1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin không nói nhiều. Tôi chỉ xin nói lại đối với những người có ý kiến tiêu cực về còn trai Việt Nam.
    1. Các ông bố của các bạn là một người chồng Việt Nam.
    2. Các bạn nghĩ sao khi đến một ngày đàn ông VN kêu ca rằng " phụ nữ VN thật tệ, chúng chỉ biết kêu ca cả ngày, đòi hỏi sự bình đẳng mà không bao giờ chịu làm gì để có sự bình đẳng ấy ngoài việc kêu ca. Có lẽ chúng ta yêu con gái Tây thì hơn. Họ thật tự do phóng khoáng, và không yêu cầu chúng ta phải có những trách nhiệm nặng nề đối với gia đình, bởi vì họ có thói quen tự lực......"
    3. Theo nhân chủng học thì một cơ thể cân đối cho phái mạnh là cao từ 1m75-1m78. Nó lý tưởng cho một cơ thể có sức khoẻ tốt, một cơ thể quá cao to sẽ dẫn đến những lực chịu đựng cho các khớp và cơ quá mức, sức mạnh không cân bằng được với độ nhanh nhẹn.....
    4. Đối với nhận thức cơ bản của một đứa trẻ khi mới bước vào cuộc sống thì một cái bánh to bao giờ cúng giá trị hơn một cái bánh ngon. Vì vậy có lẽ những anh chàng da đen là phù hợp với các bạn.
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có ý kiến tiêu cực về tất cả con trai Việt Nam, nhưng xin mạn phép có đôi lời.
    1. Không chỉ cha, mà xa thì có ông bà tổ tiên, gần thì có anh em chú bác bạn bè hàng xóm láng giềng, tớ sinh ra và lớn lên bên họ, tớ hiểu và yêu thương quý mến họ, tất nhiên là càng thân thì và càng tốt với tớ thì tớ càng qúy.
    2. Tớ sẽ nhìn nhận điểm yếu mà chịu khó tùy hoàn cảnh của mình mà ráng khắc phục được chừng nào hay chừng ấy (vì đòi tớ phải có thân hình bốc lửa như mấy cô Tây chân dài, vòng 1 và 3 đều phải 90 trở lên, chắc tớ chịu và cũng chẳng muốn đi thẩm mỹ viện cho người ta mổ xẻ thêm bớt). Có cái gì thấy hay thấy hợp với hoàn cảnh khả năng thì học cái dở thì cũng tham khảo để mà ...tránh.
    3. Theo tớ thấy thì có rất nhiều vận động viên TDTT thường là người vừa cao to vừa nhanh nhẹn vừa có sức mạnh.
    4. Một đứa trẻ còn nhỏ sẽ làm như vậy nhưng khi chúng được vài tuổi và đã từng ăn thử vài cái bánh bao sẽ chọn cái vừa to vừa ngon ( vừa hợp khẩu vị, trên phương diện từng cá nhân), những chàng da đen, da đỏ phù hợp với những người thích họ và họ thích.

  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chịu khó đọc lại bài của YD, dù đã viết xa lắc. Nhân 8/3 chúc bạn hạnh phúc, trẻ đẹp xinh tươi.
    Ở trên YD chỉ có ý nói rằng YD hạnh phúc hơn với người VN vì được quan tâm đến gia đình. Đó cũng là ý chung của nhiều bài viết trong box này, và trong topic này, nếu bạn có đọc kỹ.
    Một lần nữa chúc bạn vui.
