1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ôi mấy chị bạn "có sở thích yêu Tây" này cũng lạ ghê. Nếu không thích kiểu QHTD hoặc tần số gì đó thì có thể góp ý hay từ chối mà, có ai bắt buộc các chị ấy bảo sao làm gì cũng phải ráng chịu nghe theo đâu, yêu ai cũng vậy thôi. Đã vậy các chị ấy lại còn cố để ảnh hưởng tới sức khỏe. Chán quá đi mất thôi.
    Còn chị bạn lấy Mỹ nữa, đã thấy không hợp thì cố làm gì để tới bây giờ buồn vì ngoài chuyện ấy ra không có cảm xúc. Vợ chồng ăn ở với nhau đâu chỉ nói chuyện QHTD thỏa mãn là đủ. Giống như ấy nói cứ cho là *** chiếm 50% đi, thì những chuyện khác cũng quan trọng không kém phải không ?
    Vì vậy trừ chuyện chỉ "yêu" để giả quyết nhu cầu TD của cả anh cả ả thì là vấn đề khác, ( cái này nghe nói cũng có ối anh Tây xa nhà không có ý định lâu dài chỉ muốn tìm bạn gái bản xứ để thỏa mãn, vừa "vui" lại vừa có bạn gái là "con nhà lành sạch sẽ đỡ khỏi đi linh tinh nhỡ dính bệnh tật và lại còn dễ bị mang tiếng" ( đây là tớ nhắc lại lời người ta mà tớ đã có lần nghe ở đâu đó mong các bạn đừng giận ). Cái này khi yêu Tây ở VN cũng đáng để bàn đây. Nếu bạn gái đó tự nguyện và thấy có sự cân bằng về cho và nhận thì là việc của họ, còn những bạn cả tin và yêu họ thật thì thiết nghĩ cũng nên cảnh giác hơn để không bị những anh chàng mắt xanh kia lợi dụng. Còn khi đã tìm hiểu, yêu nhau và muốn tiến xa hơn nữa thì ngoài cái việc QHTD cũng nên xem lại xem sau này có thể sống hạnh phúc với nhau và cùng đem lại hạnh phúc cho nhau không.
    Được Lanata sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 07/03/2006
  2. Bimbim

    Bimbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hehe tớ cũng buồn cười quá, mấy chị gái nào mà chịu để cho bọn nó hành hạ thế là dại chứ làm sao, hay là các chị ấy cũng thích thế nhở. Tớ thấy Tây thì cũng là ng bt thôi chứ có gì đâu, như bf tớ chả bao h bắt ép tớ cả, còn chuyện tiền nong thì chính tớ cũng ko thích lằng nhằng, mà nói chung là cũng chưa can thiệp sâu đến tiền bạc nên tớ chưa biết, nhưng mà những chuyện thường ngày ăn uống thì rất thoải mái, chả có gì chi li tính toán cả
    Ở đâu chả có ng này ng kia :-" ..
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tiền nong tớ nghĩ đôi khi là vấn đề văn hoá..... (???) hoặc do giáo dục từ bé nên vậy. Mà cũng tuỳ nữa, ví dụ bọn tớ đi chung với nhau (cafe, ăn uống, đi cab...) thì he dành trả, còn nếu chỉ có tớ ăn, tớ dùng thì tớ trả Giống như bạn bimbim thôi, chưa đến giai đoạn lo lắng tài chính nên...ko biết
    Còn chuyện xxx mà chịu đựng vậy thì chả hay ho gì. Trong tình yêu, đặc biệt quan hệ ********, Tây hay Ta đi nữa cũng phải thẳng thắn trao đổi và nói những điều mình ko hài lòng. Nói với người ngoài (chuyện khác) còn fải suy nghĩ chán, lựa lời này nọ chứ với người mình yêu/ or *** partner thì cứ phải nói thẳng, nói thật (đừng thô quá là được, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn)
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 07/03/2006
  4. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : bạn gái xinh tươi chịu khó đọc báo, xem tin tức thời sự nhé. Thống kê về nạn bạo hành ở Pháp không kém phần hoành tráng đâu bạn. Mình lược dịch những thứ ghi trong hai bảng biểu dưới đây để các bạn tham khảo :
    - Trong 2 năm 2003-2004 có 211 người bị chồng (hoặc vợ) hay người tình của mình đánh chết : cứ 4 ngày thì có một cô vợ bị anh chồng đánh chết, và cứ 16 ngày thì có 1 ông chồng tỏi do bị phu nhân hành hạ. 78% nạn nhân của các vụ bạo lực trong hôn nhân là phụ nữ, 22% nạn nhân còn lại là đàn ông.
