thì các chú Vn cũng kém lắm, tớ đã thử điều tra mấy cô em rồi, cô nào cung kêu bf ko bit kiss!
  8. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
  9. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa bao h viết bài trong này nhưng mà đọc cái bài này thấy buồn cười quá nên viết, bản thân tớ thì ex-s là VN còn hiện tại là Tây, nhưng mà tớ chả bênh bên nào cả, tớ nghĩ ở đâu cũng có ng này ng nọ, cả việc xxx lẫn việc galant bt, nếu mà đã yêu thật sự thì sẽ cố gắng làm cho ng mình yêu vui, ai chả vậy, tớ thấy bác langtubackkhoa với cả bạn sunny_boy gì đó nói có nhiều ý đúng nhất, đọc cũng hay hay
    theo tớ thì Tây và VN mỗi bên có điểm mạnh riêng, thí dụ bọn Tây lãng mạn và sáng tạo hơn làm mình nhiều lúc cảm thấy như trong mơ ý nhưng mà con trai VN thì vui tính và tình cảm mà, hội Tây nhiều lúc hơi độc lập quá và bọn nó nghĩ nhiều đến bản thân phết đấy, thí dụ mai mà nó thi thì tối hôm trc bạn gái có ốm cũng chịu khó nhé, còn mình nghĩ con trai VN mà yêu thật sự ý thì chắc ngồi học cũng ko yên nhỉ, thế nào chả đến chăm sóc ng yêu, chả phải là anh Tây ko yêu thật lòng nhưng mà suy nghĩ bọn nó thế. Còn nhiều điểm khác biệt nữa kiểu như xưng hô các thứ, ở VN mà "ôi thiên thần của anh" chắc là con gái phá ra cười mất, sến dã, còn ở Tây thì gọi thế là bt...
    à just one remark, có bạn nào cũng nói đến một lần rồi, đó là bọn Tây thì thường bộc lộ hơn, mình cũng thấy thế, bọn nó tự nhiên, có thế nào thì lộ ra vậy, chứ đại đa số VN ( cả con trai lẫn con gái ) ko tự nhiên lắm, thí dụ gặp ng yêu thì lúc nào cũng phải bảnh bao đẹp đẽ, tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, thế đến lúc biết sự thật dễ sụp đổ hình tượng lắm, như ng yêu tớ bây h, có thế nào nói thế, nhiều lúc mình cũng hơi shock vì nó nói thẳng quá nhưng dù sao thấy thế lại dễ gần nhau và hiểu nhau hơn,cả chuyện kia cũng thế, mà lúc nào thấy mình ngượng thì chú lại nói đùa cho vài câu nên cảm giác đỡ ngại hẳn, mình appreciate nhất cái đấy
    nói hơi lung tung lại hơi lạc đề nhỉ, lúc nào tỉnh táo vào nói tiếp vậy
    e*** một chút, lái sang chuyện xxx cho đủ bộ nhỉ, tớ thấy nhiều bạn cứ xuyên tạc ý của bạn smilie, lôi chuyện size siếc nọ kia ra , tớ nghĩ chỉ đơn giản kiểu các bạn hãy để ý caress gf một tí, nói chuyện thủ thỉ, etc.. những hành động đơn giản vậy thôi sẽ làm cho gf của bạn vui lắm, chắc bạn smilie chỉ có ý vậy thôi, nhưng ngược lại xxx trước rồi mới tìm hiểu như bạn smilie thì cũng hơi thoáng thật ,mình chịu
    Được Bimbim sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 28/02/2006
  10. bkhn

    bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... chẹp... thôi các chị em nhà ta đi mà yêu hết trai tây đi, cho bọn gái tây nó bơ vơ giữa dòng đời, để đấy anh em chúng tôi đến. Khổ quá, cũng đang ngán cảnh cây nhà lá vuờn đây. Đề nghị các chị em hợp tác với anh em chúng tôi để đôi bên cùng có lợi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này