1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ay za, tớ đâu có ngượng chuyện hỏi han, nhưng hỏi han nhiều quá chẳng làm chàng ấy bất ngờ nữa. Chàng ấy chẳng hỏi han tớ thích ở đâu mà vẫn làm tớ... phát điên. Có lẽ tớ phải chịu khó đọc thêm sách báo gì đó, từ trước đến giờ cái chuyện này tớ không... rèn luyện nhiều lắm vì nghĩ đó là chuyện của đàn ông. Người ta lúc nào cũng phải học hỏi phải không.. chẳng ai sinh ra là perfect luôn cả. trong chuyện này thì đúng là "với anh em vẫn là cô bé" thật. Cám ơn bạn nhiều nhé. tối nay mình sẽ "phỏng vấn" chàng ấy kĩ mới được...
  2. Thang_Nguyen

    Thang_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hình như bà này chỉ biết có ******** với người tây này duy nhất ý. Thử 1 chú ta cho biết đi. Khác lắm đấy
  3. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0

    Cô này thuoc kieu sinh ngoai dzoi, yeu Tây, have *** voi Tay lam co phát dien ..vì sung suong thoa man, ...
    Cai van de co xoay manh chu yeu van la lam co thoa man( neu nhu vay, toi khuyen cac co gai Viet lay Tay di cho .. suong)
    Tay rat galant : dung
    Ta co galant : dung nhung chua du ( tap quan A Dong tu xua toi nay anh huong ben bi ) nen anh huong den galant cua cac Viet boy
    Them nua, vi chang Tay la khach la, nem cua la luc nao cha ngon, thom. Nhu toi day, gap girl Korean thi cung la cua la cua girl do, vay thoi.
    Ma neu nhu ta khong lam cho cac girl Viet thoa man thi co the noi giong dong doi Viet bi lai 50% het a?
    kinh,
  4. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    To Smilie G: BF của cậu ghen cũng đúng thôi mà, Tây hay Ta khi yêu ai mà chả thế. Khi đến party theo tớ bạn vẫn có thể tiếp xúc nói chuyện với những người khác xã giao chừng mực là ok, ko nhất thiết cứ phải kè kè bên chàng, cũng ko nên biến mình thành trung tâm quá vì như thế chàng của bạn có lẽ sẽ nghĩ: "cô ấy vẫn muốn có người đàn ông khác để ý đến nên mới như vậy." CHo nên chàng ghen cũng dễ hiểu thôi mà. Tớ thấy có chiêu này hiệu nghiệm này: bạn đi party cùng chàng, khi bạn ko gần chàng hoặc đang nói chuyện với 1 người đàn ông hoặc fụ nữ nào khác chẳng hạn thì thỉnh thoảng bạn kín đáo nhìn anh ấy xem anh ấy đang làm gì đang nói chuyện với ai? Nếu chẳng may anh ấy thấy bạn đang kín đáo liếc anh ấy thì hay fải biết, hi hi, hoặc khi về bạn có thể hỏi chuyện vui vẻ với anh ấy về những người mà anh ấy đã nói chuyện trong party. Thế là anh ấy biết bạn dù ở chỗ nào trong party thì vẫn quan tâm để ý tới anh ấy, lại biết anh ấy nói chuyện với ai nữa. Và tuy thế bạn vẫn rất độc lập ko cứ phài kè kè bên anh ấy cả buổi như một cô bé nhút nhát dựa dẫm! COn trai Tây khi yêu tình cảm lắm, mà đôi khi trẻ con lắm, chỉ có những chuyện nhỏ như vậy họ cũng sướng âm ỷ rồi . .
    Còn chuyện kia khi bạn hỏi nhiều làm anh ấy thấy hết bất ngờ rồi thì thôi bạn đổi phương pháp hỏi bằng phương pháp âm thầm nghiên cứu, sau đó áp dụng vào 1 lúc bất ngờ, khéo chàng sướng quá ý chứ, chắc chàng của bạn đâu thích làm thầy mãi đâu, vì Tây họ cũng thích những cô gái biết chủ động, thích bạn tự tìm hiểu những cái gì chàng thích nữa và chủ động tấn công(y như bạn gì (xin lỗi tớ quên tên)trên kia viết mail cho chồng bảo là về đánh chũm choẹ ý), sau đó nếu mà chàng hài lòng thì hai bạn tha hồ trao đổi tiếp, hi hi!
    Ngoài ra theo tớ nghĩ thì ngoài những tính cách của người fụ nữ hiện đại như độc lập, thông minh mà Smilie có thừa rồi thì Tây họ còn thích cái tính cách của con gái Việt nữa ví dụ như biết quan tâm chăm sóc tới gia đình và dịu dàng đúng lúc nữa.
    Chúc vui nha!
    Được shabrina sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 01/03/2006
  5. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em này nói đúng! đặc biệt là câu cuối
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Để ý đến gia đình mình là để lấy lòng và ghi điểm là chủ yếu, chứ ko mấy ai thực tâm lo lắng đến người nhà mình đâu .Các bác nào lấy vợ xong thì giả nhời xem khi đó còn lăng xăng phụ giúp này nọ, siêng năng hỏi thăm ,quà cáp biếu xén ko? Mà nếu "được" bf chú ý đến gia đình mình quá cũng hãi, nhất là khi với 1 số cô có background của người thân hơi có vấn đề thì cũng sẽ khiến bf suy nghĩ lung tung, thậm chí còn đi hỏi người khác xem à, gia cảnh cô ấy như thế đấy, có nên tiếp tục iu ko ? Em thì nghĩ là ko cần anh ta quá vồn vã gì, chỉ khi nào anh chị mình nhờ vả thì nhiệt tình giúp lúc ấy thôi là người ta cũng thấy đủ thành ý rồi
  7. cutie_pie

