1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chị em nào đã yêu tây, chia sẻ kinh nghiệm cái nào!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi smilie_girl, 15/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    đàn ông italia cũng chỉ bằng đàn ông các nước khác thôi nhưng nhiều fụ nữ thích ( ko chỉ fụ nữ việt nam ) vì họ biểu lộ tình cảm nồng nhiệt
    tớ đang có 1 anh bạn kts italia đang làm việc tại vn có bạn nào thích tớ giới thiệu cho ( nếu đc việc khao tớ 1 chầu cafe là được)
  2. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    thực ra cô yến điêu có yêu đâu , anh Tây đấy là để thực hành ngoại ngữ và trả hộ tiền dt
  3. viethoo

    viethoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ---------> Tui khoái câu nầy đó nhen ..tất cả điều có số phần ..MÌnh muốn lấy Tây nhưng có số gặp Ta la lấy ta ..
    MÌnh muốn lấy Ta nhưng có số gặp Tây là lấy tây ....
    Mình ghét thằng Tây thì thì coi chừng cái câu
    "ghét của nào trời trao của nấy " ----> thì sẽ lấy Tây ...
    Có số lấy Ấn độ ...dù mình ghét ăn Càri vẩn phải lấy Ấn Độ.....
    Con cháu mình có số lấy Tây ....cho dù 50 muơi mấy năm truớc mình quýnh Tây chạy xì khói ...thì con cháu họ vẩn chạy vô VN lấy con cháu mình thôi ...
    Số trời đã định đừng có nói gì nữa yêu cầu Mod đóng topics nầy lại ..khg thôi càng tranh luận bao nhiêu ..dân chúng càng lấy tây bấy nhiêu (vì đàn ông sẽ nổi điên đi lấy Đầm để trả thù đàn bà khen Tây hay, Tây giỏi ).....sẽ làm loản đi dòng giống con rồng cháu tiên của chúng ta ...
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn YĐ,tây nó dứt khoát lắm thích nhau rồi là đưa nhau lên giường ngay chứ ko e dè như VN mình đâu,VN mình cứ phải tìm hiểu kỹ rồi ướm ướm xem ý của đội bạn thế nào,rồi thấy rắn quá thì lại phải giở mấy cái thủ đoạn nhà quê ra thì mới xong việc.Với lại mấy bạn bên tây có sức khoẻ,thể chất tốt nên làm thịt nhau được lâu hơn và lắm trò hơn VN mình,VN mình cứ phải theo lối cũ mà làm,yêu theo kiểu pháp thì sợ người kia đánh giá.Đấy nhé chị em thích hiện đại,văn minh thì kiếm tây mà yêu,đừng yêu giai VN nữa rồi lại so sánh cho mệt
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Gà bài cho em SG để dùng khi đem chàng về ra mắt tía má ở nhà:
    Thưa tía má! Đây là bạn trai con... (đỏ mặt lên, e thẹn một tí). Con biết ba má không thích con yêu người nước ngoài, nhưng con đã lỡ yêu anh chàng mắt xanh tóc vàng này mất rồi. Mà anh ấy là người American hẳn hoi, chứ không phải là dạng Tây vớ vẩn đâu ạ.
    Lý do con chọn anh ấy là vì anh ấy quá tuyệt vời. Ý con nói là tuyệt vời trong chuyện ấy đó tía má. Ngay lần đầu tiên, anh ấy đã làm con ngất trên cành quất, mà trong này mình hay gọi quất là tắc đó tía má. Anh ấy làm con quên hẳn cái cảm giác bị lợi dụng như lúc trước với các chàng Mít nhà ta, Mít anamít như tía với má ý. Trước đây con cũng đã gặp và làm chuyện ấy với nhiều chàng Mít, nhưng chẳng chàng nào làm cho con cảm thấy được tôn trọng, được nâng niu, được ve vuốt cái sĩ diện của con. Và nhất là chẳng được ngất trên cành quất, mà mới chỉ là đà trên ngọn cỏ thôi tía má ạ.
