1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với cô em này.Cô đang tính câu bài à.Cô nói huỵch toẹt ra cái kỹ năng xxx của thằng bạn cô ra thì nói không thì close cái topic này lại.
  2. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    To smile_girl
    Tớ cũng có mấy cậu bạn đi Tây ..nhiều nước lắm ...tâm tâm sự sự là nhớ nhà ..nhớ vợ thèm ..nhưng mà đau nhất là gặp đúng một cô gái Việt bên đó để thoả mãn ...
    Tớ chẳng biết bạn là ai ..và bạn viết có thật với suy nghĩ của mình không ..
    Tớ chỉ muốn nói là đừng để cho bất cứ thằng đàn ông nào ..dù Tây hay Ta ..có những suy nghĩ tiêu cực về bạn ...và cũng là con gái Việt bọn tớ ..bạn đi nhiều hiểu nhiều ..bạn có hiểu được điều đó
    Topic của bạn là thật tớ chẳng dám nói nhiều ..tự dưng lại nhớ đến mấy câu thơ của Hồ Xuân Hương bình loạn tý không biết bạn có hiểu
    Tự dưng quên tên bài thơ này là gì thế có buồn không cơ chứ
    Nhớ đến đâu ..viết đến đó vậy
    Khen ai đẽo đá tạc nên này
    Khéo đứng trông mà đứng mãi đây
    Trên cổ đeo .. dăm chuỗi hạt
    Dưới chân đứng chéo một đôi giầy
    Có bác nào giỏi thơ vào đây nói cho em biết Hồ Xuân Hương tả cái gì đấy nhỉ
  3. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thích bài viết của bạn này nhất, mình thì ngược lại với bạn, ex-VN & bf-T, đúng là với Tây mình thấy thoải mái và cởi mở hơn vì bf mình biết cách làm cho mình ko ngại, rồi viết khen đúng lúc làm mình thấy tự tin nữa, nhưng mà dù sao mình vẫn thấy hơi có rào cản về ngôn ngữ và cách sống :(, nhất là cách nói chuyện mình thấy có cố gắng đến mấy mình cũng ko nói chuyện hay và hài hước như khi nói tiếng Việt (sur) điều này làm nhiều lúc mình thấy mặc cảm lắm, rồi có nhiều cảm xúc về cuộc sống ko dễ gì chia sẻ đc vì ko diễn đạt đc, oh my god :((, chính vì thế mà từ trc đến nay tớ vẫn prefer bf là VN, nhưng bây h yêu rồi chả biết làm thế nào cả
    chúc bạn luôn happy với bf bây h nhé, vote cho bạn phát sao nhỉ :)
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tính vài mối tình học trò kiểu thinh thích nhau, rủ nhau đi học đưa nhau về, đến bây giờ mình mới chỉ yêu và biết có mỗi một anh Tây. Mình chưa từng yêu Việt Nam nên cũng không biết ra làm sao để mà ham của lạ hoặc là " chán khoai ta, thèm khoai tây", vv, lại càng không biết để mà so với sánh, mỗi người có một kiểu riêng của người ta.
    Nói vậy cũng không hẳn là đúng lắm, ít ra là với trường hợp của mình. Sống với nhau được 7năm, yêu 3năm, QHTD trước hôn nhân hơn 2năm mới cưới nhau giờ đã được 4năm. Thời gian 4năm chưa phải là dài nhưng cũng có thể nói là đã "sống trong chăn và biết chăn có dận". Từ khi cưới chuyện *** của vợ chồng mình không hề nhàm chán mà thoải mái đằm thắm hơn. Đã là vợ chồng với nhau không còn khách sáo ngại ngùng sợ sệt gì nữa. Thẳng thắn cởi mở hơn hẳn nên "tác chiến" càng ngày càng hợp ý. Cuộc sống vợ chồng cũng làm mình thấy có trách nhiệm và gắn bó với người ấy hơn đồng thời cũng thấy tự do thoải mái hơn. Hai vợ chồng, xong việc bên ngoài, xong việc nhà cửa tối về rúc rích với nhau vui lắm, thân quen lắm. Vài câu đùa vớ vẩn, vài trò trẻ con linh tinh, lâu lâu mới đổi một lần mà chả thấy chán. Cảm giác thân quen gần gũi giữa vợ với chồng nhiều khi yêu nhau lâu cũng không có được. Có lẽ một phần vì vậy mà cuộc sống TD giữa hai vợ chồng nó đậm đà hơn.
