1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Rất tiếc, tớ vẫn sẽ áp dụng, và tất nhiên, có trách nhiệm với những gì tớ nói
    Nếu bạn thấy nó không chính xác thì xin mời chỉ ra, nếu đúng tớ sẵn sàng nghe, để có được...1 bản đánh giá khác chính xác hơn, chi tiết hơn.
    u?c ndungtuan s?a vo 23:30 ngy 28/02/2006
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mấy anh Tây thích gái Việt Nam vì họ rất...Việt Nam.
    Còn chuyện kia thì đúng là khó nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi "kiểu". Tớ đã mua hàng loạt sách cả tây cả ta về nghiên cứu để làm xem làm thế nào thì ông xã thích, nhưng thấy khó áp dụng cứ thế mà làm chưa chắc gì ông ấy đã thích, thôi thì sau mỗi lần đấy ( tự quan sát thăm dò hoặc hỏi ông ấy...) rồi tự rút ra kinh nghiệm lấy vậy.
    Chúc ấy hạnh phúc.
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng ngoan cố nhỉ. Bản thân tớ thấy có nhiều chỗ rất không chính xác, khi nào tiện sẽ đem ra bàn, còn bây giờ chả dại gì tham gia với cái bản đánh giá rất không chính xác của bạn.
    Thân
    Lanata
    u?c ndungtuan s?a vo 23:32 ngy 28/02/2006
  4. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hic, bàn luôn đi. Nếu ngại làm loãng topic thì bạn cứ mở Topic khác cũng được
    u?c ndungtuan s?a vo 23:31 ngy 28/02/2006
  5. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hey! Đọc hoài topic này thấy cũng ngứa tay quá nên post đôi lời để góp vui vậy.
    Nội dung của Topic bây giờ ko chỉ xoay quanh vấn đề " Kỹ thuật xxx của Tây tốt hơn Ta nữa" mà còn có cả nồi niêu, bát chảo vào đây, rồi còn cả " xxx trước hôn nhân hay sau" nữa chứ! Đúng là rôm rã và thú vị thật!!!!
    Bây giờ, mình quay trở lại với chủ nhân Topic và mục đích của smile_girl viết nhe!
    Qua các bài của smile_ girl ( hì, chưa đọc kỹ lắm và chưa đọc hết, chỉ đọc qua vài bài thôi) thì mình có thể cảm nhận smile_girl là 1 cô gái cũng đã từng nếm đủ mùi vị của TY trai gái vn và sự cay nghiệt, đắng cay của cuộc đời này rồi. Nên tự smile_girl phải biết mình nên sống và làm gì để có được happy của mình. Nên ý kiến của các U đưa ra cũng chưa chắc đã bằng sự va chạm và trải đời của smile_girl, vì vậy tốt hơn hết là nên đọc những gì smile_girl viết mà tự suy ngẫm lại bản thân mình. Có lẽ cách viết của Her quá thẳng thắn, bạo dạn nên làm phật lòng 1 số chàng nhà Ta. Nhưng ko sao, biết tự ái là tốt mà, đôi lúc chính cách khiêu khích, làm người khác giận, tự ái lại là động lực giúp người ta tiến bộ đấy ạ!
