1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    OK, theo tôi nên đóng topic na?y lại được rô?i. Việc smilie công bố như thế na?o với ba mẹ thi? pha?i tự la?m thôi, việc gi? đến cufng sef đến. Chớ đê? ba mẹ va?o forum na?y nhé, chắc chắn la? ông ba? sef pha?n đối đến cu?ng. Bao giơ? la?m cha (mẹ) như tôi thi? smilie sef tự hiê?u ra thôi, ít khi phụ huynh chịu bo? con cái lơ lư?ng "trên ca?nh quất" lắm.
    P.S. Việc đê? ba mẹ biết có ngươ?i ti?nh ngoại quốc như thế na?o tôi cufng tra?i qua rô?i, ca? ơ? VN va? ca? ơ? nơi khác. Smilie có thê? trao đô?i thêm với tôi hoặc nhưfng ngươ?i đô?ng ca?nh. Nhưng đư?ng mơ? topic mới nưfa nhé, nhớ rút kinh nghiệm !
  2. alibaba40

    alibaba40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nên được đặt lại là: chị em nào đã XXX với Tây....... rồi vào chia sẽ những kiến thức về ***. Phần tư vấn tình cảm, nên chuyển sang bên tình yêu hay hạnh phúc gia đình gì gì đó.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chị chắc lớn tuổi hơn em nên em gọi chị là chị.
    Việc ra mắt bf với ba mẹ thì em nghĩ ko có gì đáng lo, dù ba mẹ chị ko thích người Mỹ thì cũng ko sao. Hì hì em chẳng biết thế nào nhưng ba mẹ em rất tôn trọng em, nhất là chuyện tình cảm của em. Ba mẹ chị có thể ko đồng ý, có thể khuyên chị những gì tốt nhất cho chị, chị cứ nghe đi, biết đâu họ có lý do của họ. Nhưng nếu chị và bf của chị thật sự thương yêu nhau, ko có lý do gì mà ba mẹ chị phản đối chị cả. Ba mẹ em thường nói: Ai mang đến cho con gái của ba mẹ hạnh phúc thì ba mẹ cũng coi người đó như con trai ruột vậy. Hy vọng chị hãy tự tin lên và đừng cảm thấy mình sai trái gì cả khi mà bản thân chị biết chị rất tự tin trong mối quan hệ này mà, chị có thể chịu trách nhiệm cho những quyết định của chị mà. Em ủng hộ những người dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm như vậy.
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng có một cô bạn cũng được ba mẹ cổ tuyên bố vầy, nhưng thâm ý ổng bả là "con trai ruột với con gái ruột thì không được phép cưới nhau ".
    Hiếm topic nào trong GDGT này lại kết thúc một cách hoà bình như topic này.
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bf của bạn là người Mỹ, nhưng tổ tiên của y là người Á, Âu hay Phi thì là một câu chuyện khác. Thử đặt vấn đề ....
    Đây là anh K, có gốc là người Pháp .v.... à quên Pháp nó thực dân mình 80 năm .... có gốc là người Ý .... xem phụ huynh bạn ý kiến thế nào . Hoặc đưa trước ý, nói với phụ huynh . " Chỗ con có con bé J. người Mỹ chịu quen với một anh người Tầu ... "... Mỗi ngày một chuyện cho các cụ quen dần ( kiểu phản xạ có đk ), rồi sau mới dẫn đến chuyện của bạn ra.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chưa bị khoá thì làm sao bác cú già biết là hoà bình hả bác?
  7. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Oài. sắp có chuyện hay để nghe tiếp rồi đây. Em Sờ mờ lờ mà đưa anh khoai Tây về nhà ra mắt phụ huynh thì nên mua thuốc trợ tim trước cho các cụ, nhất là cụ ông. Vì sao vậy? Sờ mờ lờ nói là "Ba là người nâng đỡ cho sml từ bé, ba luôn chọn những con đường tốt nhất cho sml, và ba cũng là người luôn tiên đoán trước những bước đi của sml trong cuộc sống", với khả năng tiên đoán của cụ thì thể nào cụ cũng biết anh kia đã cho con gái mình ngất trên cành quất thường xuyên.....