    Kinh nghiệm yêu tây của mình ah. Đàn ông tây cũng ưa nịnh lắm. Ví như hôm nọ sales tớ mua cho cái áo loại cũng trung bình thôi nhưng khen cho một câu "anh mặc áo này đẹp hơn cả mannequin", nhìn sướng ra mặt.
    Họ cũng có cái gia trưởng kiểu tây lắm cái khoản này thì không bao giờ giám thể hiện ra nhưng ngấm ngầm trong bụng đấy, thôi thì thỉnh thoảng chiều một tí ( đi "hâm nước mắm" cho xong việc).
    Tây sống rất độc lập nhưng thích được quan tâm chăm sóc lắm lắm, từ những cái nhỏ nhặt thôi cũng đủ rồi. cái này tớ chiều chồng quá nên ông ấy hơi bị phụ thuộc, hơi đau chỗ nào cũng chìa ra cho vợ xem, thái thịt đứt tay một tí cũng đợi mấy tiếng đồng hồ để vợ về băng cho, để vợ xuýt xoa hỏi thăm ạ. Tây cao to đến mấy, bên ngoài giao tiếp làm ăn ra sao về đến nhà cũng như trẻ con.
    Tây không muốn bị phân biệt đối xử, nhất là những người đã từng sống ở Việt Nam. Cho dù là đối xử theo chiều hướng tốt lên hay sấu đi, mình sống ra làm sao thì cứ cho thử đầy đủ cơm cà mắm muối vv, không khéo lại thích đấy.
    ...vv
    Nịnh chiều quan tâm ấy nghĩ thế nào thì làm thế đấy cứ mạnh dạn lên, không sợ người ta đánh giá mình đâu. Nói câu này nghe có vẻ hơi ngốc một ít nếu không đúng bạn nào sửa giúp, người ta thích mình còn vì mình Việt Nam và vì mình là ...mình nữa (tức là không giống những người khác).
    Xin lỗi vì tớ tự nói về bản thân hơi nhiều, không phải chỉ khi buồn mà khi vui người ta cũng muốn được chia sẻ.
    Chúc hạnh phúc.
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn BimBim, bạn cũng yêu Tây à, tớ cũng vậy nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy có rào cản ngôn ngữ chắc khi nói chuyện cười nói chỉ trỏ, khua chân múa tay nhiều quá. Ngày xưa khi quen nhau tớ chỉ bập bẹ vài câu tiếng anh học trung tâm vớ vẩn vài buổi thế thôi. Mà anh ta lại là người Pháp, thế mà hiểu nhau được đấy. Nếu bạn chưa biết đùa bằng tiếng tây có thể từ từ học, đồng thời cũng dạy cho anh ta vài câu đùa tiếng Việt. Anh nhà tớ, " vô duyên" "Vũ Văn Vẻ" " Tay ải tay ai"...những câu đùa linh ta linh tinh biết được nhiều ra phết rồi đấy. Còn tớ ah, mấy năm qua học được nhiều vô kể, giờ ổn ra phết rồi.
    Còn về cách sống của người ta nhiều khi khác mình thật đấy, nếu yêu nhau thật lòng thì nên bỏ công ra tìm hiểu văn hóa của nhau. Ấy cũng phải tự tìm hiểu về những giá trị chuẩn mực văn hóa về điều kiện sống vv của người ta mà thông cảm cho những điều khác biệt đó, đồng thời tạo điều kiện cho người ta tìm hiểu văn hóa của mình để hiểu nhau hơn, dễ chia sẻ hơn.
    Chúc hạnh phúc.
  6. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    oh cám ơn bạn :) mình và bf cũng hay đùa nhau vui vẻ lắm nhưng mà có nhiều lúc muốn diễn đạt cảm xúc mà hơi phức tạp một chút thì khó, mình thấy khó tìm đc từ quá, mặc dù tớ ở nc ngoài cũng lâu rồi nhưng hồi trc cũng toàn túm tụm với hội VN nên giao tiếp bt thì ok nhưng đi sâu hơn thì hạn chế lắm, chắc cũng phải cố gắng dần dần :D Mà tiếng Việt thì thâm thuý chứ, sao mà giải thích đc, bảo tớ giải thích "vô duyên", "phê", "lởm khởm" là thế nào tớ chịu. Bf của tớ cũng là ng Pháp, bạn biết rồi đấy, bọn P lại thích ăn nói hoa mĩ nữa. Nhiều lúc thấy hơi thiệt thòi cho bf vì cảm thấy mình chưa chia sẻ đc nhiều, nhiều lúc muốn nói nhiều lắm nhưng chả biết nói thế nào.. Cám ơn những lời khuyên của bạn nhé !
