1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vịt em coi chừng giống smilie G đó cưng: chưa gặp được người tốt hông có nghĩa là người tốt không tồn tại cưng ạ. Anh thì thấy đầy ông con rể lo lắng chu toàn cho gia đình vợ còn hơn mấy ông con ruột của bà mẹ vợ ấy chứ Động lực, lý do à: đơn giản thôi, mình muốn vợ mình vui, mình muốn vợ mình hãnh diện về mình, với lại, Vịt ạ, chồng không có hiếu với mẹ vợ thì làm sao dạy vợ có hiếu với mẹ chồng???
  2. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn ngoài với đồng chí.
  3. cutie_pie

    cutie_pie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô hiểu bạn lắm,bạn đang muốn chia sẻ chuyện yêu Tây hay kĩ thuật, tuyệt chiêu xxx với Tây?
    Điểm mạnh của bạn (mặc dù tớ hơi nổi da gà vì từ bạn dùng), tớ nghĩ đó là điều cần có,kô gọi là điểm mạnh hay điểm yếu vì nó thể hiện cảm xúc,cảm giác,chứ phòng ngủ mà cứ hùng hục ,khô khốc, lạnh lẽo thì nói làm gì(?!?)Vậy phải chăng điểm mạnh của bạn là dù nó kô thật nhưng vẫn cố ....
    Ex bạn nằm im thì bạn phải làm cho hắn bộc lộ,kô trách cứ được,chứ có phải ai cũng giỏi dù kô cảm xúc,ngất ngây lắm mà vẫn tỏ ra.... để làm điểm mạnh như bạn đâu.Rồi thì khéo léo,nhẹ nhàng hỏi han,...để biết anh ấy thích gì ,thế nào mới bộc lộ được chứPhải tương tác nhau bạn ạ!
    Ở quán café đông người,.Tây của bạn kô biết nói tiếng Việt kô có nghĩa quán café ấy kô ai kô hiểu thứ tiếng bạn Tây nói hoặc chỉ mình bạn hiểu.Tây có thể bàn chuyện xxx thoải mái và cũng chẳng lấy gì làm ngượng.Tớ có lần đưa thằng bạn người Ý đi café,nó nghe nhạc và bảo '' This song is so ....., as beautiful as ***'', Tây nó thế ,tớ nghe vô cảm,bình thường và lái sang chuyện khác.Bạn muốn bớt ngượng thì đừng gợi mở những chuyện nhạy cảm quá,hoặc biết lái sang những chuyện khác
    Vâng,let''s talk
  4. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, anh cũng chả thèm cãi nhau với em làm giề cho mệt xác. Em cứ sống đi rồi em sẽ hiểu đừng lôi chuyện nhà mình ra vu cho người khác, anh xin thua
  5. cutie_pie

    cutie_pie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại chia sẻ chuyện yêu Tây/ Ta
    Ngay mới đầu kô phải ai cũng theo hướng mình muốn được,cái gì cũng cần thời gian và nhìn nhận thực tế hơn.Quan tâm gia đình hay kô những là tính người mà còn ảnh hưởng văn hoá nữa.Chứ điêu toa,giả dối thì thế nào chả nhận ra,...những trường hợp ấy tốt nhất nên giải tán
    Điểm khác nhau của ex Tây và bf Ta :
    Ex Tây cực tôn trọng tự do cá nhân và các quan hệ của tớ.Kô bao giờ hỏi password email,check tin nhắn di dộng tớ,tớ có bận ngồi chat thì loanh quanh làm gì đấy chờ.
    Như tớ đã nói vì 1st love tớ là Tây nên tớ xem mọi chuyên đối xử trong qhệ như thế là điều tất nhiênHồi đầu mới yêu bf, bf kô có vẻ qtâm nhưng có ý muốn biết pass,tớ vứt di động ra đấy thì vẫn lấy xem xem,check check,rồi hỏi ai ai??Túm lại là tớ kô quen,thậm chí là hơi bực.Nên mới đầu có thể chưa tin tưởng được nhau,tớ đưa pass ,để check tất.Sau đó tớ bảo tớ kô thích như thế,nhưng nếu bf là thế thấy vui thì tớ kô cấm.Bây giờ thì cũng No.1 luôn vì tớ chẳng có gì đáng nghi cả,tin tưởng rồi,tớ có vứt mobile linh tinh tinh cũng kô quan tâm nữa.Cả hai đều hoàn toàn thoải mái.
    Điểm này tớ lại tự nhận tớ mâu thuẩn,tớ cực tôn trọng khoảng không riêng của mỗi người nhưng kô phủ nhận là kô muốn biết,nên tớ nhẹ nhàng để cả ex va bf đều tự khai và tự cảm thấy việc đấy là thoải mái,tự giác.Tớ kô có ý check check nhưng thỉnh thoảng vẫn máu nổi lên,muốn nhảy vào ghé mắt một tí
    Chuyện xxx , Tây gợi mở chuyện hơn và thích các cô gái cũng biết chủ động.Chính thế đôi lúc Tây khiến cô gái tự tin hơn,hay thỉnh thoảng gợi khen ý tứ,nhìn âu yếm,...Khi cả 2 cùng tự tin mới có thể cùng nhau ngất ngây được.Tớ có lần đọc được bài báo bảo rằng Nếu bạn lấy vợ xấu,thỉnh thoảng bạn có thể đùa '' Em xấu thế kô lấy anh thì lấy ai'',tớ thấy nó vô duyên kinh người.Chẳng cô gái nào kô vui khi được khen,dù là một nét duyên gì nhỏ nhất có khi chỉ bạn mới khám phá ra,...miễn là đừng ca ngợi và khen một cách điêu toa quá lên,khen thế chính như tớ đây,tớ lại ghét.Mấy đứa bạn tớ cũng hay đùa gf nó như thế.Tớ phải thừa nhận tớ chưa thấy Tây nó đùa thế này bao giờ,...nên cô gái dù có xấu nhưng vẫn tự tin vì với anh Tây mình là đặc biệt,....blah..blah...Túm lại các anh chàng nhà mình phải làm để các cô tự tin,kô cần kiểu '' em là thiên thần,mật ngọt,...'' cứ kiểu thật thật ,giản dị,đặc biệt ....ngược lại đằng gái cũng thế
    Với các chàng Việt,nếu bạn chủ động kô khéo thì hay bị đánh giá thế này thế kia,gợi chuyện kô biết cách cũng dễ làm các bác mất hứng thú,...cái ranh giới ấy sao mà mỏng manh thế......
  6. hoanghp2000