    Anh nói thật, sml kể chuyện thô lắm, cũng là câu chuyện với Tây thôi mà latana kể hay lắm, hóm hỉnh và lịch sự, người đọc không thấy phản cảm và thiếu logic. Tuy nhiên mấy anh Tây mà đứt tay phải đợi vợ về để ăn vạ thì không biết là chồng hay là con trai đây. Tóm lại ở đây có 2 trường phái, em Sml thì thích các anh chiều mình, còn Latana thì thích các anh được mình chiều...Mọi người cũng thấy Tây cũng nhiều thể loại và kích cỡ đấy chứ nhỉ...
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn, bài viết của bạn cũng rất hấp dẫn. Tuy nhiên...tớ xin đính chính một vài điều nho nhỏ.
    1. Ở đây mới chỉ có một anh Tây "ăn vạ" vợ . Một câu nói vui khó có thể kết luận thêm điều gì.
    2. Có sự nhầm lẫn về nguyên nhân và kết quả : vì yêu => tớ mới chiều chứ không phải ngược lại.
    3. Tớ mới yêu và chiều có chồng mình nên chưa biết "thích các anh được mình chiều" là như thế nào? Nếu bạn biết trường hợp nào như vậy thì giải thích cho tớ với.
    Thân.
  9. shabrina

    shabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    KHi yêu chồng thì thích chiều chồng là chuyện đương nhiên rồi, nhất là khi sự chiều chuộng đó lại có đi có lại, cả hai phía đều như vậy thì càng hay. Latana chiều chồng như vậy có lẽ còn vì sự dễ thương làm nũng kiểu trẻ con của anh chồng Tây to cao nữa, khi 1 người đàn ông to lớn lại làm nũng vợ và thích nịnh như vậy con gái dễ có tâm lý thương thương yêu yêu lắm, hì hì.
    Bạn tớ kể khi chồng ÚC của bạn ý ốm, anh ý cứ ôm chặt vợ vì sợ...chết, chị ấy bảo lúc như thế nhìn thương lắm và yêu ghê cơ, có lẽ khi người đàn ông hành động như vậy thường gợi nên bản năng làm mẹ, làm chị của các cô gái chăng?
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Shabrina nói có lý lắm, mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị Lanata về cuộc sống vợ chồng của chị ấy. Mình có thể cảm nhận được vợ chồng chị ấy sống hạnh phúc như thế nào, luôn tràn trề tình yêu thương và tiếng cười, phải ko chị?
    Người đàn ông chỉ nên tỏ ra oai phong, nghiêm khắc và nguyên tắc trong công việc và ngoài xã hội, chứ khi về nhà thì nên "thả lỏng" mình ra, ko nên gượng gạo, ko nên gòng mình lên để tỏ vẻ ta đây là " đấng nam nhi" thì phải thế này thế nọ bởi nếu sống như thế thì chỉ làm khổ mình thôi. Ngược với vẻ bên ngoài cứng rắn, mạnh mẽ của người đàn ông thì bên trong tâm hồn họ, đôi khi họ cũng chỉ như 1 đứa trẻ mà thôi bởi vậy mà đa số đàn ông lấy vợ vì họ thật sự cần bàn tay chăm sóc của vợ như người mẹ nữa.
    Chắc chắn người vợ nào cũng cảm thấy giây phút được chiều chồng là rất hạnh phúc và đáng yêu vô cùng. Cs vốn vô cùng phức tạp và căng thẳng, vì vậy những giây phút 2 vợ chồng chăm sóc nhau như thế thật là đáng quý và là khoản khắc thư giản tâm hồn nữa chứ!
    Các bạn nam nên giữ "cái tôi" của mình ở trong CV và các mối quan hệ ngoài xã hội thôi, chứ với vợ mình thì ko nên để " cái tôi" ấy làm mất đi những phút giây lãng mạn và yêu thương như thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này