1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, thời nay lại vẫn xòn có người phân loại phụ nữ như vậy sao?
    Bạn Langtubachkhoa, "bảng phân loại" này là do bạn ngẫu hứng nghĩ ra hay là lấy tư liệu từ đâu vậy ?
    Đằng sau mỗi chuyện tình là những con người ở trong những thời điểm, hoàn cảnh khác nhau, mỗi chuyện tình một loại người, làm sao có thể gói gọn trong mấy "loại" như vậy được.
    Bản thân việc have *** chẳng có gì là xấu xa cả. Bạn Smilegirl đã qua vài cuộc tình và bạn ấy hiểu mình đang làm gì. Bạn ấy chỉ have *** với một người đàn ông chứ không phải là làm việc gì dối trá, lừa lọc, làm hại ai. Bạn ấy mở topic này ra để cùng chia sẻ kinh nghiệm với những người cùng cảnh chứ không phải để một số bạn chỉ trích, đánh giá, xếp bạn ý vào hạng nọ loại kia. Mong các bạn có cái nhìn bao dung độ lượng hơn và quay lại vấn đề chính.
  2. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vâng đọc bài của bạn thấy bạn cũng trẻ con chả khác gì tớ, bạn cũng chả đọc kỹ bài của tớ để mà fản biện! Đúng là mỗi người 1 suy nghĩ, còn suy nghĩ của bạn xin lỗi đúng là có thể trưng bày vào viện bảo tàng được.
    Tớ cũng đâu có nói là khuyên ai chưa có *** thì nhăm nhăm đi thử đâu? đọc thử lại bài tớ coi, có điều kiện tử tế đấy chứ! Tớ cũng chả phải là dân chuyên toán nên lập luận ko chặt chẽ được như bạn, mong bạn gà trống và bạn tha lỗi nếu tớ nói làm hai bạn bực mình và buồn cười!
    ----
    Có lẽ chủ đề này hơi đi lạc đề rồi. Dẫu sao tớ cũng tôn trọng những người thành thật như Smile G, bạn ấy có cảm xúc chân thật và muốn mọi người chia xẻ, hơn thế nữa cô ấy cũng là người có cá tính mạnh để ko fải hoà mình vào số đông nhờ nhờ ko dám sống thật thế thôi, đừng có lôi mấy cái thứ đạo đức giả dối vào đây để lên lớp!
    Chuyện với Tây hay với Ta đều như nhau nếu xuất fát điển của nó là dựa trên sự tôn trọng và chân thành!

    ----------------
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    1. bảng này do tôi tự nghĩ ra
    2. Mọi sự phân loại chỉ là tương đối, tuỳ theo tiêu chí phân loại, mong bạn đọc lại tiêu chí phân loại của tôi. Bạn có thể phân loại phụ nữ dựa trên chuyện tình của họ nếu bạn thấy thích.
    3. Tôi nói have *** là xấu từ bao giờ nhỉ?
    4. Tôi nói smilegirl lừa lọc, dối trá khi nào? Tôi chưa bao giờ đưa đánh giá cá nhân của mình vào cả. Cô ấy have *** với 1 hay 10 người đàn ông ở nhiều thời điểm khác nhau hay cùng 1 lúc thì đó cũng là quyền của cá nhân, không ai có quyền can thiệp (trừ trường hợp phạm pháp hoặc dưới 18 tuổi)
    5. tại sao lại không thể phân loại, đánh giá? Việc phân loại, dánh giá là 1 trong các thao tác tư duy khoa học, chả có kinh hay không khinh gì cả
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Trước khi mắng ngwưòi khác là ếch thì bạn cũng cố mà giữ đừng để cho mình bị sa vào 1 cái giếng nào. Trên diễn đàn này người đi Tây, Tàu, Mỹ đầy ra đấy. Tây có nhiều loại lắm, vấn đề là ngưòi ta nói cái phổ biến, cái tình hình chung về Tây thôi
    u?c ndungtuan s?a vo 13:28 ngy 01/03/2006
  5. glassyrose

    glassyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hihi... thôi làm huề đi các bạn ơi. Đừng ngồi đây tranh cãi nữa, mình nghĩ bạn tác giả topic này cũng chẳng thèm quay lại đâu. Các bạn chẳng góp kinh nghiệm cho bạn ý gì hết chỉ ngồi cãi nhau chuyện đâu đâu thui. Lần nào vào cũng thấy bài mới, tò mò vào xem mà chẳng thêm được kinh nghiệm gì hết. Sang topic khác nóng hơn để chia sẻ quan điểm của các bạn đi. Đừng ngồi đây cãi nhau vô ích nữa mất thời gian lắm.
