1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn gái này hay thật đấy. Hoá ra đối với các ******** yêu nằm ở cái c. to của mấy thằng Tây .
    À mà các bạn hợp với mấy thằng roommate của tớ đấy. Toàn là dắt nhau về f. nhau trước rồi mới tìm hiểu, yêu đương nhau sau
    Được username reincarnated sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 16/02/2006
  2. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    trước tiên là cảm ơn yendieu về câu chuyện ngụ ngôn thời nay.. rất ý nghĩa.
    - mình và anh ấy đều có quá khứ, và khi yêu nhau bọn mình là numberone của nhau cho nên những chuyện quá khứ mình không care nữa. Vả lại nếu so sánh chuyện này với các bác người việt, thì mình nghĩ ít chàng đến tầm 30 mà còn nguyên đai nguyên kiện lắm. Nhiều hay ít thì cũng thế thôi. Nhưng tớ thấy là các bác nhà mình thì dại dột hơn trong chuyện này, thường thích ăn bánh trả tiền hơn là cặp với các em con nhà lành... Tây không thế, có thể thích ai đó, yêu ai đó, have sẽ với họ rồi không hợp, chia tay. Tớ không ghen với chuyện quá khứ của người ta, mình đang sống trong hiện tại. CÒn chuyện đổi chéo thì tớ nghĩ cậu nên xem lại.. Hắn nhà tớ sweet trong chuyện đấy nhưng hắn không bệnh hoạn đến mức ấy.
    Tớ không hề xem nhẹ con trai việt ở khoản tính cách, và tớ cũng chỉ vào đây để bàn về chuyện ấy ấy thôi, về tính cách thì bản thân mỗi người đã rất khác nhau rồi, không thể quy kết cho một nền văn hoá này với nền văn hoá nọ, e rằng vơ đũa cả nắm, không nên...
    Còn về chuyện thương vợ thương con thì cậu cũng vơ đũa cả nắm rồi. Anh chồng của bạn tớ, mỗi khi tớ đến, thấy nàng ngồi xem ti vi, chàng pha sữa trông con. Dân Việt mình được cái yêu vợ thương con trong lòng, nhưng cách thể hiện thì chưa cụ thể lắm... Và chàng Việt nào hầu vợ qúa, e lại sợ mất thể diện trước mọi người. Tây họ không ngại chuyện đó.
    Còn bạn yeudieu ơi, sự yêu thương, chiều chuộng người phụ nữ là quan trọng nhất trong ******** ạ, ý tớ là khi làm chuyện đấy thì các bác trai nên hiểu tâm lý và chiều chuộng các bác gái hết mình ạ. Vấn đề triết lý điều quan trọng nhất trong cuộc sống là gì, e rằng không hợp với topic này... Cái topic ly kỳ và nhiều lý thuyết ấy không thuộc phạm trù GDGT này lắm.
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sau 1 ngày mà topic này nhộn nhịp quá . Thôi em cũng đóng góp vài thiển ý cá nhân cho mọi người cùng tham khảo cho xôm tụ
    Trước hết em nói về các anh Tây nhé .Thực ra phụ nữ nói chung và phụ nữ VN nói riêng vốn là thích được yêu chiều, nựng nịu ...Đối với bọn em mà nói thì cảm giác được người mình yêu tôn trọng và quan tâm xem mình nghĩ ntn nó ấm áp và quan trọng hơn việc anh ta có *** skills hay cái ấy to nhỏ ...Có bác nào bảo là phải have *** thật nhìu, có nhìu kinh nghiệm thì gái mê thực ra cũng ko đúng lắm .Cái quan trọng là thái độ, cách cư xử đối với người phụ nữ của mình, cho cô ta thấy được là họ được mình coi trọng .Bây giờ em thử hỏi : dù cho *** skills cao, nhịp nhàng lên xuống , biết nhìu kiểu, biết điểm G của người phụ nữ của mình ....Nhưng sau khi xong việc thì lăn ra ngủ, hoặc vô tâm đến mức chẳng bao h hỏi xem cô ấy cảm thấy ntn, hoặc có những lúc cô ấy ko hứng thú cũng cố nài nỉ ....thì cô nào cũng sẽ cảm thấy mình là 1 công cụ, bị lợi dụng ! Em thiết nghĩ ,những lời nói, và thái độ quan tâm ko cần có "kinh nghiệm" trong kỹ nghệ ***, chỉ cần các anh thẳng thắn show ra cho cô ấy thấy được sự quan tâm của mình ,thì dù có vẻ vụng về khờ khạo cô ấy vẫn rất vui, rất hài lòng .Tuy nhiên em thấy được là đàn ông VN nói chung ít khi chịu nói ra cảm nghĩ của mình, nhất là trong chuyện này .Các anh nghĩ như thế là hạ thấp mình, hay mất khí thế nam nhi ...rồi trong bụng thì rõ là yêu thương em đấy, nhưng ngoài mặt vẫn như chẳng care gì, tệ hơn là trong mắt cô ấy, mình là 1 kẻ thờ ơ, chỉ ích kỷ muốn hưởng thụ cho riêng mình ....Em cho là dù trong chuyện gì cũng cần có communicate, hiểu được mong ước của đối phương và giúp nhau hài lòng vẫn hơn là chơi trò đánh đố ,dù là trong chuyện này chỉ có 2 người, lẽ ra ko cần phải ngại, mắc cỡ, hay vì những rào cản về cái tôi, tự cao ... để cho cả 2 bất bình, sau đó lại mất công đi hỏi người này người nọ (mặc dù người duy nhất giải quyết mọi chuyện êm đẹp cũng chỉ có chính mình mà thôi!)
