1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu có khi nào vì công việc mà họ quên mình tạm thời ko nhỉ ? Ý tớ là ...kiểu western working style ấy. Nhiều khi tớ cũng tự nhiên quên féng mất hắn Hoặc có khi hắn travel (on business) cả tuần cũng say sưa quên féng cả tớ....
    Bên Tư Vấn Tình Yêu bảo là nếu con trai mà yêu công việc đến ko thèm để ý gì đến mình nữa thì mình chưa phải là người quan trọng với họ. Nhưng tớ consult một đứa bạn cũng busy như hắn, cũng là marketing như hắn, cũng travel như hắn thì nó bảo " Có , có chứ. Đôi khi quên cả bố mẹ ấy chứ đừng nói đến bạn gái. Kiểu như nhận được tin nhắn, lại đang say sưa công việc, cứ bảo tẹo nữa gọi lại cũng được. Thế mà quên féng mất..... Về nhà mệt rã rời nhảy lên giường đi ngủ cho nhanh..."
    Các bạn, các chị nghĩ sao ???
  2. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Iron_Man tôi xin phép trích dẫn bài của smilie_girl:
    Chị smilie_girl ạ, tôi đã đắn đo khá lâu trước khi quyết định viết bài trong cái topic này của chị, nhưng tôi thấy rằng cũng nên góp ý với chị một vài điểm nhỏ (có phần liên quan đến chủ đề, có phần không liên quan lắm, nhưng cũng xin nói để bài viết được đầy đủ). Cho dù tôi không mấy tin rằng nó sẽ có hiệu quả với chị, mong chị bớt chút thời gian ngồi đọc!
    - Thứ nhất, xin nói về cái cách ăn nói, cách diễn đạt của chị.
    Về cái tên topic mà chị chọn: "Chị em nào đã yêu tây,...". Tôi mạn phép chị mà nói rằng đây là một câu hết sức ngây ngô và trẻ con. Trên góc độ tình yêu thì sự khác biệt về quốc tịch cũng đâu có gì to tát mà phải dùng khái niệm "tây" để phân biệt với khái niệm "ta"? Tôi nghĩ nếu chị là một người đủ chín chắn thì câu này có thể sẽ là: "Chị em nào đã có bạn trai/boyfriend người nước ngoài,...". Như vậy người đọc sẽ thấy sự tôn trọng của chị đối với anh chàng kia hơn.
    Câu tôi highlight: "tớ mới có một anh bạn trai mắt xanh", tôi tin rằng với câu này của chị thì đại đa số người đọc sẽ hiểu rằng chị đang khoe, và tính chất của câu nói này đúng là như vậy. Hẳn rằng chị đã cảm thấy rất hãnh diện vì bạn trai mình có hai mắt xanh và quá tuyệt vời trong chuyện ấy? Vậy tôi mừng cho chị nhỉ?!
    Nhưng đọc đến đoạn "các chàng mít nhà ta" thì quả thực là tôi thấy buồn cười, cho dù người nói câu nói này có bày tỏ thái độ hơi trịch thượng. Buồn cười không phải vì chị viết hài hước đâu, mà vì tôi chợt nhớ đến hình ảnh một cô bé con hớn hở chạy đi khoe với đám trẻ nhà hàng xóm: "Tớ mới được cho một con búp bê tóc vàng mắt xanh nhé! Đẹp cực kỳ, nó biết nhắm mắt mở mắt, biết khóc nhè chứ chẳng ngốc nghếch như đám đồ chơi kia đâu!" Ấy thế mà chỉ tháng sau, con búp bê đã đầu đi đằng đầu, chân đi đằng chân và cô bé thì quay lại chơi đồ hàng với lũ bạn. Một chuyện trẻ con của hơn 20 năm về trước!
    Quay lại với vấn đề, tôi muốn góp ý thêm một điểm nữa về cái cách ăn nói của chị, đó là tôi thấy chị "chêm" quá nhiều từ tiếng Anh trong khi viết, có thể nói là lạm dụng nó trong tất cả các bài viết của chị ở topic này. Mà các cụ nhà mình gọi thế là "pha tiếng" đấy chị ạ - với hai cái bằng ĐH của chị hẳn chị phải hiểu ý tôi. Tôi cũng xin "liên hệ bản thân" là một người học ngoại ngữ, hiện đang nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, để cam đoan với chị rằng không ai đánh giá chị là giỏi ngoại ngữ nhờ vài cái từ chêm, đệm, pha tiếng ấy đâu, chỉ là cái thói học đòi của "thời kỳ quá độ" mà thôi! Những từ ngữ ấy chẳng phải là từ chuyên ngành, từ mới để mà từ vựng tiếng Việt không có. Mong chị chú ý cho, không tin chị cứ thử đọc lại các bài viết của mình, tôi khỏi trích dẫn! Hi vọng chị sẽ biết cách sử dụng kiến thức của hai cái bằng ĐH.