  6. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Heh, sml thấy vui vì các bạn hưởng ứng topic này quá.
    Tớ hoàn toàn hiểu được và thông cảm được với những lời "quá khích" của các bạn. Mỗi người một hoàn cảnh mà, bạn chưa bao giờ yêu, bạn nhìn tình yêu với lăng kính màu hồng và ******** là chuyện "bậy bạ", tớ cũng đã từng như vậy khi tớ chưa được yêu, và lúc vừa mới yêu. Nhưng xin thưa với các bạn là các bạn đừng nên chuẩn mực hoá quá những điều các bạn đang tuân thủ, bởi khi bước chân vào vườn yêu, bạn sẽ shock nặng đấy.
    Có một điều là các bạn xem chữ YÊU một cách dễ dàng quá. Có rất nhiều chàng đã đến với tớ, nói yêu tớ sau vài lần đi chơi, mà thật buồn cười là tớ thích ăn mặn ngọt chua cay thế nào các chàng ấy cũng không biết, nói chung là chẳng biết gì về tính cách và con người của tớ cả. Chỉ thấy cô ấy xinh, việc làm tốt, địa vị cao, gia đình tử tế, yêu được. Xin thưa là tớ chẳng bao giờ nghĩ họ yêu tớ thật bằng những lời tỏ tình ấy. Chàng của tớ hiện tại đang tìm hiểu về tớ một cách rất chân thành, và bởi vì cả hai chúng tớ đều đã nếm trải đủ và bây giờ trước khi một lời yêu được nói ra, bọn tớ hoàn toàn phải hiểu được hết ý nghĩa của lời nói đó đã. Tình yêu không hề đơn giản là một lời tỏ tình.
    Các bạn đặt nặng chuyện xxx với đạo đức xã hội quá. Như vậy chỉ bó buộc mình sống trong gò bó và không thực tế lắm đâu. xxx là lúc bạn muốn đem cho người khác hạnh phúc, cũng như là bạn nấu cho người yêu một bữa ăn ngon, bạn ôm lấy người ta và đặt trên môi người ta một nụ hôn, bạn biết rằng mình đang rất care cho người ấy. Trong tư tưởng truyền thống thì xxx cứ như là cái gì to tát xấu xa và kinh jkhủng lắm vậy. Đó là một biểu hiện của sự quan tâm và muốn làm cho nhau hạnh phúc. Có gì kinh khủng đến thế đâu?
    Heh, mà tớ không thích ai còn lâu tớ mới có thể xxx được. Bọn tớ thật sự đang trong lòng thì đã mà mặt ngoài còn e. Bọn tớ còn phải lo nhiều thứ trước khi tiến đến tình yêu, ví dụ như tương lai sẽ thế nào nếu 1 trong hai đứa phải chấp nhận relocate, rồi chuyện bố mẹ sẽ phản ứng ra sao. Rất rất nhiều thứ.. Nghĩ đến phải giải quyết những chuyện to lớn đó, tớ sốt hết cả ruột...
    Bọn tớ rất hạnh phúc với chuyện ấy nên tớ muốn share cho các bạn thôi. tớ cũng mong nhận được những chia sẻ từ những bạn cùng hoàn cảnh. Chính vì tớ unskilled nên mới vào đây bày tỏ, chứ nếu tớ lão luyện rồi thì cũng không cảm thấy bất ngờ gì nhiều thế khi gặp "lão" này. Điều tớ băn khoăn là không biết làm sao để có thể bày tỏ là tớ cũng care đến chàng ấy trong chuyện ấy lắm. Tớ chỉ biết ôm lấy chàng ấy, dụi đầu, vuốt tóc, xoa đầu.. như trẻ con... HIhi.. Mà làm mấy cái chuyện OS thì tớ chịu...
    bạn gái nào biết các chàng tây thường thích yêu thế nào, chỉ cho tớ với.
