1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy cô em này phò léo tảChia sẻ thì cho ra điệu chia sẻ 1 tí.
    Lúc đầu thì bù lu bù loa bảo xxx rồi mới tìm hiểu sau.Sau đó mọi người thấy Tây quá thì bảo nào là '' tình trong như đã...'' Sến vậtNếu thế thì ngay bài đầu nên bù lu bù loa là Chúng tớ tình trong như đã....và xxx ,rồi bây giờ giai đoạn tìm hiểu.Gái xinh, biết 2 ngoại ngữ gì mà viết tiếng Việt còn thua Tây.
    ******** thì vẫn ngơ ngác,k rèn luyện nhiều,....Thôi, giờ cố rèn luyện đi,nghe lợm cả người.Cô bảo các chàng Việt mít thì hỏi bản thân em trước ấy.XXX với biết bao chàng rồi, k biết mình thích gì,k biết trai thích gì ,còn bi bô mang cảm giác bị lợi dụng,...******** thì cả 2 cùng sướng,cùng lên cành quất.Không sướng thì giúp nhau cải thiệnThằng Tây đó nó k hỏi gì cô nhưng nó biết cô thích gì ,ở đâu vì nó có thể đọc qua hành động cô,cử chỉ côHay vì nó là Tây nên em biểu lộ cho Tây biết,còn với các chàng mít,em như xác chết,k có tư tưởng học hỏi thì mới nết na nên các chàng mít càng vụng về thêm?
    Đã ra Tây thì phải hỏi han,học hỏi,anh đây,gái nhà anh hỏi han,anh càng thích.
    Thế nhé,phát huy và chia sẻ!
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Calm down một chút.
    Lời bác này gay gắt, nhưng không phải không có lý. Quả là bạn smile girl nhiều mâu thuẫn thật, đầu cuối không ăn nhập với nhau, diễn biến sự việc chẳng logic gì hết. Pó tay
  3. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tình trong như đã mặt ngoài thì xxx rồi các bác ạ, hô hô hô , giờ mới kết luận chắc chắn em này bịa chuyện
    Được TVP11 sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 01/03/2006
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác! Đúng là Smile_girl rất mâu thuẫn trong các bài viết của mình. Bài trước tớ post ko dám nói thẳng như bác này nhưng nếu Smile_girl là 1 cô gái thông minh thì sẽ dể dàng hiểu ý tớ thôi mà. Càng lúc càng thấy funny thật!
    Đã xxx với nhau mà còn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" nữa thì đúng như các bác nói là PÓTAY.COM.
  5. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thư? chia sẻ kinh nghiệm yêu Tây vậy. Tư? kinh nghiệm ba?n thân va? tham kha?o các đối tác xxx (gô?m ca? ta va? tây) trước đây cu?a mi?nh tôi thấy tây ta gì cũng như nhau, đều phải có tương tác, có trao đổi, đu? tin cậy va? cơ?i mơ?, một thời gian sau mới cùng sướng được, ma? ty? lệ tha?nh công myf mafn cufng chi? khoa?ng 40% la? cao. Tất nhiên 60% co?n lại vâfn la? sung sướng, hạnh phúc nếu cu?ng với ngươ?i mi?nh yêu, nhưng không thật myf mafn, nóng bo?ng va? ho?an thiện. Bổ vào mà sướng ngay, tôi nghiệm ra ră?ng đó la? do cái ba?n chất hấp dâfn cu?a One-Night-Stand hoặc các mối quan hệ chóng vánh khi đi công tác, kiê?u như đang lên cơn đói ăn gi? cufng ngon, đến lúc hết cơn thi? chi? muốn quăng đi. *** sef thực sự hay ho nếu hai bên cu?ng cho va? nhận. Do vậy, cái trươ?ng hợp cu?a cô bé smilie na?y (chắc chắn ít tuô?i đơ?i va? thâm niên xxx hơn tôi), tôi cufng có phâ?n đô?ng ý với bác ruaconleomep. Nhưng cuộc sống rộng lớn, tôi cufng mới chi? tham kha?o ba?n thân va? một thiê?u số đại diện phái nưf, biết đâu lại có nhưfng công cụ vạn năng, one-size-fits-all hay one-touch-setting như cái anh cha?ng ma? smilie đaf mô ta?. Biết đâu đấy ?