    - Thứ hai, về vấn đề giáo dục giới tính.
    Câu chị nói: "Bọn tớ have *** very soon rồi bây giờ mới tìm hiểu xem có hợp rồi yêu nhau được không?" tôi hiểu là hai người đã ******** với nhau từ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu nhau xem đối tượng ra sao, có hợp với mình hay không, nếu hợp thì mới yêu nhau. Hiểu như vậy hoàn toàn không sai chứ? Vậy là quy trình của hai người như thế này: (1) ******** (một thời gian) ---> (2) Tìm hiểu (cũng mất một thời gian, đồng thời vẫn ********) ---> (3) Kết luận (hợp hay không) ---> (4) YÊU (nếu như hợp) ---> (5) ******** (điều bình thường khi đã yêu)
    Tôi nhận thấy mắt xích liên kết cho 5 khâu của quy trình này là ********.
    Tôi tự hỏi rằng không biết chị định vào đây Giáo dục giới tính cho đối tượng nào, khi mà chị là người hào hứng ******** với một người chị chưa tìm hiểu? Và phải chăng quan điểm của chị là Giáo dục giới tính có thể tách biệt khỏi Giáo dục nhân cách?
    Mong chị sớm có lời giải đáp để tôi được mở rộng tầm mắt, xin cảm ơn chị!
    - Cuối cùng, tôi cũng tham gia một vài ý kiến về các vấn đề khác mà tôi thấy trong topic này mọi người đang tranh cãi.
    Nếu đã là tình cảm chân thành, là những cảm xúc thực sự thì ranh giới quốc gia và quốc tịch không có ý nghĩa gì, miễn sao đôi bên không đi trái với thuần phong mỹ tục của xã hội. Ở xã hội nào thì nên sống phù hợp với xã hội đó, nhập gia tuỳ tục là như thế!
    Cách thức ân ái không quan trọng, cổ điển hay hiện đại đều tốt miễn sao hai người cảm thấy thoả mãn và bằng lòng. Quan hệ trước hôn nhân cũng là bình thường nếu hai người đã yêu nhau, tôn trọng nhau và muốn thể hiện tình yêu theo cách đó một cách tự nguyện.
    Không nên khiên cưỡng mà cho rằng cứ phải "tây" mới làm "ta" thoả mãn, hoặc là "ta" kỹ thuật kém "tây". Không có tiêu chí nào để đánh giá, tất cả chỉ là cảm tính, do ảnh hưởng của trạng thái tâm lý, sinh lý, hoàn cảnh. Tôi chưa thấy có cuộc thi ******** nào giữa các Châu lục do một Hội đồng khoa học đứng ra tổ chức, có barem chấm điểm để kết luận. Có khác biệt thì chỉ là vấn đề "cơ học": kích thước, sức khoẻ. Nhưng cái đó thiết nghĩ không quan trọng bằng sự phù hợp.
    Một số bạn đừng cho rằng phần lớn đàn ông con trai Việt Nam không biết chiều vợ/bạn gái. Chẳng qua là tâm lý "bụt chùa nhà không thiêng" đấy thôi. Đàn ông ở đâu cũng có người thế nọ thế kia, đừng ngồi đó mà so bì, tốt hơn là hãy tìm cho mình một người ưng ý! Tôi nghe nói đợt Valentine vừa rồi có mấy cửa hàng hoa ở Hà Nội giá bán một bó hoa loại thường là 2 triệu, loại cao là khoảng 6 triệu mà vẫn bán ầm ầm. Rõ ràng là các anh em rất chiều chị em đấy chứ?