    Được Bimbim sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 02/03/2006
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì đúng rồi, tớ nhiều khi muốn nói mà chả biết nói thế nào Nhưng nếu chồng chị Lanata và bf bạn Bimbim sống ở VN thì việc tìm hiểu về ngôn ngữ (ý em là có practice ngoài đời, ko chỉ thông qua sách vở, film ảnh) thì còn đỡ. Hoặc nếu chị sống ở Pháp thì cũng có môi trường. Nhưng nếu sống ở một nước thứ 3 nói chuyện với nhau bằng tiếng thứ 3 thì cũng có cái khó Hà hà, chưa kể vụ nói chuyện với các cụ nữa chứ. Cứ gọi là....
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 02/03/2006
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ nhiều khi tớ cũng cảm thấy có khó khăn khi phải nói tiếng nước ngoài nhưng bây giờ diễn đạt tôn tốt quên hết rồi, tiếng gì cũng chơi.
    Mấy từ "lởm khởm" với "phê" " chuối" ...và khá nhiều từ khác anh tớ biết từ hồi ở Việt Nam rồi cũng là do bọn lớp tớ cả trai lẫn gái xúm vào dạy cho sau đó được tớ cho ôn lại. Còn từ "duyên" công nhận tớ mất thời gian giải thích :-) Tớ nghĩ là dần dần sẽ quen thôi, có những từ ấy không thể dịch từ, dịch ngữ thẳng được thì đừng cố rồi thấy chùn bước. Còn có nhiều cách nói vòng, dùng nhiều từ để chỉ một từ, dùng từ trái nghĩa, dùng thật nhiều ví dụ khác nhau đặt trong tình huống...vv ôi nhiều cách diễn đạt lắm. Lâu dần cũng quen cũng hiểu nhau rồi thành automatique ngay. Đúng là ngôn ngữ hàng ngày khác với ngôn ngữ học trong sách vở nên không dập khuôn được. Ngôn ngữ hàng ngày cũng không hẳn là khó hơn nhưng chắc chắn là cần thực hành nhiều hơn. Khó đến mấy thì cũng không phải là không thể học được. Ấy ở nước ngoài, ở nhà xem tivi nghe đài đọc sách báo loại giải trí phổ biến. Ra đường đi học đi làm có bạn bè là người nước ngoài để giao tiếp học hỏi điều kiện khá tốt ấy cố lên tí.
    Không khéo những lúc nhìn ấy quanh co bối rối ko biết giải thích trông lại dễ thương ấy chứ.
    Hỏi nhỏ, không biết chàng của bạn có thích ăn đồ Việt Nam không, nếu có thỉnh thoảng làm cho chàng bữa nem rán, hay mua cho chàng nếm thứ cái kẹo lạc, kẹo vừng, mè xửng gì đó ở Paris-Store ;-) đảm bảo thích. Mình là con gái Việt Nam cũng có nhiều lợi thế lắm, phát huy nhá.
  9. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cô em này có tình trêu tức mọi người để tranh luận cho xôm trò nuôi cái topic này đây mà, bái phục cao thủ, càng ngày anh càng mến em, anh ước gì anh được là tây
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có thời gian mình cứ gọi là " lấy chồng Pháp, nói tiếng anh, sống ở Canada ", thế mà hiểu nhau đấy, bằng con tim mà.
    Mình có biết vài trường hợp nữa cũng vậy.
    Nói chuyện với các cụ ah, tập cho anh ấy vài câu. Anh tớ biết mỗi bài "dạ" và "thế ạ" thế mà được việc phết. Nghe điện của bố mẹ tớ cũng biết nói " Dạ, bô mẹ có khoe không", bố tớ nói cũng "tàm tạm" con ạ, đếch biết có nghĩa là gì, cũng trả lời "thế ạ", thế cũng được các cụ khen ngoan thêm một hai câu nữa thì tớ ra lấy điện thoại, phù. .
    Ngày xưa chuyên trị dạ vâng với vợ, bị mấy anh Việt Nam xui, bây giờ thôi rồi.
    Được Lanata sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 02/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này