    Trong suy nghĩ của em thì đàn ông VN mình ko phải là thua kém gì đàn ông các nước khác .Nhưng các anh lại ít người có khả năng khiến người phụ nữ của mình hài lòng hay cảm thấy thực sự mãn nguyện trong chuyện gối chăn hay các việc khác nói chung.Vả lại, những suy nghĩ phong kiến nặng nề vẫn còn tồn tại .Thật giả bây h ko biết đâu mà lường, ko phải dễ dàng phân biệt như thời xưa nên những tiêu chuẩn hay định kiến của ngày xưa em thấy ko nên áp dụng vào thời buổi này, vì nó hoàn toàn ko hợp ! Các anh cứ mở rộng lòng ra 1 chút, bớt day dứt về những chuyện đã qua đi 1 chút và chịu khó thể hiện cảm xúc của mình thì chắc chắn hơn đứt bọn Tây .
    Các anh cũng đừng lo là bây h người ta thiếu kinh nghiệm .Cái con số 19,5 ko phải là con số chính xác khi mà mỗi ngày, tụi nhỏ càng muốn thành người lớn sớm hơn .Có quá nhìu phương tiện để giúp đỡ và ko thiếu nơi để làm . Cái con số phá thai kinh hoàng mỗi năm, trong đó các trẻ vị thành niên chiếm 1 tỉ lệ ko nhỏ là cái diễn ra trước mắt, mỗi ngày nơi cổng bệnh viện ,chứ nhìn vào con số 19,5 để tự ám thị là mình "ngây thơ" hơn Tây thì thật ko ổn .Có câu "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" ! Trước tiên phải nhìn vào những cái hay của bọn nó để học tập, nâng cao mình chứ đừng nên đổ thừa vì con gái bây h thích hàng ngoại, hay mác Tây, hay vì bọn nó có lắm tiền ( thật ra bọn nó làm nhiu hết nhiu chứ ko biết saving như mình do đó đừng tưởng Tây là giàu) chỉ càng khiến mình thụt lùi hơn mà thôi .
    Người yêu cũ của em đều là VN .Em đã ko biết họ rất rất yêu mình cho đến khi ....chia tay ! Tại vì họ ko khiến em thấy mình được tôn trọng và yêu thương .Em quá chán ngán sau 1 thời gian hết lòng lo lắng yêu thương ,kể cả cố gắng nâng cao mình trong mắt mẹ anh ta .Với mẹ anh ta, em còn thấy mình có giá hơn trong mắt anh ta nữa kìa .... Bây giờ nhìn lại, em đã ko còn hối hận nữa vì em biết nếu như sống với 1 người chỉ biết thờ ơ, chỉ chờ nhận chứ ko biết trao ra như vậy thì em ko thấy happy, mà ko thấy happy thì sớm muộn gì em cũng chán nản quay lưng .Anh nói :" Nếu anh quan tâm em hơn thì em đã ko bỏ đi, đúng ko?" Câu trả lời là : Đúng vậy ! Cả người yêu sau này cũng giữ 1 thái độ như thế, chỉ làm những gì anh ta thích chứ ko quan tâm em nghĩ gì ....Vô tình mà em đánh đồng tất cả đàn ông đều vậy .Giờ thì lại nghĩ :" Nếu gặp ai cũng thế thì thà ở 1 mình còn sướng hơn!"