    Chúng con đã ấy nhau nhiều lần rồi mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Tất nhiên là con cũng đủ lớn khôn và tỉnh táo để tìm hiểu tại sao con lại ngất như thế. Nói chung là chàng mắt xanh american này rất là sweet. Tức là ngọt ngào đó tía má. Còn american là Mẽo ý, ngày xưa chắc tía cũng du kích oánh Mẽo tơi bời rồi, giờ quả báo, con gái tía bị Mẽo đả cho ngất lịm. Sweet, tía má ạ. Chàng bế con lên ba lầu gác, hôn miết lòng bàn tay con, lúc nào cũng hỏi xem con có thích không, có sướng không. Cũng phải nói là của chàng hơi to một chút-ý con nói là hơn nhiều so với của Mít-nhưng chàng rất khéo léo nên cuối cùng thì tụi con cũng xoay xoả được. Nội chỉ việc chàng cứ lo con bị đau cũng đã đủ làm cho con bay từ ngọn cỏ lên tới nhánh thứ nhất của cây quất rồi.
    Mà tía má đừng hỏi kỹ tụi con xoay xoả làm sao. Vì riêng trong việc này con còn đang tính nhờ tía má chỉ bảo thêm. Kỹ thuật của chàng tuyệt vời quá, nên con cũng muốn đền đáp công ơn chàng bằng cách học lấy vài chiêu để phục vụ chàng. Khổ nỗi con gái tía má trước giờ chỉ biết chốn khuê phòng, quen cũng chỉ được vài anh Mít, nên kỹ thuật cũng kém. Con chỉ biết làm chàng thích bằng cách moaning, groaning, túm đầu túm tóc chàng thôi. Mà cũng chẳng phải con cố tình làm thế. Đấy chẳng qua là cơn vật vã trước khi con ngất hẳn thôi mà. Chàng cũng rất sướng khi con vừa nhón chân hôn vừa sờ B... chàng, nhưng con chẳng dám làm thế nhiều, e trên đường chàng đi tông xe lao xuống sông Sài Gòn thì con gái tía má đây lại chẳng còn được bay lên ngọn quất nữa. Thế nên tía má ráng dạy con thêm mấy tuyệt chiêu nữa. Mà sao hồi trước hổng nghe thấy má la hét gì cả, hay tại hồi đó con còn bé quá nhỉ?!
    Mà ba má đừng trách con sao không tìm hiểu trước, chưa chi đã ấy rồi. Thực ra chúng con tình trong như đã mặt ngoài còn e, nên tới giờ tới ngày là phải ấy thôi. Ấy nhau rồi tìm hiểu cũng chưa muộn phải không ạ?! Bằng chứng là bây giờ đây chúng con đã đưa nhau về đây ra mắt tía má. Gì thì gì chứ khoản ấy thì chúng con hợp nhau không chê vào đâu được.
    Con vừa mới trèo trên ngọn quất xuống nên ăn nói còn vụng về. Có gì tía má bỏ quá cho con nghe.
    Lỡ mà tía má có không đồng ý cho con lấy chàng, thì cũng xin tía má dạy cho con cách ấy - cách ấy ý - để đặng con còn biết mà phục vụ những chàng làm con ngất trên cành quất về sau này.
  6. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    hẹp hòi quá
  7. Madamvn

    Madamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay, chỉ dựa trên 1 số thông tin và dụng ý của sml mà có thể đọc được hết nội tâm của sml. Rất đáng khen! Vote cho U 10* ở 2 bên đấy!
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô,
    Bạn đọc bài kỹ quá! Bạn thật là hóm hỉnh và hài hước .
    Thật ra, anh Tây hiện nay của tớ không những giúp tớ thực hành ngoại ngữ, trả hộ tiền đt mà còn bao tất cả mọi chi phí của tớ, từ tiền phấn son cho đến tiền điện thoại, tiền cơm nước chợ búa, rồi cả tình phí để tớ đi chơi với Ta của tớ. Anh Tây của tớ chẳng ngu đâu, mỗi ngày giữ tớ 10 tiếng kè kè bên mình, và luôn bắt tớ gọi là sếp.
  9. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tếu thật
    Tuy không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của hairyscary nhưng cũng mới vote cho bạn 5* vì chất lượng bài viết .
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Sếp em nì là Bao đại nhân hả, sao mà bao lắm thế. Mà hình nhì như ông này không phải tên là Chửng, mà tên là Cao su...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này