1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    "Chị em nào đã yêu Tây..."
    Hix, ko thể gọi người yêu một cách lịch sự hơn được à? Thế ra điểm duy nhất phân biệt là cậu kia "Tây"?
    Thử tưởng tượng trong một forum nào đó ở nước ngoài có một topic đại loại như: "Anh em đã nào yêu bọn Vàng, vào chia sẻ kinh nghiệm cái nào", chú mở topic phát biểu: "Tớ mới yêu một em Vàng, em được tớ làm cho ngất trên cành quất vì tớ quá tuyệt vời, chắc cả đời em giờ mới biết mùi "Tây". Làm tớ quên hẳn cảm giác như bị bất lực trước các cô to khoẻ nhà mình. Bọn tớ blah blah blah... à, em í có vài tuyệt chiêu rất lợi hại như tóm .... khi đang hôn chẳng hạn, bọn Vàng công nhận lắm trò thật, anh em nào chưa có nên thử xem cho biết....."
    Bạn SG tuy mở mồm ra là kêu phong cách đổi mới, nhưng thật ra tôi thấy bạn mới là người làm xấu mặt người Việt chúng ta, hi vọng là những cô gái như bạn ko quá nhiều. Bạn đọc "Số đỏ "chưa nhỉ, có nhiều nhân vật khá giống bạn đấy
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Gái SG có kém gì tây đâu các chú.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Anh TVinh viết thế này mọi người lại tưởng ám chỉ con gái Sài Gòn Viết đầy đủ tên đi anh
    Btw, cũng nhiều bạn yêu con trai Pháp nhỉ
  4. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Sao bây giờ có nhiều em banana quá, ở nước ngoài banana đã đành, mà ngay trong nước cũng banana tuốt.
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì phải suy nghĩ kỹ đấy, cái này quan trọng lắm. Không phải chàng nào cũng đồng ý về VN ở rể đâu, tớ có gặp hai trường hợp về VN, nhưng mà biết là khó đấy. Ấy phải tìm hiểu kĩ xem cuộc sống sau này của ấy ở hai nơi khác nhau sẽ ra sao. Tìm hiểu kĩ rồi thử tượng xem có chấp nhận được không. Ấy đi nước ngoài có thường xuyên về nhà ko, dự định sau này thế nào, tính toán thực tế một chút thì mới dứt khoát được.
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đau ở tay hay ở Tây.
    Nếu là ở Tây thì cụ thể là nước nào? Thì mới giả nhời được.
    Còn nếu ở tay thì ...nhiễu sự quá đi mất thôi, đau nhiều thì còn thương nhiều chứ đứt tay tí ti, chị em tôi nấu ăn, bị đầy lần có làm sao đâu mà.
    Nhưng cũng có cái cớ để chăm cho nhau. Anh em nào bị đau đâu, thì đừng có giấu, cho chị em còn chăm sóc chứ, thích ra dáng nam nhi thì có chỗ khác để ra dáng.
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Xin lỗi, đau ở tay.
    Bạn nói đúng, có gì sau này, tớ sẽ đau...toàn phần luôn
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em gì đó mở topic này cũng có cái hay, cánh đàn ông chúng ta vào đó học tập trao đổi kinh nghiệm thêm cũng tốt, không nên gay gắt quá .
  9. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    heh, sml nói thẳng qúa nên nhiều bạn không thích...sorry nha... Ý smg chỉ muốn chia sẻ thôi mà, và muốn đàn ông con trai những ai chưa galant thì sẽ có chút gì đó học hỏi mà trở nên galant đáng yêu hơn trong mắt phụ nữ thôi. Có lẽ tại sml đang yêu nên trong mắt người khác mình có hơi đáng ghét một chút... He really makes me crazy...
    Sml đang có một vấn đề nan giải mong có ai đó tư vấn giúp, sắp tới sml sẽ dẫn bf về ra mắt ba mẹ. Ba của sml thì anti american khủng khiếp, chưa dẫn về mà chỉ mường tượng ra thái độ của ba cũng đã làm sml bủn rủn chân tay rồi. Mấy hôm nay anh có hỏi sml nếu anh gặp ba sml thì thái độ ba thế nào, sml chẳng biết trả lời sao nữa. Ba là người nâng đỡ cho sml từ bé, ba luôn chọn những con đường tốt nhất cho sml, và ba cũng là người luôn tiên đoán trước những bước đi của sml trong cuộc sống.
    Sml nổi loạn, ngang ngạnh thế nào chứ về nhà không bao giờ dám làm ba mẹ buồn. Trong chuyện này thì chắc lý trí phải lấn át tình cảm mất thôi... sml đang crying rồi..
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này