    Qua bài viết của her thì chứng tỏ her rất tự tin, hiểu hết những việc her đang làm và sẵn sàng chấp nhận hậu quả của hành động ấy. Thế thì có cần phải chì chiết, lên án, tranh luận về cách nghĩ cũng như hành động của her nữa ko nhỉ? ( bởi her đâu cần điều ấy)
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    I- Thái độ của anh Tây tại Party:
    Smile_girl à! Mình thật sự cầu mong U sẽ có được 1 TY đẹp với anh chàng mắt xanh của bạn đấy. Còn những điều bạn nói về biểu hiện của anh Tây với bạn và cho rằng đó là dấu hiện của TY thì theo mình là chưa ổn lắm đâu. Ừ, thì các U hoà hợp trong xxx nhưng xxx ko phải là yếu tố tạo nên TY mà. Khi anh Tây tỏ ra khó chịu với bạn ở party vì bạn luôn thể hiện mình là trung tâm của đám đông thì điều ấy rất dể hiểu ( Có thật là U ko hiểu nổi ko? mình ko cho là vậy đâu, với 1 girl thông minh và trải đời trong TY như U mà ko phân biệt được những hiện tượng ấy thì còn ai dám nói lên chính kiến của mình nữa?). Giờ U thử đặt mình vào vị trí anh Tây ở những thời điểm ấy xem! Nếu anh Tây đưa bạn đến Party ( chỉ với tư cách là bạn bè) nhưng rồi anh chàng vui vẻ, cười nói và bắt chuyện với mọi người thì lúc ấy bạn sẽ có cảm giác như thế nào? nếu bạn đến đấy 1 mình thì dù anh ta ko quan tâm đến bạn, anh ta cặp kè với ai cũng ko sao cả nhưng lúc này anh ta đã đưa bạn đến, vì vậy mà bạn sẽ có cảm giác bị bỏ rơi nên sẽ hơi khó chịu 1 chút thôi mà.
    II- TY đã nảy nở nhưng chưa dám lên tiếng:
    U nói: U và anh Tây "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", nghĩa là sao? Hì, có lẽ khái niệm về TY của U cao siêu quá nên mình chưa hiểu được. *** là nơi mà ở đó 2 con người hoà quyện vào nhau, trở thành 1. Lúc ấy, ngay cả thể xác mà cũng ko còn khoảng cách nữa, vậy thì có điều gì còn làm cản trở 2 người ko biểu lộ TY cho nhau nữa nhỉ? Khi mà cảm xúc đã có, và cảm xúc ấy cùng hoà quyện được vào thể xác rồi? Nên thú thật là ko hiểu lắm.
    III- Tech in ***:
    U muốn hỏi ý kiến về Tech trong *** của girl à! Đọc câu hỏi của U thật sự mình khá bất ngờ đấy. Bởi theo mình biết khi xxx với nhau, điều làm ngta cảm thấy thật sự happy ko phải là chỉ thoả mãn những nhu cầu của bản thân mình mà còn happy vì mình cũng biết cách chiều chàng và làm chàng mãn nguyện về mình nữa. Cái SWEET trong xxx mà bạn đề cập mình cứ tưởng đó chính là sự thoải mái, sự thẳng thắn, cởi mỡ của bạn với anh Tây khi ******** với nhau. Nên chắc chắn bạn cũng biết cách để làm anh Tây hài lòng về bạn chứ? và nếu bạn chưa biết gì thì ít ra anh Tây cũng phải teach cho bạn vài "chiêu". Nói đến Tech trong xxx thì có nhiều lắm, ko thể áp dụng chung được. Tốt hơn hết là học ngay chính ******** của mình, đấy là cách nhanh nhất đấy, U ạ! Theo mình cái SWEET thật sự có được trong xxx là sự thăng hoa của TY, nếu yêu ngta rồi thì lúc nào cũng cảm giác sweet khi ở bên ngta mà, và đã yêu nhau, hiểu nhau thì chẳng có gì để ngại ngùng, để e thẹn mà ko hỏi ******** của mình về Tech để cả 2 cùng đạt cái SWEET như smile_girl nói. Vì vậy, Trai Tây hay Trai Ta cũng đều có thể mang lại cảm giác ấy cho ******** của mình hết, chỉ cần biết lắng nghe và chia sẽ với nhau, cùng nhau học hỏi và cùng cố gắng thì everything will be good!