    [​IMG]
    - theo số liệu điều tra trên toàn quốc năm 2000 thì cứ 10 phụ nữ Pháp có 1 người bị chồng bạo hành trong vòng 12 tháng trước đó ; và 60% các cuộc can thiệp, hỗ trợ hay cấp cứu của cảnh sát có liên quan đến bạo lực trong quan hệ vợ chồng (bị kìm kẹp, gây ức chế về mặt tâm lý ; làm nhục ; đánh đập ; đe doạ ; cưỡng bức ******** etc).
    [​IMG]
    Cho nên nhìn cái gì cũng nên tương đối thôi bạn ah, không phải mình bôi đen nhưng cũng không nên tô vẽ thêm nhiều quá so với thực tế. Bạn chắc biết tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền không nhỉ ? nghĩa sơ khởi của nó là tuyên ngôn về nam quyền và dân quyền đấy bạn ạ. Phụ nữ Pháp đến tận năm 1944 mới có quyền đi bầu cử cơ. Cho đến trước cuộc bạo loạn 1968, các hiệu sách vẫn nhan nhản các tác phẩm hướng dẫn phụ nữ cách làm đẹp lòng chồng, mà bây giờ đọc lại chắc thế nào bạn cũng choáng, chẳng hạn người ta khuyên phụ nữ không được quên mình là đồ vật để thoả mãn chồng, phải chung thuỷ với chồng nhưng phải vui khi chồng ngoại tình etc. Mình chỉ đơn cử mấy ví dụ như thế thôi. Đợt này đang có những phóng sự về đấu tranh đòi quyền bình đẳng của phụ nữ Pháp so với cánh đàn ông đấy bạn ạ, chịu khó theo dõi cho nó có cái nhìn tổng thể hơn một chút nhé.
    Dù sao cũng chúc mừng bạn đã may mắn gặp được người tử tế, và cũng nhân thể chúc mừng chị em nhân ngày 8/3 dù yêu Tây hay yêu ta, chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc
  5. meneHN

    meneHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa bạn heiner tớ chỉ có vài ý kiến:
    - nước pháp có 20% dân số theo đạo hồi và tập trung phần lớn ở khu vực phía đông năm hoặc những thành phố lớn. Và bạn biết đấy việc đạo hồi đàn ông chắc được coi là superior hơn phụ nữ rất nhiều, chắc chú bác nhà minh phải học hỏi nhiều nữa.
    - thứ hai là định nghĩa của họ về violation khác. Bạn tát vợ/người yêu cũng có thể gọi là physical aggression rồi. Bạn muốn have *** khi vợ/người yêu chưa/ko muốn ( kiểu "cho anh đi, đằng nào anh cũng lấy em mà") cũng có thể gọi là ***ual violation rồi. Chỉ có điều ở VN mình chuyện đó là binh thường thôi.
    Về chuyện tiền nong tuy tây ko có kiểu anh giai trả hết nhưng mình chưa thấy ai cò ke tưng xu cả. Thường là anh trả hôm nay, em trả ngày mai theo kinh nghiệm của mình. Đấy là sinh viên. Tuy nhiên theo minh thấy khi lấy nhau rồi thì vợ chồng thường có 1 tài khoản chung để tiêu việc chung. Làm như vậy vấn đề tài chính sẽ rõ ràng hơn nhất là khi divorce. Bạn sẽ hiếm khi nghe chuyện " cả đời chắt bóp cho gia đình rồi khi chồng có vợ bé ông ấy tống tôi ra ngoài đường"
  6. haitraidaotien

    haitraidaotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ở Tây thì ngưọc lại, khi vợ có nhân tình thì cô ấy tống tôi ra đường
  7. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn là để hiểu các số liệu thống kê xã hội học thì phải phân tích kỹ. Mình chỉ muốn bổ sung là người ta hay nhìn vào, và hay thấy bạo lực trong cộng đồng người gốc Arập, gốc Phi, chứ chưa để ý đến bạo lực tiềm ẩn (mà bình thường bên ngoài khó nhận biết) trong cộng đồng người Âu. Cũng chính vì thế mà mấy tháng qua, giới truyền thông bắt đầu nhận thức được phần chìm của tảng băng bạo lực gia đình, nên có rất nhiều những phóng sự về chủ đề này. Thực ra ý mình cũng chỉ muốn minh hoạ là ko phải cứ lấy người nước ngoài là được họ chiều chuộng và ko phải cứ lấy chồng ngưòi Việt là bị ruồng rẫy, hoặc ngược lại. Nếu bạn muốn trao đổi thêm, mình cũng sẽ cố gắng post bài, nhưng theo mình thì để vài hôm nữa cũng được. Tranh cãi với các bạn gái trong những ngày này thật không phải, thiển ý của mình là vậy
    Happy 8/3 again
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị Lanata thân!