  6. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm nhưng em thấy ngứa mắt quá, viết toàn bài "vô thưởng vô phạt" rồi lại tự lấy cái nick khác khen mình, em biết em nó còn trẻ con nên không chấp, nhưng kiểu vơ đũa cả nắm thế hoá ra thằng nào cũng dành tình cảm giả tạo cho gia đình nhà vợ à? chuối không tả nổi
  7. cutie_pie

    cutie_pie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn nàyCái gì cũng phải có tương tác,trao đổi mới tốt đẹp đươc,hay nói như bác Rùa là cùng sướng.Khi đói thì cái gì cũng ngon,khi không hoặc quá tải thì vô cảm.Tớ lại kô nghĩ ONS là hấp dẫn,tớ chẳng tượng tượng được có thể xxx với người mà chỉ mới nói chuyện được vài tiếng ,vài câu,vài cú nâng ly,....( my opinion)
    Tớ lại chia sẻ chuyện yêu Tây/Ta:
    Tây công nhận lãng mạn hơn và hay nói những lời có cánh hơn.Các chàng ta nhà mình mà mở miệng ra nói thì...thật,tớ nghe tai này lọt sang tai kia,nghe nó sáo rỗng,linh tinh tinh ,trong khi các lời nói ấy cũng làm chị em mình ngất ngây.Điểm này tớ tự nhận tớ mâu thuẩn.
    Cả bf và ex đều làm tớ cảm động vô cùng khi tớ đi bộ băng qua đường cứ đưa tay đỡ đỡ và né xe cho tớ mặc dù tớ chẳng bé nhỏ hay còn là trẻ con gì cả.Chính ra con gái thích những hành động cực nhỏ nhặt ấy hơn những vật chất gì fù fiếm.
    Bf lúc đầu không bao giờ kéo ghế cho tớ ngồi khi vào nhà hàng,kô xách túi giúp tớ khi cùng đi chơi.Những cái này ex Tây tự động tự nguyện làm hết, tớ vô tình xem nó là bình thường.Quen thân rồi tớ huấn luyện bf dần dần,nay thì No.1Cái gì mình kô vừa lòng thì cứ ý kiến xây dựng,chứ ai sinh ra cũng biết hết ngay đâu.Chuyện phụ tớ bếp núc,dọn dẹp tớ kô cần nói gì nhiều,tự giác là chính mặc dù bf là con 1.
    xxx thì Tây tỏ vẻ quan tâm hơn,lúc nào cũng hỏi You feel good?,..Bf tớ lúc đầu chả hỏi,cứ hùng hục,bf kô hỏi thì mình bắt chuyện nhẹ nhàng.Nên dần dần trao đổi thẳng thắn hơn,quan tâm cảm xúc của nhau hơn.Bf bảo đã on bed thì phụ nữ phải cởi mở và lẳng lơ 1 chút ,đàn ông thích khi phụ nữ cũng thích,đàn ông ngất ngây khi phụ nữ cũng ngất ngây,...bây giờ xxx càng ngày càng trên cả tuyệt vời
    Tớ kô biết như thế có chia sẻ gì được kô,các bác trai hì hục thì các bác gái cứ nhẹ nhàng khéo léo tập cho các bác ấy quan tâm hơn.Chính ra Tây xem đó là điều tất nhiên của xxx nên khi hỏi,tớ trả lời bằng tiếng Pháp tớ cũng đỡ ngượng miệng .Các bác nhà mình ngượng thì có nhiều từ cứ dùng bừa tiếng nước ngoài vào cho bớt ngượng cũng được chứ saotiếng Việt nhạy cảm
  8. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy thật sự turn him on khi tớ moaning... Có lẽ đó là điểm mạnh duy nhất của tớ. Trước đây khi với ex, ex bị turn on khá dễ dàng nên tớ cũng không cần cố gắng đến những tech gì cả. Bf hiện tại thì yêu thương chiều chuộng tớ tới bến nhưng tớ cảm thấy mình kém him khá nhiều về khoản này.
