1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cô SG với cái giọng văn "việt nam nửa mùa" của mình, câu trên đá câu dưới đầy mâu thuẫn, ai tinh một chút cũng đủ biết câu chuyện này do SG bịa ra nếu không thì cũng thêm thắt thậm xưng cho phần ly kỳ. Thế mà cũng lừa được khối người. Những nạn nhân của SG như embemuathu, Iron_Man, shanex, yendieu, ga`_con ... nhao nhao lên post bài đóng góp ý kiến này nọ. Nhìn nó cứ buồn cười thế nào ấy.
    Được TVP11 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 04/03/2006
  2. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã lên mạng mà còn nói chuyện kiểu này, cho dù thật hay không, cái quan trọng là bày tỏ quan điểm của mình về một hiện tượng xã hội. Đâu phải mấy bài viết đó là chỉ cho một mình SG xem, nếu thế đã gửi PM chứ chẳng phải post lên đây.
    Mà tất cả các bài trước của anh bạn, biết đâu cũng toàn post vào topic mấy lừa đảo đấy, rỗi việc.
  3. TVP11

    TVP11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, nhưng bầy tỏ quan điểm về hiện tượng có thật chứ không có thật thì nói làm gì? Chỗ "mấy lừa đảo đấy, rỗi việc", tớ vẫn chưa hiểu ra nghĩa qua cách sắp từ cao siêu của bạn.
  4. nasavn

    nasavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em không biết chuyện smile_girl có bịa chuyện hay không nhưng mà bác nói câu này làm em phì cười vì nghe chối quá. Đã gọi là hiện tượng xã hội thì phải có thật chứ chẳng nhẽ lại có kiểu "dù thật hay không" được à? Chẳng nhẽ không thật thì cứ ngồi bình phẩm về mấy câu chuyện viễn tưởng được à? Mai em làm cái topic "Mặt trời mọc đằng tây" xem có ai vào buôn với em không.
  5. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Trái cấm bao giờ cũng ngọt ngào muh. Nếu XH chấp nhận mấy cái XXX này cởi mở hơn thì chúng ta có thể bàn chuyện technically hơn. VD như ở nước ngoài người ta có mấy cái tele-reality : nhốt 1 nhóm con đực và con cái vào chung với nhau rồi theo dõi 24/24, bắt phải đeo mini-micro. Xem chúng nó flirt roài phang nhau on live :)). Lúc đấy mới có dữ liệu cho việc nghiên cứu tâm sinh lý. Nói suông thì nói thế nào chẳng được.
    Xin lỗi bạn SG nhưng như cái topic này thì đời thường quá. Tôi có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này nhưng không tìm được câu trả lời. Thực ra là bạn đã hiểu về vấn "đè" này ntn, hiểu bao nhiêu và muốn thảo luận vấn đề gì ?
    Nếu anh mắt xanh theo miêu tả, lập luận của bạn thì rất là sweet, vậy bạn này đã thử qua mấy anh đen chưa ? Theo cách đề cập vấn đề của bạn, mình có thể nói đây là thể loại ultra sweet đấy.
    Đợi câu trả lời của bạn SG nói riêng và cácc bạn quan tâm đến vấn đề này nói chung.
    Chúc vui.
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là TG ảo nên các Topic được viết ra có tính chất " Bịa" hay " Thật" cũng ko phải là điều quan trọng lắm. Mà cái quan trọng của vấn đề chính là " Nội dung của Topic ấy phản ánh 1 hiện tượng nào đó có thật trong XH" và từ cái Topic ấy mọi người tự do, bình đẳng, thoải mái nói lên ý kiến của mình. Mục đích của những bài post lên ko phải chỉ cho mỗi tác giả của Topic đọc mà cho cả 1 cộng đồng vào xem đấy, U ạ!
    Bởi vậy, dù nó chỉ là 1 Topic "bịa" thì kiểu con gái như sml ở ngoài XH cũng ko phải là hiếm. Và qua mỗi lần thảo luận như thế này, ko chỉ có mỗi tớ, mỗi bạn mà còn biết bao nhiêu người nữa có thể rút ra cho bản thân mình những bài học nào đó rất có ích cho bản thân. Đấy mới là kết quả mà ai cũng mong đợi sau các cuộc thảo luận, đúng ko U?
    Theo tớ biết thì hầu hết các Topic được post lên trên Forum đều có "tính bịa", tuy nhiên " Nội dung" luôn có 1 phần chuyện thật nào đó của tác giả nhưng đôi khi họ có thể thêm bớt chi tiết vào cho cái Topic được rôm rã và đáng để ý hơn.
    Ngay chính TG offline mà cũng có người giả, người thật, huống chi là TG online này. Mục đích của mỗi người đến với TG ảo này là khác nhau, nhưng nhìn chung đa số là muốn " Thư giản" sau những lúc ngta làm việc căng thẳng hay là cách để giết thời gian. Tuy nhiên, ko phải TG ảo này ko có ích cho chúng ta, tớ ko biết với mọi người xem TG ảo này là gì? nhưng riêng bản thân tớ, nó là 1 lớp học rất bổ ích và cũng thú vị đấy!