    Chúc mọi người vui vẻ!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 01/03/2006
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ thấy bạn shanex nói đúng đấy, cứ cởi mở nói chuyện thẳng thắn, hỏi xem anh ý thích bạn làm thế nào. Ko hỏi ko nói thì có trời mới khá lên được Sách vở là một chuyện nhưng cứ công thức quá lại mất vui Nếu bạn chưa có skills trong 1 số trường hợp (e.g. OS) thì cứ nói là bạn chưa từng làm, ko có kinh nghiệm nên lần đầu anh đừng expect quá. Trao đổi rõ ràng và cởi mở vậy thì anh ấy cũng sẵn sàng trả lời và giúp bạn thôi Hơi kỳ lạ đó nha, hỏi người ngoài hay hỏi bố mẹ còn ngượng chứ hỏi anh yêu mà ngượng thì.....trẻ con quá
    Chúc bạn vui
  8. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi .. em xin các bác các cô các chú .. các anh các chị .... và cả các em nữa ... chẳng thấy nói gì .. toàn cãi nhau .. rồi bình loạn là Tây hơn Ta hay kém Ta .. hic hic ... chẳng hiểu mô tê gì cả ... chán ốm .... đề nghị không bàn tán linh tinh và quay lại chủ đề topic đê ... nếu không thì log cái topic này vào .. lập topic khác mà bàn tán ........ chán kinh
  9. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu và thái độ trong các bài viết của smile_girl luôn cố chứng tỏ cho mọi người thấy mình là 1 cô gái rất
    hiện đại", khá hài lòng về bản thân và tự tin trong việc đánh giá và tâm lý con trai. Nhưng càng lúc càng lộ rõ tính cách ngược lại của mình. Như embemuathu nói thì smile_girl vẫn còn hơi TRẺ CON. 3 ý thắc mắc của smile_girl cho thấy rõ điều đó đấy!
  10. cutie_pie

    cutie_pie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Topic này vui nhỉ Học hỏi ,chia sẻ how to make love từ n/y là tốt nhấthọc đâu xa,hỏi han người ngoài cũng thế thôi,vì cơ thể và điểm nhạy cảm mỗi người có phải ai cũng giống ai đâu
    Ex của tớ là Tây,cũng là 1st love của tớ.Bf bây giờ là Việt 100%.Vì 1st love là Tây nên tớ nghĩ mọi sự lãng mạn sến hay xxx đều bình thường,tớ kô có 1 sự so sánh nào,vô tình xem đó là điều hiển nhiên,.
    Bf bây giờ nếu so với ex thì chả kém gì,phải nói là hơn ấy chứ.Hay khi phụ nữ có người đàn ông mới thì cô ấy chỉ nghĩ đến người hiện tại nhỉTớ có thể thẳng thắn trao đổi mọi thứ,xxx cũng chia sẻ cởi mở với bf.Ở mỗi người,sự Sweet khác nhau và sự ngất ngây cũng khác nhau,chứ không phải chỉ Tây mới đưa chị em bay bay trên cành cây được.
    Bf tớ Việt đấy nhưng cũng biết chui vào bếp khi tớ làm bếp,biết lau khô chén bát đưa vào chạn khi tớ rửa xong,biết bưng bê đồ đạc khi tớ lau dọn nhà cửa,...Thời nay con trai khác đi nhiều,chứ có phải đứa nấu ăn luôn nấu ăn,đứa đọc báo luôn chỉ đọc báo nữa đâu.Tớ quên ngày,đến kì kinh ,hết Kotex đột xuất,bf vẫn lật đật chạy đi mua về giữa đêm mưa gió cho tớ đấy thôi.
    xxx cũng thế ,sweet kinh khủng,thấy yêu ơi là yêuLuôn lắng nghe và thấu hiểuLúc nào cũng để tớ lên đỉnh trước rồi mới đến lão,hoặc cả 2 cùng lên.Ex tớ cũng sweet,dịu dàng,... làm tớ ngất ngây nhưng bây giờ thì bf vẫn là nhất, chứ kô phải yêu Tây rồi thì kô yêu ta hợp nữa
    Điểm khác nhau cơ bản từ ex Tây và bf Việt bây giờ là Ex yêu tớ thì chỉ có mình tớ,kô quan tâm để ý lắm đến anh em gia đình tớ, còn bf thì khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này