    Chắc chắn xét về tuổi tác, em thua chị cũng nhiều tuổi. Xét về tuổi đời va chạm và hiểu biết cs thì em có khoảng cách thua chị rất xa. Như mấy người bạn thường trêu em rằng: " Em là 1 con bé chíp hôi nhưng hay thích lý sự"............Vì vậy, bất cứ điều gì chị nói, em đều lắng nghe và tự suy ngẫm, nếu đó là điều hay lẽ phải, em sẽ tự học hỏi từ chị và em ko bao giờ có bất cứ ý kiến nào cả, bởi đúng hay sai thì ko ai có thể khẳng định được. Và với những người có kinh nghiệm về cs như chị thì chúng em ko thể " múa rìu qua mặt thợ" và chắc chắn 1 điều em ko thể có đầy đủ sự hiểu biết như chị được.
    Nhưng hôm nay, chị hỏi em câu ấy, em xin phép trả lời theo quan điểm của em thôi nhe:
    Có lẽ khi nghe đến 2 từ " HẬU QUẢ" thì mọi người đều liên tưởng đến những điều xấu phải ko ạ? Vì vậy, mà khi đọc câu " Hậu quả của việc lấy chồng ngoại quốc" khiến chị có phản ứng như thế.
    Tại sao em dùng câu ấy ư?
    - Thứ nhất: VN ta là 1 nước chỉ mới đang ở thời kỳ mở cửa, thông thương và giao lưu với nước ngoài. Nên khoảng cách giữa người VN ta với các nước cũng còn xa về cả văn hoá, phong tục tập quán, ngôn ngữ. Vì vậy, khái niệm lấy chồng ngoại quốc vẫn còn là 1 khái niệm khá mới mẽ với dân An Nam chúng ta nói chung. Vì vậy, trong 1 XH như thế nếu xuất hiện sự kiện có tính mới mẽ, còn xa lạ với đại đa số người dân thì sẽ mang tính ko tự nhiên, và theo em hiểu thì bất cứ hiện tượng nào ko có tính tự nhiên thì đều làm người ta nghĩ đến 2 tác dụng của nó ( Tốt và xấu). Tác dụng xấu được thay thế bằng chữ " Hậu quả"
    - Thứ 2: Người VN lấy người VN là lẽ đương nhiên, là hợp với quy luật tự nhiên bởi cùng văn hoá, cùng ngôn ngữ, cùng cách sống....vì nó dã là điều hiển nhiên rồi thì có ai nghĩ đến 2 tác dụng của nó nữa chứ? Ví dụ: Nếu chị có 1 làn da trắng mịn màng tự nhiên, và ko may 1 lúc nào đó mặt chị bị những nốt đỏ nổi lên ---> lúc ấy, mọi người nhìn vào sẽ ko ai nói gì cả, nếu có nghĩ thì họ chĩ nghĩ: Chắc là do vấn đề ngoại cảnh tác động vào làn da như thời tiết, thức khuya, uống cafe...
    Còn nếu chị dùng mỹ phẩm để có được 1 làn da trắng, mịn màng và khi chị bị những nốt đỏ nổi lên mặt như thế ----> Lúc ấy, mọi người sẽ nghĩ: Đó là do hậu quả của việc dùng mỹ phẩm
    Bởi vậy, việc lấy chồng ngoại quốc vẫn còn khá mới mẽ ở VN nên bất cứ động tác nào xảy ra đều bị mọi người chú ý, mổ xẻ ---> Nếu có mặt tiêu cực thì người ta sẽ nghĩ ngay đến 2 từ " HẬU QUẢ" tức là những kết quả ko tốt của 2 người khác nhau về ngôn ngữ, văn hoá, lối sống nhưng sẽ sống với nhau suốt đời tạo ra.
    Còn việc dân ta lấy chính dân ta thì chẳng có ai phải để ý làm gì bởi dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng chỉ là điều tự nhiên thôi.