    Về chuyện bếp núc, tôi tin rằng cánh nam giới hiện nay rất nhiều anh nấu ăn không thua gì chị em và sẵn sàng cùng chị em vào bếp, cùng nấu cùng ăn cùng dọn mới vui chứ? Thậm chí có nhiều món chị em không mấy người làm được, đa phần là anh em làm đấy, ví dụ làm thịt một con chó, một con rắn hay một con dê, chị em làm được không?
    Thôi, dừng ở đây, hi vọng bài viết sẽ có tác dụng với một vài cá nhân!
    Chúc mừng chị em nhân ngày 8/3 sắp tới!

    Được Iron_Man sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 04/03/2006
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hì, cuối cùng cũng có người lên tiếng 1 cách khách quan và sâu sắc như thế. Tớ ko biết nói gì hơn là vote * cho bài viết của cậu đấy, Iron_Man à!
    Giờ đến lượt tớ muốn nói đôi dòng về bạn sml nhe! Ngay lúc mới đọc các bài của sml làm tớ liên tưởng sml giống như 1 số cô gái vn nhà ta đi làm phiên dịch cho người nước ngoài, nhưng sml lại thuộc kiểu con gái thích cặp kè với họ, ặn mặc hở hang, ăn nói đầy kiêu ngạo, nhố nhăng và luôn nghĩ "mình giỏi, mình ngon, mình thông minh, mình xinh đẹp". Thú thật, tớ cũng đã gặp vài cô gái như thế rồi và tớ ko thể ưa nổi họ đâu, chỉ vì tớ luôn nghĩ rằng: "Mỗi người có mỗi phong cách sống riêng, có sỡ thích riêng nên tớ ko để ý và chẳng bận tâm đến họ làm gì". Nhưng trong mắt tớ, họ là những con người " đối nghịch" với mình, tốt hơn hết là tớ nên tránh xa họ ra. Có 1 lần, tớ gặp và tiếp xúc với 1 cô gái phiên dịch đi với 1 chàng người Anh, hix........cô ta ăn mặc Tây ko ra Tây, Ta ko ra Ta, trông bẩn đến kinh người, trang điểm thì chẳng khác nào mấy cô ****, hành động cử chỉ âu yếm chàng trai ấy trước mặt người khác đúng là "lố bịch", thế mà vẫn tỏ thái độ kiêu ngạo và cứ tưởng "Ta đây là người biết đến 2 ngoại ngữ nên rất giỏi" vậy.....
    Hôm vừa rồi, tớ cũng gặp 1 cô gái vn cặp kè với anh chàng Canada, cô ta ăn mặc và trang điểm cũng chẳng khác gì cô gái kia, cũng phong cách nói chuyện như thế, cũng cách cư xử như thế, phong cách của những "cô nàng đào mỏ"........Làm tớ rùng mình và thấy "thương" cho họ.
    Và mấy hôm nay vô tình đọc được Topic của sml, tớ đã nghĩ ngay sml đôi khi thuộc kiểu người như thế. Sml rất muốn "khoe" với tất cả chúng ta về her, nhưng her đâu biết rằng thông tin her đưa ra đều mang tính thiếu chính xác, thiếu logic và đặc biệt nó trở nên rất buồn cười và đầy mâu thuẫn. Và bài viết mới nhất her "khoe" tiếp rằng anh chàng mắt xanh của her là người "American" cơ đấy. Trong mỗi bài her post lên đều có ý " Tự hào và rất hãnh diện về những gì her đáng có"
    Sml à! U có biết trên Forum này có rất nhiều chị em "có địa vị cao, họ rất giỏi và đẹp nữa, thậm chí đang làm việc và sống ở nước ngoài" nhưng tớ thấy các bài họ viết lên đều rất tế nhị, hoà đồng và mang tính chất xây dựng.
    Lần này tớ hơi thẳng lời, hy vọng góp 1 phần nhỏ nào đó cùng mọi người cho U!
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nói về con trai VN ư?
    Nếu cho tớ sự lựa chọn khác, nói thật tớ vẫn thích chọn "con trai nước mình" hơn.
    Tớ thấy nhiều bạn trai cũng biết cách galant lắm, rất tâm lý, hiểu biết và cũng sống tình cảm, biết quan tâm đến gia đình bạn gái.......