    Thân ái,
  4. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác tranh luận sôi nổi quá, em gửi một cái nghiên cứu có liên quan đến topic cho các bác đọc. Đây chỉ là abstract, nếu mọi người hứng thú thì em đưa fulltext lên, giữ nguyên bản tiếng Anh vì em ngại dich, các bác thông cảm :
    Ethnic Differences in ***ual Decisions and ***ual
    Behavior

    David Quadagn o?s Ph.D.?s1?s2 David F. Sly?s Ph.D.?s1 Dian ne F. Harrison?sPh.D.?s1 Isaac W. Eberstein ?s Ph.D.?s1 an d Hosan na R. Soler ?s M.A.1
    Previous investigators have reported ethnic differences in the expression of ***ual decision making and ***ual behaviors in women. In a sample of women of low socioeconomic status between ages 18 and 45?s we examined the influence of thnicity and other variables (age?s education?s marital status?s and comfort in discussing ***) on (i) who makes decision s on the timing and type of ***?s (ii) whether a woman engages in vaginal?s oral?s and anal ***?s (iii) the frequencies of each type of ***?s and (iv) whether or not a woman has multiple partners. Multivariate analyses showed that?s independent of other independent
    variables?s ethnicity had little direct effect on most variables. The notable exception was that ethnicity in fluenced join t decision making regarding the timing and type of ***ual activities for Hispanic but not for African American women. We conclu de that ethnicity con tributes to differences in ***ual behaviors but that other variables are equally important.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm cơ ! Các anh bây giờ lại trách phụ nữ ko biết thể hiện thì oan lắm ạ
    Thật ra phụ nữ chúng em cũng thích bày tỏ cảm xúc lắm chứ ,thí dụ như khi hun thì em cứ nhiệt tình để hoà nhập vào tốc độ hun của người iu và cũng ko ngại ngần cho anh ta biết là mình thích được hôn vào tai, cổ , cũng có khi tự mình chủ động ghì anh ấy vào lòng ,mục đích là để đưa thông điệp "Anh rất đáng yêu, em ko thể ngừng hun anh được " .Nhưng là vì em ở đây 1 khoảng thời gian, thấy tụi bạn đứa nào cũng thoải mái như thế mới ko ngại .Chứ bây giờ lật ngược lại ,những cô gái nào ở VN có vẻ hơi chủ động thế thì lại bị người lớn đánh giá, thậm chí 1 số người làm trong những lĩnh vực thiên về đạo đức cũng ko dám "bày tỏ" khi họ have ***, vì cho như thế là hư hỏng ,con đàn bà trắc nết mới "hưởng ứng" dữ dội như vậy .... Vậy nên dù các cô đôi khi rất thích, hoặc đôi khi thấy ko hài lòng cũng ko bộc lộ cảm xúc gì (như thế mới là ngoan ngoãn, gia giáo!!) .Anh chồng vì ko biết làm thế này thế kia thì cô ko thích (vì có được nói cho biết đâu!) nên đưa ra kết quả là phải "đoán mò" (nhìu khi trật lất!) ----> vợ bực vì ko như ý, chồng bực vì vợ "như khúc gỗ" ...chả ai hài lòng !
    Em thấy trong 1 mối quan hệ thì trò chuyện 1 cách thẳng thắn luôn là giải pháp hay nhất , tuy nhiên đa số các cặp thì dù vấn đề có liên quan đến *** hay ko cũng ko được bày tỏ 1 cách cởi mở ,cho nên gây ấm ức trong lòng .Nếu các anh "chịu khó" hỏi han vợ khi ấy ấy như "Em thấy thế nào, thoải mái chứ ?", lâu lâu cứ hôn và vuốt ve vợ chứ đừng "lạnh lùng thờ ơ" quá ,và các cô vợ cũng nên năng động và dẹp bỏ sự ngượng ngập để thể hiện cảm xúc của mình với chồng thì đẹp cả làng mà
    Còn vấn đề yêu Tây thì ko phải như bác gì bảo về bánh to bánh nhỏ ,của lạ bằng tạ của quen .Đơn giản là vì những suy nghĩ của Tây có nhìu cái khiến cho người phụ nữ thấy gần gũi, dễ trao đổi hơn .Đối với các cô gái ở thời đại này thì tư tưởng có cởi mở hơn nhìu, nên đôi khi với những anh chàng mang nặng tư tưởng VN thì họ thấy khó gần .Chưa kể những cô gái từng QH trước hôn nhân với người mình từng yêu (ko phải loại bạ đâu làm đấy) sẽ lăn tăn chuyện "còn, mất" muôn thuở và họ làm đủ mọi cách như vá, giả vờ đau hay bịa chuyện để được người yêu hiện tại của mình chấp nhận (vì nếu biết thì anh ta có thể ko tài nào chấp nhận được "con người thật" của cô ấy!) .Cho nên đừng mang ý nghĩ phụ nữ lấy Tây vì chúng to con, khoẻ mạnh, dẻo mỏ hay ham mác ngoại vì có thể ở bên bọn Tây thì cô gái thấy bình đẳng và tự tin hơn, nhất là nhìu trường hợp ko phải bày đủ trò che giấu chuyện trước kia, cũng ko lo sợ việc "Anh ta tha thứ nhưng ko quên được" ."Tôi có thể là chính bản thân tôi, ko là ai khác!"
    Vài lời bon chen với các bác , chúc mọi người tiếp tục thảo luận 1 cách vui vẻ
  6. babymiumiu

    babymiumiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em Vịt thấy "trẻ người nhưng dạ không non" đâu nhé
    Mình thì Tây cũng như Ta, có người nọ có người chai chứ k fải ai ai cũng toàn thiện cả.
    Riêng trong chuyện xxx, thì có thể do phong tục tập quán, những triết lý giáo điều, sự cổ hủ PK đã triệt tiêu cả sự "thăng hoa" của mỗi người chăng.
