1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của mình cũng tương tự như các chị Lanata, bim bim và Cutie_pie. Đúng là ngta dù có thành đạt ngoài XH bao nhiêu, dù có bản lĩnh và ý chí trong CV bấy nhiêu thì ngta vẫn thích được vợ cưng chiều như 1 đứa trẻ. Trong khi yêu cũng như sống với nhau, ngta chẳng phân biệt mọi CV trong gia đình, ko hề cả nề việc nhà, việc bếp núc, rất tôn trọng sự nghiệp riêng của vợ. Trước bạn bè, nếu vợ tỏ ra thông minh, sắc sảo hơn thì ngta ko lấy đấy làm xấu hổ cho bản thân mà ngta còn rất tự hào về vợ mình nữa. Biết tách hẳn sự nghiệp của vợ và của ngta riêng, luôn ủng hộ nhau. Và đặc biệt, ngta rất biết cách tôn trọng phụ nữ.
    Còn boy nhà mình ư? dù rất trải đời, hiểu biết, sống thoáng, hiện đại thì thú thật "cái tôi" của họ vẫn còn cao lắm và "cái tính gia trưởng" muôn đời muôn kiếp vẫn ko thể thay đổi được.
    Mình biết tât cả mọi sự so sánh đều khập khiểng, với mình thì ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng nên ko thể khẳng định ai tốt hơn ai được? Nhưng các bạn trai ạ! Hãy cứ xem như những lời tâm sự của chị em là điều gì đó hay hay để tự anh em xem xét lại bản thân có đúng như chúng mình nói ko nhe?
    Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, tôn giáo: Nếu nói những điều này ko hề ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 người thì chưa đúng lắm. Chỉ có điều khi đã yêu và sống với nhau rồi thì phải tập thích nghi và tôn trọng nhau thôi.
    Về ngôn ngữ: Dù mình chẳng gặp vấn đề gì khi giao tiếp, vẫn biểu lộ được hết cảm xúc và ý của mình cho ngta nhưng thú thật mỗi lần nghe bài hát tiếng việt nào đó rất hay và có ý nghĩa, mình muốn share với him lắm nhưng him đâu biết TV chứ. Thế nên đôi khi sự lãng mạn mà mình muốn thể hiện cho him thấy cũng bị hạn chế.
  2. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hihi may mà bf của tớ cũng khá thích đồ ăn VN, nhìn chàng ta ăn ngon lành yêu thế ;). Nhưng mà tớ cũng ko biết sau này thế nào đây, tớ vẫn thích cuộc sống ở VN lắm, ở nước ngoài lúc nào cũng thấy lạc lõng,.. nhưng thôi đó là chuyện tương lai, có lẽ lạc chủ đề chính rồi :D
  3. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến cuối có bài nào đúng chủ đề đâu mà sợ bị lạc ..khục khục
  4. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thì là tớ thấy lạc với chuyện của bạn smilie thôi, chứ còn diễn đàn thì trừ việc post bài quá khích ra thì tán chuyện gì chả đc nhỉ
    mà chứ tớ thấy bạn smilie girl hoặc định tạo xì căng đan hoặc ứ phải con gái VN nữa ;))
  5. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Gái Việt thì đúng rồi nhưng chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi chứ bên trong thì bị tây hoá hoàn toàn chẳng còn chất gì của người Việt Nam nữa, bó cái tay túm cái chân với em này
  6. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Noi cho ro hon
    Thai do cua may anh ta va may anh Tay dai khai cung giong nhau, viec nay khoi can tranh cai... trong tinh yeu ai may nay duoc the thoi...con ba cai chuyen xxx nhieu khi Tay cung phai hoc ta bo ba.... dung lay the lam mung, o nha con khoi anh tu te em a.
  7. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mà không biết em này yêu tây đen hay tây trắng nhở? Nếu mà là tây đen thì anh em VN nhà mình thua hết. Mình còn phải học nó nhiều các bác ạ
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đúng là cũng có nỗi khổ riêng. Thì yêu ai cũng vậy thôi mà hiếm khi được tất tật tần tân lắm, có người thì gặp phải bà mẹ chồng dữ dằn hay cô em chồng nghê gớm cũng sợ lắm chứ. Chị bạn tớ vừa lấy chồng, của đáng tội anh chồng hơi thấp quá nên bây giờ cứ lo sinh con thấp, hihi. Tóm lại cứ cảm thấy hạnh phúc bên nhau là quan trọng nhất rồi. Tự an ủi nhau một ít.
  9. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bài anh chả mất duyên chút nào thế mà mod xoá nháTức rồi đấyĂn nói kiểu em sờ-mãi này mới mất thuần phong mĩ tục chứ,có ra dáng Việt Nam đâu.Anh pó tay với mod rồi đấy .
    Anh cũng đi nhiều nơi rồi kưng ,cũng thấy quá nhiều chứ k chỉ mới 3 nước mà kưng có thế bù lu bù loa VN chậm tiến.VN dù thế nào đi nữa vẫn có cái hồn VN thôi,em nhể.Hay em là Tây,đang học tiếng Việt?
    Càng ngày cô càng xa rời cái tiêu đề topic mà cô tự hú ra,lỡm vãi hàng.Anh cũng hy vọng cô là Tây thật,chứ nửa Việt nửa Tây như cô tai tiếng cho các em Việt khác lắm
    Cô chia sẻ thì ra dáng chia sẻ một tí,có trách nhiệm với topic mình tự hú lên.Anh cũng ngưỡng mộ cô vì độ chai và dày mặt của cô,ai nói gì gì thì cô cũng chỉ thỉnh thoảng vào bù lu bù loa vài câu thiếu nhận thức và đầy thô bỉ học.
    Cái bình đẳng *** cô tự phong thì cứ đưa cạp váy ra chạy theo thôi,đừng mượn giọng kiểu masturbate cho mình như thế,em nhể.Đồng ý nhá
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hic, smilie gril là VN, sao bác lại bảo Tây đang học tiếng Việt?
    to latana: Hic, bị đau ở Tây cũng ngồi chờ bạn bằng đuợc về băng bó hả? Thế những lúc đó bạn cảm thấy thế nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này