    2 điểm nổi bật mà tớ hay nhấn mạnh về sự khác biệt giữa "con trai vn" và "con trai nước ngoài" chính là "cái tôi" ở trong họ và "tính gia trưởng" truyền thống đấy. Đúng là XH đã thay đổi nhiều, quan niệm của các chàng cũng thay đổi theo. Nhưng có 1 số tính cách thuộc về phạm vi truyền thống, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta thì rất khó để thay đổi được 1 sớm, 1 chiều. Tuy nhiên, đôi lúc tớ tự hỏi bản thân rằng: Vậy mình thích hay ko thích nếu mình sống theo phong cách của người nước ngoài? câu trả lời cho mình là: Mình ko thích, mình vẫn rất tự hào vì mình là cô gái VN và dù ở đâu, dù làm gì thì mình vẫn giữ mãi những điểm thuộc về truyền thống ấy, và đó chính là những gì mà chúng ta có để "tự hào" với các bạn nước ngoài, và cũng là "điểm khác biệt để phân biệt chúng ta với các bạn ấy". Ngay chính bản thân chị em phụ nữ chúng ta cũng đâu muốn bỏ đi những tính cách thuộc về bản chất của người phụ nữ VN chứ: Dù chúng ta có lăn lộn ngoài XH, có năng động hay giỏi giang bao nhiêu thì khi về nhà, chúng ta vẫn muốn mình là 1 người vợ, người mẹ tốt, cảm thấy hạnh phúc khi tự mình nấu cho chồng những bữa ăn ngon, chuẩn bị cho chồng bộ quần áo đẹp trước khi đi ra ngoài......" và với chị em mình thì đấy mới thật sự là niềm hạnh phúc, và có ai trong chúng ta muốn thay đổi vai trò ấy ko?
    Như chị Lanata nói: Đấy chính là điểm mạnh của người con gái VN đấy ( bởi con trai vn hay nước ngoài cũng luôn thích 1 người vợ như thế)
    Tuy nhiên, tớ chỉ muốn các bạn trai nhà mình rằng: Nên giữ "cái tôi" ấy ở ngoài XH và trong CV, chứ khi về nhà thì nên vứt nó sang 1 bên đi để chị em còn thoải mái chia sẽ và chăm sóc các bác nữa.
    Còn về Tech ở xxx thì như Iron_Man nói ( tớ xin trích lại câu nói của Iron_Man): Cách thức ân ái không quan trọng, cổ điển hay hiện đại đều tốt miễn sao hai người cảm thấy thoả mãn và bằng lòng. Quan hệ trước hôn nhân cũng là bình thường nếu hai người đã yêu nhau, tôn trọng nhau và muốn thể hiện tình yêu theo cách đó một cách tự nguyện.
    Không nên khiên cưỡng mà cho rằng cứ phải "tây" mới làm "ta" thoả mãn, hoặc là "ta" kỹ thuật kém "tây". Không có tiêu chí nào để đánh giá, tất cả chỉ là cảm tính, do ảnh hưởng của trạng thái tâm lý, sinh lý, hoàn cảnh. Tôi chưa thấy có cuộc thi ******** nào giữa các Châu lục do một Hội đồng khoa học đứng ra tổ chức, có barem chấm điểm để kết luận. Có khác biệt thì chỉ là vấn đề "cơ học": kích thước, sức khoẻ. Nhưng cái đó thiết nghĩ không quan trọng bằng sự phù hợp

    Chúc 8/3 chị em chúng ta vui vẻ!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 04/03/2006
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ, đây là trang đáng đọc nhất. Đáng đọc vì:
    - Có bài viết rất hay của Iron_Man. Sâu sắc, thắm đượm, và nhất là đúng.
    - Hai bài viết cũng lý thú của Shanex, chia sẻ và phát huy quan điểm của Iron_man; chứng tỏ bài viết nêu trên thực sự đã khơi nguồn cảm hứng và đi đúng mạch suy nghĩ của phần lớn những người tham gia diễn đàn.