    Khi "làm" cũng fải rón rén, cũng phải vì đâu mấy ai có không gian riêng. Nhưng ngay cả có không gian riêng đi nữa thì này nhé, xxx với Ta, hỏi có thích k thì mặt cứ đần ra, chả nói chả rằng, hỏi mãi hỏi mãi đến lúc cáu thì mới nhận được cái gật đầu thì thử hỏi xúc cảm đi đâu.
    Sự chia sẻ, quan tâm chăm sóc, trong tất cả mọi hành động, dù là nhỏ nhặt, đó mang đến tình yêu thương còn lớn lao hơn cả và sâu sắc nữa. Từ đó mới mong có được những phút giây ngọt ngào HP chứ "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" mắng vợ chửi chồng rồi sau đó "lên giường" thì bảo đảm xúc cảm "tiệt".
    Chuyện Tây Ta nó là cuộc sống thôi mà. Đôi lúc mình thấy ánh mắt ghen tị, hằn học, đố kỵ tức tối của nam VN khi nhìn thấy gái Việt sóng vai với 1 anh mũi lõ mắt xanh nào đó. Điều này ít thấy ở chị em, thế mới lạ . Âu là các anh tự ti quá chăng (nghe tin đồn là cái ấy của Ta hard hơn của Tây cơ đấy, sao vội bì tị thế). Nhân nói chuyện Kích cỡ: nồi nhỏ có vung nhỏ, nồi lớn có vung lớn mà.
    Nói túm lại, open mind trong mọi lĩnh vực để hiểu nhau hơn, và cũng là để yêu nhau hơn. Hãy hiểu rộng hơn về cuộc sống, chứ *** cũng chỉ là 1 phần thôi mà, chuyện "tất yếu" thì lại k dám bàn
  7. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Yến điệu ...
    Nói năng nhẹ nhàng thế này thì làm sao 0 tìm được hạnh phúc, bạn nhở ? Không những điệu mà chắc hẳn còn dễ thương lắm cơ
    Lâu lắm rồi mình 0 vào nơi này, hôm nọ buồn, mò vào đọc chơi có vài hàng , pick đại topic , đọc qua loa vài câu cú đầu trang , thấy bạn còn tư duy .... Việt Nam nhiều .... tức là luôn muốn mong (hay đặt để) người yêu của mình không những yêu thương, chìu chuộng mình mà phải yêu thương chìu chuộng cha mẹ, gia đình, anh em, dòng họ con chú con bác nữa.... . Và bạn cho thế mới là đạo con!! Thế mới là hạnh phúc.
    Tớ không chủ nghĩa cá nhân, nhưng tơ cảm thấy hạnh phúc được tìm thấy giữa 2 người chính là đủ, và good *** là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ của 2 người. Ngoài ra những dây mơ rể quấn, quan hệ đa chiều là thứ phụ. Có rất, rất, rất nhiều gia đình đổ vỡ cũng vì điều mong muốn/đặt để này. Bắt chàng rể cung phụng g/đ vợ đến tội!
    Tớ 0 có thời gian viết nhiều. Quấy 1 chút kiếm thêm gold thôi.
    Chúc Yến vưỡn điệu hoài hoài
    Cheers
  8. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tôi nghĩ là tôi có cùng suy nghĩ như YĐ nên xin phép nói chơi vài câu với bạn
    "hạnh phúc được tìm thấy giữa 2 người chính là đủ" cái này đôi khi không đủ bạn ạ. Nếu bạn sống ở châu Âu thì có thể đúng hoàn toàn, nhưng nếu vẫn còn sống ở VN thì có lẽ khó. Tôi ủng hộ việc độc lập hoàn toàn của gia đình riêng, nhưng độc lập như ở Tây thì chắc chưa được đâu. Đồng ý với bạn là quan hệ họ hàng đã làm tan vỡ rất nhiều gia đình, nhưng cái nào cũng có mặt tốt của nó bạn ạ. Ví dụ cho bạn xem: ông bà Châu Âu thường không nhận giữ hộ cháu hoặc chăm sóc cháu như ôngbà VN đâu.
    Dù sao thì người vợ vẫn là con gái VN, nên quan niệm về hiếu nghĩa với cha mẹ sẽ khác, ở Châu Âu, theo tôi biết, thật là bình thường nếu bạn đưa ba mẹ già vào 1 viện dưỡng lão (ở đây chỉ nói các viện tốt) vì họ nghĩ là cha mẹ của họ sẽ được chăm sóc tốt hơn là ở nhà- và cha mẹ họ cũng đồng ý như vậy, nhưng ở VN thì, chắc chắn cha mẹ già sẽ cho là con mình bất hiếu...vì vậy, 1 người con rể VN có thể sẵn sàng nghỉ việc, vào BV ngủ để chăm sóc cha/mẹ vợ, nhưng yêu cầu như vậy với 1 người con rể CÂ thì hơi...khó, không phải là người con rể VN tốt hơn, mà quan niệm của người con rể CÂ sẽ là: để cho nhân viên y tế làm sẽ tốt hơn.