  7. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tvp11 là đàn ông hay đàn bà thế này. Chỗ đấy type vội quá, "mấy topic lừa đảo", được chưa?
    Nếu như cậu nói "bầy tỏ quan điểm về hiện tượng có thật chứ không có thật thì nói làm gì", thì tại sao trên thế giới người ta lại tốn biết bao tiền của, giấy mực để bàn luận, in ấn các câu chuyện, tiểu thuyết thế? Biết là không có thật mà vẫn đọc, vẫn bàn, thế là sao?
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Uhmm, nếu nói bị lừa thì lúc nào mình chẳng bị lừa. 3 năm ở cái diễn đàn này tớ bị lừa quá nhiều rồi ấy chứ Tớ chả quan tâm họ nói thế nào mà quan trọng là nói cái gì. Vậy thôi. take it easy
    Mạng là ảo nhưng tớ cũng ngộ ra được nhiều điều Quan trọng hơn, nó giống như 1 xã hội thu nhỏ, ở đây tớ có dịp "test" những ý nghĩ của mình để xem phản ứng của mọi người ra sao, từ đó mà điều chỉnh, lựa chọn cho phù hợp
    Sắp đến ngày 8/3 rồi, tớ nghĩ các bạn trai VN là galant nhất vào ngày này Hồi ở VN cứ đến ngày này là hoa tràn ngập, cái gì các bạn trai cũng lăn vào làm giúp, chả phải làm gì. Sang bên này thì.....hơ hơ hơ...vụ đó thành chuyện cổ tích
  9. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá, thật hay lừa và lừa ở mức độ nào thì tớ nghĩ chỉ có chính tác giả mới biết được rõ nhất.
    Có chuyện này tớ muốn chia sẻ cùng các bạn yêu người nước ngoài mà phải theo họ về nước vì ngoài sự khác biệt về ngôn ngữ văn hóa ra còn nhiều vấn đề khác nữa mà hòa hợp về đời sống ******** cũng chưa đủ để đem lại cho bạn hạnh phúc gia đình.
    Cũng có lúc này lúc khác bạn ạ. Nhưng nói chung là mình cảm thấy hạnh phúc.
    Làm "dâu tây" cũng có cái khó cái khổ riêng đấy. Không ai muốn vậy và cũng cố gắng không để xảy ra, nhưng cứ thử tượng ra ở xa một thân một mình, nếu có chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì cũng phải học cách cứng rắn và có bản lĩnh để còn biết đường xử lí mọi vấn đề, không thể lúc nào cũng có thể về nhà xà vào lòng mẹ được. Tốt nhất là phải tự lập, tiện thể con trai Tây cũng thích con gái tự lập, một công đôi việc luôn.
    Về gia đình nhà chồng thì không có vấn đề gì, vì Tây nói chung khá tôn trọng con dâu, con rể. Cũng có trường hợp này kia, nhưng mình may mắn rơi vào một gia đình rất tốt và rất VN nên cũng ko có gì để nói. Gia đình mình ở VN cũng đã chấp nhận con rể vì "nó thương con mình" với cũng biết đường đi lại thăm hỏi gia đình, có tổ chức ăn hỏi cưới xin hai họ có mặt đông đủ, cưới xong cũng con gà chai rượi lại quả, rồi về quê nội ngoại khấn ông bà ông vải, vv thế cũng xuôi chuyện, chỉ thương con gái là chính, hic, mẹ tớ cứ khóc làm tớ cũng buồn khó dứt ra được.
    Nhưng vấn đề chính là ở bản thân mình nữa, nhiều lúc nhớ nhà và thương bố mẹ lắm. Không phải lúc nào muốn là về ngay được. Còn phải lên lịch thu xếp còn chán. Có năm về được, có năm chồng bận thì tự về một mình. Ngày xưa ở nhà thì hay bất đồng ý kiến hay cãi bố mẹ lắm thế mà bước chân đi xa thấy thương hai cụ không thể tả. Cuối năm ngoái có lần gọi điện về thì chị dâu bảo cả nhà vừa đưa bố đi bệnh viện cấp cứu, đặt máy xuống rồi mà chả biết đi làm gì hơn.
    Thế rồi còn cái việc phải hòa nhập với xã hội phương Tây nữa chứ, càng hòa nhập càng hiểu rõ thói quen và văn hóa của họ thì lại càng thấy khác. Ngày xưa có nhiều lúc tư tưởng giằng xé day dứt lắm, không biết nên phải xử trí với những gì xung quanh mình ra làm sao, theo bản tính VN của mình thì hình như không được phù hợp với hoàn cảnh cho lắm, mà theo kiểu tây thì đó không phải là bản chất thật của mình. Mấy năm qua giờ cũng quen rồi, học được rất nhiều, biết kết hợp cả hai thứ, vừa hòa nhập mà vẫn không đánh mất bản thân.