    - Topic đã mở ra một thời gian, spam cũng có, chat chít cũng nhiều, thậm chí quá khích. Đến trang này, topic đã đủ độ lắng, mọi người cũng đã đủ thông tin để phác họa nên hình ảnh chân thực của smiley_girl, và do đó, những bài viết này, tiếp nối với nhiều bài viết của các thành viên hay post bài khác (embemuathu, langtubachkhoa,...) cho một cái nhìn vừa ít nhiều kém thiện cảm nhưng rất chia sẻ với tác giả chủ đề
    Ở vai trò một người đã post bài từ những ngày đầu tiên, và theo dõi sát sao chủ đề luôn luôn nóng này (một lần nữa khẳng định lại những tiên đoán về độ "hot" của chủ đề mà YD nêu ra ngay từ đầu là đúng ); YD tạm có một số thiển ý thế này:
    - Hoàn toàn đồng ý với Shannex và Iron_man về chân dung một cô gái mà các bạn phác họa. Thật ra, từ đầu, khi YD kể một câu chuyện về người bạn của mình đã bồng mình trên vai khi đi xem hát, là YD có ý muốn ngầm cho tác giả hiểu sự ngọt ngào và âu yếm của (các) chàng trai Việt. Ấy thế mà cô gái ngoan cố và nông cạn ấy lại xổ toẹt vào bài của YD, và cho rằng, "Bạn nên cất câu chuyện cổ tích ấy lại, vì đây là box ***". Tiếp theo, cô ta cho rằng sự ngọt ngào, âu yếm,... là yếu tố quyến rũ nhất trong nghệ thuật phòng the,... mặc dù YD đã hơn một lần đề cập rằng, 2x2 m của cái giường chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống chung mà cả hai phải đối diện. (Nếu YD nhớ không lầm thì bạn Madamvn đã quote câu nói của mình)
    - Đây là một cô gái trẻ, háo danh, hãnh tiến. Cô ấy đại diện cho một nhóm các bạn gái trẻ chỉ biết lấy những cái hời hợt làm giá trị sống (có bằng ĐH, có công việc tốt, (chưa biết định nghĩa công việc tốt là thế nào), có ngoại hình ổn, và nói được ngoại ngữ, cùng các cơ hội hào nhoáng trước mắt,....) mà quên đi những cái hay, cái đẹp của văn hóa truyền thống VN (sự thủy chung, sự giữ gìn, nét kín đáo, sự tinh tế); quên đi - hay không thèm đếm xỉa đến yếu tố cộng đồng (sự phản đối của người khác về suy nghĩ và hành động có phần táo bạo của mình); quên đi- hoặc bất chấp những giá trị đạo đức được mọi người tôn trọng (VD, làm bạn trai phiền lòng khi luôn muốn nổi trội ở các buổi tiệc, dù anh ấy là Tây mắt xanh); và nhất là, không biết trau dồi vốn sống, kiến thức (thể hiện qua các sự kém cỏi khi thực hành chuyện giới tính, mà có lần cô bạn đã chia sẻ), đồng thời lại khá thiếu tế nhị (oang oang trò chuyện phòng the nơi chốn đông người, và dương dương tự đắc chỉ có ta mới biết tiếng Tây, nên không ngượng ngùng khi nói các chuyện thân mật ấy chốn công cộng)
    - Em gái ạ. Bài viết của chị có thể hơi nặng nề, lại có thể khó nghe. Song người ta nói, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Em hãy tự tin đấu tranh, hành động vì tình yêu của mình, đó là điều rất tốt, nhưng em cũng cần có thời gian tự rèn luyện thêm nhân cách, để làm sao, không chỉ trong mắt bf mà với cả mọi người em lúc nào cũng là một cô gái dễ thương, quyến rũ, mà không chỉ các anh Tây, mấy anh VN chỉ cần nhìn thấy em cũng đủ ngất ngây trên cành quất rồi!
    @ @IronMan tớ vote 10* cho anh vì:
    - Bài viết hay quá, không thể hay hơn được
    - Đã từ lâu ngưỡng mộ các bài viết của anh
    - Cũng thích cái anh chàng Che điển trai ở Avatar của anh lắm!
    (Mặc dù rất lười vốt sao, hì)
    @Shanex:
    - Em gái, càng ngày em càng chắc tay, giỏi giang, đằm thắm. Sự giản dị, sâu sắc mà dịu dàng của em đã thực sự cuốn hút chị. Chúc mừng ông xã của em đã có một cô dâu VN tuyệt vời. Chị nghĩ rằng em là người xứng đáng để các chàng trai ngoại quốc phải thừa nhận và ngưỡng mộ về những phẩm chất của những cô vợ VN, cùng với các chị trên đây (VD, Cutie_ponny (xin lỗi YD không nhớ đầy đủ lắm, wildponny,...)
    - Chúc em ngày càng xinh tươi, hạnh phúc và thành công.