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy "choáng" quá! Ko thể ko lến tiếng được
    Sao chỉ có thể dịch nick Yendieu là Yến điệu thôi nhỉ? U vẫn có thể dịch nick người khác theo nhiều nghĩa mà, nếu dịch đúng nghĩa của nick yendieu là Yến Diệu thì sao? Thì U có còn cơ hội để trêu chọc người khác như vậy nữa ko? U ko sợ người khác nghĩ U "hồ đồ, bộp chộp" à?
    Nếu chỉ dựa vào cái nick để suy đoán tính cách của người khác thì nghe ra U có vẻ " vội vàng, hấp tấp" quá! Đôi khi, cái nick thể hiện những gì ngược lại với con người thật của ta đấy, U ạ!
    Còn quan điểm của U về "Hạnh phúc là chỉ cần tìm thấy ở 2 người là đủ và good *** là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ của 2 người" thì có vẻ đi ngược lại ý kiến của hầu hết mọi người nhỉ?
    Chắc U là con 1 và phải sống độc lập với Bố mẹ, họ hàng từ bé nên mới có quan điểm như thế. Cũng có khi U đang sống với gia đình ở nước ngoài nên tư tưởng " Thoáng" hơn. Hì, mà mình thấy trong diễn đàn này có rất nhiều người đang sống và học tập, làm việc ở nước ngoài nhưng có ai suy nghĩ như U đâu nhỉ?
    Cũng đồng ý với U rằng U sẽ sống với người bạn đời của U suốt đời, chứ ko phải sống với Bố mẹ, anh chị em nên chỉ cần cảm thấy hạnh phúc với người ấy ở trên mọi phương diện là đủ. Nhưng U ạ! Nét đẹp ở nền văn hoá VN là gì? và " Sự khác biệt rõ nhất giữa người VN với người nước ngoài" là ở điểm nào? Đó chính là: Sự thương yêu, quan tâm và đùm bọc lẫn nhau giữa mọi người trong gia đình, " Lá lành đùm lá rách". Giả sữ U là con 1 và ko may U lấy phải 1 ông chồng "vô tâm" với Bố mẹ của U, thậm chí anh ta nghĩ " Tôi sống với con gái của ông bà , chứ có sống với Ông bà đâu mà bảo tôi phải biết quan tâm, thương yêu ông bà. Tôi chỉ cần mang lại hạnh phúc cho con gái của Ông bà và làm cô ấy ngất ngây trên cành quất là đủ" thì U cảm thấy sao? Chẳng lẽ U nỡ lòng nào nhìn cảnh Bố mẹ mình sống cô đơn như thế? còn U thì chấp nhận và theo quan điểm sống của chồng mình? Rồi cũng sẵn sàng "bỏ rơi" Bố mẹ, mặc họ nghĩ thế nào cũng được, mặc cho họ sống như thế nào ko bận tâm? chỉ cần lâu lâu, U mang cho họ 1 cục tiền, thế là xong, là hết nghĩa vụ, là chứng tỏ đủ TY của U với Bố mẹ mình?
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Cãi nhau kinh quá topic lên đến bao nhiêu trang rồi. Tóm lại yêu tây cũng được, yêu ta cũng được miễn là được yêu. Bây giờ thời đại mở cửa các em gái nhà ta được đi du học được tiếp xúc nhiều thì càng có nhiều cơ hội hơn nữa xã hội bây giờ nó cũng thoáng về việc này. Tóm lại em nào yêu Tây xin cứ việc nhưng đừng nói là Tây nó thế này còn Ta nó thế kia. Thế này thế nọ cái lọ cái chai thế nó xxx ko chịu đuợc. Tây hay ta thì cũng tùy người có người thế này có người thế kia các em đừng vội quy chụp. Có em gì còn hý hửng bảo là ít ra con mình nó còn cao to đẹp giai, thế Tây ko có thằng lùn xấu trai à? . Tóm lại yêu Tây hay ko thì là việc các em quyết định, miễn là các em thấy thoải mái hạnh phúc là được. Đồng chí nào ko yêu tây thì thôi vào đọc bài thôi để dành chỗ cho các em gái nào yêuTây chia xẻ kinh nghiệm. Anh em thì đọc bài để rút kinh nghiệm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này