    Một điều nữa khiến tớ bị turn on hoàn toàn cũng vì him bộc lô thoải mái khác hẳn ex của tớ. His breath, his moaning... strong expression. Với ex thì tớ thấy cứ im im thế nào ấy, chắc hắn ngại bộc lộ, mà chị em chúng tớ thì cũng thích con trai bộc lộ ra lắm cơ, chứ cứ im im chẳng biết là cảm giác thế nào.
    Bf cũng khá thoải mái khi nói chuyện này... và nhiều khi làm tớ ngượng khi giữa quán cafe đông người hắn kể chuyện ấy ấy rất hồn nhiên. Mấy cái chuyện hắn nghe bên hàng xóm có tiếng cô gái nào đó thỉnh thoảng ấy ấy một mình sao đó mà kêu ầm ĩ, khiến hắn và tên roommate mất ăn mất ngủ. Ui chao, may mà cái chuyện này hắn không nói được bằng tiếng Việt, chứ nếu mọi người nghe được thì tớ cũng ... chết vì ngượng.
    Tớ có một cách turn him on nữa, rất vớ vẩn ngốc nghếch, ai đó có thể nói thế, nhưng tớ cũng muốn chia sẻ với những bạn gái nào muốn gây bất ngờ với ấy của bạn. Bọn đàn ông rất dễ bị turn on khi hôn mà bạn touch his p.. Hắn của tớ dù expert rồi vẫn đỏ mặt hỏi có phải tớ muốn hắn accident khi quay về nhà không.
    Quả thật là tớ rất muốn nghe nhiều tuyệt chiêu của các bạn gái khác nữa... let''s talk..
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Smile_girl à!
    Mục đích của U post bài ở Topic này rất tốt, hầu như ai cũng bị cuốn hút bởi nó. Nhưng tớ có 1 đề nghị như thế này, U xem có được ko nhe?
    U có thể dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng và lịch sự hơn được ko? ý U muốn nói thì ai cũng hiểu hết, chỉ có điều cách dùng từ của U trên diễn đàn công chúng thế này, tớ thấy ko được tế nhị lắm. Thật sự rất trơ trẽn và vô ý tứ kinh hoàng!
    Tớ là con gái mà cũng ko thể thông nổi cách dùng từ của U khi so sánh trai Tây với trai Ta, cũng như cách miêu tả khi U xxx với chàng tây ấy, nếu là các bạn trai thì họ sẽ cảm giác thế nào đây?
    Tớ thấy chị Cutie_pie ăn nói rất khéo và tế nhị về những chuyện này. Tại sao cùng là 1 đề tài nhưng chị ấy lại có thể lôi cuốn người đọc như thế, còn U thì chỉ nhận sự ngược lại?
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có câu "Biết thì thưa thì thốt ...." bác ạ ! Bác là người lớn mà bảo người ta "tự lấy nick khác khen mình" trong khi sự thật ko phải vậy thì họ cười cho ...Em lỡ cài chế độ nhớ password nên dù bây giờ muốn cũng ko thể dùng nick francy nữa chứ đừng bảo là chịu khó create nick khác để loè người .Hơn nữa em cũng chả rảnh làm thế, bác nhé .Xúc phạm danh dự người khác thì dù online hay offline gì cũng thế bác ạ .Đừng nghĩ là trên này thì muốn đưa ra suy nghĩ của mình về người khác thế nào cũng được
    Còn chuyện người yêu care cho gia đình mình thì tốt thôi .Tuy nhiên đáng tiếc là những gì em gặp ko thể hiện được như những gì em cố gắng tin .Nói cho cùng thì mình chính là động lực, lý do cho anh ta care, chứ sự thật thì em mình, chị mình ...đối với anh ta cũng chỉ là người dưng chứ đâu phải cứ gặp mà vô duyên cớ tốt với họ được .Cưới được vài năm mà xem, khi nhờ vả việc gì thì chồng chỉ biết lẩn như chạch, lại bảo sao nhà em rách việc quá !!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này