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    To Yendieu: Em ko biết mình có khả năng nhìn người khác hay ko? nhưng có 1 điều em rất tự hào về bản thân mình, đó là: Em đã ko nhìn nhầm về chị, lần đầu tiên tiếp xúc với chị vào đúng đêm SN của chị ( 18/2) em đã rất ấn tượng về chị lắm. Rồi khi tham gia TTVNOL ( Nhờ chị mà em mới biết đến Forum này đấy chị ạ! em vẫn chưa nói lời cảm ơn chị kìa), bất cứ lúc nào gặp bài viết của chị, em đều chăm chú đọc từng câu, từng chữ và em học được khá nhiều điều ở các bài viết của chị đấy.
    Vì vậy, hôm nay em muốn nói: Cảm ơn chị rất nhiều, chị gái của em ạ! ( Có 1 lần em đã hẹn chị khi nào đi uống cafe? nhưng em vẫn chưa làm được. Hì, đợi em, chị nhé!)
    Em và hầu hết tất cả mọi người ở đây đều thích câu cuối cùng của chị dành cho cái Topic này, đó là:
    Mình nghĩ bạn nên rút lại câu nói này. Sự yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn nhau là điều cần thiết và quan trọng nhất trong cuộc sống. Cuộc sống rộng lớn và đông đúc, chứ không chỉ bó gọn trong 2x2m của chiếc giường, và giữa 1+1 người mà thôi.
    Câu nói rút lại này chứa đủ nội dung và ý cần nói về TY rồi, em thật sự ấn tượng bởi con số chị đưa ra, gắn gọn, dể hiểu, súc tích.
    Chúc chị sẽ thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình ( Giờ đang là GĐ, vì vậy em chúc chị sớm có thêm chữ Tổng trước chữ GĐ nữa nhe)..... Còn về phương diện TY và cuộc sống thì em tin chị biết phải làm gì và nên sống như thế nào để luôn cảm thấy hạnh phúc rồi.
    Tặng chị nè:

  7. liulonhoxiu

    liulonhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    cô nàng sml trốn mất tiêu rồi ...mình đọc đến cái đoạn "bị lợi dụng như ...mấy anh mít nhà mình " mà hết hồn ... Thế ra đã qua đến mấy anh mít rồi đó...bị lợi dụng tới chừng đó người rồi mà giờ mới biết á ???
    Con gái gì mà.....khủng khiếp ...
  8. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Toàn những câu chuyện không có thật thế mà kẻ tung người hứng, hay lắm
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì ko có thật cơ bác??? Gà con nghĩ mỗi người một quan điểm, mỗi người 1 cách sống, họ lựa chọn cách sống riêng cho họ miễn sao điều đó mang đến hạnh phúc cho người ta thì tốt chứ sao. Bản thân cách nghĩ của Gà con cũng khác chị smile nhưng chị ấy đã sống và quyết định như vậy thì tại sao ko ủng hộ sự quyết định đó chứ? Chị smile cũng đã viết là bản thân ko thấy mình làm sao điều gì và rất tự tin trong chuyện này. Gà con ủng hộ những người như vậy đó, có gì mà phải tung với hứng chứ ạ?
  10. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Iron_Man chân thành cảm ơn sự ủng hộ và ưu ái vote sao của các bạn! Rất mừng vì bài viết đã nhận được ý kiến phản hồi, nhất là lại được các bạn đồng cảm và chia sẻ!
    Hì, bạn yendieu quá khen, thực ra thì tôi cũng lười viết bài lắm, hôm nay là ngày nghỉ nên mới lôi ra viết lách tí chút vậy thôi. Chỉ mong sao các bạn trẻ chúng ta trao đổi trên tinh thần xây dựng, nhìn nhận vấn đề giới tính này khách quan và đa chiều. Vậy là có ích rồi, phải không?
    Bạn shanex, bạn viết bài định viết đi, tôi xin ủng hộ bạn cả hai tay! Chừng nào chúng ta còn chiến đấu được bằng sức mạnh của ngôn ngữ thì hãy chiến đấu! Bạn viết đi!
    Cuối cùng là một lần nữa chúc các chị em có 1 ngày 8/3 "cực khoái"!
    Trân trọng!

    @mod: Nếu các đồng chí thấy bài viết này không liên quan đến chủ đề topic thì xin hãy remove sau 24h! Xin cảm ơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này