    cutie_pie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ kô hẳn là ghi điểm gì đâu, mỗi người mỗi tính,cơ bản giao tiếp ngay từ đầu có vẻ thật thà ,thẳng thắn với nhau kô nữa.Chứ điêu toa,giả dối rồi dần sẽ nhận ra ngay
    Ví dụ cụ thể:
    Nhà tớ giầu,kô lo đói ,nên kô có chuyện yêu ai vì tiền,tiền bạc có qua có lại.Hồi yêu ex Tây,thỉnh thoảng tớ shopping ,thấy gì hay hay thì mua đồ tặng mommy và em gái ( tiền tớ or tiền cả 2) hoặc thỉnh thoảng lì xì cho em gái tớ tiêu vặt thêm.Ex Tây chẳng lấy làm khó chịu nhưng trông có vẻ khó hiểu.
    Bf Việt bây giờ xem đấy là bình thường,chả tỏ vẻ gì khó hiểu cả,còn nhắc nhở tớ là cái này hợp với mẹ? hợp với em gái?để mua nữa cơ
    Tớ cũng như thế với nhà ex, bf,cơ bản là thấy gì hay hay và nghĩ đến thôi chứ kô dùng quà cáp để linh tinh tinh
    Văn hoá khác nhau,Tây độc lập hơn -tớ thích, nhưng san sẻ gia đình thì vẫn là điều khó hiểu.
    Nhiều ví dụ nữa lắm
    Tây yêu thì mình là nhất,kô care lắm đến những vấn đề khác,còn ngược lại chính sự quan tâm của các chàng Việt,đôi lúc các chàng hay xét nét linh tinh tinh background ,kiểu này thì yêu iếc gì,giải tánNên chuyện một ông Tây trí thức cực cưới em 1 **** hay gì gì cũng kô phải là hiếm,nhểtrường hợp này các chàng Việt ít lắm lắm
    Chuyện xxx thì như tớ bảo ở trên,cái gì cũng phải chia sẻ mới hiểu nhau được.Kỹ thuật thì cũng chừng đấy kỹ thuật,dần dần trao đổi thẳng thắn,bộc lộ mãnh liệt mới khám phá nhau được chứ có phải ai mới đầu cũng perfect ngay được đâu.Tây Ta gì cũng thế cả, kô hoà hợp thì sẽ kô hoà hợp, trao đổi hiểu nhau rồi cũng sẽ ngất ngây thôi
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hì hì, đọc xong cái bài mà smile girl nói là chưa biết về Tech, chưa biết chàng thích thế nào, đủ thứ khác, tôi giật mình, và đã thoáng nghi ngờ rằng Topic này chỉ là 1 chuyện bịa đặt. Nhưng chắc là tôi sai.
  9. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nào của em này là thấy nhảm nhí bài đấy, đừng vơ đũa cả nắm như thế nhá
  10. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em nó còn nhỏ mà bác lại thích chơi chữ nữa. .Khi nào em ngườiconởlại từng trải như chị cutie_pie hãy fát biểu nhé..Chị viết từ kinh nghiệm và chính cuộc sống của mình còn em thì cứ vơ ở đâu đó rồi fát biểu linh tinh nghe chuối quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này