    hoanghp2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    "Món lạ bằng tạ món quen", các cụ nhà mình nói cấm có sai bao giờ. Ở trong forum này chắc cũng có nhiều người có gia đình rồi đều hiểu tại sao khi yêu nhau thì đằm thắm thế, lấy nhau về thì chuyện *** trở lên nhàm chán hơn. Và tại sao dân Việt Nam nói riêng, dân châu Á nói chung hay có chuyện bồ bịch sau hôn nhân không?
    Em gái ở đây yêu Tây, "xơi" khoai Tây xong lại về so sánh với khoai Ta, điều đó có đúng là "món lạ" đem cảm hứng cho em không? Mặc dù là f. xong lâu lâu rồi mới tìm hiểu về yêu đương. Mọi sự so sánh đều khập khiễng nên em đừng so sánh như thế. Vấn đề quan trọng nhất là hợp với nhau hay không thôi.
    Nếu Tây nào thế, e rằng boy Viet Nam đi nhuộm tóc và lông màu vàng hết. He he....
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có bảo là chồng ko quan tâm cho gia đình vợ đâu .Nhưng có người thể hiện ra, còn có người thì nghĩ "Kệ, để trong tâm, mình biết là được rồi" .Nhưng rõ ràng dù quan tâm thì nó đều có động cơ là vì vợ, muốn vợ vui hay muốn gia đình bên đó vui vẻ với mình ... nên có nhìu khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt dù trong lòng chẳng ưa bà nhạc chút nào .Nhưng đó là chuyện khi cưới ,chung đụng 1 thời gian có tình cảm với bên ấy, hiểu nhau hơn thì dễ xử, có quân tâm cũng chả có gì vô lý .Còn như khi yêu chưa thấy mặt mũi cha mình, mẹ mình ,em mình bao h mà bày đặt hỏi han tíu tít ,quan tâm 1 cách thừa thãi thì em dị ứng, thế thôi! Em tôn trọng những cố gắng của người yêu nhưng nếu sự quan tâm đó có chừng mực và lâu bền kể cả sau khi cưới thì tốt hơn .Nhìu bác cưới xong rồi là coi như "hết nghĩa vụ", cả tình điệu với vợ còn chả còn mấy tí, nói chi là dư thừa chia ra cho cả gia đình cô ta
    Đối với ai em ko biết, nhưng em chả cần phải thấy chồng mình đối xử vồn vã với cha mẹ mình thì mình mới đáp lễ với cha mẹ him .Chung sống lâu dài mà, phải cố thích nghi chứ ko rất khó sống .Động cơ chủ yếu là vì chồng, vì hoà khí gia đình .
    Dù sao cũng mong gặp được 1 "người tốt" như bác nói chứ như cậu, dượng, chú bác và mấy anh người yêu cũ thì ...thôi, sự quan tâm thái quá về 1 ai đó mình chưa biết rõ khiến em ko nuốt trôi được
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, "đường dài mới biết sức ngựa, ở lâu mới biết lòng người" mà bác !
  9. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Heh, có bao giờ tớ chê trai Việt đâu mà các cậu tự ái ghê gớm thế??? Việt nam sẽ thay đổi, giống như những gì tớ đã thấy khi sang nhật, sing và hàn quốc bây giờ. ở sài gòn và hà nội thì sẽ sớm hơn, nhưng ở quê như có chú nào ở đak lak ấy, chắc cũng mất cả thế kỷ nữa. Mấy thằng bạn tớ nó bảo quan niệm về bình đẳng giới và *** ở Việt nam giờ đang ở thời kỳ những năm 50 của thế kỷ trước ở nước chúng nó.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, tớ không có ý kiến gì về các bài post trước của bạn nhé, cũng chẳng có thành kiến gì về bạn. Chỉ muốn hỏi là "mấy thằng bạn của bạn" là ở nước nào thế? Bọn nó đã sang VN bao giờ chưa? Nếu đã sang thì sang bao nhiêu lâu để đủ hiểu về bình đẳng giới ở VN? Hay là bọn nó chỉ nghe ban kể hoặc đọc vài bài báo ở đâu đó rồi kết luận như thế?
    Chính bản thân bạn là người VN, sống lâu năm ở VN và ở nước ngoài, chắc bạn cũng hiểu rõ phần nào về văn hoá VN và văn hoá nơi bạn ở. Theo ý kiến riêng của bạn thì VN mình bằng với những năm nào của nước chúng nó? Bạn không thể có ý kiến riêng của bạn hay sao mà phải bảo là "mấy thằng bạn của bạn"? Hay ban nói thế để cái khẳng định đó nghe hùng hồn hơn? Hay bạn đùa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này