1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin nói thêm cho bạn rõ một chút. Tớ cũng yêu vài anh Tây, và cũng được khá nhiều anh cưa cẩm nhá. Toàn là Tây ở các nước vốn nổi tiếng lãng mạn và yêu chiều phụ nữ, như Pháp- Tây Ban Nha, Italia, Canada (Quebec),... Có lẽ bạn cũng biết người Quebec hiền hòa, nhã nhặn, dễ thương nhất quả đất này, hì.
    Hiện bây giờ thì bạn trai tớ là người Việt 100% nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc, ăn đứt hẳn cảm giác với những người cũ. Bạn trai tớ sweeter hơn này, hiểu tớ hơn này, gần gũi với tớ hơn này. Không chỉ thương yêu tớ, mà bạn tớ còn yêu và chăm sóc cho cả tương lai của tớ, và của bố mẹ tớ nữa cơ. Chính sự hiếu thảo, sự thấu hiểu những giá trị truyền thống của bạn trai tớ đã làm tớ rung động thật sự và thương yêu sâu sắc người ấy.
    Tớ cảm thấy vui lây vì "tình yêu" mới của bạn với anh Tây dễ thương. Mong rằng bạn luôn có tâm hồn rộng mở và tận hưởng được cuộc sống tươi đẹp.
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tặng bạn Smile_girl một đoạn văn nho nhỏ trong số nhiều đoạn văn mà tôi đã viết cho người yêu của mình. Bài này cũng đã được post đâu đó trên TTVN này
    Tầm cao mới- Thế giới quan mới
    Những tầm cao mới luôn đặt người ta lên những bước tiến mới, cũng như cho ta một thế giới quan mới. Ngày hôm nay, trên đỉnh cao của thế giới, người yêu tôi đã mở ra trước mắt tôi một thế giới khác hẳn....
    Trên đôi vai chàng, mọi thứ dường như bé lại, chỉ có tình yêu rất cao ngời.
    Trên đôi vai chàng, tôi hạnh phúc chưa bao giờ hơn thế. Cũng đã từng ngồi trên vai bạn diễn, được nâng bổng lên cao quá đầu người ta, được bao ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cảm giác ấy chẳng thể nào sánh được những phút giây yên vị trên vai chàng xem biểu diễn ca nhạc.
    Trên đôi vai chàng, tôi như được đặt lên một vị trí mới. Vị trí mà ve vuốt niềm kiêu hãnh của mình. Vị trí mà vỗ về trái tim hạnh phúc của mình. Vị trí mà, từ đó, tôi ngắm nhìn được hơn cả trăm đôi mắt ganh tị có, ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, và buồn cười có.
    Cảm ơn B. đã đặt tôi lên đỉnh cao của thế giới và cảm ơn B. vì tất cả những gì B. đã làm, đặc biệt trong ngày hôm nay.
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em yến điêu chơi cả 1 series bài thế này thì em sờ mai ngại lắm nhở. Tây đúng là nhiều *** parner thật, nhưng mà vụ đổi vợ/chồng thì không phải văn hoá chung đâu nha, bias nặng quá nhỉ. Qua topic này, anh em Việt Nam phải rút kinh nghiệm, have càng nhiều *** với càng nhiều em càng tốt, chịu khó xem văn hoá phẩm về *** education nhiều hơn, khuyến khích mấy thằng em trai ở nhà càng have *** sớm càng tốt. Sau này trình độ chả kém gì Tây đâu nhở
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Này, tôi để những phần còn lại để mod và các mems khác xử lý cậu, vì tội vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm nội quy của box, và làm tôi . Choáng chưa?
    YD chỉ xin nói cái phần tô vàng thôi.
    Trong bài, tôi nói rõ ràng rằng, "Có một số .... cho rằng ... cũng là chuyện bình thường"; chứ tôi không hề nói xằng rằng phần lớn họ thế nọ thế kia. (Bài chưa hề có dấu hiệu e*** nhé). Lúc viết tôi cũng cân nhắc kỹ lưỡng lắm, hì.