    Còn nói về Tây thì em công nhận họ sweet . Nơi đâu cũng có người tốt kẻ xấu và điều kiện thích ứng của mỗi người khác nhau nên ko thể nói là nếu yêu Tây thì ko bền, hay là chúng nó skills cao nên khiến mình tưởng mình là nhất . Họ rất thẳng thắn và rất nhiệt tình khi yêu tuy nhiên khi có chuyện với mối quan hệ của mình thì họ ít chịu bỏ công sức ra hàn gắn, hoặc tha thứ để tiếp tục và thường chóng chia tay .Như vậy ko có nghĩa đứa nào cũng thoáng và chúng dễ dãi .Nhưng khi hết yêu thì thôi, chứ ko biết van xin níu kéo . Chuyện hợp hay ko thì cũng còn tuỳ ở nhìu việc .Khác biệt về văn hoá chỉ khi nào quá rõ ràng mới dễ tạo xung đột, còn 1 khi mình quen sống trong xã hội của họ, cùng nói 1 thứ tiếng và cách nghĩ hoà hợp ....thì em ko thấy là nó sẽ là 1 trở ngại .Còn vấn đề lâu dài cũng còn tuỳ ở anh Tây, cô đầm đó và người VN mình nữa.Vẫn có rất nhìu đứa sống có trách nhiệm với mối quan hệ và hết lòng vun đắp chứ chả phải đứa nào cũng thích lăng nhăng hay coi nhẹ chuyện yêu đương ....Mà dù Tây hay Ta gì thì mình nếu biết "chọn mặt gửi vàng" thì sẽ tốt, còn khờ khờ khạo khạo gặp kẻ ko ra gì cũng là do mình !
    Hôm nay bức xúc quá, mong bà con cô bác thông cảm bỏ quá cho
  4. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    To username reincarnated & anhcobra:
    Xin lỗi hai bạn chứ hai bạn cần review lại ý kiến của mình trước khi nói ạ. Tớ không hề nói gì đến khoản big biếc gì hết. Tớ không maniac lắm trong chuyện shape và size, chàng tây của tớ cũng không khác gì các chàng người Việt lắm đâu. Và to hay bé gì với con gái chúng tớ chưa bao giờ là quan trọng.
    Còn về chuyện material, thì Anhcobra, bạn nhầm rồi. tây họ không giàu như bạn nghĩ. Các chàng tây nhìn chung khá chăm chỉ kiếm tiền và cũng khá chăm chỉ tiêu tiền. Có lần ông thầy người Mỹ của tớ đi mua tủ lạnh, ông ấy chọn DEAWOo, ai cũng nhòm ngó bảo Tây mà dùng cái tủ lạnh bé xíu, tây mà dùng deawoo??? Cái giọng ấy phải chăng là trong cách nghĩ của mọi người tây thì ai cũng giàu, ai cũng lắm tiền chăng??? (ghen tị) Và nếu họ không có tiền thì tỏ vẻ khinh bỉ??? (coi thường). Tớ nghĩ phạm trù tiền bạc này cũng nên để dành ở topic khác ạ, tiền bạc chẳng liên quan gì đến việc có quan tâm, chiều chuộng vợ trong chuyện đấy không.
    Còn những chuyện nhỏ nhỏ trong cuộc sống cũng vậy, tớ thấy khác nhiều. EX của tớ đi đâu cùng bạn gái là ra lấy xe truớc để bạn gái chạy theo sau. Anh chàng của tớ thì lúc nào cũng dành cho tớ đi trước, ra vào chỗ nào thì cũng ra mở cửacho tớ, lên xe máy thì kéo cái để chân ra rồi mới cho tớ ngồi lên. Nhỏ nhặt nhỉ, thế mà tớ thấy con trai đáng yêu từ những điều giản dị và nhỏ nhặt thế đấy...
    To: Sammy
    Thank you, don''t worry for me. Tớ đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về hành động của mình và nhìn nhận trưóc nếu có những kết thúc không đẹp rồi. Nếu không hợp nhau thì rõ ràng là phải chia tay chứ... Nhưng cứ yêu đi thì mới biết phải không???
    Why dont you give it a try! Cái này thì tây hay việt cũng thế cả, phải không?? Không thể ngồi tiếc cái người chẳng ra gì với mình, chỉ vì ý nghĩ hắn và mình đã together..first time hay hundred times cũng vậy.
    To embemuathu:
    Tớ không biết các chàng khác thế nào chứ chàng nhà tớ đi cùng tớ thì thường tắt chuông hay tắt máy, thậm chí là tớ cũng quên luôn là hắn có điện thoại di động... Không nên để người khác làm phiền khi bạn đang trò chuyện với nguời phụ nữ bạn thích, các bác trai ạ.