    Một chuyện nữa chàng ấy có vẻ hay ghen quá. Tớ không biết phải làm sao??? Tớ đi party cùng chàng và như mọi khi tớ thích làm trung tâm của bữa tiệc vì tớ có thói quen cười nói rất lớn và mọi người có vẻ rất hưởng ứng. Chàng ấy có vẻ không thích. Tớ cứ tưởng chàng ấy thoáng lắm không như các anh Việt Nam, thế nhưng về khoản này cũng chẳng khác gì...
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Muốn có kinh nghiệm thì phải thực hành chứ?
    Mấy bác nóng tính kia làm các chị em lấy Tây sợ quá rồi, chả dám vào chia sẻ gì hết. Bực quá
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ặc, đã yêu nhau thì chuyện *** phải trao đổi thoải mái với nhau chứ, sao bạn không hỏi anh ấy thích gì? Mà nếu bạn thật sự hết mình với người yêu thì khi make love, anh ấy chỉ cần ra hiệu bằng hành động, cử chỉ thì bạn cũng sẽ tự biết mình phải làm gì và như thế nào.
    Bạn make love với anh ấy đã khá lâu, anh ấy làm bạn ngây ngất trên cành quất, thế nhưng đến bây giờ bạn vẫn chưa biết anh ấy thích cái gì? Vậy chẳng lẽ bạn cũng không biết anh ấy có đạt được sung suớng như bạn không khi make love? Nếu quả thế thì thật lạ, bạn chỉ nhận, hưởng thụ chứ không cho đi 1 cái tương xứng như thế. Nếu vạy thì chả ổn chút nào. Bạn không thích OS, nếu anh ấy muốn OS thì sao? (10 anh thì đến 9 anh thích như vậy). Bạn có sắn sàng hết mình k?
    bạn có sẵn sàng giảm bớt cái tôi cá nhân k?
    yêu, nhất là cuộc sống gia đình, đâu có phải chỉ có hưởng thụ, mà còn cả sự hy sinh nữa.
  9. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    yêu ít thì mới ghen , yêu nhiều thì ko ghen đâu ,hoặc là anh nhà bạn ko đẹp trai lắm
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Những gì tôi muốn hỏi bạn đẫ kết thúc ở hai câu đầu. Phần còn lại tôi chỉ muốn đưa ra ý kiến cảm nghĩ của mình. Tôi đã xuống dòng cách đoạn vậy mà bạn vẫn hiểu lầm, xin bạn đọc lại. Nếu là do tôi ghi chưa rõ giờ tôi xin đính chính, để bạn đỡ hiểu nhầm mà vội vã nhận về mình.
    Thao tác của bạn khó có thể gọi là khoa học vì như chính bạn nói nó "chỉ là tương đối ", rất tương đối là đằng khác. Khoa học là cái gì đó chính xác hơn nhiều và khác xa bản thống kê đánh giá của bạn rất nhiều, nếu không phải là nhà khoa học và có chuyên môn đặc biệt thì không nên đem cái gọi là khoa học ra áp dụng bừa bãi.
    Bạn có thể phân loại tất cả những gì bạn thích đó là "quyền" của bạn, tự do của bạn, nhưng quyền lợi và tự do thường đi đôi với trách nhiệm. Bạn phải có trách nhiệm với những gì mình nói chứ không nên chỉ nổi hứng lên nói cho xướng mồm xong rồi thôi. Mong bạn suy nghĩ kĩ hơn.
    Tôi tham gia diễn đàn này ko vì mục đích muốn đánh giá hoặc đả kích bất cứ ai nói chung và cá nhân bạn nói riêng trưóc tiên tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn Smilegirl và đưa ra ý kiến của mình. Chỉ bất chợt thấy bảng thống kê của bạn nên có ý kiến như vậy, mong là bạn không cảm thấy bị chỉ trích.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này