  5. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của chị em thấy chạnh lòng quá, thôi thì mình cũng phấn đấu kiếm 1 em Tây gì gì đó mới đuợc, xem cái khoản have *** ấy gái Tây có hơn gái An nam nhà mình không nhì! hehe
  6. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Về kinh nghiện trong quan hệ ******** thì nói chung dân Việt nam ta (cả nam và nữ) kém hơn nhiều so với dân Tây (ở cùng 1 lứa tuổi). Một anh chàng (hay cô nàng) Tây ở 25 tuổi thì kinh nghiệm ******** đầy mình, còn dân VN ở tuổi đấy chắc mới có vài cuộc tình vắt vai thôi.
    Chuyện sweet (trong ********) hay không chính là kinh nghiệm ******** đấy. Một người đàn ông lão luyện trong tình trường thừa biết phụ nữ muốn cái gì và họ có thể làm cho người ******** nghĩ rằng anh ta làm chuyện đấy là dành cho cô ta chứ không phải là dành cho bản thân anh ta (mặc dù trong thâm tâm anh ta có thể nghĩ khác). Còn 1 anh chàng thở ngây thì dù rất muốn làm tất cả cho ******** cũng chưa chắc đã làm đưọc, đơn giản vì không biết phải làm thế nào.
    Những cái hôn nồng nàn, những cái vuốt ve âu yếm ... đều phải học và luyện tập mới thành thạo được. Kể cả việc hành động X cũng vậy, trừ trường hợp người phụ nữ không ham muốn, còn thì việc đưa người phụ nữ lên đến đỉnh (kể cả multiple) không phải là việc khó đối với 1 người có kinh nghiệm.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1

    Thế có ai yêu mấy anh Tây tham công tiếc việc, đang xxx mà có điện thoại của boss hay gì gì đó, bỏ ra nghe khoảng 20 fút sau quay lại, chưa ?

    Share kinh nghiệm đối phó với mấy anh zai workaholic đi
  8. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tây thì có nhiều loại à nghe, anh Tây của tớ thì đặc biệt lắm ,rất là hiền và dễ thương ,ít nói,cao ốm đẹp trai.Ôi em nhớ anh nhiều.
  9. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ chút xíu kinh nghiệm với bạn smilie_girl cái nào. Tớ cũng đã từng xxx với ex-bf là người Việt & bf mới là Tây. Quả thật đó là 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau. Với ex, tớ có cảm giác là làm chuyện đó vì anh ấy nhiều hơn. Còn với bf hiện tại, tớ lại thấy là tớ làm chuyện đó là cho bản thân tớ. Anh ấy chiều chuộng, làm mọi thứ để tớ vui, luôn quan tâm tới cảm giác của tớ. Thật sự bọn Tây rất là sweet & nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó. Anh ấy cũng không bao giờ ép buộc tớ phải làm nếu tớ không thích. Lúc đầu của bọn tớ cũng khó khăn vì cái ấy của bọn Tây to quá nhưng dù sao anh ấy cũng rất nhẹ nhàng & kiên nhẫn với tớ.
    Còn 1 chuyện nữa tớ thấy khác nhau giữa các anh Tây & các anh Việt nhà mình. Đó là bọn Tây chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện còn hay mất của phụ nữ. Anh ấy nói chuyện đó không nói lên được điều gì về con người của tớ cả, anh ấy hoàn toàn không quan tâm. Còn các anh Việt nhà ta, đa số đều lăn tăn nếu biết bạn gái đã từng xxx với 1 người khác. Nói chung cặp bồ với Tây thì tớ thấy mình được tôn trọng & yêu thương nhiều hơn. Mà bọn tớ thì yêu nhau, hiểu nhau rồi mới xxx chứ bạn thì xxx trước, thấy thích rồi mới tìm hiểu thì tớ cũng thấy hơi lo cho bạn đó.
  10. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
    Mịa, Tây hàng to hơn, tiền nhiều hơn - không thích mới lạ. Cứ thế này dân tộc Việt Nam sẽ ttrở thành mắt xanh mũi lõ hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này