  5. anhcobra

    anhcobra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    2
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù có đôi chỗ làm các bác trai VN tự ái nhưng em thiết nghĩ mấy điều bạn smilie_girl kể cũng là một kinh nghiệm cho các bác
  7. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì Tây Tàu cứ thưởng thức đi. Ăn cơm Tây phở ta, các bác nam nhớ đi tất, các bác nữ fang bét nhè đến tầm 40 thì đi may lại cái "cửa" cho hẹp không thì chỉ béo bọn Heneiken!
  8. smilie_girl

    smilie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Heh, trước tiên là cảm ơn ý kiến của bạn. Xin phép thất lễ để hỏi bạn bao nhiêu tuổi mà xưng hô anh em với sml vậy ta? Tớ không thích kiểu xưng hô đó... Cần phải tôn trọng và bình đẳng với con gái, kể cả trong xưng hô...
    Chuyện hắn có bao nhiêu cô gái vây quanh tớ không quan tâm, chàng ta đẹp trai và cao ráo, con gái thích cũng là chuyện bình thường thôi... Bên cạnh tớ chàng ấy không dùng điện thoại, mà dành hết thời gian nói chuyện với tớ, hỏi tớ đủ thứ chuyện. Tớ cũng thấy hơi bất ngờ vì hắn cũng lôi hết chuyện thời sự thế giới ra bàn với tớ... Các bác nhà mình chẳng thế, chỉ thích nói chuyện "đại sự" với các bác trai khác, đàn bà con gái xê ra chỗ khác... Quay lại chuyện điện thoại nhá, chàng nhà tớ không nghe điện thoại khi ở bên tớ, nhưng tớ gọi hay nhắn tin thì hắn trả lời liền, trừ khi tớ biết giờ đấy hắn đang trong giờ làm việc...
    Lại quay lại chuyện to nhỏ và tiền bạc mà anhcobra bức xúc (tớ không hiểu lý do gì bạn bức xúc chuyện đó quá vậy? Mặc cảm bản thân cao quá chăng? bất mãn quá chăng) Nếu đằng ấy đi hỏi 100 đứa con gái là thích to hay nhỏ thì tớ đảm bảo 100% các bác gái chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó đâu ạ, cái quan trọng hơn việc "tiến thẳng vào" là việc yêu thương người con gái bên cạnh bạn, hiểu người ấy muốn gì, cho người ấy thấy rằng bạn sẵn sàng làm cho người ấy hạnh phúc... Tớ đã nói là ex của tớ người Việt mà, không đem cái đấy ra so sánh làm gì, thật nực cười... Tớ chỉ muốn nói với các bác trai là đừng để ý đến cái đó, mà hãy chú tâm vào việc đó nên tiến hành thế nào thôi...
    Không phải không có những cô gái, và cả những chàng trai (như bạn anhcobra) nghĩ rằng đến bọn tây thì chỉ nghĩ đến cái wallet của nó. Đấy là những người mang tư tưởng lợi dụng và không thể gọi là tình yêu được...thế những Dylan với SH ngoài đường đằng sau đeo cứng một em thì la Tây hay việt? ở tây hay ta thì cũng thế thôi. Tớ nghĩ con gái giỏi giang, công việc tử tế, thành đạt thì chẳng phải đeo bám ai hết, tớ cũng không phải người sính ngoại. bản thân tớ thích ở việt nam, có gia đình và bạn bè chứ chẳng nghĩ phải đi đâu cả, tự nhiên phải đến một nơi xa lắc không có ai quen ngoài chồng mình thì ớn lắm... Chỉ có ai không hài lòng với hoàn cảnh của mình thì mới phải cố đeo bám vào người khác, với hy vọng sống dựa sẽ đổi đời.. Chắc 10 ngưòi bạn biết nằm trong số đó...Nói thật là phương Tây họ coi trọng con gái sống tự lập và mạnh mẽ và trí tuệ hơn... Các chàng người việt thì hay sợ làm quen với con gái học cao quá, sợ mất điểm, lép vế... Con gái thì cũng hay nghĩ học thế thôi, đằng nào cũng lấy chồng, chồng nuôi là chính... Chít hình như tớ lại lạc đề rồi.
  9. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cò lèf topic nà?y 'àf vượt quà nẶi dung giào dùc giới tình rĂ?i. NẮu smilie quan tĂm thì? cứ liĂn hẶ riĂng, tĂi sèf kĂ? vĂ? ***-life cù?a tĂi với càc bàn gài tòc và?ng trước 'Ăy cù?a tĂi cho bàn nghe, hy vòng cò 'iĂ?u chung 'Ă? chia sè?, chứ 'ư?ng 'em chuyẶn riĂng ra bà?n luẶn ơ? chĂf cĂng cẶng, e khĂng tiẶn.
  10. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này