    Có khi nằm mơ nhớ về bạn bè cuộc sống của mình trước kia nhớ thế, biết rằng tất cả chỉ là kỉ niệm nhưng vẫn tiêng tiếc khó tả. Mỗi lần về chơi có gặp lại nhau đấy nhưng thưa dần, sau cũng chỉ còn lại vài người bạn thật thân thôi. Tiếc cái thời sinh viên vô tư thế, bây giờ chỉ biết tự an ủi nghĩ là thôi có ở đâu làm gì thì cũng ko tìm lại được thời đó đâu, rồi cũng phải lấy chồng, đi làm, lo cơm áo gạo tiền vv thôi. Bây giờ thì chỉ biết cách tốt nhất là chấp nhận cuộc sống hiện tại, làm sao để gìn giữ và làm cho nó tốt đẹp hơn nữa.
    Đúng là kiếp số mà, ngày xưa có bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy Tây đâu.
    Ôi dài quá mà cứ lan man lạc đề mất, coi như tớ được thể trút ít tâm sự riêng đi.
    Thôi quay về vấn đề chính, yêu Tây nhiều khi cũng lãng mạn lắm nhưng mà cũng nhiều vấn đề ra phết đấy. Trót yêu rồi thì liệu mà tính thôi.
    Chúc hạnh phúc.
  10. ArtMonsterSG

    ArtMonsterSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Phải chi Smilie_girl mở đầu chủ đề bằng những câu nói tế nhị hơn chắc bây giờ chúng ta cũng không có đến 30 trang của gần 300 bài trả lời mà chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Tôi thử viết lại bài của Smilie_girl như sau:
    Chủ đề: Chị em nào đã có một anh bồ tuyệt vời trong chuyện xxx, xin được chia sẻ!
    "Tớ mới có một anh bạn trai... hắn làm tớ ngất trên cành quất vì... hắn quá tuyệt vời trong mọi chuyện (đặc biệt là chuyện ấy)... Cảm giác khác hẳn như đối với các bạn trai trước đó của tớ. Ngay từ đầu đã ******** nên bây giờ hơi bối rối vì sợ chưa hiểu được nhau hết. Nhưng khoản đó thì tuyệt vời quá. Vì thế tớ suy nghĩ không biết là có bao nhiêu chị em có được hạnh phúc như vậy khi tớ thấy sự khác biệt là rất lớn...
    PS: có khi nào sự khác biệt lớn đó vì anh bạn ấy là người nước ngoài không nhỉ?"
    Smilie_girl à, tôi rất thích bài viết của bạn Iron_Man về vấn đề sử dụng ngôn ngữ. Khi tôi còn bé, bố tôi vẫn thường dạy là "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", cho đến bây giờ U40 rồi, điều mà tôi luôn phải học là cách ăn nói. Tôi không biết bạn đã quen biết bao nhiêu bạn trai, chắc là những bạn trai trước đó của bạn làm bạn thất vọng ghê lắm. Thật đáng tiếc cho bạn, nhưng cũng mừng cho bạn là bạn đã có một người làm bạn vui và hạnh phúc. Thực tế là điều đó tôi không thấy có nhiều người đạt được. Nhưng khi diễn đạt ý mình bạn đã thật sự rất kém (không hiểu có cố tình hay không?) và đã gây những tranh cãi hòan tòan không cần thiết.
    Thật sự tôi rất thích chủ đề này (một trong rất hiếm những chủ đề mà tôi chịu khó đọc từ đầu đến đuôi), nó giúp tôi và một số bạn khác nữa nhìn lại chính mình. Tôi luôn cho rằng trong tình yêu và ******** cần phải học rất nhiều. Học cách hiểu chính mình, học cách thay đổi chính mình, học cách diễn đạt chính mình, học cách hiểu bạn đời và học cách làm bạn đời hạnh phúc. Chủ đề của bạn sẽ rất hay nếu như bạn gợi ý đúng cách và làm mọi người sôi nổi bàn luận và góp ý chân thành.
    Tôi tin rằng trong tình yêu và ********, ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới con người cũng cần phải học thật nhiều. Một điều đơn giản như phép tính cộng trừ chúng ta cũng phải học rất nhiều và sử dụng nhiều lần mới nắm vững, không có lý do gì mà chuyện tình yêu, ******** lại không đáng để học thật kỹ và thật sâu sắc. Theo tôi, tình yêu và ******** là những điều sung sướng (hay theo lối cổ thì gọi là khóai lạc) ít chi phí nhất
    Học để có được 1 hay 2 bằng ĐH chắc chắn là không dễ dàng gì, nhưng học cách trao đổi, cách yêu và cách ******** để chính mình và người bạn đời được hạnh phúc lại chẳng có mấy ai dạy cho chúng ta và có lẽ chính vì thế mà ít người có được hạnh phúc.
    Nên chăng chúng ta thay đổi chủ đề, và cùng trao đổi với nhau những kinh nghiệm làm bạn đời ngất trên cành quất (không chỉ trong ******** mà cả tình yêu và cuộc sống)? Những điều mà các bạn như shanex, embemuathu, yendieu, lanata, GàCon... và tất cả các bạn khác đã cùng chia sẻ với chúng ta trong chủ đề này nói riêng và diễn đàn này nói chung... Mong lắm mong lắm...
    Ông già 36
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này