    Chị ạ! đây là quan điểm của em nên em trả lời như thế. Em cảm ơn lời chúc của chị nhe! Hì, em thì lúc nào cũng tràn trề hạnh phúc rồi, bởi hạnh phúc là do chính mình tạo ra thôi mà. Em là người " trung gian" ko ủng hộ bên nào, cũng ko bác bỏ bên nào cả. Ở đâu có mặt tốt đáng để em học hỏi là em học hết và em ko có khái niệm " người này tốt hơn người kia"........" Người này sống kiểu này là khổ, người kia sống kiểu kia là sướng".........Và em chẳng quan tâm! Chỉ cần biết mình thích gì, mình cần phải sống thế nào để cảm thấy thoải mái, hạnh phúc là đủ rồi.
    Chị khá sắc sảo, sâu sắc, chi tiết và tỉ mỉ! Em thấy vui khi cảm nhận được cuộc sống của chị tràn ngập niềm vui như thế! Chúc mừng chị!
  9. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn đã chịu khó xem thông tin để chia sẻ cùng chị em chúng tớ, điều này cũng giúp chúng tớ nói lên sự bất bình đẳng giữa hai giới, ở đâu cũng có duy chỉ khác nhau chênh lệch nhau nhiều hay ít mà thôi. Tớ càng ngày càng quan tâm hơn về vấn đề này, rất tiếc là tớ không ở Pháp để có thể theo dõi sát tin tức và những phóng sự đấu tranh về quyền bình đẳng. Tớ không muốn bôi nhọ cũng chẳng muốn tô vẽ thêm điều gì cả vì vậy chỉ dùng lời lẽ rất thận trọng là theo những gì tớ gặp từ mấy năm nay (điều này cũng chẳng nói lên cái gì đúng không) thì chưa có chị em nào lấy Tây (Pháp hay một vài nước khác mà tớ có quen biết hoặc đã từng gặp) mà bị hành hạ như cái cô gái lấy người Đan Mạch thì phải trong bài báo kia nên tớ nói là đối với tớ chuyện này cũng hiếm (ở đây tớ chẳng đưa ra kết luận gì tổng quát về xã hội Pháp cả), bạn xem lại thì sẽ thấy thôi. Nếu bạn mà sinh sống ở bên Pháp và đã từng gặp cảnh như vậy thì cứ lấy ví dụ cho chị em thấy mà cảnh giác, đừng vội vàng trách móc là tô là vẽ thêm nhiều quá so với thực tế tớ không có ý định đó. Mà cũng còn phải xem cái thực tế đó nó ra làm sao.
    Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn là chỉ nên có cái nhìn tương đối về sự việc (ngay như cái chuyện 1+1=2 cũng còn có người tranh cãi nữa là)
    Ở nước Pháp họ còn mất công thống kê tỉ mỉ từng năm từng điều thế chứ nhiều nước họ còn chẳng có thống kê nữa cơ bạn ạ, chẳng biết là do không đếm xỉa quan tâm hay chưa có quan tâm đúng mức.
    Cả tớ và bạn đều không biết hết thực tế tình trạng bạo hành ở VN. Liệu trên 10 phụ nữ thì có bao nhiêu người bị là nạn nhân của sự bạo hành chỉ trong 12 tháng gần đây (theo bảng chia loại của bạn cung cấp thì bạo hành không chỉ là việc đánh đập mà có thể là sự kìm kẹp, gây ức chế về mặt tâm lý gần 25% các trường hợp, chửi mắng khoảng 4%, thượng cẳng chân hạ cẳng tay 2,5%, đe dọa 1,8 %, cưỡng bức ******** gần 1%...vv)
    Có bao nhiêu phần trăm người giám đứng ra khai báo? vì sao không khai báo? tới mức nào mới giám đứng ra khai báo? khi khai báo thì khai báo ai? ai can thiệp hỗ trợ ? và can thiệp hỗ trợ ra làm sao?...vv. Cả trăm ngàn câu hỏi chưa có ai trả lời.
    Lần nữa rất cảm ơn những thông tin bổ ích của bạn và cả những lời chúc cởi mở và ý nhị. Người đàn ônh như bạn không nhiều. Rất may cho người nào lấy được bạn.
    Mong rằng sẽ tiếp tục được đọc bài của bạn.
    Thân
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Shanex nhé, vậy là rõ lắm rồi. Em khiêm tốn quá nhiều nhận xét của em rất sâu sắc, qua những bài viết của em chị đã học hỏi được ở em nhiều lắm. (hihi, cho phép mình được gọi bằng chị em cho thân mật)
    Cạn ly tiếp nào !
    Được Lanata sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 08/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này